1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại từng trang trong topic này, những kỉ niệm và cảm xúc tự dưng trở về trong Pik. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi từ ngày chúng ta gặp gỡ, quen nhau rồi gắn bó. Những tình cảm mà mọi người dành cho nhau thật thân thiết và đằm thắm. Từ những người xa lạ, giờ đây bên cạnh Pik đã có những người anh, những người chị thật dễ thương và dễ mến. Không biết từ khi nào mọi người đã trở nên thân thương và gần gũi đến như thế.
    Dạo cuối năm, mọi người ai cũng bận rộn với công việc. Thời gian trống còn quá ít ỏi nên những buổi off cũng vắng dần. Hi vọng một ngày không xa chúng ta sẽ cùng họp mặt để giải quyết những điều tồn đọng mà thời gian này chúng ta đã không thực hiện được.
    Gởi lời chúc muộn màng cho sinh nhật Thiên Ấn Sông Trà, Hoa...Còn những chầu cafe chưa được thực hiện, chưa chứ không phải là không . Gởi tới 2 thành viên này những bó hoa tươi thắm nhất ....
    Một người sắp sửa đi về Trái Tim nước Việt Nam, về trái tim Hà Nội. Kẻ ở người đi đầy bịn rịn, lưu luyến. Biết nói gì cho những cuộc chia tay?!
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

    Sẽ còn đó là những kỉ niệm và mong một ngày tái ngộ xum vầy. Ước mong của người đi xa cũng như người ở lại. Từ đây sẽ vắng bóng dáng một người, sẽ không được nghe giọng Hà Nội ngọt ngào trong những buổi offline nữa. Sẽ nhớ, rất nhớ những lời cằn nhằn, trách móc...mà từ bao giờ không biết, Pik yêu quá những câu càm ràm ấy!
    Tạm biệt @ivyftu! Hai năm không phải là một quãng thời gian ngắn nhưng cũng không đủ dài để quên đi một người bạn đáng yêu như chị. Mọi người sẽ rất nhớ chị...
    Chúc chị mau đạt được ước mơ và trở về với miền Nam, với nhà Cuộc Sống Miền Nam đáng yêu, đáng mến.
    Good luck and success to u!
    Em không tiễn chị lên máy bay, chỉ một vài lời chúc ngắn ngủi thôi. Chị đi đường thượng lộ bình an. Rất nhớ chị!
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ngồi đọc những dòng tâm sự của em, lời chia tay của em khiến chị cảm thấy vừa vui vừa buồn, em ạ. Ừ, chỉ còn vài ngày nữa là chị không còn được cùng mọi người nhắn tin, gọi điện rủ lên Đông Hồ nữa rồi. Khoảng thời gian mà chúng ta dành cho nhau quá ít ỏi. Lắm lúc chị đến rồi lại gấp gáp ra về khiến chẳng lần nào được ngồi nghe đến tận cùng câu chuyện. Nhớ những buổi chị em rủ nhau đi karaoke, hò hét khản cổ rồi lại kéo nhau ra ĐH tán dóc. Lúc đấy ai cũng rạng rỡ và thanh thản, vì đấy là những giây phút thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt nhọc. Chị cũng ít khi nào cảm nhận được không khí ấm áp và thiện chí như nhà cuộc sống phía nam của mình. Có thể là nhờ các chị em ai cũng nhiệt tình, chân thành với nhau nên mới dễ gần gũi với nhau đến thế. Bởi 3 tháng không phải là một khoảng thời gian dài phải không em? Thế mà em, chị Minh kim, Kim tinh, Hoa, Nhi, Giọt nước lúc nào cũng chia sẻ với chị. Những tình cảm đấy rất ấm áp em ạ, như một không khí gia đình. Chị đang tưởng tượng một nhà mà có đến 7 cô con gái như thế chắc nhức đầu lắm nhỉ? Nhưng nhức đầu như thế còn hơn cô đơn một mình phải không em?
    Gửi đến chị Hoa, chị Nhi, chị Kim Tinh, em ít có cơ hội nói chuyện và đi chơi với 3 chị nhiều, nhưng em sẽ rất nhớ các chị, bởi các chị lúc nào cũng dành cho em tình cảm trìu mến, và em cũng thế.
    Gửi Minh Kim và bé Pik, nhắc đến Minh Kim, ivy sẽ nhớ đến cánh gà, vì lần nào sang nhà MK, chúng mình cũng toàn đi ăn cánh gà để rồi thi xem ai bay lên nào. Sau này ivy vào, MK nhớ để dành cho ivy thật nhiều cánh gà nướng nhé! Còn bé Pik thì có lẽ chị là người mà hay cằn nhằn em nhất phải không? Nhưng có lẽ em cũng hiểu vì sao chị lại làm thế, em nhỉ? Với lại trong nhà cuộc sống, chị chỉ lớn tuổi hơn mỗi em thôi, chứ các chị kia thì chị đâu dám. Em chịu thiệt thòi tí nhé, ai bảo nhỏ hơn?
