1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline! Đã có bài tường thuật trận 1: Căn cứ địa Thư Viên -> Trận 2: Mọi con đường đều dẫn đến thàn

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    nói đùa hoài sis otđỏ dễ thương lắm đó nha.. hih tuy hơi gầy nhưng dễ thương ra phết .. nè sis ớtđỏ hôm đó sis đi đâu mà không dự được vậy .. sis đề ra mà không đi được thì buồn lắm á
    thien than be nho
  2. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Hê hê! Thấy cái vấn đề nhận diện tui nói bữa trước quan trọng chưa!
    Bữa trước không đi được, xin lỗi các bác.
    Tui cũng mong được diện kiến bà chị ớt một lần mà chưa được, chán quá!
    AHS
  3. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    mấy người nói hồi đó đến giờ mà cũng chẵng hẹn gặp nhau gì hết,chán mấy người quá đã hẹn rồi thì nhất quyết phải gặp nhau chứ
  4. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Kha kha kha.....ún cafe miễn phí thì.....dại gì mà ko đi nhờ
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    to Otdo:
    Quyển "how to win..." gì gì đó của Dale Carnegie quả là tôi nhai không nổi, nhưng dù sao cũng xin cảm ơn cô .
    Hình như trong box này có người rất thích cuốn này! ai nhỉ?....
    Vietchau! Bác còn nhớ em không nhỉ?trong một bữa tiệc lúc trời mưa ngập ấy...
    Em đây luôn nhớ đến bác với câu cửa miệng rằng: hoa mùa này rất rẻ....
    totovono đâu rồi nhỉ ?
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nói vớ vẩn gì thế?cuối cùng thì sao đây?
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    chừa cho popeye này một ghế nha ,mà sao không họp ở trống đồng mà họp ở tiếng tơ đồng vậy
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Em đây ạ, em đọc quyển đó đến nay vừa tròn một năm rồi, và mới đọc được có 4 chương. Ngẫm được nhiều điều thú vị phết . Khỗ nối bữa trước thằng bạn em ở Sg nó về chơi, đến nhà, nó vơ về nhà rồi mang đi Sg luôn rồi, đau quá, em quên đòi mất. Chị otdo cho mượn đọc với.
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
  9. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, Tui biết cậu là bạn của Irish, hèn gì cậu ăn nói giống nó thiệt. Cậu tên gì nhỉ ? Chắc là tui phải hỏi lại em tui quá
    Cậu cũng uyên bác nhỉ, nhưng đừng lý thuyết suông như chú Irish để cuối cùng (kết quả như thế nào thì cậu cũng biết rồi đó ). Hoa mùa này rất rẻ, mà phụ nữ thì ai cũng thích được tặng hoa, cậu mua vài cành để tặng mẹ, người yêu của cậu di nhé
    To Otdo: How to win people's heart >>> How to win your heart ? :D]
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng nói là sẽ đi mà đến lúc đó chẳng thấy ai cả. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ thấy có gia đình tui là đông đủ thôi à

Chia sẻ trang này