1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    To minhkim: Đố biết con gì kêu quà quà. Nếu đoán đúng sẽ có quà. Trưởng ban ăn chơi ơi, bao giờ đây? Để lâu thì ... không còn cái gì hết á.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 26/02/2005
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, đi tàu mà cũng bị say. Mệt ghê luôn. Ngủ 3h chiều mới dậy. Nha Trang thời tiết đang rất dễ chịu. Nhi vừa ăn giỗ ở nhà cô xong. Tí nữa sẽ chui ra biển. Ngày mai sẽ đi thácYangbay.
    Nhớ nhà quá nên chui lên tí nè. Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, đi tàu mà cũng bị say. Mệt ghê luôn. Ngủ 3h chiều mới dậy. Nha Trang thời tiết đang rất dễ chịu. Nhi vừa ăn giỗ ở nhà cô xong. Tí nữa sẽ chui ra biển. Ngày mai sẽ đi thácYangbay.
    Nhớ nhà quá nên chui lên tí nè. Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà.
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Èo, chị ơi! Em tưởng được an nghỉ mấy ngày không phải trông thấy cái mẹt dễ ghét của chị chứ? Sao giờ này vẫn cứ bon chen ở đây?
    Em đang định buồn buồn tí. Mà chị chúc tụng hoành tráng thế kia. Thôi, em lại vui vậy! Ai buồn hộ em mấy, để em đi mua lấy cái vui đây!
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Èo, chị ơi! Em tưởng được an nghỉ mấy ngày không phải trông thấy cái mẹt dễ ghét của chị chứ? Sao giờ này vẫn cứ bon chen ở đây?
    Em đang định buồn buồn tí. Mà chị chúc tụng hoành tráng thế kia. Thôi, em lại vui vậy! Ai buồn hộ em mấy, để em đi mua lấy cái vui đây!
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Để em buồn hộ chị nhé Bống yêu của em?
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Để em buồn hộ chị nhé Bống yêu của em?
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nếu như Nhi lên tàu vui vẻ cùng với gia đình thì dù có say chút xíu cũng có người quan tâm chăm sóc mừ. Còn hôm đó mk thui thủi lên xe có một mình, lại bán đến 4, 5 bịch cháo , mệt lả cả người. Ngồi chờ ở bến xe đến gần cả tiếng đồng hồ đã bực và đói, đến lúc lên xe bác tài sợ bị "bắn" nên cứ chạy chậm rù. Hôm đó phải công nhận một điều là trăng rất sáng và đẹp. Xe chạy đến Đồng Nai, qua những đoạn đường có vườn cây ăn trái, rồi những cánh rừng cao su, trăng cứ nhấp nhoáng, chập chờn soi bóng những rừng cây, thật đẹp và lãng mạn. Cảnh đẹp vậy mà lại không dám mở mắt để nhìn, vì chỉ cần đưa mắt nhìn ngắm bên ngoài chừng mươi phút là đã ọt ọt rùi . Chiếc xe chạy trong đêm cứ lúc lúc lại như oằn người sang bên trái, quẹo người sang bên phải, ngả nghiêng, chao đảo. Thì ra đó là những lúc xe vượt đèo, nhìn bên ngoài đã thấy sương mù bao phủ trên những đồi cây, vực sâu hun hút chỉ toàn thông là thông. Đêm Đà Lạt lạnh đến tê người, ngồi trên xe ôm để đi từ bến xe vào đến điểm hẹn mà tay chân cứ run cầm cập, ác một nỗi là Cô chạy xe ôm trang bị áo gió dày cộm, chân tay thì nón vớ đầy đủ, đầu đội mũ len ấm áp, có biết đâu có con nhỏ đang ngồi phía sau chỉ phong phanh áo khoát mỏng te, đang lạnh tê cóng. Cô cứ phóng xe vù vù, gió thổi tung cả tóc và buốt cả xương. Cũng may là đoạn đường ngắn ngủn, không chắc là đến nơi đã thành cục băng mất thôi . Mở đầu hành trình chuyến đi là vậy đó, có bà con nào muốn nghe tiếp không nhỉ .

Chia sẻ trang này