1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TTVN đã hoạt động trở lại, lại được gặp những người bạn mà mình quý mến, cảm thấy mình rất vui như gặp những người thân thương. Này GN, này MK, này Pik, Hoa, Nhi, OGĐT, greenline, Cua, Eloiro, ... ở cuộc sống, và những người bạn khác nữa....
    Chúc cả nhà một năm mới an lành, hạnh phúc nhé! Ivy rất nhớ CSMN.
    HN đã ấm lên rất nhiều. Đêm qua, bạn gọi đến toà soạn lấy hoa violet bạn đã lên tận vườn để mua tặng. Cảm động thật sự trước sự quan tâm của một người bạn lâu năm, hình như đã 3 năm qua mà bạn vẫn nhớ mình thích hoa violet. Thế mà mình vô tâm quá, ra đến HN mà chẳng báo cho bạn biết. Nếu bạn không gọi điện cho mình trước có lẽ bạn đã lại gửi hoa vào SG cho mình. Lúc này mình xấu tính quá, chẳng biết bạn có trách mình không. Muốn gặp bạn để xin lỗi, nhưng bạn lại đang ở LS mất rồi. Chẳng biết tết bạn có về HN được không, hay vẫn phải đi lấy tin viết bài.
    Nhím ạ, tớ không biết mình có trụ được 3 tháng nữa hay không. Hôm nào rỗi thì gọi điện cho tớ, tớ đã gặp anh chị kia rồi. Họ hạnh phúc lắm đấy.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Phản đối! Kịch liệt phản đối!
    Nỡ lòng nào mà để cho kẻ ham ăn ham chơi này bơ vơ không nơi nhậu nhẹt? Sau 7 Tết hẵng offfffffffffffff, tha thiết đấy........
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Phản đối! Kịch liệt phản đối!
    Nỡ lòng nào mà để cho kẻ ham ăn ham chơi này bơ vơ không nơi nhậu nhẹt? Sau 7 Tết hẵng offfffffffffffff, tha thiết đấy........
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hôm 26 Tết cố tình sa đọa ở Đông Hồ mà vẫn bong mất vụ diện kiến giai Hải Phòng. Chưa kịp hồi tỉnh vì thất vọng khi nghe tin chú này đã đang lớ ngớ ở Nhà Hát Lớn tại Hải Phòng (cái nhà hát gì mà bé tí, lại còn cũ kỹ như không thể cũ hơn, được mỗi cái gần đấy có hàng bún tôm ngon cực, phỏng ạ? ), lại được onggiadeptrai thẽ thọt bồi thêm: Còn chưa chịu rời SG nữa hả . Đúng là xấu ngày tuyền tập! Chỉ được an ủi phần nào khi thấy onggia vừa rung bần bật trên ghế vì lạnh, vừa ôm chặt ly kem cam, quyết không rời, xấu tính thế không biết ! Đáng đời, ai bảo hắt hủi Bống cơ, ờ, ờ!!!!!!!!!!!!
    To Hoa: Sau khi Bống với Nhi cong đủ các thứ chạy về, có tàu ngầm với onggia hông dzị???
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 10/02/2005
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hôm 26 Tết cố tình sa đọa ở Đông Hồ mà vẫn bong mất vụ diện kiến giai Hải Phòng. Chưa kịp hồi tỉnh vì thất vọng khi nghe tin chú này đã đang lớ ngớ ở Nhà Hát Lớn tại Hải Phòng (cái nhà hát gì mà bé tí, lại còn cũ kỹ như không thể cũ hơn, được mỗi cái gần đấy có hàng bún tôm ngon cực, phỏng ạ? ), lại được onggiadeptrai thẽ thọt bồi thêm: Còn chưa chịu rời SG nữa hả . Đúng là xấu ngày tuyền tập! Chỉ được an ủi phần nào khi thấy onggia vừa rung bần bật trên ghế vì lạnh, vừa ôm chặt ly kem cam, quyết không rời, xấu tính thế không biết ! Đáng đời, ai bảo hắt hủi Bống cơ, ờ, ờ!!!!!!!!!!!!
    To Hoa: Sau khi Bống với Nhi cong đủ các thứ chạy về, có tàu ngầm với onggia hông dzị???
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 10/02/2005
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Người đã xấu, nên xấu cả ngày là đúng rồi. Đong giai Hải Phòng mà lại chê bai thế thì còn gì là... râu tôm, ruột bầu . Hôm qua vừa ăn bún tôm, cháo cá, cháo ngao xong. Ui ui, nhắc đến phát thèm, muốn đi ăn tiếp luôn.
    Cái Nhà hát lớn của tớ của đáng tội cũng hơi cũ kỹ một tý. Nhưng được cái không bị cái Hilton hay cái Caravel nó lấy thịt đè người. Còn nhỏ hử? Giời ạ, để tớ call cái ông Hồ Thiệu Trị hỏi xem đợt vừa rồi sửa NHL Hà Nội vẽ thêm mấy cái nhà vệ sinh hay sao mà đòi to hơn NHL Hải Phòng. Nói mà tiếc cho mấy cái NHL ở HN và SG, giống như cô gái quê lên tỉnh, mặc áo thâm, quần chùng loi choi bon chen giữa đám quần bò áo hai dây. Thôi thôi, nói nữa thì thê thảm quá.
    To cả nhà: Cái vụ tập trung đầu năm tớ lại,.. không tham gia được rùi. Lý do là lúc đó tớ đang cầu trời, khấn phật ở cái chùa nào đó. Đầu xuân đi hành hương lấy lộc mà. Chúc cả nhà vui vẻ!
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Người đã xấu, nên xấu cả ngày là đúng rồi. Đong giai Hải Phòng mà lại chê bai thế thì còn gì là... râu tôm, ruột bầu . Hôm qua vừa ăn bún tôm, cháo cá, cháo ngao xong. Ui ui, nhắc đến phát thèm, muốn đi ăn tiếp luôn.
    Cái Nhà hát lớn của tớ của đáng tội cũng hơi cũ kỹ một tý. Nhưng được cái không bị cái Hilton hay cái Caravel nó lấy thịt đè người. Còn nhỏ hử? Giời ạ, để tớ call cái ông Hồ Thiệu Trị hỏi xem đợt vừa rồi sửa NHL Hà Nội vẽ thêm mấy cái nhà vệ sinh hay sao mà đòi to hơn NHL Hải Phòng. Nói mà tiếc cho mấy cái NHL ở HN và SG, giống như cô gái quê lên tỉnh, mặc áo thâm, quần chùng loi choi bon chen giữa đám quần bò áo hai dây. Thôi thôi, nói nữa thì thê thảm quá.
    To cả nhà: Cái vụ tập trung đầu năm tớ lại,.. không tham gia được rùi. Lý do là lúc đó tớ đang cầu trời, khấn phật ở cái chùa nào đó. Đầu xuân đi hành hương lấy lộc mà. Chúc cả nhà vui vẻ!
  8. be_xoay_dia_91

