1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày hôm wa bận wá mình chẳng thể lên được ..........chỉ có 1 ngày muh hôm nay lên thấy mọi người đã post bài nhiều thật .......Những dzì muốn nói dzìa buổi offline mọi người đã giành nói cả rùi, mình chỉ muốn góp thêm 1 câu nữa là "Dzui wá là dzui và hy vọng box CS tại thành fố sẽ có thêm nhiều buổi offline nữa và cũng có thêm nhiều bạn mới nữa"
    To christy166: Ui.........cô bé of chị, sorry hén , dzị muh chị cứ nghĩ là em kg tham gia box CS nên hổng có rủ . Lần sau nhất định chị sẽ kéo em đi cùng, vậy hén . Hihi........chị cũng đã gặp cả anh Condor và Greenline nữa đấy, lần sau gặp chị sẽ nói nhỏ cho nhóc biết dzìa anh Condor hén . À, hình như chị còn nợ em 1 chầu ..........nghêu sò ốc hến .......fải kg?
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm qua hắt xì hơi rầm rĩ, hoá ra là bị nhắc trên này. Ấn tượng mạnh mà . Nào là Bắc đặc sệt, nào là bắt bẻ, nào là hài hước, nào là bắt thóp,... ối trời ơi,
    G đến quán Nice hơi muộn. Lý do là bị ăn tối muộn cộng vài chuyện linh tinh . Khi vào gặp mọi người đúng lúc cảm xúc Hà Nội đang trào dâng giữa giotnuocvothuong và Ivyftu. Ối trời, làm G được ngắm nhìn.. cái ti vi mãi không chán. May quá là cảm xúc đó cũng dần dần đi vào chiều sâu, G mới được làm quen với mọi người. Nào là Ngoại Nhi - nghe... hơi bà ngoại , onggiadeptrai - công nhận đúng, ivyftu- giọng Hà Nội dễ thương, thienansongtra - kẻ giấu mặt, giotnuocvothuong - kẻ chạy ra chạy vào, hoa-nhẹ nhàng toả hương, pikachuno-kẻ nhiều hoa chân, bác Condor-cây cao bóng cả,...
    Câu chuyện cứ vòng quanh, la đà, tản mạn như... rau muống đầm. Kết quả là ngoài kẻ theo... bỏ cuộc chơi ivyftu, phải vài ba lần hô hào ra về mọi người mới đứng lên. Ngoài trời mưa lắc rắc, có vài kẻ không mang áo mưa. Vậy là cái áo mưa của G nhẹ nhàng bay theo gió đến bây giờ vẫn chưa quay về. Làm G tối qua đi chơi về gặp mưa ướt như chuột lột, may mà chưa đến nỗi.. đòi đường sữa của mọi người.
    Buổi off diễn ra vui vẻ nhưng có vài kẻ vắng mặt. Theo G, những kẻ vắng mặt này phải chịu phạt một chầu cà phê tại một ngày gần đây. Thời gian và địa điểm sẽ do các khổ chủ tự định đoạt. Mọi người đồng ý không?
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm qua hắt xì hơi rầm rĩ, hoá ra là bị nhắc trên này. Ấn tượng mạnh mà . Nào là Bắc đặc sệt, nào là bắt bẻ, nào là hài hước, nào là bắt thóp,... ối trời ơi,
    G đến quán Nice hơi muộn. Lý do là bị ăn tối muộn cộng vài chuyện linh tinh . Khi vào gặp mọi người đúng lúc cảm xúc Hà Nội đang trào dâng giữa giotnuocvothuong và Ivyftu. Ối trời, làm G được ngắm nhìn.. cái ti vi mãi không chán. May quá là cảm xúc đó cũng dần dần đi vào chiều sâu, G mới được làm quen với mọi người. Nào là Ngoại Nhi - nghe... hơi bà ngoại , onggiadeptrai - công nhận đúng, ivyftu- giọng Hà Nội dễ thương, thienansongtra - kẻ giấu mặt, giotnuocvothuong - kẻ chạy ra chạy vào, hoa-nhẹ nhàng toả hương, pikachuno-kẻ nhiều hoa chân, bác Condor-cây cao bóng cả,...
    Câu chuyện cứ vòng quanh, la đà, tản mạn như... rau muống đầm. Kết quả là ngoài kẻ theo... bỏ cuộc chơi ivyftu, phải vài ba lần hô hào ra về mọi người mới đứng lên. Ngoài trời mưa lắc rắc, có vài kẻ không mang áo mưa. Vậy là cái áo mưa của G nhẹ nhàng bay theo gió đến bây giờ vẫn chưa quay về. Làm G tối qua đi chơi về gặp mưa ướt như chuột lột, may mà chưa đến nỗi.. đòi đường sữa của mọi người.
