1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, cái topic là Mới! Mới! . .. mà chẳng thấy có chuyện gì mới hết, chỉ toàn tranh cãi của anh em Green và Pik thui, sao kì dzậy ?!. Chuyện súng đạn . .. kiến cá .. . gì đó dẹp sang một bên hết đi. Mọi người mong muốn sống trong Hoà Bình thui mà, nếu có chuyện gì Mới! Mới . .. hay tin gì dzui dzui thì hãy vào báo cho bà con biết với nhé.
    To Green: nghe đồn là ai đó mới vào Saigon phải hông ta, người đi xa về thì phải có . . . quà cáp gì đi chứ
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dạ, muốn mới có mới tắp lự. Chả là, vô phép cả nhà tối nay (à quên, tối qua vì mới qua ngày mới được 5mins mất rùi)e với nhà chị Nhi lén lút rủ nhau đi nhậu vì đợi trưởng ban ăn chơi Pik hò kéo pháo có khí hơi lâu, nên tụi em trót dại ngứa ngáy chưn tay, lượn ra Au Pagolac ăn bò các loại. Túm lại ngon, bổ, rẻ. Tuy nhiên, sau một hồi dzô dzô giàu khí thế, em với chị Nhi trước khi ra về cũng đã kịp trở thành 2 con bò nướng mũm mĩm vì khói quá chừng. Chết nỗi, đường về hơi xa xa nên phải vừa đi vừa ngó chừng kẻo chú nào đi qua thấy thơm thơm mùi bò nướng lại xẻo miếng thì đâm thành người khuyết tật. Ơn Đảng, ơn Chính phủ, cuối cùng chúng em đã hạ cánh an toàn, bổn thân em vẫn đang xinh tươi, đầy đủ các bộ phận, ngồi đây hầu chuyện cả nhà.
    Bá cáo cả nhà, mai chị Nhi đi thăm thân ở Nha Trang đến tận thứ 4 tuần sau mới đáo! Mật thám báo trước tin vui là tình hình trong mấy ngày cuối tuần nhà mình sẽ bớt chật trội và sẽ dể thở hơn đây. Đồng thời, cả nhà chủ động order các khoản quà cáp khi y thị trở về. Gớm, chả mấy khi đi chơi xa về, nhờ chị nhờ!!!
    To Pik: Tối nay đi nhậu nhẹt, say bét nhè(đồ uống chính thức của buổi tiệc bao gồm: soda chanh muối và... lavie... hợ... thế mờ vẫn nhiệt tình lém)nhưng vẫn tỉnh táo để chuy ển lời hỏi thăm của một người lạ tới bé này. Sướng nhá!
    Em dừng! Em đi ngủ!
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dạ, muốn mới có mới tắp lự. Chả là, vô phép cả nhà tối nay (à quên, tối qua vì mới qua ngày mới được 5mins mất rùi)e với nhà chị Nhi lén lút rủ nhau đi nhậu vì đợi trưởng ban ăn chơi Pik hò kéo pháo có khí hơi lâu, nên tụi em trót dại ngứa ngáy chưn tay, lượn ra Au Pagolac ăn bò các loại. Túm lại ngon, bổ, rẻ. Tuy nhiên, sau một hồi dzô dzô giàu khí thế, em với chị Nhi trước khi ra về cũng đã kịp trở thành 2 con bò nướng mũm mĩm vì khói quá chừng. Chết nỗi, đường về hơi xa xa nên phải vừa đi vừa ngó chừng kẻo chú nào đi qua thấy thơm thơm mùi bò nướng lại xẻo miếng thì đâm thành người khuyết tật. Ơn Đảng, ơn Chính phủ, cuối cùng chúng em đã hạ cánh an toàn, bổn thân em vẫn đang xinh tươi, đầy đủ các bộ phận, ngồi đây hầu chuyện cả nhà.
    Bá cáo cả nhà, mai chị Nhi đi thăm thân ở Nha Trang đến tận thứ 4 tuần sau mới đáo! Mật thám báo trước tin vui là tình hình trong mấy ngày cuối tuần nhà mình sẽ bớt chật trội và sẽ dể thở hơn đây. Đồng thời, cả nhà chủ động order các khoản quà cáp khi y thị trở về. Gớm, chả mấy khi đi chơi xa về, nhờ chị nhờ!!!
    To Pik: Tối nay đi nhậu nhẹt, say bét nhè(đồ uống chính thức của buổi tiệc bao gồm: soda chanh muối và... lavie... hợ... thế mờ vẫn nhiệt tình lém)nhưng vẫn tỉnh táo để chuy ển lời hỏi thăm của một người lạ tới bé này. Sướng nhá!
    Em dừng! Em đi ngủ!
