1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trẻ theo nghĩa nào đây hở Sokhi? Nếu theo nghĩa dáng vẻ bên ngoài thì ivy có thể làm chứng. Nhưng nếu theo nghĩa tuổi tác thì cũng có vài thành viên bằng tuổi ấy đấy.
    Hôm đấy gặp mặt ấy, ivy gặp khá nhiều bất ngờ. Rất tiếc là ivy không có cơ hội để thách đố các thành viên khác đoán tuổi của Sokhi. Nhưng hẹn gặp lại dịp khác nhé.
    So khi là thành viên mà ivy định dẫn đến tham dự cùng với box mình thứ 7 tuần trước đấy, nhưng sokhi phải lên máy bay. Vì thế mà ivy không giới thiệu được.
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mai danh ẩn tích chờ mấy sư huynh, sư tỷ lên tiếng trước .
    Vừa rồi dự định là đi Kara nhưng mà lại không ôke được. Đa số hơn tiểu số nên Pik đành ngậm ngùi dzô cafe dzí mọi ngừ. Ai ngờ bị Đông Hồ quyến rũ. Công nhận phong cảnh ở đó quá tuyệt, rất hợp với dáng em . Có điều uống nước đá vào, gió thổi lạnh quá ai cũng lạnh nổi da gà
    Cũng nhờ đi cafe nên mới sản xuất ra những tác phẩm rất ư là độc đáo, hê hê...
    Vì món quà tình thương mến thương dành cho chị Thienansongtra sáng chủ nhật mà Pik bị mấy cái nhéo thê thảm luôn. Cũng may có miếng chả của chị Giotnuocvothuong mà lấy lại mấy kilo calo bị mất đi vì bị nhéo
    Kêu gọi mọi người đi chơi, ai cũng được vui vẻ, thế mà cứ mở miệng ra là đổ cho Pik tội rủ rê...bất công we'' đi
    Lúc ở quán cafe Tí Nị, gặp anh Condor...
    Trùi ui, bất ngờ ghê...anh Condor như Cọp thả về rừng , cười nói hết cỡ luôn. Nhưng mà Pik thấy mấy "đại ca" 7X thì hơi bị khớp, hổng có giao lưu được gì cả. Rốt cuộc gà nhà nói chuyện với gà nhà
    Tối chủ nhật Pik với GNVT còn làm thêm tăng (không biết tăng mấy nữa , ăn chơi nhiều quá không nhớ), nhưng mừ không kể cho ai nghe đâu...
    To chị _Hoa và chị MinhKim: Lần tới là không được vắng mặt đâu đấy nhé! Phải đi để Pik có cơ hội ...vòi vĩnh và nhõng nhẽo chứ
    Biến đây..
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mai danh ẩn tích chờ mấy sư huynh, sư tỷ lên tiếng trước .
    Vừa rồi dự định là đi Kara nhưng mà lại không ôke được. Đa số hơn tiểu số nên Pik đành ngậm ngùi dzô cafe dzí mọi ngừ. Ai ngờ bị Đông Hồ quyến rũ. Công nhận phong cảnh ở đó quá tuyệt, rất hợp với dáng em . Có điều uống nước đá vào, gió thổi lạnh quá ai cũng lạnh nổi da gà
    Cũng nhờ đi cafe nên mới sản xuất ra những tác phẩm rất ư là độc đáo, hê hê...
    Vì món quà tình thương mến thương dành cho chị Thienansongtra sáng chủ nhật mà Pik bị mấy cái nhéo thê thảm luôn. Cũng may có miếng chả của chị Giotnuocvothuong mà lấy lại mấy kilo calo bị mất đi vì bị nhéo
    Kêu gọi mọi người đi chơi, ai cũng được vui vẻ, thế mà cứ mở miệng ra là đổ cho Pik tội rủ rê...bất công we'' đi
    Lúc ở quán cafe Tí Nị, gặp anh Condor...
    Trùi ui, bất ngờ ghê...anh Condor như Cọp thả về rừng , cười nói hết cỡ luôn. Nhưng mà Pik thấy mấy "đại ca" 7X thì hơi bị khớp, hổng có giao lưu được gì cả. Rốt cuộc gà nhà nói chuyện với gà nhà
    Tối chủ nhật Pik với GNVT còn làm thêm tăng (không biết tăng mấy nữa , ăn chơi nhiều quá không nhớ), nhưng mừ không kể cho ai nghe đâu...
    To chị _Hoa và chị MinhKim: Lần tới là không được vắng mặt đâu đấy nhé! Phải đi để Pik có cơ hội ...vòi vĩnh và nhõng nhẽo chứ
    Biến đây..
  4. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  5. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    To Hoa: Hình như lúc này Hoa bận hả, này còn nợ songtra một lời hứa đấy nhé
    ......
    Ủa, mình còn nợ songtra cái gì vậy ta? Hứa lung tung giờ không nhớ là đã hứa gì nữa.
    Xin khất các bạn đến ngày 30-11-2004 nhé! Vả lại có lẽ Hoa cũng không tham gia thường xuyên được, vì thường thì cuối tuần Hoa về Bình Chánh mà. Nhưng sẽ cố gắng có mặt một lần để còn biết cái quán Đông Hồ ấy chứ, nghe mọi người tường thuật thích quá!
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    To Hoa: Hình như lúc này Hoa bận hả, này còn nợ songtra một lời hứa đấy nhé
    ......
    Ủa, mình còn nợ songtra cái gì vậy ta? Hứa lung tung giờ không nhớ là đã hứa gì nữa.
    Xin khất các bạn đến ngày 30-11-2004 nhé! Vả lại có lẽ Hoa cũng không tham gia thường xuyên được, vì thường thì cuối tuần Hoa về Bình Chánh mà. Nhưng sẽ cố gắng có mặt một lần để còn biết cái quán Đông Hồ ấy chứ, nghe mọi người tường thuật thích quá!
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả
    Ivy muốn nói với tất cả các bạn cùng đi off với ivy là ivy rất vui mừng khi có thể có cơ hội để gặp mặt mọi người. Hôm nay ivy rất vui.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả
    Ivy muốn nói với tất cả các bạn cùng đi off với ivy là ivy rất vui mừng khi có thể có cơ hội để gặp mặt mọi người. Hôm nay ivy rất vui.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình. Chắc các bạn đã biết vụ cháy tầng 13 Diamonds vừa rùi. Kết quả là đang có người muốn cảm ơn cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và thế là G nghe phong phanh lẩu cá lẩu kiếc gì đó. Khẩu thuyết vô bằng, chẳng ai biết đường nào mà lần. Vậy nên G post hỏi xem mọi người có đúng không?
    Nhân đây G xin thông báo mới khai quật được mấy tài năng nhà Cuộc sống phía Nam. Mặc dù số lượng thành viên còn hạn chế nhưng đã có 2 cây guitarist là bác Condor và Giotnuocvothuong. Như vậy, chương trình off sắp tới ở Cà phê Đông Hồ sẽ là đàn và hát. Đàn thì có rùi, còn hát thì... đề nghị xung phong. G xin làm chân thư ký kiêm diễn giả. Đề nghị mọi người cho ý kiến luôn.

Chia sẻ trang này