1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline cuối năm - 19h30 ngày Thứ Sáu - 29/12/06 tại quán Thiên Đăng (bên cạnh hồ Thủ Lệ) - Bàn bạc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 17/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    "Cho anh phát biểu chút thôi, không dám tranh chức MC của em đâu..."
    [​IMG]

    Lan Phương và một anh bạn của Lan Phương, thấy không khí vui quá mà liều mình hát những 2 bài
    [​IMG]

    Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha...
    [​IMG]

    Từ một góc nhìn khác của khán phòng
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Em Bống hát bài "Trong nỗi đau tình cờ" nhưng mà đổi "Em" thành "Anh" cơ.
    [​IMG]
    Lan Phương với Mưa hồng
    [​IMG]

    Mỗi người một xúc cảm
    [​IMG]

    [​IMG]
    Nào cùng chạn ly, mừng cho box Trịnh một năm mới nhiều niềm vui hơn nữa nhé!
    [​IMG]

    Một điều bất ngờ đặc biệt đến khi mọi người đang chuẩn bị ra về. "Biển nhớ" với phong cách jazz lạ lẫm qua tiếng đàn ngọt ngào của nhạc sĩ Tuấn Hùng (cựu đội trưởng Ban nhạc Mùa Xuân)
    [​IMG]

    Offline đã kết thúc, khép lại một năm với nhiều niềm vui và cả những điều không vui. Năm 2007, box Trịnh xin hẹn gặp lại vào offline lần sau...
    CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI SỨC KHỎE, THÀNH ĐẠT VÀ HẠNH PHÚC!
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 01/01/2007
  2. unique_bong