    Buổi off diễn ra vui vẻ nhưng có vài kẻ vắng mặt. Theo G, những kẻ vắng mặt này phải chịu phạt một chầu cà phê tại một ngày gần đây. Thời gian và địa điểm sẽ do các khổ chủ tự định đoạt. Mọi người đồng ý không?
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    ------------------

    Cần liên lạc với chủ xị ngoainhi, pikas để gửi nước mắm gừng vào. Ai bít số phone thì thông tin cho a4u này cái nhể! Hậu tạ là cho làm đại lý độc quyền....nước mắm gừng. Chia đôi lợi nhuận.
    Các bạn Cuộc sống ở HCMC vui quá là vui nhể. Có lẽ với Miền Bắc chưa biết bên nào vui hơn. Có điều a4u này nhận thấy rằng hình như trong đó các bạn là: Âm thịnh Dương suy thì phải, chỉ có mỗi onggiadeptra và Bác condor. Còn ở ngoài Bắc này thì Dương thịnh Âm suy (lạy Chúa, cuộc đời lúc nào cũng như thế này thì đỡ khổ cho cánh đàn ông chúng tôi).
    Hôm nọ có post bài xin lỗi về vụ nước mắm gừng cho các bạn ăn gỏi vịt. Xem lại chả thấy đâu, chán ghê.
    Một lần nữa xin lỗi vì lý do bát khả kháng. Có gì cứ gọi ngoainhi ra mà ............xử. a4u này nhờ ngoainhi rùi mà.
    Chúc mọi người vui.
    a4u
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt Trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Cắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    ------------------

    Cần liên lạc với chủ xị ngoainhi, pikas để gửi nước mắm gừng vào. Ai bít số phone thì thông tin cho a4u này cái nhể! Hậu tạ là cho làm đại lý độc quyền....nước mắm gừng. Chia đôi lợi nhuận.
    Các bạn Cuộc sống ở HCMC vui quá là vui nhể. Có lẽ với Miền Bắc chưa biết bên nào vui hơn. Có điều a4u này nhận thấy rằng hình như trong đó các bạn là: Âm thịnh Dương suy thì phải, chỉ có mỗi onggiadeptra và Bác condor. Còn ở ngoài Bắc này thì Dương thịnh Âm suy (lạy Chúa, cuộc đời lúc nào cũng như thế này thì đỡ khổ cho cánh đàn ông chúng tôi).
    Hôm nọ có post bài xin lỗi về vụ nước mắm gừng cho các bạn ăn gỏi vịt. Xem lại chả thấy đâu, chán ghê.
    Một lần nữa xin lỗi vì lý do bát khả kháng. Có gì cứ gọi ngoainhi ra mà ............xử. a4u này nhờ ngoainhi rùi mà.
    Chúc mọi người vui.
    a4u
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt Trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Cắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    6h30 Nhi rời khỏi nhà để đi kiểm tra địa điểm gỏi vịt lần cuối, đi ngang đó thấy vịt bày trong tủ kính thèm quá, thiếu điều muốn vào ... ăn rồi mới đi off.
    Đến nơi, thấy onggiadeptrai đã đến trước, đang ngồi thiền, mắt nhắm tịt ở góc bàn, gọi đến 2 lần mới nghe thấy. Rồi mọi người cũng lục đục đến. thienansongtra trước. Dễ thương ghê luôn. Nhi vừa nghe giọng là nhận ra liền. Chỉ có điều đọc sai cái nick, làm bạn mình ngớ ra một hồi rồi mới sửa. Chính thức thông báo, thienansongtra là Thiên Ấn Sông Trà nhé. Rồi đến _Hoa, dịu dàng, đằm thắm trong cái váy chấm bông bi. Nhi lại hình dung ra một _Hoa khác, năng động hơn một chút thành ra cảm thấy hơi bất ngờ. Giotnuocvothuong làm mọi người cứ phải đoán xem là ai. Tóc dài ơi là dài, xinh lắm lại nhanh nhẹn, và rất đặc trưng cho con gái miền Bắc. Giotnuocvothuong lại còn say sưa với ivyftu về mùa thu Hà Nội nữa chứ. Nhìn cách hai bạn ấy kể thì cũng có thể phần nào hình dung mùa thu Hà Nội.
