1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, nghe cái giọng văn quen quen, không biết là kẻ nào nhỉ. Hừm hừm, già cả rồi đâm ra lười suy nghĩ. Thôi, đồng chí là ai thì kệ đồng chí. Tớ là tớ makeno. Ối trời, nghe đồng chí nói phải học, biết, và học thuộc lòng tớ thấy nhức đầu quá. Nghị quyết thì cứ theo sách mà copy thôi nhé, trích dẫn sai coi chừng... tiêu. Tớ thấy đồng chí đi lạc rồi đấy.
    Còn cái vụ nói nhỏ, tớ chỉ quen nói nhỏ khi đi uống cà phê 2 mình thôi. Tớ chả dại mà PM cho đồng chí, vì tớ có biết đồng chí là ai đâu. Thế nhá!
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , sao pác này lói chiệh toàn dùng những từ " chuyên ngành của nhà nước quá vậy '' hoành tráng quá.Sợ thật .Mà pác nói sai roài " Nghị quyết khó đi vào quần chúng, mà quần chúng cũng không biết nghị quyết ". Hô hào thì cứ hô hào nhưng có ai hiểu , biết về nghị quyết đâu. XH là vậy mà
    To anh Green : hic hic , trông nhòm mẹt thế mà gian xảo , lúc em nói để em lấy salatNga cho thì " thôi , anh đủ rồi ". Thế là không ăn hết đĩa salat đó đi, về lại kêu đói .. hehe, nhưng mà em không biét ông anh đinh đánh quả lẻ, biết thì em cũng đi theo .. Cám ơn ông anh đưa về nhà bình yên
    To all : hic hic , mọi người ơi ! em ko thích biệt danh " chuyên gia phối bè " đâu. hic hic , nghe thì hoánh tráng , nhưng mà .................. , hic hic , thôi lần sau đi hét , em sẽ là chuyên viên " bấm " cho mọi người .Để chị BôngXinh ko nhấn lung tung nữa, mất công ra đường cứ thấy ai nhiều nút lại bấm thì khổ thân người ta . Để em bấm hộ
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , sao pác này lói chiệh toàn dùng những từ " chuyên ngành của nhà nước quá vậy '' hoành tráng quá.Sợ thật .Mà pác nói sai roài " Nghị quyết khó đi vào quần chúng, mà quần chúng cũng không biết nghị quyết ". Hô hào thì cứ hô hào nhưng có ai hiểu , biết về nghị quyết đâu. XH là vậy mà
    To anh Green : hic hic , trông nhòm mẹt thế mà gian xảo , lúc em nói để em lấy salatNga cho thì " thôi , anh đủ rồi ". Thế là không ăn hết đĩa salat đó đi, về lại kêu đói .. hehe, nhưng mà em không biét ông anh đinh đánh quả lẻ, biết thì em cũng đi theo .. Cám ơn ông anh đưa về nhà bình yên
    To all : hic hic , mọi người ơi ! em ko thích biệt danh " chuyên gia phối bè " đâu. hic hic , nghe thì hoánh tráng , nhưng mà .................. , hic hic , thôi lần sau đi hét , em sẽ là chuyên viên " bấm " cho mọi người .Để chị BôngXinh ko nhấn lung tung nữa, mất công ra đường cứ thấy ai nhiều nút lại bấm thì khổ thân người ta . Để em bấm hộ
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị Bống doạ thế lần sau em ứ dám đi off nếu có mặt chị nữa, không thì chị lại lôi em ra đánh đòn vì cái tội để chị hát solo. Nhưng hôm đấy có phải lỗi hoàn toàn tại em đâu. Tại vì cái danh sách bài hát đấy nó dài quá, em ngồi đợi mãi mà đã thấy đến bài của chị em mình đâu. Thôi, lần sau chị em mình phải nhanh tay hơn. Vào đến nơi là chụp cái remote ngay. Em hứa là sẽ bè cho chị từ cắc cùm cum cắc cùm cum đến Tiến về Sài Gòn, nếu hát không được em sẽ nhờ anh khác tiếp sức để "hầu" chị. Được không ạ? Nhưng cho em hỏi 1 câu được không ạ? Hôm đấy chị làm gì mà sưng vù hết cả tay, rồi đêm về còn nằm mơ tay chân quờ quạng, bấm loạn cả lên thế? Chị thi giải bàn tay vàng à?