    Gửi đến người chị em cuối cùng trong nhà cuộc sống, cũng là người gắn bó nhất, cô bạn Giọt Nước của tớ. Mấy hôm nay ấy ăn trưa thế nào? Gọi cơm hộp ở căn tin hay chạy sang chỗ hai đứa mình thường ăn? Ăn một mình chắc ấy buồn lắm nhỉ? Sau này tớ cũng sẽ phải ăn một mình như ấy, cách nhau hàng ngàn cây số, bọn mình chẳng còn dịp nào để cùng ăn trưa, cùng mua sắm, dạo phố với nhau. Tớ sẽ đợi ấy ở HN để hai đứa mình cùng lên SP. Và điều mà tớ luôn hi vọng cho cả hai chúng ta, là có thể sống với một tâm trạng thật bình yên. Bởi có lẽ cả hai đều hiểu rằng, quá khứ là quá khứ, nên để nó ngủ yên hơn là khơi lại. Chúng ta chới với lúc này bởi cái chúng ta cần là thời gian.
    Gửi ông già đẹp trai, greenline, và anh Condor, chúc mọi người ở lại vui vẻ nhé!
    Ivy sẽ rất nhớ mọi người, nhớ tất cả mọi người, nhớ nhất là các chị em. Các chị em nhớ lập conference khi nào rỗi rãi để kể chuyện cho ivy nghe nhé! Và đừng quên post bài trên topic này để "cập nhật" tình trạng trái tim cho ivy biết với. Ai có cái gì mới mới là không được giấu đâu đấy. Hi vọng cả nhà ai cũng vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc để tháng 4 ivy quay lại SG sẽ lại thấy ai cũng rạng rỡ nụ cười nhé!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ngồi đọc những dòng tâm sự của em, lời chia tay của em khiến chị cảm thấy vừa vui vừa buồn, em ạ. Ừ, chỉ còn vài ngày nữa là chị không còn được cùng mọi người nhắn tin, gọi điện rủ lên Đông Hồ nữa rồi. Khoảng thời gian mà chúng ta dành cho nhau quá ít ỏi. Lắm lúc chị đến rồi lại gấp gáp ra về khiến chẳng lần nào được ngồi nghe đến tận cùng câu chuyện. Nhớ những buổi chị em rủ nhau đi karaoke, hò hét khản cổ rồi lại kéo nhau ra ĐH tán dóc. Lúc đấy ai cũng rạng rỡ và thanh thản, vì đấy là những giây phút thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt nhọc. Chị cũng ít khi nào cảm nhận được không khí ấm áp và thiện chí như nhà cuộc sống phía nam của mình. Có thể là nhờ các chị em ai cũng nhiệt tình, chân thành với nhau nên mới dễ gần gũi với nhau đến thế. Bởi 3 tháng không phải là một khoảng thời gian dài phải không em? Thế mà em, chị Minh kim, Kim tinh, Hoa, Nhi, Giọt nước lúc nào cũng chia sẻ với chị. Những tình cảm đấy rất ấm áp em ạ, như một không khí gia đình. Chị đang tưởng tượng một nhà mà có đến 7 cô con gái như thế chắc nhức đầu lắm nhỉ? Nhưng nhức đầu như thế còn hơn cô đơn một mình phải không em?
    Gửi đến chị Hoa, chị Nhi, chị Kim Tinh, em ít có cơ hội nói chuyện và đi chơi với 3 chị nhiều, nhưng em sẽ rất nhớ các chị, bởi các chị lúc nào cũng dành cho em tình cảm trìu mến, và em cũng thế.
    Gửi Minh Kim và bé Pik, nhắc đến Minh Kim, ivy sẽ nhớ đến cánh gà, vì lần nào sang nhà MK, chúng mình cũng toàn đi ăn cánh gà để rồi thi xem ai bay lên nào. Sau này ivy vào, MK nhớ để dành cho ivy thật nhiều cánh gà nướng nhé! Còn bé Pik thì có lẽ chị là người mà hay cằn nhằn em nhất phải không? Nhưng có lẽ em cũng hiểu vì sao chị lại làm thế, em nhỉ? Với lại trong nhà cuộc sống, chị chỉ lớn tuổi hơn mỗi em thôi, chứ các chị kia thì chị đâu dám. Em chịu thiệt thòi tí nhé, ai bảo nhỏ hơn?
