1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, bây giờ mới biết 1 chị CSMN kèm kẹp với mấy anh giai trẻ. Để làm gì vậy nhỉ
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dân tình có nhiều chuyển biến, chiến sự khắp nơi....xem ra topic Offline Miền Nam cũng là chiến trường nóng bỏng đây nhở. Cũng vui vui khi nơi này trở thành "nhịp cầu chiến" giữa "nam thanh, nữ tú", hâm nóng lại box trước tình trạng "chập cheng" thường xuyên xảy ra
    Trở lại vấn đề chính chút nhỉ?
    Hưởng ứng lời kêu gọi off của mọi người, tạo điều kiện cho chị Ivy trổ tài đãi cả nhà món chè đậu đen nước dừa...và nhiều món khác...(mới nghe đã chảy nước miếng).Cũng vì thời gian Ivy còn ở trong Nam không còn nhiều nên theo ý kiến của mọi người thì chủ nhật ngày 17 tháng 4 sẽ có một cuộc gặp gỡ thân mật giữa các thành viên trong Cuộc Sống Miền Nam ( mem ngoài box hoàn toàn thoải mái tham gia).
    Để cho cuộc off mới mẻ và hấp dẫn, mỗi người có thể trổ tài nấu một món nào đó để đãi mọi người (ngoại trừ món chè đậu đen nước dừa) hoặc đóng góp ý kiến.
    Vậy Pik báo lại nhé!
    Buổi off sẽ được bắt đầu từ 16giờ 30 (4giờ 30 chiều) và kết thúc theo khả năng chiến đấu (bắt buộc hết tăng 1)
    Địa điểm: Nhà chị Levukimtinh (Nếu ai chưa biết nhà thì có thể pm để chị ấy cho biết địa chỉ cụ thể (nick của chị Kim tinh trên TTVN là levukimtinh)
    Mong mọi người cố gắng sắp xếp thời gian tham gia để cuộc off được trọn vẹn hơn.
    * Mọi người vào cho ý kiến và đang kí tham gia nhé! (khoá sổ vào ngày 15/4 (thứ 6).
    Nhắn tin:
    @ Thiên Ấn Sông Trà: Lần này chị không được vắng mặt đấy nhé! Offline nhà CS đã khá lâu không có sự góp mặt của chị rồi đấy. Cố gắng tham gia heng.
    @ LinhHoa_79, christyilu166,...: Đã thông báo ngày giờ cụ thể, rất mọng sự góp mặt của mọi người.
    @ Giọt nước: Hôm đó chị nhớ kiếm cây đàn ghita lên dạo vài bài nhé chị.
    @ Grennline: Lần này có mắc CTXH nữa không?
    @ Wanttoknowaboutu (không biết đúng không ta): Dạo này thấy anh im hơi lặng tiếng quá nhỉ.
    ..........................
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dân tình có nhiều chuyển biến, chiến sự khắp nơi....xem ra topic Offline Miền Nam cũng là chiến trường nóng bỏng đây nhở. Cũng vui vui khi nơi này trở thành "nhịp cầu chiến" giữa "nam thanh, nữ tú", hâm nóng lại box trước tình trạng "chập cheng" thường xuyên xảy ra
    Trở lại vấn đề chính chút nhỉ?
    Hưởng ứng lời kêu gọi off của mọi người, tạo điều kiện cho chị Ivy trổ tài đãi cả nhà món chè đậu đen nước dừa...và nhiều món khác...(mới nghe đã chảy nước miếng).Cũng vì thời gian Ivy còn ở trong Nam không còn nhiều nên theo ý kiến của mọi người thì chủ nhật ngày 17 tháng 4 sẽ có một cuộc gặp gỡ thân mật giữa các thành viên trong Cuộc Sống Miền Nam ( mem ngoài box hoàn toàn thoải mái tham gia).
    Để cho cuộc off mới mẻ và hấp dẫn, mỗi người có thể trổ tài nấu một món nào đó để đãi mọi người (ngoại trừ món chè đậu đen nước dừa) hoặc đóng góp ý kiến.
    Vậy Pik báo lại nhé!
    Buổi off sẽ được bắt đầu từ 16giờ 30 (4giờ 30 chiều) và kết thúc theo khả năng chiến đấu (bắt buộc hết tăng 1)
    Địa điểm: Nhà chị Levukimtinh (Nếu ai chưa biết nhà thì có thể pm để chị ấy cho biết địa chỉ cụ thể (nick của chị Kim tinh trên TTVN là levukimtinh)
    Mong mọi người cố gắng sắp xếp thời gian tham gia để cuộc off được trọn vẹn hơn.
    * Mọi người vào cho ý kiến và đang kí tham gia nhé! (khoá sổ vào ngày 15/4 (thứ 6).
    Nhắn tin:
    @ Thiên Ấn Sông Trà: Lần này chị không được vắng mặt đấy nhé! Offline nhà CS đã khá lâu không có sự góp mặt của chị rồi đấy. Cố gắng tham gia heng.
    @ LinhHoa_79, christyilu166,...: Đã thông báo ngày giờ cụ thể, rất mọng sự góp mặt của mọi người.
    @ Giọt nước: Hôm đó chị nhớ kiếm cây đàn ghita lên dạo vài bài nhé chị.
    @ Grennline: Lần này có mắc CTXH nữa không?
    @ Wanttoknowaboutu (không biết đúng không ta): Dạo này thấy anh im hơi lặng tiếng quá nhỉ.
    ..........................
  4. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    khoai tây chiên đi,món này ăn cũng ngon á
  5. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    khoai tây chiên đi,món này ăn cũng ngon á
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bà chị có cái chữ ký ấn tượng thiệt á. Sau món ăn khoai tây chiên là . . . CHÁN THẬT
    Hihii . . em cũng thích món này á, khoai tây chiên + chè đậu đen nước cốt dừa . . . còn gì nữa hông ta
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bà chị có cái chữ ký ấn tượng thiệt á. Sau món ăn khoai tây chiên là . . . CHÁN THẬT
    Hihii . . em cũng thích món này á, khoai tây chiên + chè đậu đen nước cốt dừa . . . còn gì nữa hông ta
  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế dạo xong thì có còn cái gì có thể ăn được không hả em ơi?
  9. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế dạo xong thì có còn cái gì có thể ăn được không hả em ơi?
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thôi, khỏi cần kêu la. Tớ được biết TAST đi tu rồi. Mà tu hay tù chẳng rõ, chỉ biết là tu hú. He he!
    Không sao. Tớ cho mượn cái nón, vừa đàn vừa để cái nón trước mặt cho bà con quyên góp, không còn gì ăn thì ra quán ăn cũng được.
    Ái chà, nhớ dai nhỉ. Anh nào mà yêu cô này thì chớ có dại mà khai ra quá khứ yêu mấy cô. Okie. Anh sẽ đến!
    Tớ thì tớ đóng góp món cực kỳ đặc biệt. (Bí mật). Mong bà con ủng hộ!

Chia sẻ trang này