1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mấy vò rồi mà nói năng líu lo thế cô ?
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ivy với giọt nước đi ăn cơm trưa. Cơm ngon nhỉ giọt nước nhỉ? Hai đứa vừa ăn vừa "nói xấu" các thành viên khác nên càng cảm thấy ngon hơn. . Người bị nói xấu nhiều nhất là em Pik. GN bảo là GN đi xe đã "gấu" lắm rồi, nhưng ngồi sau xe em Pik còn phải chắp tay cầu nguyện đi đến nơi về đến chốn thì cả nhà biết tài nghệ của em Pik thế nào rồi đấy. Còn ivy thì ngay lần đầu tiên để em Pik cầm lái đã tự thề với lòng là không bao giờ dại dột lần thứ 2.
    Từ đó lại thêm một điều thắc mắc là không hiểu vì sao một người mỏng manh, nhu mì như chị Minh kim lại có thể an tâm ngồi sau em ý mà không hề sợ hãi? Bé Pik ơi, quyết định phong tặng thêm danh hiệu "Tay Đua Kiệt Xuất" cho em đấy.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ivy với giọt nước đi ăn cơm trưa. Cơm ngon nhỉ giọt nước nhỉ? Hai đứa vừa ăn vừa "nói xấu" các thành viên khác nên càng cảm thấy ngon hơn. . Người bị nói xấu nhiều nhất là em Pik. GN bảo là GN đi xe đã "gấu" lắm rồi, nhưng ngồi sau xe em Pik còn phải chắp tay cầu nguyện đi đến nơi về đến chốn thì cả nhà biết tài nghệ của em Pik thế nào rồi đấy. Còn ivy thì ngay lần đầu tiên để em Pik cầm lái đã tự thề với lòng là không bao giờ dại dột lần thứ 2.
    Từ đó lại thêm một điều thắc mắc là không hiểu vì sao một người mỏng manh, nhu mì như chị Minh kim lại có thể an tâm ngồi sau em ý mà không hề sợ hãi? Bé Pik ơi, quyết định phong tặng thêm danh hiệu "Tay Đua Kiệt Xuất" cho em đấy.
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hai bà chị ăn rồi tối ngày nói xấu em Pik đi nhá! Chẳng qua là Pik đây sợ trễ giờ làm của Giọt nước nên tranh thủ đèn xanh, cố gắng đèn đỏ 1 tí đó mà. Vận tốc tối đa của 2 bà chị lúc nào cũng ở ngưỡng 20km/h thì việc lâu lâu Pik tăng ga khoảng 40-50km/h thì đã là kinh hoàng rồi, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
    Ivyftu thắc mắc là tại sao chị minhkim ngồi sau xe Pik mà không sợ á? cũng hiểu thôi Đó là vì chị minhkim cũng không thua kém em ở khoảng phóng xe , he he
    Hic, dạo này sao mà mình nhận được nhiều danh hiệu thế không biết. Mà Pik cũng đang thắc mắc là phong thì nhiều mà cái việc tặng chẳng thấy đâu, không nỡ nào vote cho em nó vài * khuyến khích , tệ wé đi mất.
    Hic, mà có vote thì làm ơn vote cho đủ * năm cánh nhé, cứ lọt chọt một hai *, xấu wé
    Chắc là mấy bà chị của Pik đang suy nghĩ thêm vài danh hiệu nữa gán cho Pik luôn thể.
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hai bà chị ăn rồi tối ngày nói xấu em Pik đi nhá! Chẳng qua là Pik đây sợ trễ giờ làm của Giọt nước nên tranh thủ đèn xanh, cố gắng đèn đỏ 1 tí đó mà. Vận tốc tối đa của 2 bà chị lúc nào cũng ở ngưỡng 20km/h thì việc lâu lâu Pik tăng ga khoảng 40-50km/h thì đã là kinh hoàng rồi, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
    Ivyftu thắc mắc là tại sao chị minhkim ngồi sau xe Pik mà không sợ á? cũng hiểu thôi Đó là vì chị minhkim cũng không thua kém em ở khoảng phóng xe , he he
    Hic, dạo này sao mà mình nhận được nhiều danh hiệu thế không biết. Mà Pik cũng đang thắc mắc là phong thì nhiều mà cái việc tặng chẳng thấy đâu, không nỡ nào vote cho em nó vài * khuyến khích , tệ wé đi mất.
    Hic, mà có vote thì làm ơn vote cho đủ * năm cánh nhé, cứ lọt chọt một hai *, xấu wé
    Chắc là mấy bà chị của Pik đang suy nghĩ thêm vài danh hiệu nữa gán cho Pik luôn thể.
  6. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Vậy, đề nghị bé Gat (Moderater) set cho em Pik cai title: Tay đua kiêt xuất - trưởng ban ăn chơi nhà cuộc sống phía nam!
    còn "tặng" thì cứ từ từ, để buổi off lần sau cả nhà sẽ tặng.......
  7. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Vậy, đề nghị bé Gat (Moderater) set cho em Pik cai title: Tay đua kiêt xuất - trưởng ban ăn chơi nhà cuộc sống phía nam!
    còn "tặng" thì cứ từ từ, để buổi off lần sau cả nhà sẽ tặng.......
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Xét cái tit thì dễ,nhưng em sợ pik lại mắng em,mọi người nhớ đỡ hộ em đấy!
    Nói thế thôi,mọi nguời ở trong đo off vui thật,nhưng ở ngoài này cũng ko kém vui đâu,a` mà lần sau mọi người nhớ chụp 1 bức ảnh nhé,một bức thôi,post lên để anh em ngoài này còn biết mặt,ko có dịp gặp nhau ko biết thì phí quá,mà ko biết gặp nhau lại đánh nhau thì tiêu...thế nhé,khi nào cần đưa lên thành tin thì nhắn với em!
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Xét cái tit thì dễ,nhưng em sợ pik lại mắng em,mọi người nhớ đỡ hộ em đấy!
    Nói thế thôi,mọi nguời ở trong đo off vui thật,nhưng ở ngoài này cũng ko kém vui đâu,a` mà lần sau mọi người nhớ chụp 1 bức ảnh nhé,một bức thôi,post lên để anh em ngoài này còn biết mặt,ko có dịp gặp nhau ko biết thì phí quá,mà ko biết gặp nhau lại đánh nhau thì tiêu...thế nhé,khi nào cần đưa lên thành tin thì nhắn với em!
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi G đi công tác ra Bắc. Không ngờ ra Bắc mà tâm hồn cứ vất vưởng trong Nam vì lý do sinh nhật, offline của cả nhà. Đến khi vào thì bận bịu đủ thứ nên lỡ buổi ăn chơi từ sáng đến tối. (Khiếp). Vậy nên tổng hợp các lý do nêu trên cộng thêm kế hoạch ăn chơi cờ rít mớt gì gì đó, G muốn mời mọi người một chầu cà phê thay quà miền Bắc. Kính mời trưởng ban ăn chơi tay lái lụa cho ý kiến ạ ạ ạ.
    To Christy166: Trước lạ sau quen, sao lại dùng dằng thía? Hoá ra chỉ dám PM xin tham gia chứ không dám ló mặt lên nhà CS hử?
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 05/12/2004

Chia sẻ trang này