1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE CUỘC SỐNG SÀI GÒN
    7.00 PM - 03.10.2004

    Có một ngày ta tụ họp nơi đây
    Một góc nhỏ giữa Sài Gòn rộng lớn
    Với tâm tình của những người bận rộn
    Khao khát bình yên giữa cuộc sống bộn bề
    Thành viên tham dự:
    1. Ngoainhi
    2. Thienansongtra
    3. Hoa
    4. Giotnuocvothuong
    5. Pikachungo
    6. Ivyftu
    7. Onggiadeptrai
    8. Greenlife
    9. Condor (Khách mời danh dự từ 7X)
    Cà phê Nice vào buổi tối thật là đông đúc và nhộn nhịp. Khi mình dừng xe trước cửa đã là 7.30 PM. Mình không có thói quen chơi giờ cao su, nhưng hôm nay đến muộn những 30''. Chẳng biết sẽ nhận mặt mọi người như thế nào nhỉ?
    Mình không bất ngờ khi được giới thiệu với Hoa, cô gái nhỏ bé ngồi ở phía trong với vẻ lặng lẽ và dịu dàng. Có lẽ vì những bài viết của Hoa cũng ngọt ngào, trầm lắng như thế. Nhi nổi bật với vẻ cởi mở, hoà đồng. Thienansongtra: Híc, cái nick mà mình mỗi khi đọc bài dẫu có "nặn" mãi cũng không đoán được. Đến khi nghe giải thích mới hiểu: thì ra đọc là Thiên Ấn Sông Trà, tên một con sông và một ngọn núi. Nụ cười thật tươi tắn và rạng rỡ. Nhìn cô ấy cười thật tràn trề sức sống. Mình cứ ngỡ là trẻ hơn mình hoá ra không phải. Còn Giọt nước vô thường thì đúng là con gái Hà Nội nhé. Tóc dài, giọng Bắc và gương mặt toát lên một vẻ gì đấy rất tự tin. Dễ thương nhất có lẽ là cô bé Pikachu ngố, nhưng cũng đáng phạt nhất vì là người đến muộ nhất khiến cả hội mất phần cháo vịt. Ông già đẹp trai hình như khá bỡ ngỡ, nhưng mình cũng đã biết tên thật rồi nhé. . Lần sau thì ông già phải hoạt bát hơn nữa, nếu không thì sẽ bị phạt đấy. Lần này thì tha vì món quà của ấy dễ thương quá, mà tớ thì đang không có móc chìa khoá. . Greenlife, Condor chững chạc hơn tất cả, nhưng mình không cảm thấy có khoảng cách nào đấy giữa mọi người.
    Chỉ là buổi ban đầu để mọi người gặp gỡ và tìm hiểu nhau nhưng mình có cảm giác khá thoải mái, có lẽ vì tất cả đều trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi thường dễ dàng làm quen với nhau, và có lẽ cũng đã từng đọc ít nhất là một vài bài viết của nhau nên cũng hiểu được nhau ở một góc độ nào đấy.
    Hoá ra mình và Nhi đã từng làm chung ngành, mình và Hoa đã từng viết chung cho một tờ báo, mình và giọt nước đã từng cùng tham dự một kì thi... Nhiều sự tương đồng khá bất ngờ. Và hình như ai cũng tham gia cuộc sống vì những bài viết của Sói Đồng Hoang. Ngồi nói chuyện với Giọt nước về HN, về mùa thu HN, mùa tóc rối với những con đường nồng nàn hoa sữa, đột nhiên cảm thấy nhớ HN đến cồn cào, da diết.
    A4u được các chị em nhắc đến hơi bị nhiều với món mắm gừng hứa gửi vào từ Đà Nẵng để cả nhà nhắm cháo vịt. Có điều là đợi đỏ mắt vẫn chưa thấy cái can nước mắm ấy đâu cả. Cho ấy nợ lại nhé. Nhắc đến nợ mới sực nhớ ra, hình như kết thúc buổi off, có hai anh chị đang bị ràng buộc với nhau bởi một món nợ thì phải? Chẳng biết họ sẽ trả cho nhau bằng cách nào nhỉ, mọi người có đoán được không?
    Hôm nay vắng mặt Minhkim, Levukimtinh... Đề nghị xử phạt những thành viên đăng kí mà vắng mặt nhé. Hình phạt thì xin mời ý kiến đóng góp của những người tham dự.