    _Ty_ à, Em phải không D? Chị đoán thế. Em pm cho chị số điện thoại, khi chị ra HN sẽ liên lạc. Có người nhờ chị gửi quà cho em, không là chị măm một mình đấy.
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị Bống doạ thế lần sau em ứ dám đi off nếu có mặt chị nữa, không thì chị lại lôi em ra đánh đòn vì cái tội để chị hát solo. Nhưng hôm đấy có phải lỗi hoàn toàn tại em đâu. Tại vì cái danh sách bài hát đấy nó dài quá, em ngồi đợi mãi mà đã thấy đến bài của chị em mình đâu. Thôi, lần sau chị em mình phải nhanh tay hơn. Vào đến nơi là chụp cái remote ngay. Em hứa là sẽ bè cho chị từ cắc cùm cum cắc cùm cum đến Tiến về Sài Gòn, nếu hát không được em sẽ nhờ anh khác tiếp sức để "hầu" chị. Được không ạ? Nhưng cho em hỏi 1 câu được không ạ? Hôm đấy chị làm gì mà sưng vù hết cả tay, rồi đêm về còn nằm mơ tay chân quờ quạng, bấm loạn cả lên thế? Chị thi giải bàn tay vàng à?
    _Ty_ à, Em phải không D? Chị đoán thế. Em pm cho chị số điện thoại, khi chị ra HN sẽ liên lạc. Có người nhờ chị gửi quà cho em, không là chị măm một mình đấy.
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, hỏi ông già đẹp trai thì bít
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, hỏi ông già đẹp trai thì bít
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, ivy đi nhé!
    Ivy sẽ rất nhớ cả nhà, nhớ từng người, từng người một, những gương mặt đã rất quen thuộc với ivy. Cách xa mọi người gần 3 tháng, ivy nhận ra là nhà cuộc sống thật sự rất quan trọng đối với ivy. Bởi khi ở ngoài đấy, những ngày chủ nhật, ivy thường nghĩ đến việc sẽ được cùng mọi người tụ tập ở đâu đấy, Đông Hồ chẳng hạn để đón 1 buổi sáng trong lành hay tán gẫu suốt một buổi tối. Bây giờ thì ivy phải đi rồi. Và ivy đang rất buồn khi không còn được í ới với các anh chị em nữa. Mong gặp lại mọi người lần sau sẽ có nhiều cái "mới mới" hơn để cả nhà cùng vui.
    MK ơi, MK ở lại phải giữ sức khỏe đấy nhé. Vẫn còn đang yếu lắm. Tranh thủ 30/4 và 1/5 về nhà nghỉ ngơi thật thoải mái, đừng lo âu muộn phiền chuyện gì cả.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, ivy đi nhé!
    Ivy sẽ rất nhớ cả nhà, nhớ từng người, từng người một, những gương mặt đã rất quen thuộc với ivy. Cách xa mọi người gần 3 tháng, ivy nhận ra là nhà cuộc sống thật sự rất quan trọng đối với ivy. Bởi khi ở ngoài đấy, những ngày chủ nhật, ivy thường nghĩ đến việc sẽ được cùng mọi người tụ tập ở đâu đấy, Đông Hồ chẳng hạn để đón 1 buổi sáng trong lành hay tán gẫu suốt một buổi tối. Bây giờ thì ivy phải đi rồi. Và ivy đang rất buồn khi không còn được í ới với các anh chị em nữa. Mong gặp lại mọi người lần sau sẽ có nhiều cái "mới mới" hơn để cả nhà cùng vui.
    MK ơi, MK ở lại phải giữ sức khỏe đấy nhé. Vẫn còn đang yếu lắm. Tranh thủ 30/4 và 1/5 về nhà nghỉ ngơi thật thoải mái, đừng lo âu muộn phiền chuyện gì cả.
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chào nhé, về với Hà Nội nhé. Bống không về được như dự định. Cho gửi tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội nghe! Nói với tình yêu Hà Nội giùm, Bống lỗi hẹn! Lỗi hẹn một đời!

Chia sẻ trang này