1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline đầu tiên của Thi Ca thành công tốt đẹp( tường thuật trang 8).

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Toannt, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chà, em cũng hồi hộp xem tường thuật quá!
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    phù!Vừa mới đặt chân về đến nhà là cắm đầu vào máy để tường thuật cho bà con xa gần được bít thông tin đầu tiên về cuộc gặp mặt đầu tiên trong lịch sử của Box Thi ca
    15h ngày 02.03.03,giờ G đã điểm,gungcayvn cùng với hang_li và anh toannt vừa mới đến cửa quán đã đụng độ ngay phi đội tàu ngầm của 7X,thế là gungcayvn bị túm cổ lôi lại chào hỏi mọi người xong rùi mới cungù hang_li lò dò chui lên được tầng hai,nơi mọi người đã ở đó từ lúc.......gùngcayvn chưa đến.Cụ thể là cho đến lúc gungcayvn đến thì đã có Metal_rose_Girl,Russian_birch, nguyenminh720, doanminhhang17681, đã yên vị ở đó rtùi,một lúc sau thì thấy có akikokoro,Iron_monkey thiếu_iot cũng có mặt.Thêm một cơ số thời gian trôi qua,có một nhân vật lò dò đi lên và thẽ thọt"có phải Box Thica đây không nhỉ?".Đáp"dạ vâng đúng rùi ạ"====>>>>hic,không bít là mọi người ở trên này nên mình cứ ngồi ở dưới,đó chính là AC Jans.Nhưng anh không phaỉo là thành viên cuối cùng,khi cuộc họp đang tiến hành thì một cô bé rất xinh lao vụt lên,vâng ạ,cô bé đó đã bị Russian nhận ra:Phoenix_0209
    sau một hồi co kéo,cuối cùng thì cuộc họp đầu tiên trong lịch sử của Box thi ca cũng được tiến hành dưới sự chủ toạ của anh toannt.Sau khi tuyên bố nguyên nhân và mục đích của buổi"nhận họ" hôm nay,các thành viên có mặt lần lượt giới thiệu qua về bản thân mình,.Lúc mới đến,thấy doanminhhang17681 có vẻ là chủ toạ của buổi gặp mặt ngày hôm nay,cô nói nhiều và nói cái gì cũng đungs,có điều vì volume không tốt nên cuối cùng đã bịi cạnh tranh bởi cái loa phong thanh đóng tem độc quyền gungcayvn .Có lẽ sau buổi gặp mặt,"ranh hiệu" nói nhanh,.nói nhiều,nói lắm,.....đã thuộc về cô nàng này.Kể từ lúc các thành viên còn đang giới thiệu tì cô ta đã tranh thủ làm Reporter vói các thành viên,làm nét mặt họ ngập ngừng,ko biết có nên gửi trứng cho ác không(hè hè,nên chứ,rất nên là đằng khác ấy chứ)
    Sau các cuộc nói chuyện kín(nghĩa là chỉ có hai hay nhiều người ngồi gần nhau trao đổi riêng) và mở,cuối cùng các thành viên có mặt đã đưa ra được một số ý kiến nhằm phát triển Box thica ngày một đông vui hơn.Cụ thể như sau:

    1.mở một topic mới,topic mà bất cứ motọ box nào cũng có vì sự càn thiét của nó:trung tâm thông tin,cùng trao dổi và góp ý xây dựng Box thica(Public của Box thica).Nội dung của topic này sẽ là nơi các mod đưa ra các thông báo về hoạt động chung của Box như quy định về các bài viết trên Box(cái này các mod nen trao đổivới nhau để đưa ra được một nội quy chung nhất và có lợi nhất cho sự phát triển của box),thông tin chung về các hoạt động online và offline.Đó cùng là nơi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các thành vien trong Box.Quan trong hơn,public của box thi ca sẽ là nơi để không chỉ mod đưa ra quy định mà chính các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng Box
