1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Off lần sau sẽ cho Ivy chọn thời gian và địa điểm nhé, để không phải "có kẻ dzìa nhà bỏ cuộc dzui " nửa chừng nữa heng, Ivy chịu hông . . .hihii
    Giá mà đổi được cái nhận xét về Ivy cho MK nhỉ, MK lúc nào cũng bị xem là trẻ trung (tránh không nói là trẻ con), hiền qua''
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Óp với chả ọp gì nhở. Đi học về vừa mới lộc cộc dắt xe vào nhà đã nghe cái alô run bần bật trong túi --> GN nhắn tin rủ đi ăn kem nhân dịp . . . trời mưa , vừa mới đặt cái giỏ xách xuống bàn và đi uống miếng nước, khi quay trở lại đã thấy có một cuộc gọi nhỡ. Alô, GN đây. MK có đi ăn kem không? "Trời, đang nhức răng sao mừ ăn kem được ". Không ăn được thì đi cho dzui, có cả mualavang, Ivy, lamhienvuong, TAST . . . nữa á. "Uh, ah . . ua`, vậy thì đi, GN tới chở MK nhé"- cái tật ham dzui vẫn không bỏ . Ok, chờ nhé. "Uh" -----> ngồi chờ
    Kia rồi, cái bảng hiệu Kem tươi to tướng đã hiện ra trước mắt . Không biết có ai tới trước mình không nhỉ. ngó quanh quất mà chẳng thấy ai. Chắc là mọi người chưa tới, thôi mình vào ngồi đợi đi. Hai cái alô lại hoạt động hết công suất . Để mk gọi điện cho Ivy nhe - bị GN trêu là tại kết cái giọng ngọt như mía lùi của Ivy nên chưa gì đã giành phần gọi cho Ivy . . .hihihi . Hic hic. .. Ivy đã về đến nhà rùi (chắc chắn là không thể nào lên được). Alô . .. TAST đó hả . . .. Sao . . . . uh, vậy thì thôi vậy. Hẹn lần khác vậy ----> TAST đang bận . . .. . cafe với bạn - dã man . Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại "ta với ta". Mọi người thấy buổi ọp có dzui hông, hai đứa chén hết 4 cây kem rồi dzìa - lạnh qua'' mk ăn hông nổi nữa, nên GN cũng phải ngừng chiến đấu thui . Chạy từ sân bay qua Hàng Xanh chỉ để . . . ăn hai cây kem rồi dzìa . . hic hic . . .
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Óp với chả ọp gì nhở. Đi học về vừa mới lộc cộc dắt xe vào nhà đã nghe cái alô run bần bật trong túi --> GN nhắn tin rủ đi ăn kem nhân dịp . . . trời mưa , vừa mới đặt cái giỏ xách xuống bàn và đi uống miếng nước, khi quay trở lại đã thấy có một cuộc gọi nhỡ. Alô, GN đây. MK có đi ăn kem không? "Trời, đang nhức răng sao mừ ăn kem được ". Không ăn được thì đi cho dzui, có cả mualavang, Ivy, lamhienvuong, TAST . . . nữa á. "Uh, ah . . ua`, vậy thì đi, GN tới chở MK nhé"- cái tật ham dzui vẫn không bỏ . Ok, chờ nhé. "Uh" -----> ngồi chờ
    Kia rồi, cái bảng hiệu Kem tươi to tướng đã hiện ra trước mắt . Không biết có ai tới trước mình không nhỉ. ngó quanh quất mà chẳng thấy ai. Chắc là mọi người chưa tới, thôi mình vào ngồi đợi đi. Hai cái alô lại hoạt động hết công suất . Để mk gọi điện cho Ivy nhe - bị GN trêu là tại kết cái giọng ngọt như mía lùi của Ivy nên chưa gì đã giành phần gọi cho Ivy . . .hihihi . Hic hic. .. Ivy đã về đến nhà rùi (chắc chắn là không thể nào lên được). Alô . .. TAST đó hả . . .. Sao . . . . uh, vậy thì thôi vậy. Hẹn lần khác vậy ----> TAST đang bận . . .. . cafe với bạn - dã man . Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại "ta với ta". Mọi người thấy buổi ọp có dzui hông, hai đứa chén hết 4 cây kem rồi dzìa - lạnh qua'' mk ăn hông nổi nữa, nên GN cũng phải ngừng chiến đấu thui . Chạy từ sân bay qua Hàng Xanh chỉ để . . . ăn hai cây kem rồi dzìa . . hic hic . . .
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy trời mưa, không khí lành lạnh, ăn kem chắc là thích lắm nhỉ? Lúc 5.30 Giọt Nước nhắn ivy đi ăn kem. Thích lắm. . Gọi điện bảo GN khi nào có địa điểm thì báo cho ivy. Thế mà chờ mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả. Đến lúc làm việc xong thì đã 7.30, vừa đói, vừa mệt nên quên mất là đã hẹn hò với mọi người, chỉ biết về nhà để đi ngủ. Đợi đến lúc ivy về đến nhà rồi Minhkim mới gọi. Lúc đấy làm sao mà ra đường được nữa? Đành phải hẹn khi khác thôi.
    À, mà Greenline đã đi HN về chưa nhỉ? Nhớ phải có quà cho cả nhà đấy nhé!
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy trời mưa, không khí lành lạnh, ăn kem chắc là thích lắm nhỉ? Lúc 5.30 Giọt Nước nhắn ivy đi ăn kem. Thích lắm. . Gọi điện bảo GN khi nào có địa điểm thì báo cho ivy. Thế mà chờ mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả. Đến lúc làm việc xong thì đã 7.30, vừa đói, vừa mệt nên quên mất là đã hẹn hò với mọi người, chỉ biết về nhà để đi ngủ. Đợi đến lúc ivy về đến nhà rồi Minhkim mới gọi. Lúc đấy làm sao mà ra đường được nữa? Đành phải hẹn khi khác thôi.
    À, mà Greenline đã đi HN về chưa nhỉ? Nhớ phải có quà cho cả nhà đấy nhé!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thế hôm nào offline tại Hà Nội nhỉ...thời tiết đang ủng hộ lắm đấy....!!!!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thế hôm nào offline tại Hà Nội nhỉ...thời tiết đang ủng hộ lắm đấy....!!!!
  8. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    to:giotnuocvothuong
    khi nao ranh kimtinh se lien lac voi ban de 2 dua minh di mua.....dep
  9. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    to:giotnuocvothuong
    khi nao ranh kimtinh se lien lac voi ban de 2 dua minh di mua.....dep
  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ấy muốn off ở ngoài đấy thì cứ hê lên, thấy lực lượng ngoài ấy cùng hùng hậu lắm mà! mà mọi người ở ngoài ấy cũng nhiệt tình nữa chứ ---> một buổi off nữa không phải là khó!!
    To levukimtinh: Oan cho em quá nào có phải em phá phách người khác vì rảnh rang đâu chứ, công việc đang ngập cả cổ đây này, nhưng chỉ vì trời mưa, mà hễ trời mưa là em muốn đi ăn kem (lạ thế cơ chứ) ăn kem trời mưa có cảm giác tuyệt lắm, em muốn chia sẻ cảm giác đó với mọi người nên rủ mọi người cùng đi, tin nhắn thì đã gửi đi mà mãi chẳng thấy reply nên em mới phải ....nhá máy chị chứ em không có ý chọc phá gì đâu!!! xin lỗi chị nhé. Mà sao chị ngủ sớm thế, mới giờ đấy đã đi ngủ, phục chị quá!!

Chia sẻ trang này