1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vừa được xuống địa ngục rồi lên thiên đàng, cuối cùng thì .... rớt cái bịch xuống.... đất. Buồn cười là vừa thở, vừa nhìn, vừa buồn cười nhớ lại cảnh bà con chạy như vịt. Chia sẻ cảm xúc với ivy
  2. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cac bac vui qua , Em tham gia voi dc ko : E xin tu gioi thieu : em la man , da qua lua lo thi , hien song o HCMC nhung van co bac va ba ngoai o Ha Noi . Tinh tinh cung thich du don , chua vo chua con . Em xin loi vi may E ko co font tieng Vet .
    Chao ca nha .
  3. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cac bac vui qua , Em tham gia voi dc ko : E xin tu gioi thieu : em la man , da qua lua lo thi , hien song o HCMC nhung van co bac va ba ngoai o Ha Noi . Tinh tinh cung thich du don , chua vo chua con . Em xin loi vi may E ko co font tieng Vet .
    Chao ca nha .
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Green vừa đi đâu về mà sao có cảm xúc như thế? Dù sao cũng chúc mừng đã bình an nhé!
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Green vừa đi đâu về mà sao có cảm xúc như thế? Dù sao cũng chúc mừng đã bình an nhé!
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    huhuhu, đau đớn cho em quá các pác ơi. Chẳng biết các pác họp mặt có đúng giời không?. Nhưng hôm đó vì lí do gia đình nên 6h kém 5 phut em mới có mặt ở đó. Và .................... chẳng có ai ở đó cả chỉ có mấy........... anh bảo vệ,. Em đứng chơ vơ ở đó mà không biết làm cách nào để liên lạc với ai đó trong box. Em phải ra tận Cao Thắng mới có hàng internet, em vào đó ngồi 45 phút mà không vào đc ttvn. Thật thất vọng . Vậy là lỡ mất buổi offline rồi, Lần sau em sẽ chú ý cẩn thận hơn và tìm cách liên lạc với BTC.
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    huhuhu, đau đớn cho em quá các pác ơi. Chẳng biết các pác họp mặt có đúng giời không?. Nhưng hôm đó vì lí do gia đình nên 6h kém 5 phut em mới có mặt ở đó. Và .................... chẳng có ai ở đó cả chỉ có mấy........... anh bảo vệ,. Em đứng chơ vơ ở đó mà không biết làm cách nào để liên lạc với ai đó trong box. Em phải ra tận Cao Thắng mới có hàng internet, em vào đó ngồi 45 phút mà không vào đc ttvn. Thật thất vọng . Vậy là lỡ mất buổi offline rồi, Lần sau em sẽ chú ý cẩn thận hơn và tìm cách liên lạc với BTC.
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại từng trang trong topic này, những kỉ niệm và cảm xúc tự dưng trở về trong Pik. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi từ ngày chúng ta gặp gỡ, quen nhau rồi gắn bó. Những tình cảm mà mọi người dành cho nhau thật thân thiết và đằm thắm. Từ những người xa lạ, giờ đây bên cạnh Pik đã có những người anh, những người chị thật dễ thương và dễ mến. Không biết từ khi nào mọi người đã trở nên thân thương và gần gũi đến như thế.
    Dạo cuối năm, mọi người ai cũng bận rộn với công việc. Thời gian trống còn quá ít ỏi nên những buổi off cũng vắng dần. Hi vọng một ngày không xa chúng ta sẽ cùng họp mặt để giải quyết những điều tồn đọng mà thời gian này chúng ta đã không thực hiện được.
    Gởi lời chúc muộn màng cho sinh nhật Thiên Ấn Sông Trà, Hoa...Còn những chầu cafe chưa được thực hiện, chưa chứ không phải là không . Gởi tới 2 thành viên này những bó hoa tươi thắm nhất ....
    Một người sắp sửa đi về Trái Tim nước Việt Nam, về trái tim Hà Nội. Kẻ ở người đi đầy bịn rịn, lưu luyến. Biết nói gì cho những cuộc chia tay?!
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

    Sẽ còn đó là những kỉ niệm và mong một ngày tái ngộ xum vầy. Ước mong của người đi xa cũng như người ở lại. Từ đây sẽ vắng bóng dáng một người, sẽ không được nghe giọng Hà Nội ngọt ngào trong những buổi offline nữa. Sẽ nhớ, rất nhớ những lời cằn nhằn, trách móc...mà từ bao giờ không biết, Pik yêu quá những câu càm ràm ấy!
    Tạm biệt @ivyftu! Hai năm không phải là một quãng thời gian ngắn nhưng cũng không đủ dài để quên đi một người bạn đáng yêu như chị. Mọi người sẽ rất nhớ chị...
    Chúc chị mau đạt được ước mơ và trở về với miền Nam, với nhà Cuộc Sống Miền Nam đáng yêu, đáng mến.
    Good luck and success to u!
    Em không tiễn chị lên máy bay, chỉ một vài lời chúc ngắn ngủi thôi. Chị đi đường thượng lộ bình an. Rất nhớ chị!

Chia sẻ trang này