1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Green muốn bị đánh đòn đấy. Ai là hoa hồng bị ướp lạnh nào? Từ nay không kể chuyện cho Green nghe nữa. Hừm.
    Ai lang thang sang quận 7? Nắng chang chang với lại đã trốn làm và trốn học mà còn đi tung tăng ngoài đường thế để người ta phát hiện à? Chỉ ngồi tâm sự thôi. Dù gì cũng gần 3 tháng không gặp được nhau kia mà. Ivy nhớ là hình như còn có người ham vui đến ngồi cùng mãi mới chịu về đi làm, GN nhỉ?
    Mà tờ báo đấy không phải là dành cho tuổi mới lớn không đâu nhé. Nó còn có trang dành cho phụ huynh của tuổi mới lớn nữa phải không chị Hoa? Ivy thấy Green nên mua về tham khảo trang đấy từ bây giờ đi là vừa. Nhìn Green cũng giống các bậc phụ huynh đáng kính lắm.
  2. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hoeeeeeeeeeeeeéettttttttttttttttttttttttttttt, CA đây, đứng lại, cho kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. giữa đường giữa xá đứng tung tin đồn...nhảm thế này là sao, mời về đồn..
    Ui ui, hoá ra là bác Gr nhà ta, à không, nhà... bố mẹ bác ấy chứ khổ thân kóa, đang giữa trưa nắng chang chang bị lôi cổ lên Cát Đằng ngồi cạnh ...9 cái lò sưởi nhìn người khác ăn còn mình chỉ được ..uống nước lọc cho nên mới "giữa đường mồm lẩm bẩm, tay nhặt lá, chân đá ống bơ" thế này đây. khổ thân kóa, làm thế nào bây giờ?
    Sửa lỗi chính tả
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 30/03/2005
  3. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hoeeeeeeeeeeeeéettttttttttttttttttttttttttttt, CA đây, đứng lại, cho kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. giữa đường giữa xá đứng tung tin đồn...nhảm thế này là sao, mời về đồn..
    Ui ui, hoá ra là bác Gr nhà ta, à không, nhà... bố mẹ bác ấy chứ khổ thân kóa, đang giữa trưa nắng chang chang bị lôi cổ lên Cát Đằng ngồi cạnh ...9 cái lò sưởi nhìn người khác ăn còn mình chỉ được ..uống nước lọc cho nên mới "giữa đường mồm lẩm bẩm, tay nhặt lá, chân đá ống bơ" thế này đây. khổ thân kóa, làm thế nào bây giờ?
    Sửa lỗi chính tả
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 30/03/2005
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, hồi tớ gặp ở HN ấy, thấy có 1 bông hoa gì gì đó, vừa bị mưa, vừa bị lạnh, trông cứ tai tái. Tính tớ vốn thẳng thắn, thấy sao bảo vậy mà. Hoá ra trông vậy mà không phải vậy ah
    Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Giờ mới biết các cụ nói đúng, 1 đàn bà bằng ba cái lò sưởi. Ai đời mình lại ngồi giữa 9 chín lò sưởi, đến phát hoả. May mà có mấy lít nước chữa hoả. Chỉ khổ thân kẻ chi tiền. Phù phù!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, hồi tớ gặp ở HN ấy, thấy có 1 bông hoa gì gì đó, vừa bị mưa, vừa bị lạnh, trông cứ tai tái. Tính tớ vốn thẳng thắn, thấy sao bảo vậy mà. Hoá ra trông vậy mà không phải vậy ah
    Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Giờ mới biết các cụ nói đúng, 1 đàn bà bằng ba cái lò sưởi. Ai đời mình lại ngồi giữa 9 chín lò sưởi, đến phát hoả. May mà có mấy lít nước chữa hoả. Chỉ khổ thân kẻ chi tiền. Phù phù!
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm đấy vừa mưa vừa rét, ai mà chẳng vừa ướt vừa lạnh, chứ có riêng gì ivy đâu? Nếu ivy là bông hồng ướp lạnh thi Green cũng có hơn gì? Lúc này ăn gan hùm ******* hay sao ý, cứ trêu ivy với GN mãi. Đánh đòn bây giờ đấy. Nếu không nể tình kí me Thái Lan ngọt ngào lúc ivy ở HN là ivy bắt khoanh tay úp mặt vào tường, phết cho mấy roi ngay.
    Mà có lẽ do thời tiết SG quá nóng, với lại mới từ ngoài HP vào SG, vẫn còn nhớ mẹ nên tâm trạng có hơi bất ổn phải không? Thôi, ngoan. Ivy cho Green một cây kẹo mút nhé. Hay là kẹo bông đường, ăn vào ngọt lịm, tan nơi đầu lưỡi. Trẻ em hay làm nũng là thích cái đấy lắm. Ngoan nhé! Không được nhớ mẹ mà khóc nhè, rồi bức bối, đi chọc phá "người nhớn".
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm đấy vừa mưa vừa rét, ai mà chẳng vừa ướt vừa lạnh, chứ có riêng gì ivy đâu? Nếu ivy là bông hồng ướp lạnh thi Green cũng có hơn gì? Lúc này ăn gan hùm ******* hay sao ý, cứ trêu ivy với GN mãi. Đánh đòn bây giờ đấy. Nếu không nể tình kí me Thái Lan ngọt ngào lúc ivy ở HN là ivy bắt khoanh tay úp mặt vào tường, phết cho mấy roi ngay.
    Mà có lẽ do thời tiết SG quá nóng, với lại mới từ ngoài HP vào SG, vẫn còn nhớ mẹ nên tâm trạng có hơi bất ổn phải không? Thôi, ngoan. Ivy cho Green một cây kẹo mút nhé. Hay là kẹo bông đường, ăn vào ngọt lịm, tan nơi đầu lưỡi. Trẻ em hay làm nũng là thích cái đấy lắm. Ngoan nhé! Không được nhớ mẹ mà khóc nhè, rồi bức bối, đi chọc phá "người nhớn".
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bé Green dạo này được các cô các chị cưng quá nhể. Thôi dzọt đây, he he
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bé Green dạo này được các cô các chị cưng quá nhể. Thôi dzọt đây, he he
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Cái này chắc là thương cho roi cho vọt. Nói vậy chứ muốn oánh thì nói trước nhá, để tớ đi kiếm mấy cái mo cau lót vào mông cho chắc ăn.Chứ không mất công oánh xong có người lại xuýt xoa bôi dầu bôi cao.
    Hì hì, suy bụng ta ra bụng người. Kiểu này có kẻ ở HN đêm đêm ngồi nhớ mẹ thèm kẹo bông, kẹo mút đây. Ờ, mà nói chung thì kẹo gì cũng thích, bao giờ ivy cho tớ thế? Hì hì. Mà này, phụ huynh của "người nhớn" gọi là gì nhỉ?
    Hì hì. Bé này là "bé hạt tiêu", "bé phụ huynh" đấy bác Condor ah. Các cô các chị ấy đang nịnh nọt phụ huynh để trốn học, trốn làm đi chơi đấy, bác à. Ấy ấy, ngửi thấy mùi khen khét của bà hoả ở đâu rồi. Thôi thôi, em theo bác, dzọt mau!

Chia sẻ trang này