    2.Để tránh tình trạng các thành viên gửi quá nhiều topic có nội dung tương tự nhau làm cho các bài viết trên Box bị loãng và không tập trung được,mọi người cũng thống nhất là bên cạnh các chủ đề mới do các thành viên đưa ra, chúng ta sẽ những chủ đề cố định ,là những chủ đề chính của box nhằm làm cho box có một sự ổn định.Cụ thể chúng ta đã đưa ra những chủ đề sau:
    ++ Chủ đề thơ về gia đình
    ++Chủ đề thơ về tình yêu.Nơi đây tập hợ tất cả các bài thơ của thành viên viết về tình yêu,không phân biệt tình yêu nam nữ hay tình yêu quê hương đất nước,yêu thiên nhiên
    ++Chủ đề thơ cho tất cả các thành viên có nhu cầu tặng thơ cho nhau,Tên của chủ đề này có thể là "Thơ,cho bạn và cho tôi".Tất cả những ai có nhu cầu tặng thơ cho nhau thì đều có thể post vào đây,tránh trường hợp một bạn A nào đó có ý muốn tặng thơ cho vài người,mà mỗi người lại làm một topic riêng với cái tên"thơ tặng ....." thì sẽ làm cho box bị loãng đi và các chủ đề chính sẽ bị trôi xuống dưới
    ++Thơ zdui và bình loạn_ai có tính hài hước thì click vô cũng sẽ là tên của một chủ đề mới mà các thành viên dự định sẽ đưa ra nhằm tạo cho Box một hoạt động sôi nổi,thu hút các thành viên tham gia.Như cái tên của chủ đề đã nói lên nội dung của nó.Đây là nơi các bạn sẽ viết những vần thơ vui và hài hước,không những thế,những vần thơ đó sẽ được các thành viên khác đem ra mổ xẻ,và biết đâu sau đó,chính tác giả lại tìm thấy....sự mới mẻ trong những câu thơ mà mình dã từng viét nhưng chưa có điều kiện và cơ hội để nhận ra.Các bạn cũng có thể post những vần thơ không thực sự hài hước và mọi người sẽ giúp bạn làm cho nó trở nên hài hước hơn với một điều kiện khi đã viết vào đó rồi thì bạn không được thắc mắc là tại sao họ lại có thể........nhé
    ++Những vần thơ hay và cùng bình luận.Có lẽ đây sẽ là một tỏng những chủ đề quan trọng nhất của Box,để thica thực sự là thica và để giúp cho bạn đọc có thể cùng nhau chia sẻ những cách nhìn,cách cảm nhận mới về những bài thơ ,những nhà thơ không còn mới.doanminhhang17681 sẽ là người phụ trách chính cho chủ đề này
    ++Một trong những điều quan trọng mà chính những thành viên tâm huyết với Box ấp ủ cũng đã được đưa ra.Đó là việc tập hợp và xuất bản những bài thơ hay của các thành viên Box thica.Về việc này,chúng ta giới hạn trong khoảng thời gian là từ hôm nay(2/3/03_ đến hết ngày 31/05/03 ,tức là hoảng 3 tháng để các bạn gửi những bài thơ của mình lên.Trong khoảng thời gian đó ,hàng tuần chúng ta sẽ có những cuộc bình chọn bài thơ hay của tuần,rồi bình bài thơ đó,nhưgx cảm nhận của bạn về bài thơ đó.Việc này sẽ giúp cho ban biên tập sau này dẽ dàng hơn trong việc hợp tuyển các bài thơ hay và chất lượng của thành viên.Thực ra để tập hợp được tất cả các bài thơ của các bạn là tốt nhất,nhưng có thể,các bài viết của các bạn gửi về thì rất nhiều nên sau này việc lựa chọn là cần thiết
    ++Nhật kí tuần .Gừngcayvn tạm thời xin phép mọi người đặt tên cho một chủ để nmới như htế dù trong cuộc họp thì mọi người định đặt tên là"nhân vật của tuần",nhưng theo cá nhân gungcayvn thì thấy tên này thích hợp hơn.Đây là topic để các bạn bình chọn cho các nhân vật của tuần như:người có bài viết hay nhất,người có bài bình hay nhất,........và điều quan trọng nhất theo như mọi người nói ,đó là bình chọn được bài thơ hay nhất trong tuần mà các bạn đã gửi vào để tham dự hợp tuyển thơ của box ,sau khi bình chọn được người có bài viết hay như thế,doanminhhang17681 sẽ bình bài thơ đó của các bạn,còn gungcayvn sẽ lamlf Repoter đối với tác giả của bài thơ đó,nhưng điều đó sẽ hoàn toàn là bí mật,các câu hỏi sẽ giúp mọi người hiều thêm về tác giả đó,cũng là một cách để cho các thành viên trong box thi ca hiểu nhau hơn