    Còn bây giờ, tớ buồn ngủ rồi. Cho tớ nhắn vài lời nhé:
    Minhkim à, hóa ra nhà ấy cũng ở Tân Bình ư? Thế mà không biết sớm nhỉ? Vì nếu thế ấy đã không phải ở nhà vì lý do là không có xe đi rồi. Tớ cũng ở quận TB mà.
    Giọt nước vô thường: tớ cảm thấy rất vui khi ngồi với ai đấy và kể những câu chuyện về HN. Khi nào dùng lại mobi thì báo cho tớ biết nhé.

  2. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!
    chúc mọi người một ngày mới tốt lành!
    buổi offline khá thú vị đúng không mọi người?!
    to a4u: ấy gửi mắm gừng bằng đường ... "chim bay" hay đường ..."chim đi bộ" mà lâu thế? đọi mãi chẳng thấy đâu, thế là tiêu một bữa gỏi vịt..hix hix...
  3. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!
    chúc mọi người một ngày mới tốt lành!
    buổi offline khá thú vị đúng không mọi người?!
    to a4u: ấy gửi mắm gừng bằng đường ... "chim bay" hay đường ..."chim đi bộ" mà lâu thế? đọi mãi chẳng thấy đâu, thế là tiêu một bữa gỏi vịt..hix hix...
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic hic . .. không đi off được là tớ đã bùn mún chít rùi nè, dzậy mà còn bị phạt nữa . Thôi, tớ xin đãi các thành viên offline hôm ấy một chầu kem . . . tươi 2000đ nhe . Ai đồng ý thì liên hệ gấp nhe . . . không thôi kem tan hết thì đừng trách là tớ không chịu phạt đấy nhé . .. hihii
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic hic . .. không đi off được là tớ đã bùn mún chít rùi nè, dzậy mà còn bị phạt nữa . Thôi, tớ xin đãi các thành viên offline hôm ấy một chầu kem . . . tươi 2000đ nhe . Ai đồng ý thì liên hệ gấp nhe . . . không thôi kem tan hết thì đừng trách là tớ không chịu phạt đấy nhé . .. hihii
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Từng ngồi xem ca nhạc ở nhà hát Bến Thành, từng ngồi lê bên quán nước mía đối diện nhà hát...thế mà vẫn phải chạy lòng vòng kiếm cái quán cafe có cái tên Nice, số 8 Mạc Đĩnh Chi...đúng là "ngố" vì quán và nhà hát "nằm kề bên nhau".
    Pik đến quá muộn so với giờ hẹn (trễ 90'''', hic). Vốn rất ghét giờ giây thun, nhưng lại là người sử dụng nó. Thấy ngại quá...Cho pik một lời tạ lỗi với mọi người và mong mọi người thông cảm.
    Cái cảm giác đầu tiên mà Pik có khi gặp mặt mọi người là "Ôi, sao trẻ quá"! Vâng, phải nói là rất trẻ so với sự tưởng tượng của Pik về mọi người qua các bài viết. Nhưng ai cũng đều gần gũi và dễ mến.
    Nghe giọng Hà Nội ngọt ngào của Ivyftu, về những mùa tóc rối của Giotnuocvothuong...thấy Hà Nội trở nên gần gũi và thân thương đến lạ. Ước một lần được ra Hà Nội, lang thang trên những nẻo đường để thử cảm nhận mùi hoa sữa thơm thế nào...mà ai đi xa cũng nhớ, cũng nhắc đến.
    Một _Hoa dịu dàng quá, một Ngoainhi vui vẻ, quen thuộc (vì đã từng gặp), một Condor đời đầu 7X nhưng rất trẻ trung và dí dỏm...Mỗi người một nét nhưng cái chất Nam Bộ thì không lẫn vào đâu được.
    Người làm Pik "choáng" nhất , hì hì...đó chính là onggiadeptrai. Sao mà hiền quá, suốt buổi ngồi im nghe mọi người 8 chuyện. Đến cuối mới phát biểu được một câu...chết người. Ơ, mà công nhận ông già "đẹp chai" quá!!!hix hix hix.
