1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, khổ cái thân tôi. Hết báo cáo đến báo cầy, hết chuyện đông lại chuyện tây. Mới tu được 2 ngày thì tin nhắn tin nhiếc nhắn online giải quyết. Tưởng gì! Hoá ra ivy định làm con sâu trong bụng tớ. Ivy nè, cái tội vu khống là không... không... không tốt đâu á. Giờ thì tớ hiểu cái xù xì gai góc của ivy rồi. Hì hì. Giống tớ ra phết. Nhỉ! Lại còn úp úp mở mở tung hoả mù. Hừm hừm. Thôi, tớ khai. Chả là hồi trước tớ định nhờ ivy về ra mắt bố mẹ tớ. Tớ mới bị ra lệnh rằng, năm nay mà không mang về cả trâu lẫn nghé thì liệu hồn. Tớ hoảng quá không biết tính sao, thôi thì bạn bè thân thiết nhờ nhau vậy. Trước mắt tạm thời giả vờ các cụ là đã có trâu đã, còn nghé tính sau. Nhi xem tư vấn giúp tớ với !
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, khổ cái thân tôi. Hết báo cáo đến báo cầy, hết chuyện đông lại chuyện tây. Mới tu được 2 ngày thì tin nhắn tin nhiếc nhắn online giải quyết. Tưởng gì! Hoá ra ivy định làm con sâu trong bụng tớ. Ivy nè, cái tội vu khống là không... không... không tốt đâu á. Giờ thì tớ hiểu cái xù xì gai góc của ivy rồi. Hì hì. Giống tớ ra phết. Nhỉ! Lại còn úp úp mở mở tung hoả mù. Hừm hừm. Thôi, tớ khai. Chả là hồi trước tớ định nhờ ivy về ra mắt bố mẹ tớ. Tớ mới bị ra lệnh rằng, năm nay mà không mang về cả trâu lẫn nghé thì liệu hồn. Tớ hoảng quá không biết tính sao, thôi thì bạn bè thân thiết nhờ nhau vậy. Trước mắt tạm thời giả vờ các cụ là đã có trâu đã, còn nghé tính sau. Nhi xem tư vấn giúp tớ với !
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Xời, tưởng gì. Thách thế giống như thách nhà giàu húp tương. Nón lá te tua tớ mang tới, đừng có mà chạy á.
    Tình hình là có khi tớ đến muộn một chút. Nhưng cái món bí mật thì vẫn có. Còn cái vụ bí gì gì đó thì kiểu gì cũng bí.... Tin không?
    To TAST: Không thấy tăm hơi đâu cả. Có muốn cái mẹt lại lên lệnh truy nã không hả? Nói trước không lại la làng, không ai cứu đâu nhá!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Xời, tưởng gì. Thách thế giống như thách nhà giàu húp tương. Nón lá te tua tớ mang tới, đừng có mà chạy á.
    Tình hình là có khi tớ đến muộn một chút. Nhưng cái món bí mật thì vẫn có. Còn cái vụ bí gì gì đó thì kiểu gì cũng bí.... Tin không?
    To TAST: Không thấy tăm hơi đâu cả. Có muốn cái mẹt lại lên lệnh truy nã không hả? Nói trước không lại la làng, không ai cứu đâu nhá!
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Green cũng gian giảo nhỉ? Thấy cả nhà xúm vào định đập tan âm mưu đen tối của Green từ trong trứng nước là ngay lập tức tung hỏa mù, hòng đánh lạc hướng cả nhà, chuyển tầm pháo kích sang ivy đấy phỏng?
    Nhưng mà khổ thân Green. Hoá ra đợt trước nhờ ivy về ra mắt là nhờ thật chứ không phải giả vờ. Ivy cứ tưởng là Green đùa nên không nhận lời, chứ nếu biết Green đang lâm vào cảnh khó khăn, không tìm đâu được người để ra mắt thì ivy sẵn sàng giúp đỡ ngay. Chuyện đấy bé tẹo thôi ý mà. Mà nếu có muốn dẫn theo cả nghé nữa cũng có luôn. Ở ngoài Bắc, ivy đầy em họ, cháu chắt, toàn bé tí tì ti thôi. Green muốn từ 6 tháng tuổi cho đến 5 tuổi đều có. Thế lần này ivy ra HN, có định nhờ vả nữa không?
    Nhưng chuyện gì cũng phải thẳng thắn nhé! Chuyện này là chuyện tế nhị, luật pháp chưa có quy định rõ ràng nên cũng phải có hợp đồng giao kết hẳn hoi, các điều khoản phải cực kì chặt chẽ và mạch lạc, bảo đảm quyền lợi của cả hai bên cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, bất kì trường hợp vi phạm cam kết nào cũng sẽ bị phạt, phải đền bù thoả đáng mọi mặt. Hợp đồng cần quy định rõ thời hạn hiệu lực, phạm vi hiệu lực, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, các khoản phạt và bất kì các điều khoản liên quan khác, kể cả luật điều chỉnh. Green cứ soạn thảo từ từ. Khi nào ra được hợp đồng hoàn chỉnh rồi mới tính đến chuyện có nhờ vả hay không nhé!
