1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE (Giải KARAOKE - Sự lên ngôi nhờ bàn tay của chúa)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Khatbac, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE (Giải KARAOKE - Sự lên ngôi nhờ bàn tay của chúa)

    Chiều 13/4, với cái nắng như áp chảo, anh em 80 được rán ròn trên sân Nghĩa Tân quay lại với lời mời như ngọt như chè Thái và mát lạnh như Kem của hội các cô gái độc thân bên 87-89..........

    Tập trung ở Cung Việt Xô, khi đó mới có lác đác vài mống, Snow vẫn được coi là hiện tượng mới của giải, hai lần ra đi "đầu không ngoảnh lại" cũng là hai lần đưa người "không đưa sang sông" về với hội - Chuột & Baby_net.......... Từ xa "con nai vàng ngơ ngác" - Unbreak ngồi sau "chiến binh da đỏ - rừng Amazon" Dangerous . Bằng một dàn hoả tiễn phóng ra từ mắt công với hai "lời của gió" Songbac đã hút được hai cô bé về phía mình..........

    BIA 81 Đặng Văn Ngữ....... lên đường........ vẫn còn thiếu Gừng Captain, không hiểu hai anh chị này đi đâu mà lâu thế, rõ ràng anh chị em vào ...... nhưng không gặp, hoá ra rủ nhau ra sau Cung........ hèn gì lại rát lưỡi + say........
    81ĐVN nơi hội tụ hào khí 80F, lâu lắm mới có cuộc vui đông đủ như thế này....... thử nhớ lại xem nào......

    Đầu dãy là các em xinh tươi của 87-89 Baby_net, Dangeruos, Unbreak, tân binh mới của 80 linhlove2, vài con ma già Songbac, Captain, 1209, Mồcôitình,Xibolo, Gor...... Chiến sự tại điểm nóng này diễn ra ác liệt. Câu kéo, mồi chài, quảng bá, kích động,.... các chiêu bài ác liệt của liên quân cũng như đơn quân nhằm "đong" các thần dân I-dắc tâm phục khẩu phục nhưng đều thất bại, họ co cụm, đánh du kích, thỉnh thoảng giọng oanh vàng lại cất lên: "Nghe giới thiệu anh Cafe đẹp trai lắm nhỉ....." làm con hàng từ nửa vòng trái đất cũng phải lặn lội qua bên này để chúc mừng.........
    Khoảng giữa là sự cuồng nhiệt của ba miss xinh xắn Mimi, Lovewinner, Nino, sự nông nổi của Soldier_lala, Hoanắng, Batigol, sự lờ đờ của Codao, Cafe, sự lăng xăng của Snow chuột, sự điềm tĩnh lạnh lùng như cốc sữa chua đánh đá của Nhim_cơm....... cả một mớ hỗn độn làm không gian nhiều khi cảm thấy choáng ngợp, thời gian thường xuyên lặng đi vài phút tưởng niệm sau tiếng hô:"Một, hai, .....bốn. Zzô..ô..oooo".........
    Gây Sock khi vừa mới bước vào đã làm một cốc vại trà đá sau đó volume vặn hết cỡ, phát thanh liên tục 24/24 của Gungcayvn cộng với sự xuất hiện đầy bí ẩn "Rùa con yêu dấu", xơ xác hoang dại đến bất ngờ đã chinh phục hoàn toàn Đội trưởng Liverful nonhon và người bạn smallfish, anh em quanh đấy (Night, Green,....) dùng hết bản năng vốn có cũng không thể kìm hãm được



