1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài dài ngoằng, chóng cả mặt. Tóm lại là có mấy vấn đề:
    1. Nói cái gì đanh đá hử, lại còn có nhầm không đấy? Nhầm thì chẳng phải nhầm. Giai HP chính hiệu nhá. Xã hội đen từ bé.
    2. Hoá ra có tiểu sử bị lừa rồi àh. Nghe loáng thoáng cái gì khuyên, rồi cái gì đấy không tìm thấy không về. Vậy mà chưa tỉnh ngộ hử? Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.
    3. Cái gì dãi dài hơn người rồi hay nhờ, cậu nhờ. Hờ hờ, cái gì nó ra cái đó. Đừng thấy mình bị làm sao rồi đem ra úp sọt cho người khác. KHIẾP! Còn cái HP của tớ thì tuỳ cảm nhận mỗi người. Nói hay mà ám chỉ không hay thì chẳng phải hay.
    4. Qua cái bài cậu diễn tả thì tớ e rằng cái câu: Đường đến với trái tim của người đàn ông phải đi qua dạ dày gì gì đó phải chỉnh sửa lại rồi. Dự báo người đàn ông phù hợp nhất với cậu phải là mẫu người cỡ Yan Can Cook, thích mặc váy nhiều hơn mặc quần. Ấy quên, nhầm, mặc tạp dề bên ngoài quần.
    5. Cái điều cậu cực kỳ xấu mà cậu biết thì cũng có nghĩa là tớ cũng biết là cậu biết. Và cậu cũng biết là tớ biết điều cậu biết.
    6. Taxi! Taxi! Taxi! Anh chạy thật nhanh cho tôi. Không thì sắp có án mạng xẩy ra!
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ chít dzị? mà thôi, ai đi nữa thì Nhi cũng phải đi mua hoa Bống thích hoa hồng. Green thích gì? dâm bụt hở?
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ chít dzị? mà thôi, ai đi nữa thì Nhi cũng phải đi mua hoa Bống thích hoa hồng. Green thích gì? dâm bụt hở?
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Nhi lại muốn tống tiễn tớ hả? Hê hê, hơi sớm đấy. Bạn bè sao lại bên xôi thịt bên cám heo thía. Còn cái vụ hoa thì bạn muốn gì cũng được. Tính tớ thì dễ tính, cái gì cũng được. Không hoa, chẳng quả cũng thành quỉ sứ.
    Mà này, nói đi nói lại, tớ cũng thích nhận hoa hồng lắm. Tớ sắp bay vào SG, hay là Nhi ôm hoa hồng đón tớ ở sân bay nhỉ. Cái vụ này xem chừng hơi bị lãng mạn và hoành tráng. Bạn nhỉ?
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Nhi lại muốn tống tiễn tớ hả? Hê hê, hơi sớm đấy. Bạn bè sao lại bên xôi thịt bên cám heo thía. Còn cái vụ hoa thì bạn muốn gì cũng được. Tính tớ thì dễ tính, cái gì cũng được. Không hoa, chẳng quả cũng thành quỉ sứ.
    Mà này, nói đi nói lại, tớ cũng thích nhận hoa hồng lắm. Tớ sắp bay vào SG, hay là Nhi ôm hoa hồng đón tớ ở sân bay nhỉ. Cái vụ này xem chừng hơi bị lãng mạn và hoành tráng. Bạn nhỉ?
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    bongxinh có những kỷ niệm rất ngọt ngào với Hải phòng. Đừng hiểu nhầm và nặng lời thế với bongxinh, greenline àh! Và cả những ký ức cay đắng nữa, nhiều lắm. Nhưng dù có thế nào, bongxinh vẫn yêu Hải phòng như yêu Hà nội... Yêu nhiều rất nhiều. Và, mãi mãi...!!!
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    bongxinh có những kỷ niệm rất ngọt ngào với Hải phòng. Đừng hiểu nhầm và nặng lời thế với bongxinh, greenline àh! Và cả những ký ức cay đắng nữa, nhiều lắm. Nhưng dù có thế nào, bongxinh vẫn yêu Hải phòng như yêu Hà nội... Yêu nhiều rất nhiều. Và, mãi mãi...!!!
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Giai Hải Phòng, gái Hà Nội chiến đấu khí thế nhở? Xem ra chiến sự còn dài, diễn biến phức tạp chắc phải tranh thủ kiếm mua súng cối, đạn dược, lựu đạn đem vào đây bán, đắt hàng lắm đây. Anh Green và chị Bống có muốn đặt hàng trước không? Em Pik lấy giá hữu nghị thôi.
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Giai Hải Phòng, gái Hà Nội chiến đấu khí thế nhở? Xem ra chiến sự còn dài, diễn biến phức tạp chắc phải tranh thủ kiếm mua súng cối, đạn dược, lựu đạn đem vào đây bán, đắt hàng lắm đây. Anh Green và chị Bống có muốn đặt hàng trước không? Em Pik lấy giá hữu nghị thôi.
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    To Green: cái gì mà bên xôi thịt, bên cám heo. Nhi đang hỏi Green thích hoa gì chứ có bảo là sẽ tặng dâm bụt cho Green đâu nhỉ? hehe... Còn cái đoạn đón chàng từ sân bay thì đúng là hoành tráng thật. Dzưng mà Nhi thấy người ta hay đón Việt kiều không hà. Hay Green qua Lào, Campuchia hay tiện thể lên Trung Quốc chút rồi bay về đây đi, Nhi đón cho. hehe Nhưng đón bằng hoa gì thì phải theo ý thích của Nhi đấy nhé.
    Chị Bống: bác Green to mồm thế chứ trong bụng không có ý thế đâu. Đừng có nhìn vào quá khứ. Chăm sóc hiện tại Hà Nội của chị đi.
    Em Pik: đầu cơ quá nhé. Như thế là không tốt. Lúc căng thẳng thế này mà em làm thế sao được. Trong nhà xào xáo mất. Không được nhé.
    PM to Pik: chị cũng có nguồn cung cấp súng ống đạn dược đấy, hơi bị được đó. chị lấy rẻ cho. Theo giá sỉ mà lị.

Chia sẻ trang này