1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thui xong! Ngo oi la Ngo, hum đó chị quên không nói rõ với em, chi rủ em CN la vì, chị nghĩ chỉ CN em mới lên SG được, lúc nãy nhờ em chị cũng quên đính chính...........
    Xin chính thức "khai báo" với cả nhà: GN sinh vào 12h04'''' ngày 15/10/1981 đấy ạ (Bà Nội của GN bảo thế!) hì ...hì, đến hum mờ nhà mình "ọp lai" thì đã qua một ngày rùi đấy ạ! nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hum đó là buổi ọp thứ 2 của nhà mình, nhỉ!!!!!
    To Pác a4u: Pác xem thu xếp giả nợ món mắm gừng chứ nhể
    To Pác SOIDONGHOANG: Thế bác định bao gờ thì xuất đầu lộ diện ạ? hay là bác muốn là đề tài chính cho buổi off sắp tới ạ (bác mà còn "trong vòng bí mật" thì mọi người còn nhắc đến bác nhiều! )
    To Pikachungo: Chị xin lỗi nhiều nhé!
    To Ivy: thế số điện thoại của ấy là ..bi nhiêu vậy, tớ nhớ ấy mới chỉ lấy số của tới mà chưa cho tớ số của ấy!
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 12/10/2004
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ivy ơi, 2 chân còn lại bận đưa hai tay còn lại đi việc khác rồi. Định dắt giới thiệu tiếng hát át tiếng micro nhưng không được rồi. Lần khác vậy. Túm lại là chỉ có một mình Nhi đi thôi. Nhưng Nhi sẽ cố gắng ăn, hát gấp đôi nếu mọi người không ngại
    Cháo vịt thì ở đâu cũng được hết á. Cao Thắng đi, để các bạn ở Tân Bình lúc về không phải đi quá xa.
    To giotnuocvothuong: sau một ngày thì có sao đâu, mừng 1 ngày tuổi, hén. Mỗi lần đến sinh nhật Nhi, bạn bè mừng từ khi chưa ra đời 2-3 ngày cho đến 2 tuần tuổi lận
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ivy ơi, 2 chân còn lại bận đưa hai tay còn lại đi việc khác rồi. Định dắt giới thiệu tiếng hát át tiếng micro nhưng không được rồi. Lần khác vậy. Túm lại là chỉ có một mình Nhi đi thôi. Nhưng Nhi sẽ cố gắng ăn, hát gấp đôi nếu mọi người không ngại
    Cháo vịt thì ở đâu cũng được hết á. Cao Thắng đi, để các bạn ở Tân Bình lúc về không phải đi quá xa.
    To giotnuocvothuong: sau một ngày thì có sao đâu, mừng 1 ngày tuổi, hén. Mỗi lần đến sinh nhật Nhi, bạn bè mừng từ khi chưa ra đời 2-3 ngày cho đến 2 tuần tuổi lận
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người nhất trí chọn cháo vịt Cao Thắng thì ivy đề nghị tập trung tại cổng công viên Tao Đàn trên đưòng Nguyễn Thị Minh Khai nhé. Vì đi từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Cao Thắng cũng rất gần, mà các bạn từ nhà đến Tao Đàn cũng tiện, dù ở quận TB hay Bình Thạnh, đúng không?
    Sau khi ăn cháo vịt xong, chúng ta sẽ đến quán Karaoke Nice trên đường Phạm Ngọc Thạch nhé. Từ Cao Thắng chạy thẳng Điện Biên Phủ là đến Nice rồi. Và sau đó mọi người về nhà ở quận TB cũng như Bình Thạnh đều rất tiện.
    Mọi người cho ý kiến nhé. Ivy không chắc là mình tính toán chính xác vì nói chung, ivy thường xuyên bị lạc đường và không biết đường.