    Nói đến đây mới nhớ, phải bắt đền bác a4u. Thành viên nào vào quán cũng đều hỏi Ngọai Nhi là ai. chỉ trừ bác condor.
    Greeline cũng thế, ngồi xuống hỏi ngay Ngoại Nhi là ai. Lần offline sau, Nhi sẽ chuẩn bị hai thứ: bảng tên ngoainhi cho những thành viên mới offline lần đầu; và dây thun, tặng mỗi người đi trễ một sợi
    Rốt cuộc rồi mọi người cũng ngồi đầy đủ với nhau, nói đủ thứ chuyện, công việc, các bài viết, các box và... Sói. Nhi rất ngạc nhiên khi nghe anh condor nói Sói còn trẻ. Có lẽ khả năng thẩm định tuổi tác qua bài viết của Nhi không bằng _Hoa rồi, _Hoa nhỉ. Chỉ có 3 nam tham gia thôi nhưng không như greenline lo lắng, và mặc dù onggiadeptrai hầu như im lặng suốt buổi, "dương" vẫn không có vẻ gì là "suy" trước số "âm" áp đảo cả.
    Một ivyftu khéo léo, ngọt ngào, một _Hoa dịu dàng, một giotnuocvothuong tự tin, một thienansongtra dễ thương, một pika nhanh nhẹn, mạnh mẽ, một condor hòa đồng, một greenline bụi bặm, tự tin...cảm ơn nhé cho một buổi tối ấm áp.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    6h30 Nhi rời khỏi nhà để đi kiểm tra địa điểm gỏi vịt lần cuối, đi ngang đó thấy vịt bày trong tủ kính thèm quá, thiếu điều muốn vào ... ăn rồi mới đi off.
    Đến nơi, thấy onggiadeptrai đã đến trước, đang ngồi thiền, mắt nhắm tịt ở góc bàn, gọi đến 2 lần mới nghe thấy. Rồi mọi người cũng lục đục đến. thienansongtra trước. Dễ thương ghê luôn. Nhi vừa nghe giọng là nhận ra liền. Chỉ có điều đọc sai cái nick, làm bạn mình ngớ ra một hồi rồi mới sửa. Chính thức thông báo, thienansongtra là Thiên Ấn Sông Trà nhé. Rồi đến _Hoa, dịu dàng, đằm thắm trong cái váy chấm bông bi. Nhi lại hình dung ra một _Hoa khác, năng động hơn một chút thành ra cảm thấy hơi bất ngờ. Giotnuocvothuong làm mọi người cứ phải đoán xem là ai. Tóc dài ơi là dài, xinh lắm lại nhanh nhẹn, và rất đặc trưng cho con gái miền Bắc. Giotnuocvothuong lại còn say sưa với ivyftu về mùa thu Hà Nội nữa chứ. Nhìn cách hai bạn ấy kể thì cũng có thể phần nào hình dung mùa thu Hà Nội.
    Nói đến đây mới nhớ, phải bắt đền bác a4u. Thành viên nào vào quán cũng đều hỏi Ngọai Nhi là ai. chỉ trừ bác condor.
    Greeline cũng thế, ngồi xuống hỏi ngay Ngoại Nhi là ai. Lần offline sau, Nhi sẽ chuẩn bị hai thứ: bảng tên ngoainhi cho những thành viên mới offline lần đầu; và dây thun, tặng mỗi người đi trễ một sợi
    Rốt cuộc rồi mọi người cũng ngồi đầy đủ với nhau, nói đủ thứ chuyện, công việc, các bài viết, các box và... Sói. Nhi rất ngạc nhiên khi nghe anh condor nói Sói còn trẻ. Có lẽ khả năng thẩm định tuổi tác qua bài viết của Nhi không bằng _Hoa rồi, _Hoa nhỉ. Chỉ có 3 nam tham gia thôi nhưng không như greenline lo lắng, và mặc dù onggiadeptrai hầu như im lặng suốt buổi, "dương" vẫn không có vẻ gì là "suy" trước số "âm" áp đảo cả.
    Một ivyftu khéo léo, ngọt ngào, một _Hoa dịu dàng, một giotnuocvothuong tự tin, một thienansongtra dễ thương, một pika nhanh nhẹn, mạnh mẽ, một condor hòa đồng, một greenline bụi bặm, tự tin...cảm ơn nhé cho một buổi tối ấm áp.
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bà con đừng ai mắc bẫy lão a4u nhá! Dụ khị con nít không được nên bi giờ dùng chiêu này để hòng moi thông tin cá nhân của người khác đây mừ. Lại còn "chia đôi lợi nhuận" nữa
    Chưa xử tội bác thì thôi lại còn "gắp lửa bỏ tay người" nữa. Tội lỗi, tội lỗi...