    Và người để lại ấn tượng "mạnh" nhất chính là Greenlife. Giọng Bắc đặc sệt (mà không biết là người vùng nào), hay bắt bẻ nếu ai đó vô tình nói hớ nhưng cũng không kém phần hài hước...Greenlife làm Pik mất hứng quá. Định ngồi nổ vài phát với mọi người...sợ lại bị bắt thóp nữa
    Mọi người làm Pik ngạc nhiên khi trong ai cũng đều có suy nghĩ về Sói, đều chăm chú đọc tất cả các bài Sói viết. Chắc Pik là trường hợp duy nhất khi chẳng có ấn tượng gì (nói thật đấy)
    Pik chợt phát hiện một điều, có khá nhiều người làm kinh tế, làm kĩ thuật, làm khoa học...ấy vậy mà chất thơ văn, chất lãng mạn thì dạt dào quá...Mọi người bàn luận về những topic, những bài thơ, nhà văn...Ngạc nhiên lắm , thú vị lắm và cũng hạnh phúc lắm lắm. Vì ít ra nhờ thế mà còn tin tưởng rằng "thời hiện đại, văn chương vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống".
    10:30 pm
    Tầng trên cùng của cafe Nice, hướng mắt ra xa xa, những hàng cây đứng im mình như say ngủ. Những bóng đèn cao áp hắt xuống đường những tia sáng vàng vọt. Dòng người vẫn tiếp tục đi, có vẻ vắng và thưa thớt hơn.
    Trời Sài Gòn chợt mưa rả rích. Những hạt mưa thả mình trên không rồi chạm vào mái ngói tạo thanh âm trong trẻo, vui tai. Tiếng chuyện trò rôm rả, những giai điệu trầm bổng thoát ra từ chiếc loa ở góc quán, tiếng thánh thót của mưa đêm quyện vào nhau làm quyến luyến bước chân con người không muốn chia tay.
    Muốn làm tăng 2 quá (vì chưa ăn tối ) mà giờ đó thì hết gỏi vịt rồi...Thôi thì hẹn dịp khác, khi can mắm gừng của A4u huynh đến được đất SG theo đường chim bay hay cò bay gì đó...
    Nhưng cũng an ủi phần nào khi "vơ vét" của ông già được một món quà mà Pik rất thích. "Cám ơn" nhiều nhá! Pik đang xem nó đây.
    Đường về nhà, mưa bay lất phất...thế mà cũng đủ làm ướt áo. Nhưng vẫn không thấy lạnh khi bên cạnh có thêm 1 một người chị, một người bạn chung đường, phải không Giotnuocvothuong? Rồi cuối cùng cũng phải "một người đi, một người ở lại. Còn lại ta với nồng nàn.."
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 04/10/2004
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Từng ngồi xem ca nhạc ở nhà hát Bến Thành, từng ngồi lê bên quán nước mía đối diện nhà hát...thế mà vẫn phải chạy lòng vòng kiếm cái quán cafe có cái tên Nice, số 8 Mạc Đĩnh Chi...đúng là "ngố" vì quán và nhà hát "nằm kề bên nhau".
    Pik đến quá muộn so với giờ hẹn (trễ 90'''', hic). Vốn rất ghét giờ giây thun, nhưng lại là người sử dụng nó. Thấy ngại quá...Cho pik một lời tạ lỗi với mọi người và mong mọi người thông cảm.
    Cái cảm giác đầu tiên mà Pik có khi gặp mặt mọi người là "Ôi, sao trẻ quá"! Vâng, phải nói là rất trẻ so với sự tưởng tượng của Pik về mọi người qua các bài viết. Nhưng ai cũng đều gần gũi và dễ mến.
    Nghe giọng Hà Nội ngọt ngào của Ivyftu, về những mùa tóc rối của Giotnuocvothuong...thấy Hà Nội trở nên gần gũi và thân thương đến lạ. Ước một lần được ra Hà Nội, lang thang trên những nẻo đường để thử cảm nhận mùi hoa sữa thơm thế nào...mà ai đi xa cũng nhớ, cũng nhắc đến.
    Một _Hoa dịu dàng quá, một Ngoainhi vui vẻ, quen thuộc (vì đã từng gặp), một Condor đời đầu 7X nhưng rất trẻ trung và dí dỏm...Mỗi người một nét nhưng cái chất Nam Bộ thì không lẫn vào đâu được.
    Người làm Pik "choáng" nhất , hì hì...đó chính là onggiadeptrai. Sao mà hiền quá, suốt buổi ngồi im nghe mọi người 8 chuyện. Đến cuối mới phát biểu được một câu...chết người. Ơ, mà công nhận ông già "đẹp chai" quá!!!hix hix hix.
