1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mai mọi người ai rảnh thì sang nhà chị Kimtinh phụ chị ấy làm tiệc tùng hen. Ngày mai là ngày để quý chị em nhà CS MN trổ tài nấu nướng, hi hi. Bé Pik dở ba cái vụ nấu nướng lắm nên sẽ trốn. Mọi người cứ vui vẻ nhé, chắc bé chỉ ké được tăng hai thôi, đang muốn hò hét đập phá đây. Ngày mai mọi người có bị em khủng bố thì đừng than nhé Báo trước để mọi người chuẩn bị tinh thần, he he...
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày mưa, và gió rét.
    Bước xuống sân bay, rùng mình trước cơn gió thốc vào người. Tự hỏi không biết có phải là gió mùa đông bắc? Chợt nhớ cái nắng của SG. Mình đã xa SG đến hàng ngàn cây số rồi. Ở nhà, chào bố rồi xách vali vào taxi, thấy hình như bố có nhiều điều muốn dặn dò, nhưng rồi cũng chỉ bảo cố gắng học rồi vào. Bố già rồi. Chẳng biết khi mình ở ngoài này, có lại hay phát bệnh hay không? Chị Huyền, anh Hưng, chị Hường đều ra sân bay. Ôm chị Huyền, dặn chị nhớ tự chăm sóc bản thân mình, tự đi mua sắm chứ đừng đợi người mua cho nữa mà vẫn cảm thấy âu lo. Dặn anh Hưng không được bắt nạt vợ, nếu không em đánh đòn đấy. Anh cười thật hiền, hỏi lại sao em không dặn chị em đừng bắt nạt anh? Chị Hường cũng chỉ còn 3 tháng nữa là đám cưới. Chị ốm và yếu quá, chẳng biết có sức khoẻ để vừa đi làm, vừa chăm lo cho cả gia đình nhà chồng hay không. Không cáng đáng được công việc đấy, mẹ chồng, chị chồng lại cằn nhằn, nhấm nhẳng, chị lại từ bé được yêu chiều, nếu bị người ta dày vò, sẽ tủi thân lắm. Lắm lúc chỉ ước gì chị không phải làm dâu, vì hình như mẹ chồng tương lai có vẻ không dễ tính lắm. Mẹ đi theo vào tận nơi làm thủ tục check in. Mẹ buồn. Ừ, làm sao vui được. Con gái đi xa, có nhiều điều phải lo lắng. Mẹ dặn hết cái này đến cái khác. Mẹ cũng già rồi. Mình đi, chẳng còn ai nhổ tóc sâu cho mẹ, đấm lưng, đấm đầu cho mẹ. Chị Hường không bao giờ làm việc đấy. Đã dặn chị ấy rồi, nhưng chẳng biết chị có làm không, hay thứ bảy chủ nhật lại đi chơi suốt. Dặn hai chị có lập gia đình cũng phải thay phiên nhau về nhà với bố mẹ. Người về thứ bảy, người về chủ nhật. Ai không nghe là đánh đòn. Nhưng chắc gì các ông bà ấy đã nghe? Nhà chỉ còn hai người già, mỗi người một góc. Lủi thủi ra vào. Mình đang đúng hay sai đây? Có lẽ mình sai rồi. 3 năm đâu phải một khoảng thời gian ngắn.
    Không thể ngủ được. Ngày nào cũng thế. Không biết có phải vì trời lạnh hay vì nhớ nhà. Ngày nào cũng gọi điện chỉ để bảo với mẹ và bố an tâm đi, con vẫn bình thường. Sao lúc ở trong đấy đi từ sáng đến tối, về nhà không thích nghe bố mẹ càu nhàu, nhưng bây giờ thèm được mẹ quát ầm ĩ khi làm rơi, làm vỡ cái gì đấy. Nhớ mẹ nhất. Chị Hường nhắn tin. Nhà buồn lắm. Bố mẹ ra ra vào vào, lúc nào cũng nhắc mày, sợ mày bị lạnh quá không chịu được rồi ốm. Mà đúng là mình ốm thật, muốn làm nũng với mẹ một tẹo cũng chẳng được.
    MK, Pik, H nhắn tin. Ừ, cảm ơn mọi người. Ivy cũng rất nhớ mọi người. Mọi người họp tất niên vui vẻ quá. chẳng ai nhớ đến ivy cả. Ghét cả nhà cuộc sống phía nam, làm ivy tủi thân quá. Cái áo của mọi người tặng rất ấm, ivy lúc nào cũng nhớ hôm cuối cùng chia tay với mọi người. Đừng quên ivy nhé.
    GN mau mua sim mới nhé, ivy nhớ GN lắm.
    HN vừa mưa vừa buồn. Nhớ một người vẫn chưa thể gặp
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày mưa, và gió rét.
