1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    1/ gỏi ngó sen+bánh phồng tôm----> món này thì hình như ai cũng thích --> có em không thích
    2/ cá tai tượng chiên xù chấm mắm me cuốn bánh tráng --> em thích . đòng ý. nhất chí
    3/ cá viên chiên--------> món này thì em pik nhà ta rất thích (ưu tiên cho em ấy nhé,em ấy đang gặp chuyện buồn mà,cố lên em Pik) --> ok, Cố lên nha Pik , tớ ủng hộ bạn ( dù chưa bít bạn là ai ?).
    4/ Trái cây tráng miệng ---> mít ( em thích ăn mít , hic them wá . Ai ăn thi mít với em không ?
    Thức uống: nước đun sôi - trà đá------->tiếc kiệm tiền nước để đi tiếp hiệp 2 ca ra ô ke ---> các chị có thích uống chè Thái Nguyên không?, em mang chè Thái Nguyên chính hiệu đi pha nhá ( của nhà trồng đc mà )
    vậy có được chưa bà con ????? ---> Được roài chị àh. Oài vậy còn món " cháo lươn . Món cháo lươn cũng hấp dẫn lắm mà. lâu ơi là lâu roài, em không đc ăn cháo lươn ( hình như là đặc sản Nghệ An , ngon, bổ. Em nghĩ nên thêm vào món đó .. Hết ý kiến ạ.

  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ý cò chút:
    1. Dạo này toàn bị hành khách, rồi khách hành, lại hành khách,... nhậu nhẹt liên miên. Từ giờ đến cuối tuần chắc G kẹt quá. Vì muốn tham gia cho xôm tụ nhưng ... trên bảo dưới không nghe.(Phê quá mà, chân bước không nổi).
    2. Có một món đặc sản miền Bắc chắc mọi người chưa biết. Giới thiệu là rất ngon, bổ,... đặc biệt. Đó là cá bống kho. Ngon lém. Đề nghị bà con bổ sung thưởng thức cho biết.
    3. Cúi xuống, tháo dép, cắp vào nách. 1, 2, 3. D..z..ọ...t! Ở lại ăn đòn chít.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 20/01/2005
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ý cò chút:
    1. Dạo này toàn bị hành khách, rồi khách hành, lại hành khách,... nhậu nhẹt liên miên. Từ giờ đến cuối tuần chắc G kẹt quá. Vì muốn tham gia cho xôm tụ nhưng ... trên bảo dưới không nghe.(Phê quá mà, chân bước không nổi).
    2. Có một món đặc sản miền Bắc chắc mọi người chưa biết. Giới thiệu là rất ngon, bổ,... đặc biệt. Đó là cá bống kho. Ngon lém. Đề nghị bà con bổ sung thưởng thức cho biết.
    3. Cúi xuống, tháo dép, cắp vào nách. 1, 2, 3. D..z..ọ...t! Ở lại ăn đòn chít.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 20/01/2005
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa, thấy con lươn là bủn rủn tay chân rồi chứ đừng nói đến chuyện ăn nó. hic hic, xin bebu tha cho.
    Mít thì chị cũng thích đó. Nhưng Sài Gòn ít có mít ngon lắm. Phải mít Nha Trang kìa.
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa, thấy con lươn là bủn rủn tay chân rồi chứ đừng nói đến chuyện ăn nó. hic hic, xin bebu tha cho.
    Mít thì chị cũng thích đó. Nhưng Sài Gòn ít có mít ngon lắm. Phải mít Nha Trang kìa.
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ăn chơi của mọi người thú vị và hoành tráng quá nhỉ? Thế có ai nghĩ đến món bò né không? Món này ăn cũng ngon lắm đấy.
    Pik còn biết nhiều món nữa nhưng tạm thời không có thời gian type lên cho mọi người tham khảo.
    (Cho ké đất ở đây một tí nhé, nói vài lời cảm tạ)
    Mấy ngày qua GĐ có chuyện buồn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với Pik trong những lúc khó khăn như thế này. Pik thật sự rất cảm động và gởi lời cảm ơn tới mọi người nhé!
    Cảm ơn chị MinhKim và Levukimtinh đã không quản đường xá xa xôi đến thăm gia đình. Tất nhiên là em đón tiếp chẳng lúc nào được chu đáo, nhất là trong những lúc như thế, mấy chị đừng buồn em nhé!
    Và cảm ơn chị Hoa, chị Nhi, Giọt nước... và cả người chưa gặp mặt :) (nếu có thể hi vọng thứ 7 sẽ được diện kiến).
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ăn chơi của mọi người thú vị và hoành tráng quá nhỉ? Thế có ai nghĩ đến món bò né không? Món này ăn cũng ngon lắm đấy.
    Pik còn biết nhiều món nữa nhưng tạm thời không có thời gian type lên cho mọi người tham khảo.
    (Cho ké đất ở đây một tí nhé, nói vài lời cảm tạ)
    Mấy ngày qua GĐ có chuyện buồn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với Pik trong những lúc khó khăn như thế này. Pik thật sự rất cảm động và gởi lời cảm ơn tới mọi người nhé!
    Cảm ơn chị MinhKim và Levukimtinh đã không quản đường xá xa xôi đến thăm gia đình. Tất nhiên là em đón tiếp chẳng lúc nào được chu đáo, nhất là trong những lúc như thế, mấy chị đừng buồn em nhé!
    Và cảm ơn chị Hoa, chị Nhi, Giọt nước... và cả người chưa gặp mặt :) (nếu có thể hi vọng thứ 7 sẽ được diện kiến).
  10. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    To: em Pik
    em làm gì mà cám ơn lia lịa vậy?làm chị ngại wá món em đưa ra cũng ngon lắm nhưng nếu thứ bảy này mà không tìm mua được cá tai tượng chắc là đổi sang món ấy........
    To em Bebu: chị cũng thích ăn cháo lươn lắm, món này hẹn lần off khác nhé
    thực đơn được bổ sung thêm 1 món nữa là :cơm rượu miền Bắc

Chia sẻ trang này