    trên đây là những nội dung cơ bản của buổi gặp mặt đầu năm.Sau khi kết thúc,nhằm thắt chặt tình thân mến thân giữa các thành viên(dù gì họ cũng đã lặn lội đến tận đây,tay bắt mặt mừng),mọi người đã cùng nhau đi ăn Kem(hic hic,chán quá,cứ tưởng mọi người hào phóng và nhiệt tình cơ,ai ngờ,chỉ có mỗi Russian là có vẻ,nhưng mà.......),rùi kéo nhau đi chụp ảnh kỉ niệm(bao giờ lấy ảnh gungcayvn sẽ up lên cho mọi người cùng bít),đi loang quang hồ Gươm và cùng nhau ăn tối trên phố Đinh liệt.Tuy nhiên cụ thể cái vụ "Ăn chơi ......(không) hư hỏng này ra sao,gungcayvn xin nhường lời cho các thành viên khác không có họ lạik kiện rằng thì là mà,gặp nhau,gungcayvn đã nói tranh phần của họ,đến giơè tường thuật lại còn cạnh tranh với họ nữa........mà gungcayvn vốn hiền lành thuộc loại nhất thế giới nhì đông dương cho nên xin được tạm dừng ở đây.Chapf tạm biệt và hẹn gặp lại
    P/s:Những nội dung về các bài viết mà gungcayvn,thông qua ý kiến những người có mặt hôm nay,đề nghị,khi nào các mod thảo luận xong nội quy chung của box thì cho lên luôn để các thành viên mới vào có thể biét được các chủ đề với các nội dung chính của thica
    Bài viết có gì thiếu sót thì mọi người bổ xung nhé,hic,tiếc là gungcayvn vẫn nhớ lời thầy dạy,học nhân văn thì cũng nên nhân văn một chút,hic hic,thế nên không kịp bôi nhọ thành viên nào cả
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic hic ,vừa mới đọc lại bài tường thuật của chính gungcayvn vít,thấy sai chính tả be bét,hic,cả nhà đọc rùi thông cảm nhá.hic,tại gungcayvn viết nhanh,mong chuyển đến mọi người những thông tin sớm nhất
    To:hantungphongthao:chị cũng lang thang sang bên nay cơ à,thế mà lại không đi.Để lần sau nhé,em sẽ gọi
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Gừng cay là bạn nào thế nhỉ?
    CFC chào Thi Ca!
    [​IMG][​IMG]Gõ cửa tình yêu em nhé... ĐHL?!!
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic hic,bi giờ là21h30 phút ngày 02.03.03.sau khi đi offline cùng với các bác thica vè,trên cánh tay phải ,gần cổ tay của gungcayvn có một vét bỏng không xác định được kích thước.Nguyên nhân gây ra vết bỏng bày là do toannt lúc cùng mọi người ngồi ở quán kem đã bật diêm dí vào tay gungcayvn,có mọi người làm chứng nhé,âm mưu sát hại quan chức,may mà có mọi người can ngăn chứ không có giờ này làm sao guncgayvn còn ngôi đây mà viết cho mọi người được nữa,hic hic,.Và đó cũng là lí do lúc đi ăn tối cùng mọi người,gungcayvn phải ăn bằng tay trái,hic hic,có ai thương tui không????
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ba giờ kém 15.russian_birchMetal_rose_girl xông offline của Thi Ca.Một cốc sinh tố dưa hấu cộng một tách cà phê đá cũng không làm giảm bớt được sự chờ đợi buổi chiều hôm nay đang cháy hừng hực.5 phút sau.Hai nhân nữa đùng đùng tiến đến.Không chào hỏi, họ chọn một bàn riêng để ngồi.Không giống thành viên Thi Ca tẹo nào:luôn mồm nói về bóng đá.Về sau mới biết hôm nay box Chelsea cũng offline.Lúc về lại còn nhờ Thi Ca làm hộ bài thơ về box họ nữa chứ.
