1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Off roài, mới off tối qua (mùng 4 tháng giêng năm Ất Dậu ). Chỉ có vài người thôi nhưng cũng xôm tụ lắm. Nào là đổ bánh xèo này, nào là mực khô này, nào là bia Ken này...hi hi...được một bữa no say.
    Ăn xong lại kéo ra Đông Hồ ngồi này, ôi chao....tuyệt. Gió mát, phong cảnh hữu tình, lại được diện kiến đến 2 ông chú, lại được lì xì...ke ke.
    Thôi, tường thuật lại tí. Hôm qua mọi người đến nhà chị Kimtinh chơi. Chị Kimtinh có đãi món bánh xèo do chính tay chị ấy làm. Cũng không đông lắm, chỉ có chị _Hoa, chị Minhkim và Pik, Chị Kimtinh là chủ nhà rồi. Lúc sắp ra Đông Hồ thì có Thiên Ấn Sông Trà đến.
    Đầu năm, mọi người về quê, một số người bận việc nhà. Thôi thì hẹn vào một dịp khác nhé.
    @ Nhóc Vẹt: Đang ở đâu thế? Nếu đã vào TP thì nhớ hú một tiếng nhá.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vui chơi thích thế? Ivy rất thích ăn bánh xèo, nóng giòn, chấm nước mắm ớt thật cay. Chị Kim Tinh với Hoa đổ bánh xèo ngon lắm phải không? Có phần ivy cái bánh nào không đấy? Tháng 4 ivy vào, lại đổ bánh xèo cho ivy ăn nhé. Nhắc đến là thèm rồi.
    Gửi bạn của tớ: Tớ nhớ ấy rất nhiều! Đi xa về có mệt lắm không? Buồn chung với tớ nhé! Đừng buồn một mình. Tớ sẽ lo lắm.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vui chơi thích thế? Ivy rất thích ăn bánh xèo, nóng giòn, chấm nước mắm ớt thật cay. Chị Kim Tinh với Hoa đổ bánh xèo ngon lắm phải không? Có phần ivy cái bánh nào không đấy? Tháng 4 ivy vào, lại đổ bánh xèo cho ivy ăn nhé. Nhắc đến là thèm rồi.
    Gửi bạn của tớ: Tớ nhớ ấy rất nhiều! Đi xa về có mệt lắm không? Buồn chung với tớ nhé! Đừng buồn một mình. Tớ sẽ lo lắm.
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    14-2 cafe Đông Hồ đẹp lắm, mỗi bàn có thêm một lẵng hoa nho nhỏ và đèn nến lung linh nữa. Hoa ngồi với levukimtinh, minhkim, onggiadeptrai, lát sau thì có thêm cô bạn của levukimtinh, ông anh của Hoa, rồi có thêm ông bạn của ông anh ấy nữa. Sáu người rôm rả nói cười còn xung quanh thì thiên hạ có vẻ trầm lắng vì mỗi bàn hầu như chỉ "biên chế" 2 người thôi.
    Đêm 14-2 ở Đông Hồ gió nhẹ và mát mẻ, trời đầy sao,Hoa không phải run cầm cập như những lần trước. (Giống dự báo thời tiết quá). Hi hi, hôm ấy hơi đông người nên chẳng thấy lũ chuột chạy lung tung trên cỏ kiếm ăn như mọi hôm. Hic hic, bắt đền chị em nhà cuộc sống, từ lúc offline với mọi người Hoa cứ đi ngồi quán cafe hòai à!
    Gửi Bống: Hôm trước Hoa với onggiadeptrai ngoi mot ti thi co them mot ban nam nua den choi cung, den hoang hon 8 gio thi ve. Bống à Bống ơi, onggiadeptrai đang tha thiết mogn gặp Bống để "nói chuyện chỉ liên quan đến hai người" đó. Liên hệ với ông ấy gấp nhé!
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/02/2005
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    14-2 cafe Đông Hồ đẹp lắm, mỗi bàn có thêm một lẵng hoa nho nhỏ và đèn nến lung linh nữa. Hoa ngồi với levukimtinh, minhkim, onggiadeptrai, lát sau thì có thêm cô bạn của levukimtinh, ông anh của Hoa, rồi có thêm ông bạn của ông anh ấy nữa. Sáu người rôm rả nói cười còn xung quanh thì thiên hạ có vẻ trầm lắng vì mỗi bàn hầu như chỉ "biên chế" 2 người thôi.
