1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Euro - 6h chiều ngày thứ 4 30/6/2004 (tường thuật sinh động và đầy đủ trang 2)

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi midget_gem, 28/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là càng đông càng vui mờ...
    Đây là số điện thoại anh Nonhon - Hưng em cứ gọi nhé 0953305788
    6h Starbowl nhé!
  2. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ava thế thì liên quan quái zề, lắm chuyện quá đấy!
    To Amore: thấy rồi... hihi, nhưng gặp mặt thú vị hơn chứ nhỉ?
    Các bác nhớ chụp tặng em cái ảnh bác hung_ho nhá?
    (nick đấy nghĩa là hững_hờ à?)
    Được Stupid Cupid sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 30/06/2004
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi nhà bỏĂn Chau2000 này buỏằ"n cặỏằi chỏt 'i 'ặỏằÊc ỏƠy nhỏằ?, sao lỏĂi phỏÊi hỏằi "em có 'i 'ặỏằÊc không" nhỏằ??? hÊy gào thỏưt to "Tôi câng sỏẵ có mỏãt " thỏ là càng vui chỏằâ sao, ai biỏt 'iỏằ?n thoỏĂi Chau2000 liên hỏằ? nhanh 'i nào, chỏằ? còn 4h nỏằa thôi mà, nhanh nhanh nào!!!!!!!!!!!!!
  4. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em nói đùa vậy thôi giờ đang nghỉ hè đang du lịch ở Singapore chữa bệnh luôn,đâu có thể đi được.nhưng nghe kể đông zvui zậy thì thèm quá.Ai đi về nhớ kể lại cho hưởng chút hương vị ngày hộ nha.
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    May mắn cho em là vì nhà xa nên không gặp được Hững Hờ. ..Cúng gà đi bé ơi . Nếu Nonhon là Foxlittle thì Hùng Hổ là Foxlike đấy ! Stupid Cupid ạ !
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tuy khá mệt híc.. nhưng tớ xin được tường thuật đoạn đầu của buổi đập fá này như sau..
    1h có mặt nhà chị Migem. Dọn dẹp mọi thứ. Trong khi mình đang lao động một cách chăm chỉ thì hắn nằm khểnh chân lên nghe Coldplay và RHCP, vừa nghe vừa giảng giải lý thuyết cao cả về tình bạn và thế nào là yêu bản thân. "Bà dành thời gian cho mình đê, quan hệ rộng, bạn bè rộng để làm giề.." Có vẻ rất sành đời. 4 tiếng sau ở bể bơi Falfilm, nếu không có cái gọi là quan hệ rộng đấy thì đã mất đứt 5 nghìn, lại còn lập biên bản nữa chứ.. cái tội mất vé xe. Đang méo mặt đi tìm vé xe thì ông bạn học cùng trường, cả đời chả bao h nói chuyện, chỉ biết mặt nhau xuất hiện. Cậu ấm con nhà ông cũng khá có máu mặt vẫy anh trông xe "anh ơi đây là bạn em, để cho cô ý đi" . Sướng phe phẩy he he.. 1-0 nhé Migem . Trong lúc chờ đợi đến giờ cả hai bọn tớ đã đi bơi, nghỉ hè rồi tội gì lại không xả hơi chứ. Nghĩ anh Nonhon, Hung ho, BMW, Steven đang ở công ty mà cứ thấy thương thương là... .. í ẹ sang năm mình cũng thế thôi....
    Đúng 6h bọn tớ dung dăng dung dẻ ra chỗ hẹn. Tịnh không một bóng người. Trốn cái nóng trong siêu thị. Mua có 13 nghìn mà cứ đứng mãi trong đấy, thập thò. Ba mươi fút sau đầu tóc tớ đã khô cong, phải nói là đến khiếp cái mùa hè híc híc.. 6h30 mà mới chỉ có anh Hung ho đến, cả Steven cùng với anh bạn gì mà fan hâm mộ Arsenal đến cuồng nhiệt (box mình lịch sự nhờ, tiếp đón vô cùng chu đáo, thế quái nào mấy chú fan Ars ở đâu cứ dẩu mỏ lên chê bọn mình hơ hơ.. nói người chẳng nghĩ đến ta, ko biết ngượng!). Lần lượt là đồng chí Tia chớp này, đến anh BMW này (riêng anh này Euro chưa hết mà đã thấy mất tiêu con Force, thấy xuống đời Viva rồi he he)..
    To be continued...
