1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Cái này chắc là thương cho roi cho vọt. Nói vậy chứ muốn oánh thì nói trước nhá, để tớ đi kiếm mấy cái mo cau lót vào mông cho chắc ăn.Chứ không mất công oánh xong có người lại xuýt xoa bôi dầu bôi cao.
    Hì hì, suy bụng ta ra bụng người. Kiểu này có kẻ ở HN đêm đêm ngồi nhớ mẹ thèm kẹo bông, kẹo mút đây. Ờ, mà nói chung thì kẹo gì cũng thích, bao giờ ivy cho tớ thế? Hì hì. Mà này, phụ huynh của "người nhớn" gọi là gì nhỉ?
    Hì hì. Bé này là "bé hạt tiêu", "bé phụ huynh" đấy bác Condor ah. Các cô các chị ấy đang nịnh nọt phụ huynh để trốn học, trốn làm đi chơi đấy, bác à. Ấy ấy, ngửi thấy mùi khen khét của bà hoả ở đâu rồi. Thôi thôi, em theo bác, dzọt mau!
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng biết có hai người một nhớn - một bé lang thang đến Hội Ngộ nghe nhạc Trịnh để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa. Có lẽ say sưa nghe đến mức điện thoại rung bần bật trong túi quần hay túi áo như động đất mà không hay biết. Nhưng mà bác người nhớn nhớ đánh thằng bé giúp ivy với nhé! Bác an tâm, hắn có to gan đến đâu, liều mạng đến đâu cũng không dám đánh trả.
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 02/04/2005
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng biết có hai người một nhớn - một bé lang thang đến Hội Ngộ nghe nhạc Trịnh để tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa. Có lẽ say sưa nghe đến mức điện thoại rung bần bật trong túi quần hay túi áo như động đất mà không hay biết. Nhưng mà bác người nhớn nhớ đánh thằng bé giúp ivy với nhé! Bác an tâm, hắn có to gan đến đâu, liều mạng đến đâu cũng không dám đánh trả.
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 02/04/2005
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh là nhất rồi, nghe say sưa quên cả nghe điện thoại , thứ bảy tuần trước được gào nhạc Trịnh cùng box Trịnh, tuần này thì nghe Trịnh tại Hội Ngộ Quán là nhất đấy .
    Ivy có thù oán gì với thằng bé mà cứ muốn đánh nó thế, không sợ nó khóc Ivy phải dỗ à
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh là nhất rồi, nghe say sưa quên cả nghe điện thoại , thứ bảy tuần trước được gào nhạc Trịnh cùng box Trịnh, tuần này thì nghe Trịnh tại Hội Ngộ Quán là nhất đấy .
    Ivy có thù oán gì với thằng bé mà cứ muốn đánh nó thế, không sợ nó khóc Ivy phải dỗ à
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, off đê! Em nhớ mọi người!
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, off đê! Em nhớ mọi người!
  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    off đê..............
    nhưng mờ hình như chị @bongxinh hô hào hơi muộn thì phải, chẳng biết tối nay mọi người có kịp đọc hết chưa, nếu chị muốn găp....em thì cứ lên Đông Hồ chị nhé, em ngồi đồng ở trên đấy suốt, tối nay cũng thế. tối nay lên Đông hồ đón mưa.........
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 03/04/2005

Chia sẻ trang này