1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline EC - Tết Âm Lịch - 18h Thứ Tư 04/02/2009. Ảnh ọt từ trang 71

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi alexanderthegreat, 05/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe tiền trang trí với poster là vừa đủ, còn thừa 2500đ BTC có đòi thì đòi em Mây nhé
  2. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    @ tuananhbsdk: Ngay từ khi tập duyệt, trong anh tâm sự đã chất chứa ngút ngàn, không nói ra thì chướng... bụng. Nên trong thâm tâm vẫn bụng bảo dạ là phải viết một bài cho ra hồn. Trong bài anh viết ra có người có mặt có người không, nhưng không có nghĩa là ai vắng mặt thì người đó anh.. ghét và cũng không phải ai có mặt ngay đầu tiên là người anh... thiên vị. Anh viết theo dòng cảm xúc tự nhiên + hơi men + cường điệu nên những người "tỉnh táo" đọc chắc là hơi khó chịu. Còn vụ một chọi một chắc phải về mấy anh em "đóng cửa nghĩ mưu" xem thía nào. Anh chỉ biết lu loa thoai, chứ chiên lược lâu dài thì dốt như con tốt.
    @ Angell: Tớ yêu BE BOX này là vì khi gặp gỡ giao lưu thấy mình được sống với chính mình, không giữ ý, không phải dòm trước ngó sau.. Bài viết của tớ không hề có ác ý gì cả, chỉ là những "mẩu chuyện" lúc trà dư tửu hậu, đọc xong ai quên thì quên, ai nhớ thì nhớ. Hình ảnh "cậu sinh viên loi choi" cũng hay đấy nhỉ? Thực ra là tớ không biết nhiều, chỉ biết là ở đây tớ muốn vui vẻ và hết mình. Việc tớ thích viết và comment về người khác không biết có làm nhiều người khó chịu không nhỉ. Chắc là không đâu nếu mọi người đừng nghĩ là có "thằng gì ghét thế" toàn soi mói người khác, hãy nghĩ là mình đang được chú ý, đang gây ấn tượng và có người "để ý" mình. Đấy! Dụng ý của tớ khi viết bài là thế, nhẹ nhàng, vui vẻ, nếu mọi người hiểu thì sẽ thấy rất thỏai mái và vui vẻ! Rất sẵn sàng đi off cùng ban tổ chức lần nữa! Đồng thời hãy cùng nhau vẽ ra một phương hướng cho EC nhỉ, vì dụ: Off định kỳ vài tháng 1 lần, hoặc giao lưu giữa các câu lạc bộ... hay cái gì đại loại dư thế.
    @ Kim Hà: Như đã nói với tuananhbsdk, những người anh không nhắc đến không có nghĩa là không đáng... nhắc đến. Sức người có hạn, chắc một mình thì không thể care được cả "bộ gọng" khổng lồ của BTC và những người "có công với cách mạng" và anh chắc chắn là những "người đó" không bao giờ buồn anh. Nếu em mà chú ý đến câu từ của anh thì em sẽ... đau khổ suốt đời vì tự dằn vặt đấy. Em cứ thử "a dua" theo những câu từ đó mà xem, em sẽ thấy rất vui và nhẹ nhàng. Trước buổi đại hội nè cũng có người "nhắc nhẹ" là trong một buổi offline tầm cỡ lớn như thế này thì không nên "loi choi" mà phải giữ ý nghiêm túc để đem lại một hình ảnh "người lớn" hơn. Nhưng mà nếu thế thì anh cứ đến công ty làm việc là cũng có không khí nghiêm trang đó rồi, ứ phải đi off làm gì cho tốn thời gian và nhiệt huyết. Ở công ty tha hồ mà đóng véc, cavat, đeo kính và trứoc khi nói thì nên uốn lưỡi chục lần và càng phải cân nhắc là những ai, cái gì nên "đụng" và những ai không nên "đụng". Tóm lại là về ăn chơi thác loạn, anh vẫn kỳ vọng một sự tự nguyện, hết mình, là chính mình của bản thân và của những "người khác"
    @ lovecactus: Mới biết em có chưa "đầy tháng" mà anh em mình diễn "bốc lửa" ghê. Nếu có dịp biểu diễn chung nữa, nhất định phải bố trí 4 camera cùng quay anh em mình một lúc để làm không gian.. 4 chiều.. he he. Cảm ơn em nhé, nhờ em mà anh được biết và có thể hát thêm một bài hát hay tuyệt. Lần đầu tiên cầm tay người... khác giới (mà người ta để im).. anh về vừa ngủ, vừa co giật đùng đùng suốt đêm. Anh hứa.. lần sau sẽ cầm tay em lâu hơn, chặt hơn (em giựt ra cũng hok được). À, trong quá trình tổ chức anh thấy em cũng rất hết mình cho sự nghiệp... sa đọa. Lần sau tập bài hát, em không được "cưỡng ép" anh "yêu" theo cách của em đâu nhá hà hà...
    @ anata84: đồng ý luôn. OFF kiểu đông đông thía này vui đáo để. Nhưng vấn đề chính là phải xác định được tiêu chí đã. Mà việc khó nhất là ***g ghép tiếng Anh vào những chương trình như thế nè. Nếu không dùng TA thì lại mất... chất của EC.
    @ mathuyen: Số tiền 2.500 đồng mắt huyền bảo em Mei chuyển khỏan qua cho tớ, rồi tớ chuyển lại cho BTC cho
    @ All: Thực lòng tớ rất mong muốn có thêm những buổi OFFLINE hoành tráng như trên, không biết ý mọi người thế nào. 50k mà ăn uống tẹt ga, vui chơi bét nhè, lại gặp gỡ giao lưu, có ko biết bao nhiêu là bạn mới. Quan trọng nhất là không khí vui vẻ, trẻ trung, gần gũi, thân thiện, relax... không tiền nào mua được.
    Thôi thì cứ có một số góp ý cho các buổi offline sau:
    Ăn uống: Ngon, bổ, rẻ lại sang: như vừa rồi là ổn.
    Văn nghệ:
    Hát hò: cần đa dạng hơn, như hát hò cần có song ca, tam ca, tứ ca, hát đơn ca cần bốc lửa, có chất riêng, có vũ đạo kèm theo
    Nhảy nhót: Hiphop, breakdance, múa bụng
    Talk: Có lẽ cái này ai cũng tránh không muốn nói ra, nhưng chắc ai cũng phải thừa nhận là phần freetalk hôm offline vừa rồi không đạt được thành công như mong đợi. Hầu hết lúc ấy có nhiều bạn bỏ về, một số người kiên nhẫn hơn thì liên tục hỏi xem phần này kéo dài bao lâu và còn chương trình gì nữa không? Thật là đáng buồn nhưng BTC cũng cần xem lại cách tổ chức. Đành rằng EC thì phải nói Tiếng Anh, nhưng liệu điều ấy có còn ý nghĩa gì nữa không khi mà các thành viên không thể nghe trọn vẹn và càng không dám đặt câu hỏi bằng Tiếng Anh, thêm vào đó là sự mệt mỏi, sốt ruột và... buồn ngủ => không có tác dụng. Nếu phần đó làm bằng Tiếng Việt đảm bảo sẽ "đánh thức" các thành viên, mọi người đều hiểu và đều có thể đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến. Như vậy, dù là không nói tiếng anh, nhưng tác dụng vẫn hết sức rõ rệt. Các thành viên có thể nêu câu hỏi bằng Tiếng Việt về các tình huống trong việc học, nghe, nói, viết tiếng Anh hoặc về các khó khăn, thuận mà CLB Tiếng Anh của mình gặp phải.... vv... Các Pre của các CLUB chia sẻ với nhau bằng Tiếng Việt và các thành viên bình thường ở dưới đều nghe và hiểu được tâm tư của các vị "lãnh đạo".
    Có thể mình nói hơi khó nghe và "xấc xược" với BTC, nhưng chắc chắn những điều đó không chỉ BTC mà tất cả các thành viên yêu tiếng Anh trong box EC này đều trăn trở.
    P/s: mọi người đừng để ý quá đến cách dùng từ "quái đản" của mình nhé, vì nếu cứ viết nghiêm trang, đúng chính tả, theo đúng từ điển Việt-Việt thì chán lắm, viết thế nè đọc cho vui thôi!
  3. chamhocTA

    chamhocTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí phải. tháng 7 này anh alex lại về việt nam, em tính toàn box ta lại làm vụ outdoor act. ví dụ như là đi cúc phương 2 ngày một đêm chẳng hạn. ke ke...
  4. chamhocTA

    chamhocTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dạ, các bác thử xem, một năm toàn box ọp hai lần. đầu năm là gặp mặt, ăn chơi nhảy múa. giữa năm là đi chơi kết hợp du lịch. như thế có hợp lý ko ạ?
  5. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ôi có người khen mình :-)
  6. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chú Long nói chí phải! Súc tích. Chả bù cho anh Việt. Càng "giải" càng chẳng thấy "thích" j cả. Take it easy đi anh ơi. Hữu xạ tự nhiên hương (khổ lắm, nói mãi!)
  7. tuananhbsdk

    tuananhbsdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đã vùi thì dập luôn một thể. Khác với sự nhầm tưởng của nhiều người ở BE, anh Việt chẳng phải key mem j đâu. Nói nghiêm túc đấy.
    CLB nào cũng thế thôi. Người đến kẻ đi là chuyện bình thường. Nhưng những ai qua bao thăng trầm, buồn vui, thành công cũng như thất bại còn ở lại thì đều trở thành những người bạn thân thiết.
    Và nếu có ai đó hỏi rằng có cái quái j mê hoặc anh em còn ở lại BE thì có lẽ là sự soi mói, chọc ngoáy của anh Việt đến các thành viên khiến họ hăng máu ở lại để trả đũa.
    Chắc mọi người đã rõ tại sao ở BE anh Việt chẳng được coi là key mem rồi chứ? Anh này phải gọi là LOCK MEM mới đúng.
    Và để kết luận xin quote lại một câu quá quen thuộc ở BE: Anh này ngoài cái đẹp trai, hót hay, hài hước, chân thành, nhiệt tình và quan tâm đến bạn bè thì chả được cái điểm j cả.
  8. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh đã đi dặn lại em là không được "khen" lộ liễu như thế cơ mờ. Hik, hik... thía nè thì "người ta" biết thừa anh nhờ em chân gỗ rồi còn giề. Chả bít thật giả thế nào, đọc lời mà thấy "lên bờ xuống ruộng" vì.. sướng
    @LongAuto: Nhất trí, đồng ý, tán thành!
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Vịt ơi cậu đáng yêu lắm đấy chứ (không có cái icon hôn chùn chụt nhỉ?). Hehe I love youuuuuuuuuuuu :))
    Hôm đó tớ cũng dẫn một cậu bạn tớ đi, cậu này lại chỉ biết tiếng Pháp. Có một cô bé nào đó cứ thao thao bất tuyệt với cậu bạn bằng tiếng Anh còn cậu ta thì trả lời bằng tiếng Việt . Khổ thân chắc hôm đó cậu ý phải nghe mệt lắm đây
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Anh làm thế nào thì làm
    quà của em đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này