1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Dancing nào...Discovery Tang Bat Ho tầng 3, chiều thứ 7.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Actiongame, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đã đi về rồi đây
  2. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hi e Uotmi, hom trc nhan dc tin nhan cua em nhg chi dang o Campuchia. Lau ko nhay nhot buon chan tay wa. Khi nao ve se lien lac voi em nhe!
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0


    Tin Off bất thường

    Tối hôm nay thứ 2, Ai rỗi tối nay thì đến Queen dancing chia tay một thành viên quen thuộc - một người bạn lâu năm của nhiều người.


  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến lúc chia tay chia chân xong rồi mới ... sực nhớ ra là quên không hỏi xem là chia tay ai ?
  5. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Chưa hạn phúc
    Đơn kiến nghị​
    Kính gửi: hội viên tụ điểm nghiện ngập box Dancing.
    Thứ Bảy ngày hôm nay tháng này năm sắp hết, bài viết cuối cùng của các bạn đã cách đây 5 hôm, sự quan tâm của các thành viên dành cho hội nghiện ngập này không còn nữa, chủ đề đã đi xuống trang thứ 3 của box dancing, các thành viên không còn thông tin về các buổi ooffline chứng tỏ số lượng người tham dự theo không gian, thời gian, địa điểm như chủ đề tốp píc đã nêu không nhiều và có vẻ ngày càng đi xuống tận cũng xã hội dancing, những hứng thú và vui vẻ chẳng còn tìm thấy tại dãy bàn sân khấu.
    Theo thực tại được phỏng đoán như vậy tôi suy nghĩ lý do của vấn đề dựa theo phương pháp suy luận mới được học trong lớp tập huấn ngày hôm qua đưa ra những giả thiết như sau của việc đi xuống:
    1, Tên chủ để của tốp píc hợp lệ và hợp pháp luật nhưng không hợp lòng dân và thu hút sự yêu mến của các con nghiện trong nhóm; những người mới muốn giao lưu kết bè kết lũ và tìm kiếm những con nghiện chung sở thích. Dường như chủ đề đang đẩy dần các con nghiện sang những nơi khác và đóng cửa đối với các con nghiện mới sa đoạ.
    2, Cách đây hơn tháng tôi có tham dự 1 buổi oofline của các con nghiện trong tụ điểm này và thấy rằng việc thanh toán tiền nước tại sàn không đảm bảo tận thu và vẫn để xổng vài con nghiện chưa kiếm được trong ngày hôm đó hoặc và vô tình quyên đi quyền và nghĩa vụ của họ khi đến sàn. Đến nay dù chưa tham dự lần thứ 2 nhưng qua một con nghiện thỉnh thoảng tham gia tôi vẫn thấy các con nghiện vẫn chưa kiếm đủ một mũi chích nên vẫn hay xảy ra tình trạng trên. Cuối cùng cha chết không ai chung và việc đi đến giải tán là điều hiển nhiên.
    3, Tụ điểm thế nào cũng cần có tên có tóc để tóm cổ nhưng đến bây giờ tôi không hiểu tên nào là đại diện của tụ điểm này dẫn đến 1 lũ như rắn mất đầu hỗn loạn và tạp nham. Tên đại diện này khá vất vả và chỉ được bù đắp bởi sự yêu thích của các con nghiện khác trong khi tiêu chí để là người được lựa chọn rất nhiều.
    Trên đây là một số nhận xét mong các con nghiện xem xét và đừng oán trách vì thơ văn không hay và chữ nghĩa rốt nát không biết sử dụng câu từ hoa mỹ hơn. Nếu muốn tồn tại nhất thiết phải giải quyết được 3 vấn đề nêu trên chứ chưa nói phát triển.
    Trân thành cảm ơn nếu không xoá bài viết này để kiểm chứng bài tập mà tôi đang áp dụng.
    Ban chỉ chích & nói xấu
    (Đã ký)
  6. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi! Lớn rùi mà còn viết sai chính tả
    Nói thì gần đúng nhưng mà phải viết là "dốt nát" chứ.
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bác Síu Gài quả thật tỏ tường chuyện đời.
    Cái giống nghiện nó vậy, bao giờ cũng phải có thẳng nghiện này dẫn dụ thằng nghiện kia, kiểu như: "Thử đi, không nghiện đâu mà lo"; "Thử một hơi thôi, ngon lắm, sướng mê quên chuyện đời ba tấc lưỡi".v..v
    Nhưng cuộc đời đâu như mong. Muốn rủ được nghiện phải có thời gian, phải có động lực. Nghiện cũ bán thuốc cho nghiện mới mới hy vọng duy trì được cái đèn cầy. Nghiện cũ phải lân la đến những nơi tệ nạn, nơi bọn lang thang nhếch nhác sàn sà ái chà chà, hoặc là chí lỳ chí lỳ cha cha chập còn ngây thơ thiếu chỗ để sa đọa mà tiếp xúc, chà chà cọ cọ mới xong. Nghiện cũ phải mời mọc, rủ rê, phải bẫy, phải chim mồi.v..vv. may ra mới có một vài con nghiện mới trúng đạn rụng cánh thiên thần.
    Nghiện cũ kỳ cựu xì ke như bác Chưa một lần yếu thì giờ béo đẫy đà, lao vào kiếm tiền nuôi vợ con như điên. Nghiện cũ sành nhậu Vị cí mải du lịch kiếm bạn trai. Nghiện chục năm trời như bác Ách xì gêm thì còn cắm đầu cắm cổ chạy đua với vợ kiếm tiền làm đám cưới. Nghiện hâm nhiều thời gian như cô Ướt mí này cũng hết thời gian, chân tay bủn rủn, gầy xơ gầy xác, xì ke xong là nằm thở.
    Còn tình còn gạo, hết gạo tìm tình mới. Sự đời trôi qua, ngã ba đường thì lắm, gặp nhau đi cùng một đoạn đê, ngắm một chút sông trôi, phải đã là duyên lắm rồi sao.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 05/08/2007
  8. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác Super Gái nói đúng thôi bà con nhỉ?
    Đề cử pác SG vào làm quản trò.....
  9. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 phiếu cho Súp bơ gái
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nghiện ngập hở ? ... từ từ ...
    Calling 113 ...

Chia sẻ trang này