1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui quá nhỉ?
    Mà nè, Hoa có ý này, khi post ảnh lên, mọi người đừng chú thích là ai nhé, hãy đưa hình lên cho các thành viên khác đoán mò ai là ai, như thế vui hơn đó. (Hoa thì khỏi đoán, vì Hoa đã biết mặt các bạn gần hết rồi nè!)
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhi quên rồi à? Đã thỏa thuận là không up ảnh lên cơ mà? Ivy xin lỗi về chuyện này nhé. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc.
    Mà sao Nhi, pikachu, green, GNVT và TAST không kể về buổi off sáng chủ nhật tại Sành Điệu và tiếp tục hành quân đến Tí Nị để gặp các anh chị 7X? ivy không tham gia nên tò mò quá. Kể nghe nhé.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhi quên rồi à? Đã thỏa thuận là không up ảnh lên cơ mà? Ivy xin lỗi về chuyện này nhé. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc.
    Mà sao Nhi, pikachu, green, GNVT và TAST không kể về buổi off sáng chủ nhật tại Sành Điệu và tiếp tục hành quân đến Tí Nị để gặp các anh chị 7X? ivy không tham gia nên tò mò quá. Kể nghe nhé.
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại một chút nha.
    Mualavang <-> matnaden.
    Blackface là một nhân vật khác của 7XSG, chắc ai cũng "black" hết nên ngoainhi nhầm
    Hic, thèm cháo dzịt quá
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại một chút nha.
    Mualavang <-> matnaden.
    Blackface là một nhân vật khác của 7XSG, chắc ai cũng "black" hết nên ngoainhi nhầm
    Hic, thèm cháo dzịt quá
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phaỉ bí mật thế?? nguyên tắc ko post ảnh? có gì đâu nhỉ?? mình nghĩ đó là một cách để biết nhau hơn. ngoài này thấy các bạn off vui quá cũng muốn hưởng cùng không khí một chút mà.
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phaỉ bí mật thế?? nguyên tắc ko post ảnh? có gì đâu nhỉ?? mình nghĩ đó là một cách để biết nhau hơn. ngoài này thấy các bạn off vui quá cũng muốn hưởng cùng không khí một chút mà.
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    6h sáng chủ nhật, đồng hồ "reng reng"..........ui.......cái đồng hồ của mình có bị nhầm kg đó, hôm nay là CN mà........tự nhiên mình fát cáu lên vì bị thức dậy sớm ........í.......nhưng hình như hôm nay mình có cuộc hẹn quan trọng.........Ờ hén, mình đúng là lẩn thẩn.......vươn vai ngồi dậy, nhìn ra trời........hic.......mưa!!!!!!!! Làm sao đây??? Giờ mà chạy qua đến quận 10 sao mà lười thế.....đành gọi điện cho cô bé Pika........"Số điện thoại này hiện kg liên lạc được...", Pika ngố sao mà đáng ghét thế, cứ làm như mình .....khủng bố......điện thoại hay sao ấy, cứ tắt máy hoài.......vừa gọi vừa.......chửi thầm .......May quá, đến gần 7h30 thì mình cũng gọi được. "Trời mưa làm sao đây?", "Chắc là hẹn hôm sau quá"....
    Mình nhắn máy cho Lâm Hiền Vương hẹn lần khác, rồi thì thay đồ chạy lên công ty. Đang chạy xe thì Vương nhắn máy lại "Qua nhanh lên mọi người đang chờ đó"......hic..........làm sao đây? Phải công nhận là V nhà mình nhiệt tình ghê.......đáng khen, đáng khen!!!!! Lại có điện thoại nữa.....là cô bé Pika......."Ok, hẹn trước dinh Thống Nhất", sau đó mình lên công ty chờ.......hic.......đói muốn xỉu, sao mà mọi người lâu đến thế nhỉ???
    8h15.......đến rùi........Pika, Lâm Hiền Vương, Giotnuocvothương và mình. Vừa gặp nhau, mọi người đã tặng cho mình mòn quà.......là cái mũ "quả bưởi"........ui.......mình thật bất ngờ và cảm động quá đi mất, cảm ơn mọi người thật nhiều nhé . Xong phần tặng quà thì 4 đứa cùng nhau tiến đến bún bò Huế Đông Ba, fải công nhận là Pika ......tham ăn, giành nguyên 1 miếng chả của Giotnuoc, rồi còn muốn giành của Vương nữa, may mà mình ra tay ngăn cản
    Ăn sáng xong......cafe Sành Điệu thẳng tiến, vừa đến nơi Giotnuoc gọi điện cho Green, Pika gọi điện cho Ngoainhi, Ivy........Chờ hoài, chờ mãi đến 9h30 Ngoainhi và Green mới đến..............Ngoainhi thì duyên dáng trong áo đen và váy trắng nhưng nhìn mặt thì vẫn còn.......ngái ngủ nhưng trông vẫn dễ thương . Còn Green hôm nay mặc áo sơ mi trông........đẹp trai ghê.......nhưng nhìn mặt thì vẫn.........đáng ghét, mình vẫn kg quên mấy dzụ chọc fá của G và đang nuôi cơ hội phục thù mà , lần này mình có thêm Giotnuoc làm đồng minh rùi
    10h........mình fải dzìa công ty thôi, 8h làm mà trốn đến giờ này chưa dzô..........chắc fen này chik với Sếp mất...........biến thôiiiiiiiiiiiiiii..........Phần sau nhường cho Green, Lâm Hiền Vương, Ngoainhi, Pika, Giotnuoc tiếp tục tường thuật..........