    3 phút sau mới vỡ lẽ mình chưa phải là đến sớm nhất.Danh hiệu này xin trao cho bácnguyenminh....Theo lời anh thì anh có mặy ở đây từ tận 2 rưỡi.Ru và em Metal tiu nghỉu.
    Cuối cũng thì bác Toannt cũng mò đến.Đúng là người nhà nước có khác:lịch sự thía.Ùn ùn kéo đến tiếp theo là cô gungcayvn và em hang_li, doanminhang và một cô bạn, iron_monkey[/b], anh AC Jans[/b].....
    Chắc chỉ có thế.Cuộc họp bắt đầu.Hoa hậu lắm mồm kiêm chức thư kí gungcayvn ghi ghi chép chép nội dung buổi offline.Các thành viên sôi nổi góp ý và đưa ra ý kiến riêng của mình.Bởi ai cũng muốn xây dựng Thi Ca tốt đẹp hơn.
    Hơn hai tiếng sau những vấn đề then chốt cơ bản đã được thông qua.Bây giờ là tiết mục đi " hư hỏng".
    Mục tiêu đầu tiên là quán kem.Em gừng hăng hái nhất.Thảo nào đi tầu ngầm với anh AC Jans rùi hay sao mà anh ấy nhường hết cho gừng.Cắn gừng phát xem cay đến đâu.Gừng non bà con ạ.Không cay.Chuyến này anh AC Jans khỏi lo nhớ.Ăn 2 kem rùi lại còn gạ Ru ăn nữa để có đồng minh.Híc híc
    Sau đó là rủ nhau ra bờ Hồ để biến những khoảnh khắc thành vĩnh cửu.Tranh thủ ôm vai bá cổ mấy em cũng khoái.Lại còn nghiêng đầu nghiêng vai nữa chớ.Còn đoạn sau nữa gừng đã nói ở trên rùi.Miễn.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hè hè,đề nghị đồng chí RU phát bỉu lại nhá,dồng hcí có bít là bôi nhọ không đúng đối tượng như thế l;à rất rất không tốt không??????Sao đồng chí không dám dũng cảm tự nhận câu nói đó là của đồng chí mà lại đổ cho AC vậy?????xí hổ wá???
    hay là ngại,sợ mọi người nói là tự đi bôi xấu mình????Lần sau thì cứ nói với Gừng một tiếng,Gừng đâu có hẹp hòi gì mà lại làm thế??????
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...
    Thấy gì không. Chưa thấy người đâu đã thấy tiếng cười...
    Nâng cốc chúc mừng buổi họp đầu tiên mĩ mãn của box ta. Nó mở ra ...(kèm nghe có vẻ như văn đóng hộp quá. Không nói thêm nữa)...
    Vậy là sau bao nhiêu hồi hộp chờ đợi kết quả buổi họp, ngoclong đã không thấy mình phí công ... "tựa gối ôm cần lâu ..vẫn đợi, Cá nay đã động dưới chân bèo" (Cháu xin lỗi cụ Ng. Khuyến ạ). Khen ai bây giờ đây.
    Khen và cảm ơn em Gừng cay xè (gừng càng cay thì nấu canh càng ngon. Anh đây tuy xa nhà , gừng rất đắt nhưng mỗi lần để có một nồi canh ngon bao giờ anh cũng thêm gừng vô ... câu này thay cho câu trả lời trong topic dưa lê nhé....). cảm ơn em đã tận tụy với cái bút và với một cái loa... đưa tin đến cho tụi anh , những người xa nhà. Còn xa nhà ra sao thì ngoclong để dành cho pác muamuon khen thưởng em sau nhé.
    Cảm ơn bác Russ và bác toannt (không dám khen vì biết có khen cũng thừa, khen một câu chỉ như thêm chút cát vô lòng biết ơn thôi ...vô nghĩa...) đã dành thời gain quí báu của mình để đứng ra tổ chức buổi gặ mặt có ý nghĩa này.
    Gửi lời chào thân ái đến tất cả những ai đã đến buổi họp, và muốn thông qua buổi họp gửi lời chào đến tất cả những người của box thi ca nhưng không thâm gia được. Cám ơn các bạn đã cho ngoclong một nơi chốn để có thể thả tâm hồn mình và chia sẻ hồn mình với những người bạn khác...