    Bước xuống sân bay, rùng mình trước cơn gió thốc vào người. Tự hỏi không biết có phải là gió mùa đông bắc? Chợt nhớ cái nắng của SG. Mình đã xa SG đến hàng ngàn cây số rồi. Ở nhà, chào bố rồi xách vali vào taxi, thấy hình như bố có nhiều điều muốn dặn dò, nhưng rồi cũng chỉ bảo cố gắng học rồi vào. Bố già rồi. Chẳng biết khi mình ở ngoài này, có lại hay phát bệnh hay không? Chị Huyền, anh Hưng, chị Hường đều ra sân bay. Ôm chị Huyền, dặn chị nhớ tự chăm sóc bản thân mình, tự đi mua sắm chứ đừng đợi người mua cho nữa mà vẫn cảm thấy âu lo. Dặn anh Hưng không được bắt nạt vợ, nếu không em đánh đòn đấy. Anh cười thật hiền, hỏi lại sao em không dặn chị em đừng bắt nạt anh? Chị Hường cũng chỉ còn 3 tháng nữa là đám cưới. Chị ốm và yếu quá, chẳng biết có sức khoẻ để vừa đi làm, vừa chăm lo cho cả gia đình nhà chồng hay không. Không cáng đáng được công việc đấy, mẹ chồng, chị chồng lại cằn nhằn, nhấm nhẳng, chị lại từ bé được yêu chiều, nếu bị người ta dày vò, sẽ tủi thân lắm. Lắm lúc chỉ ước gì chị không phải làm dâu, vì hình như mẹ chồng tương lai có vẻ không dễ tính lắm. Mẹ đi theo vào tận nơi làm thủ tục check in. Mẹ buồn. Ừ, làm sao vui được. Con gái đi xa, có nhiều điều phải lo lắng. Mẹ dặn hết cái này đến cái khác. Mẹ cũng già rồi. Mình đi, chẳng còn ai nhổ tóc sâu cho mẹ, đấm lưng, đấm đầu cho mẹ. Chị Hường không bao giờ làm việc đấy. Đã dặn chị ấy rồi, nhưng chẳng biết chị có làm không, hay thứ bảy chủ nhật lại đi chơi suốt. Dặn hai chị có lập gia đình cũng phải thay phiên nhau về nhà với bố mẹ. Người về thứ bảy, người về chủ nhật. Ai không nghe là đánh đòn. Nhưng chắc gì các ông bà ấy đã nghe? Nhà chỉ còn hai người già, mỗi người một góc. Lủi thủi ra vào. Mình đang đúng hay sai đây? Có lẽ mình sai rồi. 3 năm đâu phải một khoảng thời gian ngắn.
    Không thể ngủ được. Ngày nào cũng thế. Không biết có phải vì trời lạnh hay vì nhớ nhà. Ngày nào cũng gọi điện chỉ để bảo với mẹ và bố an tâm đi, con vẫn bình thường. Sao lúc ở trong đấy đi từ sáng đến tối, về nhà không thích nghe bố mẹ càu nhàu, nhưng bây giờ thèm được mẹ quát ầm ĩ khi làm rơi, làm vỡ cái gì đấy. Nhớ mẹ nhất. Chị Hường nhắn tin. Nhà buồn lắm. Bố mẹ ra ra vào vào, lúc nào cũng nhắc mày, sợ mày bị lạnh quá không chịu được rồi ốm. Mà đúng là mình ốm thật, muốn làm nũng với mẹ một tẹo cũng chẳng được.
    MK, Pik, H nhắn tin. Ừ, cảm ơn mọi người. Ivy cũng rất nhớ mọi người. Mọi người họp tất niên vui vẻ quá. chẳng ai nhớ đến ivy cả. Ghét cả nhà cuộc sống phía nam, làm ivy tủi thân quá. Cái áo của mọi người tặng rất ấm, ivy lúc nào cũng nhớ hôm cuối cùng chia tay với mọi người. Đừng quên ivy nhé.
    GN mau mua sim mới nhé, ivy nhớ GN lắm.
    HN vừa mưa vừa buồn. Nhớ một người vẫn chưa thể gặp
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cố gắng trong 3 tháng nữa nhé,tớ không thích bạn tớ quay trở lại đâu !!!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cố gắng trong 3 tháng nữa nhé,tớ không thích bạn tớ quay trở lại đâu !!!
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Được tin TTVN mở cửa trở lại, lọ mọ vào thăm hỏi mọi người. Chắc giờ này mọi người đã ngủ. G thì đang trùm chăn lù xù lóc cóc gõ máy tính. Trời lạnh, mưa lâm thâm... Cái rét ngọt ngào. Chợt nhớ đến ivy, kẻ biết cái nóng phương nam nhiều hơn cái lạnh tái tê của miền Bắc. Miền Bắc là vậy đó. Nóng như thiêu, rét như cắt da, cắt thịt. Vậy mà khi dời xa, những thứ đó lại là nỗi nhớ khôn nguôi. Ivy thân mến, vững vàng lên nhé. Mọi con lắc đều dao động quanh vị trí của mình. Hãy tìm cho mình một điểm cân bằng nhé.