    To Ivy, Onggiadeptrai à, hổng gặp được các bạn lần off này tiếc ghê, songtra thèm nghe giọng nói ngọt ngào của bạn lắm. Còn Onggiadeptrai nghe nói bây giờ có tiến bộ rùi đó, đã nói nhiều hơn
    To Hoa: Hình như lúc này Hoa bận hả, này còn nợ songtra một lời hứa đấy nhé
    To anh Condor, Mualavang: Chúc mừng 2 vị khách của CS, anh Condor thì biết rùi, còn Mualavang cũng có nghe "danh tiếng" bên 7x nhưng songtra chưa có dịp diện kiến.........tiếc thật!!!!!!!
    To Minhkim à, hôm nào "xuất đầu lộ diện" đi chứ, cảm ơn những câu chuyện bạn đã gởi cho songtra nhé.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    6h sáng chủ nhật, đồng hồ "reng reng"..........ui.......cái đồng hồ của mình có bị nhầm kg đó, hôm nay là CN mà........tự nhiên mình fát cáu lên vì bị thức dậy sớm ........í.......nhưng hình như hôm nay mình có cuộc hẹn quan trọng.........Ờ hén, mình đúng là lẩn thẩn.......vươn vai ngồi dậy, nhìn ra trời........hic.......mưa!!!!!!!! Làm sao đây??? Giờ mà chạy qua đến quận 10 sao mà lười thế.....đành gọi điện cho cô bé Pika........"Số điện thoại này hiện kg liên lạc được...", Pika ngố sao mà đáng ghét thế, cứ làm như mình .....khủng bố......điện thoại hay sao ấy, cứ tắt máy hoài.......vừa gọi vừa.......chửi thầm .......May quá, đến gần 7h30 thì mình cũng gọi được. "Trời mưa làm sao đây?", "Chắc là hẹn hôm sau quá"....
    Mình nhắn máy cho Lâm Hiền Vương hẹn lần khác, rồi thì thay đồ chạy lên công ty. Đang chạy xe thì Vương nhắn máy lại "Qua nhanh lên mọi người đang chờ đó"......hic..........làm sao đây? Phải công nhận là V nhà mình nhiệt tình ghê.......đáng khen, đáng khen!!!!! Lại có điện thoại nữa.....là cô bé Pika......."Ok, hẹn trước dinh Thống Nhất", sau đó mình lên công ty chờ.......hic.......đói muốn xỉu, sao mà mọi người lâu đến thế nhỉ???
    8h15.......đến rùi........Pika, Lâm Hiền Vương, Giotnuocvothương và mình. Vừa gặp nhau, mọi người đã tặng cho mình mòn quà.......là cái mũ "quả bưởi"........ui.......mình thật bất ngờ và cảm động quá đi mất, cảm ơn mọi người thật nhiều nhé . Xong phần tặng quà thì 4 đứa cùng nhau tiến đến bún bò Huế Đông Ba, fải công nhận là Pika ......tham ăn, giành nguyên 1 miếng chả của Giotnuoc, rồi còn muốn giành của Vương nữa, may mà mình ra tay ngăn cản
    Ăn sáng xong......cafe Sành Điệu thẳng tiến, vừa đến nơi Giotnuoc gọi điện cho Green, Pika gọi điện cho Ngoainhi, Ivy........Chờ hoài, chờ mãi đến 9h30 Ngoainhi và Green mới đến..............Ngoainhi thì duyên dáng trong áo đen và váy trắng nhưng nhìn mặt thì vẫn còn.......ngái ngủ nhưng trông vẫn dễ thương . Còn Green hôm nay mặc áo sơ mi trông........đẹp trai ghê.......nhưng nhìn mặt thì vẫn.........đáng ghét, mình vẫn kg quên mấy dzụ chọc fá của G và đang nuôi cơ hội phục thù mà , lần này mình có thêm Giotnuoc làm đồng minh rùi
    10h........mình fải dzìa công ty thôi, 8h làm mà trốn đến giờ này chưa dzô..........chắc fen này chik với Sếp mất...........biến thôiiiiiiiiiiiiiii..........Phần sau nhường cho Green, Lâm Hiền Vương, Ngoainhi, Pika, Giotnuoc tiếp tục tường thuật..........
    To Ivy, Onggiadeptrai à, hổng gặp được các bạn lần off này tiếc ghê, songtra thèm nghe giọng nói ngọt ngào của bạn lắm. Còn Onggiadeptrai nghe nói bây giờ có tiến bộ rùi đó, đã nói nhiều hơn
    To Hoa: Hình như lúc này Hoa bận hả, này còn nợ songtra một lời hứa đấy nhé
    To anh Condor, Mualavang: Chúc mừng 2 vị khách của CS, anh Condor thì biết rùi, còn Mualavang cũng có nghe "danh tiếng" bên 7x nhưng songtra chưa có dịp diện kiến.........tiếc thật!!!!!!!
    To Minhkim à, hôm nào "xuất đầu lộ diện" đi chứ, cảm ơn những câu chuyện bạn đã gởi cho songtra nhé.
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh Ivy. Vì ivy về sớm nên không được biết đoạn sau. Hình cần post thì đúng là cần phải post cho mọi người hình dung thêm được hôm off thế nào. Ivy đừng lo.

Chia sẻ trang này