    Đêm 14-2 ở Đông Hồ gió nhẹ và mát mẻ, trời đầy sao,Hoa không phải run cầm cập như những lần trước. (Giống dự báo thời tiết quá). Hi hi, hôm ấy hơi đông người nên chẳng thấy lũ chuột chạy lung tung trên cỏ kiếm ăn như mọi hôm. Hic hic, bắt đền chị em nhà cuộc sống, từ lúc offline với mọi người Hoa cứ đi ngồi quán cafe hòai à!
    Gửi Bống: Hôm trước Hoa với onggiadeptrai ngoi mot ti thi co them mot ban nam nua den choi cung, den hoang hon 8 gio thi ve. Bống à Bống ơi, onggiadeptrai đang tha thiết mogn gặp Bống để "nói chuyện chỉ liên quan đến hai người" đó. Liên hệ với ông ấy gấp nhé!
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/02/2005
  6. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà: đúng là 14/2 thật là một ngày ý nghĩa, rất vui,mong nhà CS sẽ luôn có nhiều ngày như thế nữa (đạo công chúa đi lể nhà thờ Đông Hồ)
  7. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà: đúng là 14/2 thật là một ngày ý nghĩa, rất vui,mong nhà CS sẽ luôn có nhiều ngày như thế nữa (đạo công chúa đi lể nhà thờ Đông Hồ)
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Híc, giai HP mà đanh đá thế àh? Có giả mạo không đấy! Người ta chê có 2 câu cơ mà đã khen bún tôm ngon rùi còn gì? Chả nhẽ lại tít lộ thêm là còn món bánh đa cua phê chết người với lại món bánh mì cay độc đáo ở gần Chợ Con à? Kể cho cậu nghe, hồi đầu tháng 11/2004 tớ vơ vẩn ở HP mấy ngày liền. Một hôm đẹp rời, tớ trót dại nghe lời quảng cáo của một chú HP, bèn túm một anh tắc sờ i đi tìm bánh mì cay. Cào xới cả cái HP bé tẹo cuả cậu (ấy chết, lại cài cắm, sozzi nhé) mà không thể tìm được, mặc dù đã có chỉ dẫn đắc lực của mấy cao nhân bản địa.Tức không thể tả! Đến lúc tớ quyết định buông xuông, ngậm cười ra về, thì, bố khỉ, xem ra anh taxi driver còn cay cú hơn cả tớ, dứt khoát không cho tớ bỏ cuộc, tuyên bố xanh lè: không tìm thấy thì không về, . Chạy vòng vòng đến tối xẩm tối sờ thì đột nhiên lại thấy nó lù lù giữa cái phố mà tớ đã đánh bóng không bỏ sót 1cm2 nào, đen thế! Giác ngộ một điều giản đơn như tớ là người Hà Nội còn cậu là người Hải Phòng: Chưa đến giờ thì chưa dọn hàng . Cái bánh mì nhỏ xíu bằng 2 ngón tay tớ thôi, dài chừng 15cm. Có 3 loại nhân cả thảy: ruốc, bơ và patê. Nóng bỏng tay và giòn tan! Chẹp chẹp, thôi tớ không tả thực nữa, kẻo có kẻ dãi dài hơn người cho mà xem! Cho mà xem! Hehe, đến phần đặc biệt nhất đây. Đó là: tại sao lại gọi là Bánh Mì Cay?Tớ phi xuống phỏng vấn ngay chị gái đang xoèn xoẹt cứa bánh, bỏ nhân, bốc ruốc. À, gọi là bánh mì cay vì nếu em muốn ăn cay thì bỏ thêm... tương ớt (mở ngoặc: tương ớt người Hải Phòng gọi là Chí Chương, xê hát hay tê e rờ thì tớ chịu). Hơ... Hải Phòng hay nhờ, nhờ cậu nhờ
    Tớ đính chính một chút: Bống không hề xấu, nhá! Mà chỉ... cực kỳ xấu thôi, hiểu chửa?