    Gửi đến người chị em cuối cùng trong nhà cuộc sống, cũng là người gắn bó nhất, cô bạn Giọt Nước của tớ. Mấy hôm nay ấy ăn trưa thế nào? Gọi cơm hộp ở căn tin hay chạy sang chỗ hai đứa mình thường ăn? Ăn một mình chắc ấy buồn lắm nhỉ? Sau này tớ cũng sẽ phải ăn một mình như ấy, cách nhau hàng ngàn cây số, bọn mình chẳng còn dịp nào để cùng ăn trưa, cùng mua sắm, dạo phố với nhau. Tớ sẽ đợi ấy ở HN để hai đứa mình cùng lên SP. Và điều mà tớ luôn hi vọng cho cả hai chúng ta, là có thể sống với một tâm trạng thật bình yên. Bởi có lẽ cả hai đều hiểu rằng, quá khứ là quá khứ, nên để nó ngủ yên hơn là khơi lại. Chúng ta chới với lúc này bởi cái chúng ta cần là thời gian.
    Gửi ông già đẹp trai, greenline, và anh Condor, chúc mọi người ở lại vui vẻ nhé!
    Ivy sẽ rất nhớ mọi người, nhớ tất cả mọi người, nhớ nhất là các chị em. Các chị em nhớ lập conference khi nào rỗi rãi để kể chuyện cho ivy nghe nhé! Và đừng quên post bài trên topic này để "cập nhật" tình trạng trái tim cho ivy biết với. Ai có cái gì mới mới là không được giấu đâu đấy. Hi vọng cả nhà ai cũng vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc để tháng 4 ivy quay lại SG sẽ lại thấy ai cũng rạng rỡ nụ cười nhé!
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chúc Ivy dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn thành công, vui vẻ và hạnh phúc.​
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 12/01/2005
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chúc Ivy dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn thành công, vui vẻ và hạnh phúc.​
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 12/01/2005
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chúc thượng lộ bình an, mọi chuyện suôn sẻ! Hẹn gặp lại Hà Nội!​
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/01/2005
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chúc thượng lộ bình an, mọi chuyện suôn sẻ! Hẹn gặp lại Hà Nội!​
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/01/2005
  8. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác yên tâm đi,đã có người HN đón Ivy rồi,thay mặt cho Box F_177 xin chào Ivy đến với những buổi OFFLINE của box.
  9. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác yên tâm đi,đã có người HN đón Ivy rồi,thay mặt cho Box F_177 xin chào Ivy đến với những buổi OFFLINE của box.
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO​
    Đến nhà levukimtinh chơi mọi người ơi!​
    Được sự hoan nghênh của sư phụ, sư mẫu và sư huynh, levukimtinh rủ box Cuộc Sống cùng bạn bè dây mơ rễ má của các thành viên đến nhà chị ấy tổ chức liên hoan tất niên lần 1 (lần 2, 3, 4... ở đâu thì các bạn nghĩ thêm nha).
    Sơ lược về buổi tất niên:
    - Mọi người đến nhà levukimtinh vào lúc 5h30 ngày thứ bảy, 22-1-2004, í quên, 2005. Địa chỉ nhà: 18B1 đường 3-2, P12Q.10 (Từ nhà hát Hòa Bình đi về hướng ngã tư 3-2 và Lê Hồng Phong, qua ngã tư đến căn nhà thứ hai, cạnh cửa hàng bếp ga Rinnai, nhìn xéo qua là nhà thờ Vinh Sơn, Vĩnh Sơn hay Vinh Son, Vĩnh Son gì đó- tại levukimtinh nhắn tin không dấu nên _Hoa không rõ lắm ).
    -Hình thức tổ chức: Cam - pu - chia, levukimtinh sẽ tài trợ tiền...thuê mặt bằng và chi phí gửi xe tại gia với sức chứa 30 người (Oái! Tìm đâu ra 30 người đây ta? Hu hu...)
    -Đề nghị những thành viên gạo cội đến đúng giờ để tham gia bàn bạc chuyện đi chợ và nấu nướng. Những thành viên mới và khách khứa có thể lo chuẩn bị trang điểm rồi đến sau cũng được (nhưng đừng trễ quá kẻo chẳng còn gì để bỏ bụng đấy).
    -Sau buổi tiệc vật chất sẽ là chầu...tinh thần, caraoke ôm (đừng hiểu lầm nhá, ôm micro thôi). Đến mấy giờ về là tùy thuộc sự hào hứng của mọi người.
    *Mời mọi người cùng đăng ký tham gia nhé! Xin vui lòng bàn vào cho xôm tụ, đừng bàn ra đấy!
    Đây là lần đầu tiên tui tham gia hô hào vụ off, bà con nhào vô mở hàng dùm xem nào!
    Nhận thấy đa số box Cuộc Sống đều là dân 7X, bà con ở Cuộc Sống cũng từng tham gia cafe Tí Nị, rồi đi công tác xã hội với nhau, off chung off riêng cũng khá nhiều, vì vậy thân mời các bạn bên câu lạc bộ 7X cùng tham gia cho vui.
    * levukimtinh ơi, bao nhiêu đây cũng khá đủ rồi há. Nếu chị thấy cần thêm hay sửa chữa gì thì cứ tự nhiên nha.

    -

Chia sẻ trang này