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, hic hic, chắc phải order cái container để chuyển quà quá. Chị Bống cho tin này lên nét thế này thì chít em. Mà em đi thì chị đi chơi với ai mà bảo là bớt chật chội hử? để xem có ai ngồi bó gối nhớ em Nhi với bình rượu cho bít. hehe Mà này, tối qua Nhi có được một bữa chat chút chít hay phết đấy. Chị Bống biết là với ai không? Kẻ mà em và chị đều biết là ai đó. hehe
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, hic hic, chắc phải order cái container để chuyển quà quá. Chị Bống cho tin này lên nét thế này thì chít em. Mà em đi thì chị đi chơi với ai mà bảo là bớt chật chội hử? để xem có ai ngồi bó gối nhớ em Nhi với bình rượu cho bít. hehe Mà này, tối qua Nhi có được một bữa chat chút chít hay phết đấy. Chị Bống biết là với ai không? Kẻ mà em và chị đều biết là ai đó. hehe
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, pik lại giận rồi. A đùa cho vui thôi mà. Già quá rùi nên cưa sừng làm nghé, chọc ngoáy tứ lung tung. Chẳng chấp kẻ nói quàng, nói xiên, pik nhỉ. A thấy topic của nhà CSMN thường xuyên bị chìm xuồng. Bao giờ cũng thế, off nhiều thì on ít, cũng là lẽ thường. A cũng đùa không đúng nơi, đúng chỗ và ... đúng người rồi.
    To cả nhà: Nghe loáng thoáng cái Thích Thì Về Nhà có dự kiến bị Thôi Thì Vứt Nhá. Vậy nên ai có cái gì muốn giữ lại nhanh tay tự cứu trước khi... trời cứu. Trong cửa sổ IE của topic/bài cần lưu, chọn file, save as, chọn dạng file là Web Archive, single file cho tiện lưu trữ. Vậy nhé.
    To Nhi: Nghe nói ở Nha Trang có mấy cái giàn khoan biển hay lắm. Thằng cháu anh thích lắm. Anh nhờ em mang về làm đồ chơi cho nó nhé. Cảm ơn trước!
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, pik lại giận rồi. A đùa cho vui thôi mà. Già quá rùi nên cưa sừng làm nghé, chọc ngoáy tứ lung tung. Chẳng chấp kẻ nói quàng, nói xiên, pik nhỉ. A thấy topic của nhà CSMN thường xuyên bị chìm xuồng. Bao giờ cũng thế, off nhiều thì on ít, cũng là lẽ thường. A cũng đùa không đúng nơi, đúng chỗ và ... đúng người rồi.
    To cả nhà: Nghe loáng thoáng cái Thích Thì Về Nhà có dự kiến bị Thôi Thì Vứt Nhá. Vậy nên ai có cái gì muốn giữ lại nhanh tay tự cứu trước khi... trời cứu. Trong cửa sổ IE của topic/bài cần lưu, chọn file, save as, chọn dạng file là Web Archive, single file cho tiện lưu trữ. Vậy nhé.
    To Nhi: Nghe nói ở Nha Trang có mấy cái giàn khoan biển hay lắm. Thằng cháu anh thích lắm. Anh nhờ em mang về làm đồ chơi cho nó nhé. Cảm ơn trước!
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Một người lạ là người nào vậy chị. Đã làm ơn thì làm ơn cho trót chứ.
    Là ai đó? chị em nhà chị cứ úp úp mở mở thế àh? Chọc cho thiên hạ tò mò phải không? Mà Nhi xấu nhá! Tối qua on nai mà không gọi em tiếng nào? Chắc mải chát chit với ai đó rồi không thèm gọi em chứ gì. Giận rồi nhé, phạt đi Nha Trang về phải mua quà cho em Pik nhiều nhất đấy nhé! Em Pik nhỏ nhất nhà mà.
    To Green: Hi hi, chẳng ai thèm giận ông anh đâu. Đó là tuyệt chiêu của em Pik đó, không đánh nhưng cũng có người hàng. Ông anh đã biết quan tài là thế nào chưa, ha ha ha.....
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Một người lạ là người nào vậy chị. Đã làm ơn thì làm ơn cho trót chứ.
    Là ai đó? chị em nhà chị cứ úp úp mở mở thế àh? Chọc cho thiên hạ tò mò phải không? Mà Nhi xấu nhá! Tối qua on nai mà không gọi em tiếng nào? Chắc mải chát chit với ai đó rồi không thèm gọi em chứ gì. Giận rồi nhé, phạt đi Nha Trang về phải mua quà cho em Pik nhiều nhất đấy nhé! Em Pik nhỏ nhất nhà mà.
    To Green: Hi hi, chẳng ai thèm giận ông anh đâu. Đó là tuyệt chiêu của em Pik đó, không đánh nhưng cũng có người hàng. Ông anh đã biết quan tài là thế nào chưa, ha ha ha.....
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    To minhkim: Đố biết con gì kêu quà quà. Nếu đoán đúng sẽ có quà. Trưởng ban ăn chơi ơi, bao giờ đây? Để lâu thì ... không còn cái gì hết á.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này