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Híc, giai HP mà đanh đá thế àh? Có giả mạo không đấy! Người ta chê có 2 câu cơ mà đã khen bún tôm ngon rùi còn gì? Chả nhẽ lại tít lộ thêm là còn món bánh đa cua phê chết người với lại món bánh mì cay độc đáo ở gần Chợ Con à? Kể cho cậu nghe, hồi đầu tháng 11/2004 tớ vơ vẩn ở HP mấy ngày liền. Một hôm đẹp rời, tớ trót dại nghe lời quảng cáo của một chú HP, bèn túm một anh tắc sờ i đi tìm bánh mì cay. Cào xới cả cái HP bé tẹo cuả cậu (ấy chết, lại cài cắm, sozzi nhé) mà không thể tìm được, mặc dù đã có chỉ dẫn đắc lực của mấy cao nhân bản địa.Tức không thể tả! Đến lúc tớ quyết định buông xuông, ngậm cười ra về, thì, bố khỉ, xem ra anh taxi driver còn cay cú hơn cả tớ, dứt khoát không cho tớ bỏ cuộc, tuyên bố xanh lè: không tìm thấy thì không về, . Chạy vòng vòng đến tối xẩm tối sờ thì đột nhiên lại thấy nó lù lù giữa cái phố mà tớ đã đánh bóng không bỏ sót 1cm2 nào, đen thế! Giác ngộ một điều giản đơn như tớ là người Hà Nội còn cậu là người Hải Phòng: Chưa đến giờ thì chưa dọn hàng . Cái bánh mì nhỏ xíu bằng 2 ngón tay tớ thôi, dài chừng 15cm. Có 3 loại nhân cả thảy: ruốc, bơ và patê. Nóng bỏng tay và giòn tan! Chẹp chẹp, thôi tớ không tả thực nữa, kẻo có kẻ dãi dài hơn người cho mà xem! Cho mà xem! Hehe, đến phần đặc biệt nhất đây. Đó là: tại sao lại gọi là Bánh Mì Cay?Tớ phi xuống phỏng vấn ngay chị gái đang xoèn xoẹt cứa bánh, bỏ nhân, bốc ruốc. À, gọi là bánh mì cay vì nếu em muốn ăn cay thì bỏ thêm... tương ớt (mở ngoặc: tương ớt người Hải Phòng gọi là Chí Chương, xê hát hay tê e rờ thì tớ chịu). Hơ... Hải Phòng hay nhờ, nhờ cậu nhờ
    Tớ đính chính một chút: Bống không hề xấu, nhá! Mà chỉ... cực kỳ xấu thôi, hiểu chửa?
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài dài ngoằng, chóng cả mặt. Tóm lại là có mấy vấn đề:
    1. Nói cái gì đanh đá hử, lại còn có nhầm không đấy? Nhầm thì chẳng phải nhầm. Giai HP chính hiệu nhá. Xã hội đen từ bé.
    2. Hoá ra có tiểu sử bị lừa rồi àh. Nghe loáng thoáng cái gì khuyên, rồi cái gì đấy không tìm thấy không về. Vậy mà chưa tỉnh ngộ hử? Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.
    3. Cái gì dãi dài hơn người rồi hay nhờ, cậu nhờ. Hờ hờ, cái gì nó ra cái đó. Đừng thấy mình bị làm sao rồi đem ra úp sọt cho người khác. KHIẾP! Còn cái HP của tớ thì tuỳ cảm nhận mỗi người. Nói hay mà ám chỉ không hay thì chẳng phải hay.
    4. Qua cái bài cậu diễn tả thì tớ e rằng cái câu: Đường đến với trái tim của người đàn ông phải đi qua dạ dày gì gì đó phải chỉnh sửa lại rồi. Dự báo người đàn ông phù hợp nhất với cậu phải là mẫu người cỡ Yan Can Cook, thích mặc váy nhiều hơn mặc quần. Ấy quên, nhầm, mặc tạp dề bên ngoài quần.
    5. Cái điều cậu cực kỳ xấu mà cậu biết thì cũng có nghĩa là tớ cũng biết là cậu biết. Và cậu cũng biết là tớ biết điều cậu biết.
    6. Taxi! Taxi! Taxi! Anh chạy thật nhanh cho tôi. Không thì sắp có án mạng xẩy ra!

Chia sẻ trang này