    unique_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ đầu tiên là không ngờ lại đông vui đến thế.Vậy mà chị NC,mấy hôm trước sợ mọi người bận,k đến đc,thiếu người hát,...làm em sợ lây.Hihi
    Bất ngờ 2:Quán đẹp quá!Ai tìm ra quán này thế ạ? cả nhà cho vài tràng vỗ tay đi ạ!
    Bất ngờ thứ 3 là giọng chị Nguyệt ca làm MC nghe muốn melt liền!Hay cái mic đó là mic nịnh hót nhỉ? Em thix giọng chị NC lúc làm MC, rất rất thix
    Bất ngờ thứ 4 là chị Green box! OOps! Em chưa bao giờ nghe Thí dụ hay đến thế!Lần sau 2 anh chị cố gắng bế cả em bé đi cho vui nhé!
    Bất ngờ 5 : Bác Loa ....ui...thật là lớn tuổi! 1 người lớn tuổi vẫn còn những đam mê của những người trẻ tuổi,vẫn rất active và hoà đồng! Wow!
    Bất ngờ 6:..............
    Chỉ có 1 điều bình thường...1 điều đã tồn tại từ lâu,tồn tại cho đến bây giờ,và cả sau này nữa : Nhạc Trịnh....ấm....và đẹp!
  3. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó NH phai ve sớm nên ko đưọc nghe các bạn hát tiếc quá . Mong rằng sẽ có nhiều buổi Offline để các bạn có cơ họi gặp nhau nhiều hơn .
    Năm Mới chúc các bạn Hạnh Phúc và Thành Công .
  4. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hic, về nhà nên bỏ lỡ. Tiếc hùi hụi.... Thèmmmmmmmmmm.....
  5. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì thấy nhạt, về cả nội dung lẫn hình thức ( xin lỗi nếu làm ai tham gia buổi off phật lòng ).
    Lần sau tớ nghĩ nếu tổ chức hay hơn thì chắc nhiều người đi hơn.
  6. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Trước nhất là xin cảm ơn vợ chồng Nguyệt Ca, vợ thì làm MC của chương trình, chồng thì chụp ảnh đẹp hết xảy, để anh em ngắm nhìn. Nghe giọng này có vẻ nịnh bợ quá, nhưng mà tình ca người mất trí chẳng có can cớ gì để phải nịnh vợ chồng Nguyệt Ca cả, chỉ vì thấy ảnh đẹp wá thôi, nhỉ, hehe
    Thứ hai là về ba bài bống, "thật tình cờ và thật bất ngờ" nào đâu có biết em Bống ở đấy đâu, lại xinh nữa, vậy mà hát tận 3 bài bống, âu cũng là "hữu duyên thiên lý...."
    Thứ ba, đến giờ vẫn còn cảm động vì Tình ca người mất trí của Sơnnippon. Từ trước đến giờ toàn là Trí Trung xin hát tặng các bạn một bài, chẳng ai hát tặng mình gì cả, có người tham lam hơn còn bảo "Ừ thì cứ coi tất cả những bài hát T đã hát là dành cho Y" Hic, viết đến đoạn này quá nhiều cảm xúc. .. Một lời cảm ơn giản dị tới Sơn Nippon ........
    Thứ tư, về Breaking news, có nên gọi bằng" em" không nhỉ....
    Thứ năm, cho Trịnh và cho mình .....
    " Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi......
    Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về .... với tôi......"
    Một đêm ấm áp, nhớ nhạc, nhớ người, nhớ quán, nhớ, nhớ, nhớ và nhớ.........................
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vừa mạo muội xoá mấy cái ảnh lão Dungvn chụp mình. Thú thực là ở ngoài trông mình không như thế đâu lão ợ. Lão chụp mọi người đẹp thế mà sao chụp tôi chán thế? Hic, từ bận sau tôi vác máy đi tự xử, quyết không để rơi vào tầm ngắm quân thù thê thảm như thế đâu
    Hôm đó, uống rượu của bác Loa mình sôi ruột gần chết vì cả ngày không ăn gì chỉ có mỗi bắp ngô lót dạ vào trước lúc mở màn. Bác Loa làm mình nhớ đến thú vui tiên tửu của Trịnh. Hôm nào, quyết làm một trận không say không về của quán bác. Và nhân tiện nói luôn, có mấy cô bạn khách hàng ruột của cửa hàng Thời trang Big HEART cũng là dân súng ống kinh hoàng, hôm ghé qua chụp cho em mấy kiểu có kể lể bàn tán là tìm thấy một quán lạ, nhiều góc chụp đẹp. Em lân la hỏi hoá ra là quán bác. Chúc mừng bác tiếng lành đồn xa
    Về âm nhạc, hôm đó đúng là một bữa tiệc nhiều món mà món nào cũng ngon. Chẳng ai muốn về và chẳng ai nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như thế cả. Ấm áp và ngẫu hứng của âm nhạc trong một không gian quán rất đẹp và lãng mạn. Mình thích chị Greenbox hát Thí Dụ và em Bống hát "Trong nỗi đau tình cờ quá đỗi" Lúc nào mình rỗi sẽ viết một đôi lời cảm nhận về sự thăng hoa của mọi người trong đêm đó. Nguyet_ca thì hát lúc nào cũng rất tuyệt và Lan Phương thì lúc nào cũng trong trẻo, dễ thương. Mỗi thần tượng HoangLanNguyen của mình là xuống dốc trầm trọng. Chỉ đến khi chàng cất lời hát 1 bài gần cuối thì mình mới tìm lại được hình ảnh đẹp đẽ của chàng
    Bạn Trí Trung thân mến, tớ đây ít gọi ai là anh lắm. Vừa mới bị chửi té tát vì dám gọi một cậu hơn mình một cơ số tuổi là ông tôi. Lúc đầu nghĩ đồng chí đấy bằng tuổi mình nên gọi thế, giờ quen mất và không đổi được. Trường hợp đấy sao giống Trung thế nhờ. Trung còn phải cảm ơn Trời Phật chưa bị gọi là em đấy
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tự bâng khuâng một hồi... hóa ra là một trong những cái nick của quán Trịnh Ca... ? Hôm nào mình phải qua quán này để xem nó "mặn" thế nào.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ... BN thì gọi GreenBox là "chị" và gọi "tinhcanguoimattri" là "em"... chả hỉu thế nào nữa ợ.
    Tình hình là ảnh còn nhiều nhắm, em thấy có một số bác có mấy bức chân dung hơi bị phong cách luôn. (Cho em tự khen chồng em 1 tí). Các bác mà thích cứ sms hoặc buzz em ở YM, em sẽ gửi file vào mail cho các bác để các bác rửa ra nhé. Kỉ niệm 1 lần đi off box Trịnh mà.
    Chúng ta sẽ gặp nhau lần tới là vào bao giờ nhỉ?
    To em Bống: Em bảo bác Loa thế thì bác ý chả mất ngủ mấy đêm liền ý chứ... Mà hôm đấy thế quái nào lại phát hiện ra là bác Loa đã từng mua hàng ở website sieuthitrangsuc.com của chị mấy lần, từng sms cho mình hỏi mua hàng rồi cơ... Trái đất quả là tròn quá.
  10. toiyeuvietnam_v2

    toiyeuvietnam_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một buổi offline tuyệt vời theo đúng phong cách của Box Trịnh,
    Mặc dù lần đầu tiên đi offline nhưng mình rất ấn tượng với cách tổ chức và sự tham gia nhiệt tình của tất cả các thành viên. Nhạc Trịnh càng nghe càng hay, nhất là trong buổi offline.
    Thanks and Happy New Year!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này