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người nhất trí chọn cháo vịt Cao Thắng thì ivy đề nghị tập trung tại cổng công viên Tao Đàn trên đưòng Nguyễn Thị Minh Khai nhé. Vì đi từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Cao Thắng cũng rất gần, mà các bạn từ nhà đến Tao Đàn cũng tiện, dù ở quận TB hay Bình Thạnh, đúng không?
    Sau khi ăn cháo vịt xong, chúng ta sẽ đến quán Karaoke Nice trên đường Phạm Ngọc Thạch nhé. Từ Cao Thắng chạy thẳng Điện Biên Phủ là đến Nice rồi. Và sau đó mọi người về nhà ở quận TB cũng như Bình Thạnh đều rất tiện.
    Mọi người cho ý kiến nhé. Ivy không chắc là mình tính toán chính xác vì nói chung, ivy thường xuyên bị lạc đường và không biết đường.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Phu`, cuối cùng thì cũng đã xong rùi. Hôm nay định ngủ sớm một chút, nhưng rồi cuối cùng vẫn . . . phải ngủ trễ thôi . Ngồi ráng làm cho xong cái thiệp cho giotnuoc. Chúc giotnuocvothuong SN dzui dzẻ nhe . Nhớ để dành cho tớ một góc xíu xiu bánh kem dzi'' nhe
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Phu`, cuối cùng thì cũng đã xong rùi. Hôm nay định ngủ sớm một chút, nhưng rồi cuối cùng vẫn . . . phải ngủ trễ thôi . Ngồi ráng làm cho xong cái thiệp cho giotnuoc. Chúc giotnuocvothuong SN dzui dzẻ nhe . Nhớ để dành cho tớ một góc xíu xiu bánh kem dzi'' nhe
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã gọi đích danh, Sói không dám không thưa thốt, số là Sói có bệnh sợ đám đông, nếu số người vượt quá con số "đẹp" là 3 thì Sói rất ngại phải tiếp xúc. Vì sao ư ? Có lần có người bạn hỏi và Sói cũng không biết giải thích ra sao, cũng giống như chứng bệnh sợ độ cao ấy mà ;-)
    Vậy kính mong các bạn thông cảm mà đừng nhắc đến Sói nhiều quá nhé, bởi cũng đang khụt khịt như con chó mực đây !
    Hy vọng nếu có duyên, sẽ được gặp gỡ một lần (như đã từng gặp gỡ ai đó).
    Kính,
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã gọi đích danh, Sói không dám không thưa thốt, số là Sói có bệnh sợ đám đông, nếu số người vượt quá con số "đẹp" là 3 thì Sói rất ngại phải tiếp xúc. Vì sao ư ? Có lần có người bạn hỏi và Sói cũng không biết giải thích ra sao, cũng giống như chứng bệnh sợ độ cao ấy mà ;-)
    Vậy kính mong các bạn thông cảm mà đừng nhắc đến Sói nhiều quá nhé, bởi cũng đang khụt khịt như con chó mực đây !
    Hy vọng nếu có duyên, sẽ được gặp gỡ một lần (như đã từng gặp gỡ ai đó).
    Kính,
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cả nhà!
    Xin cho giờ giấc cụ thể được không ạ. Lần trước em có xài giờ giây thun. Lần này sợ tiếp diễn nữa thì lỡ kế hoạch của mọi người mất nên sẽ tranh thủ...
    Và cho em đang kí thêm 2 suất dự bị ( bật mí nè: một trong hai suất mới ở Hà Nội vào đấy). Vì em đa mang thế nên sợ bồng không nổi, chỉ e đến trễ thôi. Nếu hôm đó có điều chi sơ sót (không biết viết thế này có sai chính tả không? không phân biệt được), mong quý anh chị niệm tình em út bé bỏng mà bỏ qua.
    Em hoàn thành bài thứ 100 của topic này. Chứng tỏ mối quan hệ hữu nghị hợp tác "ăn chơi" thành công tốt đẹp. Chúc mừng, chúc mừng và mong ngày càng phát triển

Chia sẻ trang này