    Thêm một điều nữa, ivy không đảm bảo là "cái chị xinh xinh của Green" trong nhà cuộc sống đọc được cái ý định này của Green mà giữ được bình tĩnh đâu nhé! Lần sau chớ dại mà mang chuyện này lên loa loa cho mọi người biết. Phụ nữ là hay ghen lắm đấy. Chưa mò được đến hàng rào nhà chị ý mà đã tự mang tiếng xấu rồi. Thế này thì mong gì tiếp cận được người ta, có khi thò đầu đến cửa đã bị con ki ki nó cắn cho rách .... cái gì đấy rồi.
    Mà tập trung vào vấn đề chính đi chứ? Sao chẳng có ai ý kiến gì cả, toàn trêu nhau thôi. Hư thật. Hư nhất là Green đấy, cứ toàn đầu têu bày trò chọc ngoáy linh tinh.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Green cũng gian giảo nhỉ? Thấy cả nhà xúm vào định đập tan âm mưu đen tối của Green từ trong trứng nước là ngay lập tức tung hỏa mù, hòng đánh lạc hướng cả nhà, chuyển tầm pháo kích sang ivy đấy phỏng?
    Nhưng mà khổ thân Green. Hoá ra đợt trước nhờ ivy về ra mắt là nhờ thật chứ không phải giả vờ. Ivy cứ tưởng là Green đùa nên không nhận lời, chứ nếu biết Green đang lâm vào cảnh khó khăn, không tìm đâu được người để ra mắt thì ivy sẵn sàng giúp đỡ ngay. Chuyện đấy bé tẹo thôi ý mà. Mà nếu có muốn dẫn theo cả nghé nữa cũng có luôn. Ở ngoài Bắc, ivy đầy em họ, cháu chắt, toàn bé tí tì ti thôi. Green muốn từ 6 tháng tuổi cho đến 5 tuổi đều có. Thế lần này ivy ra HN, có định nhờ vả nữa không?
    Nhưng chuyện gì cũng phải thẳng thắn nhé! Chuyện này là chuyện tế nhị, luật pháp chưa có quy định rõ ràng nên cũng phải có hợp đồng giao kết hẳn hoi, các điều khoản phải cực kì chặt chẽ và mạch lạc, bảo đảm quyền lợi của cả hai bên cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, bất kì trường hợp vi phạm cam kết nào cũng sẽ bị phạt, phải đền bù thoả đáng mọi mặt. Hợp đồng cần quy định rõ thời hạn hiệu lực, phạm vi hiệu lực, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, các khoản phạt và bất kì các điều khoản liên quan khác, kể cả luật điều chỉnh. Green cứ soạn thảo từ từ. Khi nào ra được hợp đồng hoàn chỉnh rồi mới tính đến chuyện có nhờ vả hay không nhé!
    Thêm một điều nữa, ivy không đảm bảo là "cái chị xinh xinh của Green" trong nhà cuộc sống đọc được cái ý định này của Green mà giữ được bình tĩnh đâu nhé! Lần sau chớ dại mà mang chuyện này lên loa loa cho mọi người biết. Phụ nữ là hay ghen lắm đấy. Chưa mò được đến hàng rào nhà chị ý mà đã tự mang tiếng xấu rồi. Thế này thì mong gì tiếp cận được người ta, có khi thò đầu đến cửa đã bị con ki ki nó cắn cho rách .... cái gì đấy rồi.
    Mà tập trung vào vấn đề chính đi chứ? Sao chẳng có ai ý kiến gì cả, toàn trêu nhau thôi. Hư thật. Hư nhất là Green đấy, cứ toàn đầu têu bày trò chọc ngoáy linh tinh.
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    To Greenline: Hìhì........ TAST vẫn ngồi đây chứ có đi đâu đâu chứ. Mà này, lớn cả rùi - à không, phải nói là dzà lắm rùi, không chơi hù dọa đâu đấy nhé - đau timmmmmm chik! Lần trước cũng tính lập chùa đi tu rùi...... tuyển sư......... nhưng nghĩ lại thấy bản thân "bất tài vô dụng", nên đành chịu "lực bất tòng tâm" thôi.
    To Bongxinh: Tiếc quá! CN này lại chẳng phải là ngày ăn chay, nếu không đã được (bị) đằng ấy tự tay chế biến món ăn cho TAST, để còn được nói câu "Chịu khó ăn cũng được hén".
    To Pik: Vậy em nhé!
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    To Greenline: Hìhì........ TAST vẫn ngồi đây chứ có đi đâu đâu chứ. Mà này, lớn cả rùi - à không, phải nói là dzà lắm rùi, không chơi hù dọa đâu đấy nhé - đau timmmmmm chik! Lần trước cũng tính lập chùa đi tu rùi...... tuyển sư......... nhưng nghĩ lại thấy bản thân "bất tài vô dụng", nên đành chịu "lực bất tòng tâm" thôi.
    To Bongxinh: Tiếc quá! CN này lại chẳng phải là ngày ăn chay, nếu không đã được (bị) đằng ấy tự tay chế biến món ăn cho TAST, để còn được nói câu "Chịu khó ăn cũng được hén".
    To Pik: Vậy em nhé!
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, nói thật là nguy cơ "bị" hơi bị cao ấy ạ! . Gặp ấy hôm đấy nhá
    Tớ

Chia sẻ trang này