    Đúng là ọp lần này chỉ có 3 đấng mày...(hình như chẳng vị nào để râu) Nhưng mà trừ onggiadeptrai, 2 vị kia nhiều khi còn trấn áp phái nữ nữa đấy.
    To Ngoainhi: Chắc tại đợi em lâu quá nên hết giờ đi ăn gỏi vịt luôn hả? Thôi để vài ngày nữa em dẫn chị đi làm thịt vịt, có ai muốn đi thì đăng kí nhá (lần này chỉ ăn gỏi vịt thôi ). Nhân tiện bắt phạt 2 vị vắng mặt luôn.
    To Ivyftu: Cái câu ông già nói, chị hỏi bà ngoại nhi ấy, hoặc hôm nào gặp em kể cho chị nghe...
    To Greenlife: Ai bảo cho người ta mượn áo mưa mà bây giờ ngồi kể lể. Có người đọc bài của anh và rủa kìa...
    Xí nữa, hôm đó đi đón Hoa, em chờ một nơi, _Hoa chờ một nơi nên rốt cuộc là không ai thấy ai hết ==> đến muộn giờ. Đến được NiCe, _Hoa bảo em vào gởi xe, _Hoa đứng đợi...
    Hic, hic...chẳng nhẽ em mặc quần lửng, mang dép lào vào ọp với mọi người??? Em đành để _Hoa vào một mình và tiếp tục... kéo dây thun
    Mọi người thông cảm nhá!
    Mời cả nhà làm tăng 2:
    dzoooo.....dzoooo
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bà con đừng ai mắc bẫy lão a4u nhá! Dụ khị con nít không được nên bi giờ dùng chiêu này để hòng moi thông tin cá nhân của người khác đây mừ. Lại còn "chia đôi lợi nhuận" nữa
    Chưa xử tội bác thì thôi lại còn "gắp lửa bỏ tay người" nữa. Tội lỗi, tội lỗi...
    Đúng là ọp lần này chỉ có 3 đấng mày...(hình như chẳng vị nào để râu) Nhưng mà trừ onggiadeptrai, 2 vị kia nhiều khi còn trấn áp phái nữ nữa đấy.
    To Ngoainhi: Chắc tại đợi em lâu quá nên hết giờ đi ăn gỏi vịt luôn hả? Thôi để vài ngày nữa em dẫn chị đi làm thịt vịt, có ai muốn đi thì đăng kí nhá (lần này chỉ ăn gỏi vịt thôi ). Nhân tiện bắt phạt 2 vị vắng mặt luôn.
    To Ivyftu: Cái câu ông già nói, chị hỏi bà ngoại nhi ấy, hoặc hôm nào gặp em kể cho chị nghe...
    To Greenlife: Ai bảo cho người ta mượn áo mưa mà bây giờ ngồi kể lể. Có người đọc bài của anh và rủa kìa...
    Xí nữa, hôm đó đi đón Hoa, em chờ một nơi, _Hoa chờ một nơi nên rốt cuộc là không ai thấy ai hết ==> đến muộn giờ. Đến được NiCe, _Hoa bảo em vào gởi xe, _Hoa đứng đợi...
    Hic, hic...chẳng nhẽ em mặc quần lửng, mang dép lào vào ọp với mọi người??? Em đành để _Hoa vào một mình và tiếp tục... kéo dây thun
    Mọi người thông cảm nhá!
    Mời cả nhà làm tăng 2:
    dzoooo.....dzoooo
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chưa xử tội bác thì thôi lại còn "gắp lửa bỏ tay người" nữa. Tội lỗi, tội lỗi...
    -----------
    Cái cô na?y, định cho a4u na?y va?o Box 70-80x hay sao ma? gọi a4u na?y la? lafo. Đe?n đo? rô?i nha. Lâ?n sau ma? co?n tái phạm thi?... chi? biết ngô?i đây ma? gâ?m gư? thôi. Cô có thấy mấy cháu ơ? HN chi? dám dư?ng lại la? chú la? quá quắt lắm rô?i. Xuống đến lafo chắc a4u na?y rượt đuô?i chạy te tua. Cô la? may mắn lắm đấy!
    Cô du?ng tư? lafo la?m a4u na?y gia?m mất 1/2 giá trị rô?i, may ma? có nhiê?u ngươ?i bít rùi.
    a4u

Chia sẻ trang này