    Và người để lại ấn tượng "mạnh" nhất chính là Greenlife. Giọng Bắc đặc sệt (mà không biết là người vùng nào), hay bắt bẻ nếu ai đó vô tình nói hớ nhưng cũng không kém phần hài hước...Greenlife làm Pik mất hứng quá. Định ngồi nổ vài phát với mọi người...sợ lại bị bắt thóp nữa
    Mọi người làm Pik ngạc nhiên khi trong ai cũng đều có suy nghĩ về Sói, đều chăm chú đọc tất cả các bài Sói viết. Chắc Pik là trường hợp duy nhất khi chẳng có ấn tượng gì (nói thật đấy)
    Pik chợt phát hiện một điều, có khá nhiều người làm kinh tế, làm kĩ thuật, làm khoa học...ấy vậy mà chất thơ văn, chất lãng mạn thì dạt dào quá...Mọi người bàn luận về những topic, những bài thơ, nhà văn...Ngạc nhiên lắm , thú vị lắm và cũng hạnh phúc lắm lắm. Vì ít ra nhờ thế mà còn tin tưởng rằng "thời hiện đại, văn chương vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống".
    10:30 pm
    Tầng trên cùng của cafe Nice, hướng mắt ra xa xa, những hàng cây đứng im mình như say ngủ. Những bóng đèn cao áp hắt xuống đường những tia sáng vàng vọt. Dòng người vẫn tiếp tục đi, có vẻ vắng và thưa thớt hơn.
    Trời Sài Gòn chợt mưa rả rích. Những hạt mưa thả mình trên không rồi chạm vào mái ngói tạo thanh âm trong trẻo, vui tai. Tiếng chuyện trò rôm rả, những giai điệu trầm bổng thoát ra từ chiếc loa ở góc quán, tiếng thánh thót của mưa đêm quyện vào nhau làm quyến luyến bước chân con người không muốn chia tay.
    Muốn làm tăng 2 quá (vì chưa ăn tối ) mà giờ đó thì hết gỏi vịt rồi...Thôi thì hẹn dịp khác, khi can mắm gừng của A4u huynh đến được đất SG theo đường chim bay hay cò bay gì đó...
    Nhưng cũng an ủi phần nào khi "vơ vét" của ông già được một món quà mà Pik rất thích. "Cám ơn" nhiều nhá! Pik đang xem nó đây.
    Đường về nhà, mưa bay lất phất...thế mà cũng đủ làm ướt áo. Nhưng vẫn không thấy lạnh khi bên cạnh có thêm 1 một người chị, một người bạn chung đường, phải không Giotnuocvothuong? Rồi cuối cùng cũng phải "một người đi, một người ở lại. Còn lại ta với nồng nàn.."
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 04/10/2004
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Pikachu làm chị sung sướng hết cả ngày hôm nay vì lời khen ngợi "Giọng HN ngọt ngào" mất.
    Hôm qua cả hội đi đến mấy giờ mới về thế? Ivy rút lui từ 9.40, còn cả nhà? Không được tham gia đến giờ phút cuối. Chẳng biết ông già đẹp trai cuối buổi có phán câu gì động trời mà khiến em Pikachu ngỡ ngàng thế? Tò mò quá Pikachu ơi!
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Pikachu làm chị sung sướng hết cả ngày hôm nay vì lời khen ngợi "Giọng HN ngọt ngào" mất.
    Hôm qua cả hội đi đến mấy giờ mới về thế? Ivy rút lui từ 9.40, còn cả nhà? Không được tham gia đến giờ phút cuối. Chẳng biết ông già đẹp trai cuối buổi có phán câu gì động trời mà khiến em Pikachu ngỡ ngàng thế? Tò mò quá Pikachu ơi!
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Vừa sáng sớm vào Cuộc Sống đã thấy Ivyftu, Pikachungo post bài về buổi hội ngộ tối qua-sự nhiệt tình đáng khâm phục! _Hoa cũng góp vui vài đoạn vậy.
    Bảy giờ kém, Pikachungo gọi điện hẹn đón _Hoa ở Siêu thị Điện Máy. Chỗ ?ohẹn hò? là ngay cửa chính siêu thị. Thú thật _Hoa rất ư hồi hộp, vì tối cuối tuần lại hẹn ?ođi chơi? với người chưa biết mặt mũi, lại dường như có vẻ ?olén lén lút lút? thế nào đó (vì không hẹn đón tại nhà).