    (em buồn ngủ quá, mệt quá, mai 5h30 fải ra xe đi Mai Châu rồi. Chắc ko xem bóng đá được, ai có lòng tốt nhắn kết quả vào máy em nhớ.. Bi bi mọi ng, bi bi HN... )
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng hầm hập như nồi lẩu thập cẩm.Vì phải đến muộn một chút nên đã cố gắng phi thật nhanh cho kịp, từ bên kia ngã tư ngó sang đã thấy một thanh niên đi FX đeo kính cận cắt đầu cua đứng trên vỉa hè, trong bụng thầm nghĩ ?ocó lẽ chú Nonhon thất vọng vì TBN quá nên mới xuống tóc làm hòa thượng?, định đến gần an ủi mấy câu thì hóa ra không phải. Đang không biết làm thế nào thì Amore và Mid đang đứng trong siêu thị hưởng thụ máy để lạnh chống nóng chạy ra giới thiệu đây là Steven17, hóa ra cũng là người nhà. Đứng chờ được một lúc thì Tiachopden với phong cách ăn mặc của Ahn Jung Hoan đỗ xịch xe trước mặt, chưa chào hỏi ai đã hỏi ầm lên bé Amy1892 đâu rồi. Câu hỏi chỉ có thể được trả lời chính xác khi ngài BMW tới, tuy nhiên sau khi nghe ngài giải thích xong thì mọi người vẫn không ai hiểu được là em này không tới vì lý do gì. Sau khi Steven17 đi đón bạn đến thì mọi người kéo lên nhà Mid, ở đây mọi người vừa uống nước ăn hoa quả vừa xem ảnh Đồ Sơn năm ngoái và ảnh Redknap đang biểu diễn thể hình. Chú Nonhon từ ngày đi làm đã tỏ ra rất bận rộn, hôm nay đến muộn vì một lý do tế nhị của đàn ông. Mọi người xem ảnh với ăn hoa quả chán chê xong thì cùng đưa ra một nhận xét rằng gặp mặt thế này mà không có chút protit thì cũng mất vui, nên đã quyết định kéo nhau xuống đường ăn chân gà nướng. Duy chỉ có Midget_gem phản đối là sợ foóc-môn của chân gà Tàu, tuy nhiên sau khi nghe bạn của Steven17 giải thích rằng foóc-môn rất có lợi cho cơ thể giống như hút thuốc lào sẽ thơm mồm bổ phổi thì không còn ai phản đối nữa. Mọi người xuống đến chân cầu thang thì cũng là lúc Bkgirl đến. Nghe tên cái trường BK bao nhiêu năm nay những mãi đến tận lúc đó mình mới biết trường này cũng có khối D. Lạ thật. Lúc chọn chỗ ngồi ăn mình đã nhanh chân để chọn chỗ đẹp ai ngờ khôn ngoan chẳng lại với giời, phải ngồi đúng chỗ nóng nhất. Cái quạt máy của quán này mạnh đến mức có thể thổi bay cả dưa chuột trong đĩa nhưng gió lại không tài nào tới được chỗ hung_ho với BMW và Steven17 ngồi. Như thường lệ Amore với vai tò chủ trì đã lo hết mọi việc, mọi người chỉ có phải làm mỗi việc nhậu và tán phét. Cụ Hoangop ở trỏng nhắn tin ra hỏi thăm mọi người, nhưng chỉ có điều là tin nhắn được có 3 dòng thì đã mất tới 2 dòng hỏi thăm các em gái, dòng còn lại là hỏi đang ăn gì thế, không thấy hỏi thăm anh em còn lại câu nào. Finish vụ chân gà mọi người quay trở lại nhà Mid để bật TV xem Thiên Long Bát Bộ và nghe Air supply. Tuy nhiên tại đây 4 người là BMW, anh em nhà Steven17 và Bkgirl đòi về trước, không hiểu 4 người này rủ nhau đi đâu????? Phần còn lại lên nhà bàn chuyện đi chơi tiếp. Nói chung kế hoạch đã được lên rất tỉ mỉ, chỉ còn chờ đúng thời điểm là phát động.
    To Stupid Cupid: Em đừng nghe lão Hoangop đánh lạc hướng. Ảnh anh cũng ở trong topic album đó đấy, em tìm lại đi.
  8. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    oé oé mọi người sướng nhỉ.Em phát ghen đây nè
  9. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    6h30....vẫn chỗ cũ vẫn nơi mà gió +bụi+nắng tạo ra cho những người đứng đợi 1 cảm giác..hic..rất "Rô Mốt".......Mọi người đều tán thành ý kiến của Hoa là tháng 8 cả nhà ta sẽ đi Hạ Long....mọi người ai đi rơ tay cái nhẩy để anh em còn quyết toán chi phí..