    To cả nhà: Chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Được tin TTVN mở cửa trở lại, lọ mọ vào thăm hỏi mọi người. Chắc giờ này mọi người đã ngủ. G thì đang trùm chăn lù xù lóc cóc gõ máy tính. Trời lạnh, mưa lâm thâm... Cái rét ngọt ngào. Chợt nhớ đến ivy, kẻ biết cái nóng phương nam nhiều hơn cái lạnh tái tê của miền Bắc. Miền Bắc là vậy đó. Nóng như thiêu, rét như cắt da, cắt thịt. Vậy mà khi dời xa, những thứ đó lại là nỗi nhớ khôn nguôi. Ivy thân mến, vững vàng lên nhé. Mọi con lắc đều dao động quanh vị trí của mình. Hãy tìm cho mình một điểm cân bằng nhé.
    To cả nhà: Chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ sáu vừa rồi (26 Tết), hẹn mọi người ra Đông Hồ gặp nhau cuối năm nhưng rốt cuộc vì một số trục trặc nhỏ, thế là chỉ có Nhi, Bống Xinh, Hoa và Ông Già đẹp trai đến, tiếc quá...mất cơ hội đòi xiền lì xì của mọi người.
    Pik đang dự định một kế hoạch off Tân Niên vào ngày mùng 4 Tết tại nhà chị Kim Tinh. Mọi người ai có điều kiện về thời gian thì đến góp vui nhé! Nếu không chắc hôm đó sẽ là buổi tàu ngầm của mấy chị em thôi...
    Thời gian: 5h30 chiều mùng 4 (Thứ 7 tuần sau)
    Địa điểm: Nhà Levukimtinh
    Đây là buổi gặp đầu năm nên chắc chắn món ăn phụ thuộc chủ nhà. Mọi người hôm đó ai đến, nếu còn cái gì thì đem theo để đóng góp làm "sở hữu chung"
    Cuối cùng , Pik xin kính chúc (vì nhỏ nhất nhà mà) tất cả anh chị cùng gia đình một mùa xuân tràn đầy phước lộc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
    Mong là trong năm sau em Pik sẽ nhận được thật nhiều tin vui từ các anh chị hen
    ....Heppý Nìu Dziaaaa....
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ sáu vừa rồi (26 Tết), hẹn mọi người ra Đông Hồ gặp nhau cuối năm nhưng rốt cuộc vì một số trục trặc nhỏ, thế là chỉ có Nhi, Bống Xinh, Hoa và Ông Già đẹp trai đến, tiếc quá...mất cơ hội đòi xiền lì xì của mọi người.
    Pik đang dự định một kế hoạch off Tân Niên vào ngày mùng 4 Tết tại nhà chị Kim Tinh. Mọi người ai có điều kiện về thời gian thì đến góp vui nhé! Nếu không chắc hôm đó sẽ là buổi tàu ngầm của mấy chị em thôi...
    Thời gian: 5h30 chiều mùng 4 (Thứ 7 tuần sau)
    Địa điểm: Nhà Levukimtinh
    Đây là buổi gặp đầu năm nên chắc chắn món ăn phụ thuộc chủ nhà. Mọi người hôm đó ai đến, nếu còn cái gì thì đem theo để đóng góp làm "sở hữu chung"
    Cuối cùng , Pik xin kính chúc (vì nhỏ nhất nhà mà) tất cả anh chị cùng gia đình một mùa xuân tràn đầy phước lộc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
    Mong là trong năm sau em Pik sẽ nhận được thật nhiều tin vui từ các anh chị hen
    ....Heppý Nìu Dziaaaa....
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TTVN đã hoạt động trở lại, lại được gặp những người bạn mà mình quý mến, cảm thấy mình rất vui như gặp những người thân thương. Này GN, này MK, này Pik, Hoa, Nhi, OGĐT, greenline, Cua, Eloiro, ... ở cuộc sống, và những người bạn khác nữa....
    Chúc cả nhà một năm mới an lành, hạnh phúc nhé! Ivy rất nhớ CSMN.
    HN đã ấm lên rất nhiều. Đêm qua, bạn gọi đến toà soạn lấy hoa violet bạn đã lên tận vườn để mua tặng. Cảm động thật sự trước sự quan tâm của một người bạn lâu năm, hình như đã 3 năm qua mà bạn vẫn nhớ mình thích hoa violet. Thế mà mình vô tâm quá, ra đến HN mà chẳng báo cho bạn biết. Nếu bạn không gọi điện cho mình trước có lẽ bạn đã lại gửi hoa vào SG cho mình. Lúc này mình xấu tính quá, chẳng biết bạn có trách mình không. Muốn gặp bạn để xin lỗi, nhưng bạn lại đang ở LS mất rồi. Chẳng biết tết bạn có về HN được không, hay vẫn phải đi lấy tin viết bài.
    Nhím ạ, tớ không biết mình có trụ được 3 tháng nữa hay không. Hôm nào rỗi thì gọi điện cho tớ, tớ đã gặp anh chị kia rồi. Họ hạnh phúc lắm đấy.

Chia sẻ trang này