    Siêu thị Điện Máy,_Hoa đứng chờ, chờ, và?chờ. Chờ đến khi sốt ruột mới mở điện thoại gọi, mới biết là Pikachungo cũng đang chờ, chờ và?chờ ở Siêu thị?Điện Máy. Cầm điện thoại vừa nói chuyện vừa nhìn quanh quất tìm xem có cô gái nào trẻ trẻ đi xe máy đang nghe điện thoại quanh đó không mà chẳng thấy ai. Lạ thật, cái siêu thị bé tí xíu và giờ này cũng vắng khách mà! _Hoa bắt đầu cảm thấy lo lo và sợ sợ khi bất chợt thấy trược mặt một tên con trai ăn mặc rất sành điệu, đầu tóc nhuộm vàng hoe, gương mặt khá bảnh bao, đang cầm điện thoại nói chuyện. Nhớ lại cách đây mấy hôm khi biết _Hoa không có xe máy, Pikachungo đã chủ động đề nghị đến đón _Hoa đi cùng. Lẽ nào hắn là tên con trai này? Lẽ nào hắn muốn gây một bất ngờ lớn cho các thành viên Cuộc Sống bằng cách tự xưng mình là con gái? Phù, hắn cúp máy rồi, đa nghi quá thôi, mừng quá!
    Vậy thì Pikachungo ở đâu?
    Thì ra nhỏ đứng chờ _Hoa ở Siêu thị Điện Máy gần Hàng Xanh, còn _Hoa đứng chờ ở Siêu thị Điện Máy gần Thị Nghè, trời ạ!
    ?oTrễ giờ rồi, Pika sẽ chở _Hoa qua gặp mọi người trước, Pika về nhà có việc, rồi sẽ trở lại sau?. ?oỪ, cũng được, bây giờ đi tìm chỗ hẹn nhé!? Số 6 Mạc Đĩnh Chi là nhà hát Bến Thành, vậy số 8 nằm?ở đâu nhỉ? Có lẽ vì Pika chạy xe nhanh quá nên _Hoa khiếp vía, thắc mắc trong đầu như thế mà không tự trả lời được (Con người ta đúng là có những giây phút khờ dại hết biết!). Bởi thế mà hai đứa chạy vòng lên vòng xuống mấy bận mới tìm ra con số 8 mong đợi ấy.
    Bước vào quán, mới chỉ có 3 người đến, ngoainhi,onggiadeptrai, thienansongtra.
    Nhìn onggiadeptrai mà ?sững sờ và ngẩn ngơ, một phần vì ông già?đẹp trai thật, nhưng phần lớn là vì đã tự xưng là ?oông già? rồi, vậy mà còn gọi _Hoa là chị. Hic hic, thế thì tui là ?obà? gì đây?!
    Rồi thì Giotnuocvothuong, Greenlife, Ivyftu, Pikachungo, Condor cũng đến, chỉ thiếu levukimtinh, minhkim. ?oAlô, Kim hả?? ?oỪa, Kim đây! Nhưng mà trục trặc, hôm nay Kim hổng có xe? ?oTội nghiệp chưa! Thế Kim ở đâu mọi người sẽ đến đón? ?oKim ở Tân Bình? ?oXa quá, thôi, hẹn lần sau vậy. Mà nhỏ đang làm gì thế?? ?oKim?đang tắm, hi hi? ?oỪa, hi hi, vậy?tắm tiếp đi nghen!?
    ?.
    Điều thú vị nhất đối với _Hoa là phát hiện mình, ngoainhi, onggiađeptrai, thienansongtra cùng một tuổi.
    Điều thú vị thứ hai là ?Hi hi, thôi, điều này xin được giữ làm bí mật của tui và thienansongtra, vì nó là một bí mật không hay của tui, đến phút 89 mới biết (tốt khoe xấu che mà).
    Điều thú vị thứ ba là lõm bõm nghe những câu chuyện về mùa thu, hoa sữa, gió mùa đông bắc của Hà Nội từ cuộc đối thoại giữa Ivyftu và Giotnuocvothuong. Với mức độ thực tế cỡ nhìn Văn Miếu mà ngỡ cái đình hay cái chùa, nhìn một khóm đất nhô lên giữa sông có cỏ lún phún xanh (đường từ sân bay vào nội ô) mà liên tưởng đến cảnh Hồ Gươm, nghe mấy từ ?olàm đuôi nắn càng? mà liên tưởng tới con tôm (thay vì chiếc xe máy) như _Hoa thì những câu chuyện của hai bạn đúng là lạ lẫm và thú vị.
    ??
    Sói ơi Sói à, Sói đang ở đâu làm gì thế? Tối hôm qua có bị ách xì chảy mũi gì không, mọi người nhắc đến Sói thật là rôm rả đấy!
    ?..
    Xin lỗi mọi người vì bài viết đầu voi mình chuột đuôi?kiến này, vì _Hoa còn phải làm việc nữa. Ai có nhã hứng thì viết thêm vào nhé!

Chia sẻ trang này