    ........
    Thế thôi. Có lẽ viết nhiều quá thì sẽ bị trùng lặp. Những gì nên viết có lẽ để dành cho sắp tới hay hơn....
    Ps: Đúng nhwu người ta nói. Được voi đòi tiên, Giờ đây ngoclong lại thấy mình tham y như thế. Lại muốn nhìn ngay những cái ảnh mà các bạn đã chụp trong buổi họp. Không biết những khuôn mặt thơ của box ta như thế nào nhỉ....hì hì hì
    Ngoclong80
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    2/3/'03
    3h47' , trên con lộ Đê la Thành chật ních dòng người xe hối hả, một gã trai bạt mạng đang cắm đầu trên con xế nổ. Y vặn tay ga với vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, nhằm hướng Láng Hạ phăm phăm thẳng tiến. Đó chính là Khỉ sắt, gã lãng tử lang thang của BOX Thi ca. Đúng 4h kém 5' hắn đã có mặt tại quán Cafe Nhân 9LH, để tham gia một sự kiện trọng đại - họp mặt lần đầu của BOX Thi ca, thời điểm dự kiến khai mạc là 3h, hắn chỉ trễ có chưa đầy một tiếng, quá chấp nhận được với dân VN vốn quen trồng cao su trong khu rừng ý thức của mình .
    Hắn lặng lẽ phi thân lên tầng hai, và đã nhận ra ngay cán bộ Toannt, trưởng ban tổ chức buổi gặp mặt ngồi ở vị trí Chairman, xung quanh là đủ mặt nam phụ lão ấu, với những khuôn mặt đầy cảm xúc nhưng quá xa lạ đối với hắn. Hắn an toạ sau màn chào hỏi và giới thiệu sơ lược.
    Thật phúc ba đời cho Khỉ sắt, một ngọn gió độc,ý lộn, gió lành đã đưa hảo bằng hữu TIO của hắn trong Kiếm Hiệp Cốc đến đây, thế là hắn có thời gian để bình tĩnh nhập cuộc, sau vài câu chuyện hàn huyên, TIO cũng bị lũ bạn lôi đi mất. Khỉ sắt ngồi lặng lẽ châm thuốc, dỏng tai nghe ý kiến xây dựng của mọi người, thỉnh thoảng chêm vào một đôi câu vô thưởng vô phạt.
    Nỗi băn khoăn trong lòng hắn rồi cũng được giải toả. Một cái bắt tay thật chặt, hai nụ cười tươi tắn đã xua sự hiểu lầm ko đáng của hắn và Russian_birch theo gió mây bay về phía chân trời xa tít. Lúc này, thiếu nữ xinh xắn ngồi bên R_B hé mắt dòm sang, Khỉ sắt cũng liếc lại một cách vô tư mà ko mảy may hay biết đấy chính là oan gia của mình, Metal_rose_girl . Mọi người vẫn say sưa đóng góp ý kiến, và đề cương phát triển cũng như các định hướng hoạt động của Thi Ca cuối cùng rồi cũng được thông qua. Cuộc họp chấm dứt để dành chỗ cho hiệp 2 đầy thú vị, mọi người theo ý kiến của gungcayvn dắt díu nhau đi nhậu nhẹt, ăn uống, chụp hình...rất là vui vẻ . Hiệp 2 này đã được các anh chị tường thuật một cách khá cụ thể ở trên ...
    ...
    ...

    all the rivers run ...
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/03/2003
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em ngồi ở tầng 1, suýt nữa mất họp.Phải nói là cuộc họp đã diễn ra trong không khí sôi động và huyên náo nhờ công rất lớn của box Chelsea.Chẹp, chị Gừng thì nói nhanh như máy khâu còn chị Hằng thì nói lâu như máy giặt, phải mất vài lần Tổng kết mới rút ra kết luận bản Demo để đem lên mạng cho cả nhà duyệt.Theo em, chúng ta nên có "cương lĩnh" hoạt động offline, ví dụ như hát hò hay nấu nướng để lần sau đi chơi thật vui.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

    Được aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 03/03/2003

Chia sẻ trang này