    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 17/04/2003
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ hớ...........hôm đó em để í thấy anh Sóng kứ mon men quanh chỗ mấy kái iem 87-89 nàm gì í.................ko biết kó kể chuyện kổ tích cho mấy em nghe ko.Mấy kái em đó nhìn hay fết..........mỗi tội tuổi hơi ít nhưng sao mà khuôn mặt điềm đạm như kiểu 7x í nhờ
    Cuc cu!
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    HÍc..... có được đi đâu đâu
    Songbac quen mui đi lượn lờ giao lưu nhằm vớt vát mấy vại bia nhưng bị 1209 ngáng chân:"Bây giờ anh có còn là..."híc...híc..." nữa đâu mà đi. Anh ngồi đây với emmmm... " Sau vụ đập phá ổm tỏi đến vài trăm vại bia nhà ta muốn tìm chỗ để xả, giống kiểu đi trên đường Lý Bí liền tạt vào quán Dilmah gọi một cốc nước giá 3K uống một hớp, đi được vài phát.... Codao Nino đi khảo sát, anh em lục đục kéo về KhươngTrung (gần trường Y) Về đây anh em gào thét đòi thi lại giải KARAOKE bởi giải trước có sự cơ cấu trong thế giới ngầm giữa Captain Linus. Songbac đứng ra nhận trách nhiệm cao cả này, bình vôi phụ tá là Mimi..........
    Kết quả, kết quả đê.........
    Kết quả Giải thi Song ca:
    + Đôi thứ nhất: Cafe-1209 với bài "Lời của gió" Bài ca tuyệt hay dành cho đôi lứa, nhưng....... không phải tôi cho điểm hơi thấp mà chê..... mà thực tế là nghe như hai chị em nói chuyện vậy "Em có nghe thấy chị nói gì không...... Rằng em rất xấu......" --------> 5điểm
    + Đôi thứ hai: "Tiễn bạn lên" của Gừng Night, chất giọng của cả hai cũng được, chú thích thêm, Night là Giải nhì đơn ca Lần thứ I, Gừng đã luyện nhiều ở lò 7x nên cặp đôi bắt nhịp khá tốt ----> 6điểm
    + Đôi của Còđao-Nino do nhiệm vụ chung và niềm vui riêng nên đến muộn ------> 0điểm
    + Nhiều khi sự chậm chân cũng là một lợi thế, Gor may mắn vớ được Lovewinner làm Partner trong khi Capt bỏ sức vất vả xe-ôm cho Love mà chẳng được gì.... Đôi này chọn bài "Thôi anh hãy về", tuy có một vài đôi chỗ hát lỗi nhưng được BGK xác định là đĩa lỗi nên bỏ qua "Thôi anh hãy hãy hãy hãy........" chảng nói tiếp được đâu, xấu hộ chít ------> được của nó đấy, 7,5điểm
    + Còn một số thành viên tham đăng ký nữa nhưng do trình hơi non nên BGK loại, đó là bài "Còn tuổi nào cho em" của Night&Mocoitinh
    KẾT QUẢ 01giải nhất Song ca thuộc về đôi Gor-Lovewinner
    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 17/04/2003
  4. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic quá đáng, em thế này mà anh kêu em giống 7x a`Không biết đâu à
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sóng bạc ơi, anh đã ruồng rẫy em thì chớ, sao lại còn nỡ chê bai em thế này?
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic, chán thiệt, biét thế em ở lại có phải tốt hơn không cơ chứ.
    NO, NEVER, FOREVER
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hế thế giải nhất thì được cái gì hả bác ới! đấy là tụi em còn bị cướp mất bài sau đó nếu ko thì hừ... đươc có 7.5 điểm chấm gì mà đắt thế? em mà hát máy chấm nhẹ cũng phải 1 lít
    Nobody wants tobe lonely..
    Why don't you let me love you?
    Gorgeous-man in 1980s
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Thế sóng bạc ơi anh xem gì mà biết em unbreak ở 7x ?? tội em break ghê
    Sir_Batis in Club1980
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, lão này giờ thành hàng lởm rồi, mắt mù mờ chân chậm rồi, làm sao mà không nhìn chị xinh đẹp thành xơ xác xác xơ cho được hic hic, nam mô a di đà phật tội nghiệp... à quên nghiệp chướng, nghiệp chướng.
    Thế cho nên mới nhìn các em trẻ đẹp bên 7x àh quên bên 87-89 thì cứ ti ta ti toe chứ.
    he he
    I Gonna Fly away
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn lại đi, chỉ có mỗi mình tên em là chữ xanh dưong(mầu anh thích), đậm, nghiêng thôi....... còn lại tên mọi người toàn mầu xanh đen ảm đạm em à................ Em vô tình thật.......... lại bỏ cái Tai "Rùa con yêu dấu" đi nữa chứ.....

Chia sẻ trang này