    be_xoay_dia_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Họp chưa nhỉ? chưa thì cho tớ tham gia với, đang nhàn cư vi đây à quên, tớ là NhocVet , hì hì, đang vội nên dùng tạm nick của 1 member có sẵn trong máy ( mong bạn thứ lỗi nếu lỡ có đọc được bài này , hí hí.. ) . Năm mới năm me chúc cả nhà SỨC KHOẺ nhiều như LÔNG GÀ nhá! Yêu cả nhà lắm cơ, lâu kô gặp mọi người tớ nhớ mọi người lắm í
    Mà bé Cua đâu nhỉ? bao h đi nhắn chị một câu nhé
  9. be_xoay_dia_91

    be_xoay_dia_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Họp chưa nhỉ? chưa thì cho tớ tham gia với, đang nhàn cư vi đây à quên, tớ là NhocVet , hì hì, đang vội nên dùng tạm nick của 1 member có sẵn trong máy ( mong bạn thứ lỗi nếu lỡ có đọc được bài này , hí hí.. ) . Năm mới năm me chúc cả nhà SỨC KHOẺ nhiều như LÔNG GÀ nhá! Yêu cả nhà lắm cơ, lâu kô gặp mọi người tớ nhớ mọi người lắm í
    Mà bé Cua đâu nhỉ? bao h đi nhắn chị một câu nhé
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Off roài, mới off tối qua (mùng 4 tháng giêng năm Ất Dậu ). Chỉ có vài người thôi nhưng cũng xôm tụ lắm. Nào là đổ bánh xèo này, nào là mực khô này, nào là bia Ken này...hi hi...được một bữa no say.
    Ăn xong lại kéo ra Đông Hồ ngồi này, ôi chao....tuyệt. Gió mát, phong cảnh hữu tình, lại được diện kiến đến 2 ông chú, lại được lì xì...ke ke.
    Thôi, tường thuật lại tí. Hôm qua mọi người đến nhà chị Kimtinh chơi. Chị Kimtinh có đãi món bánh xèo do chính tay chị ấy làm. Cũng không đông lắm, chỉ có chị _Hoa, chị Minhkim và Pik, Chị Kimtinh là chủ nhà rồi. Lúc sắp ra Đông Hồ thì có Thiên Ấn Sông Trà đến.
    Đầu năm, mọi người về quê, một số người bận việc nhà. Thôi thì hẹn vào một dịp khác nhé.
    @ Nhóc Vẹt: Đang ở đâu thế? Nếu đã vào TP thì nhớ hú một tiếng nhá.

Chia sẻ trang này