  10. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    18h15'' StarBowl nóng và bụi. Theo tiếng gọi của băng đảng và của cái dạ dày lép kẹp, Steven tôi một người một ngựa luồn lách qua vô số phương tiện giao thông khác trên 2 con đường Thái Hà và Chùa Bộc để đến địa điểm hàng rào bên đài phun nước cá heo. Không một ai, tưởng là lần đầu tiên đi offline đã bị cho rớt, thế có chán không. Móc điện thoại ra, tìm mãi mới thấy số của Amore để gọi. Đã thế lại có một anh chàng áo xanh quần ngố nào đó phi xe đến sát sàn sạt, ý chừng định giật điện thoại. Với tinh thần cảnh giác cao độ nên quay lại với khuôn mặt không có một gờ ram oeo căm nào. Và thấy anh chàng quay đầu xe, tự động đứng lùi xa ra 15m có lẻ. Trong lúc đấy thì vẫn chưa thấy cô nàng Amore bốc máy trả lời. Sau một số tự nhiên các hồi chuông đổ mới thấy Amore nhà ta từ trong sảnh lạch bạch chạy ra với dáng điệu hớt hơ hớt hải, một tay vẫy, tay kia vung vẩy điện thoại, tiến thẳng ra chỗ... chàng áo xanh kia. Còn Mid thì đi rất chi là chậm rãi, vừa đi vừa cười mỉm. Đến lúc này mới biết là mình đã thất kính với tiền bối rồi, vừa ngượng vừa buồn cười đẩy xe sang làm quen. Hè hè, không ngờ cụ Hung_ho nhà mình lại trẻ trung thế. Thấy khuôn mặt của cụ Hung_ho, Migem đang nở những nụ cười rất chi là bí hiểm sau lời giới thiệu của Amore. Chắc hẳn cô nàng Amore đã bỏ bớt phần đuôi khi phát âm nick của mình rồi. Thôi thì, biến đi đón "trẻ em" cho đỡ phải nhìn thấy những nụ cười như thế, hehe. Sau khi quay lại, đã thấy có thêm một thanh niên tóc dài như Baros, với tinh thần No fear được quán triệt hoàn toàn trên bàn thờ con Dream chiến, trong áo sơ mi đen. Dù đã cố gắng để đoán là nick nào nhưng vẫn không thể nào không "À" lên một tiếng khi biết đó là Tia_chop_den. (Màu đen thì rõ rồi nhưng về sự nhanh nhẹn thì có lẽ phải xem lại khi được tín nhiệm cử đi đón BKgirl, nhỉ?). Sau khi sử dụng thêm một số thời gian chờ đợi để check thông tin đồng thời nói xấu nhân vật chính của buổi offline Nonhon, cuối cùng thì cụ BMW cũng xuất hiện vào lúc 7h kém 20. Xem chừng đã đủ quân số để làm phá tơi bời nhà Midgetgem, bầu đoàn thê tử kéo quân về căn phòng tầng hai nhà B19 Kim Liên để bắt đầu chiến đấu. Về buổi chiến đấu này, xin phép không tường thuật, kẻo lại trùng với bài của cụ Hung_ho. Sau trận chiến với "Những cái chân gà không H5N1" không một chút gió, không trà đá theo yêu cầu và không giấy ăn, thậm chí cả tăm, 4 anh em chúng tôi xin phép rút lui bởi những lý do không ai giống ai và không ai biết nó là cái gì, kiểu như "Không được đi chơi quá 9h tối vì mẹ mắng" , "Đã đến lúc phải về" hay "Phải đi có việc khác". Tuy nhiên, cũng không đến nỗi mờ ám như cụ Hung_ho đã "vu" cho là "rủ nhau đi đâu". Vì thế, phần sau chương trình là kế hoạch đi chơi cụ thể như thế nào thì vẫn chưa được biết. Vì vậy, không thể làm sáng tỏ gì hơn về vấn đề này.
    Mặc dù là lần đầu tiên tham gia, lại có kèm "trẻ em", song đã được các cụ, các anh chị và các em nồng nhiệt tiếp đón, vì vậy cá nhân tôi rất lấy làm sung sướng và hãnh diện. Hi vọng sẽ có thêm nhiều lần như thế này. Trẻ trung và vui vẻ, đó là cảm nhận của Steven17.

Chia sẻ trang này