1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Hà nội đê

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi alexanderthegreat, 23/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Offline Hà nội đê

    Xmas này mình về VN. Mình về hôm 22/12 và đi 3/1. Anh chị em nào đang ở HN thì offline 1 buổi đi. Chừa đêm Noel và giao thừa ra. Tụi mình làm 1 buwã Ở Bò tùng xẻo chằng hạn (gần nhà, hơi ích kỷ ). Định ngày sớm để mình còn thu xếp.

  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế, bác alexanderthegreat chọn Bò Tùng xẻo ở Thái Hà thì đỉnh rồi đấy, anh em ngồi đấy thì vui, trời hơi se lạnh của mùa đông Hà Nội
    Nhớ Hà Nội điên cuồng, nhớ réo rắt mà đành ngậm ngùi
  3. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hơ, các bác xa nhà nên chắc ko cập nhật. Chỗ đấy chuyển đi đâu rồi ý, để lại cái biển: khi nào chuyển đến địa điểm mới xong sẽ báo.
  4. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà, cái gì chứ khoản ọp ẹp này thì tớ nhất trí ngay. Địa điểm Bò Tùng xẻo không còn nữa thì chúng ta ra hàng Lẩu ở Cao Bá Quát cũng được nhỉ.
    Hà Nội hiện tại đã có ít nhất 3 thành viên đã hồi hương và chờ các bạn.
    Bạn markhn và bạn tigerlily nghĩ sao nhỉ. Cafe chán rồi, bây giờ đến lúc chúng ta mừng Xmas lạnh thôi
  5. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không cập nhật. Địa điểm không quá quan trọng. Không có Bò Tùng Xẻo thì mình đi hải xồm, Dũng râu, lan 9 hay thằng nào cũng được. Các bác đang ở HN thì rành chuyện này hơn .
  6. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hờ... em đi với.... Đâu có nhậu là ta cứ đi.
    Chào mừng Alexander The Greattttt về VN ăn nhậu.
  8. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ. Mới hô hào hai hôm đã có 2 bạn ủng hộ "kịch liệt" rồi. Cứ với tốc độ này chắc khoảng tháng nữa lẩu Cao Bá Quát không đủ chỗ mà đón khách xộp.
    (mùa đông uống ít bia hơn mọi khi )
  9. tangitc

    tangitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nhỉ,
    Tớ cũng ở HN, hiện đang ở ÚC, cũng đúng 22/12 về chơi (cũng dân nhậu bạt mạng nữa - tý quên ;-). Thế ta gặp nhau làm một phát cho hoành tráng nhỉ! Ý kiến của Alex đại dê hay đấy...
    Các đồng chí có thể giới thiệu qua gia cảnh sơ sơ đuợc không, để gặp nhau còn biết chào nhẩy... hehe?!

    tangitc@
  10. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cứ về đi rồi biết. Để tớ tường thuật lại vụ ọp nai nho nhỏ sáng thứ 7 26/11/2005 ở HN nhé.
    Nền kinh tế xã hội của Việt Nam đã phát triển sang một trang mới. Các công sở bây giờ chỉ làm 5 ngày nên hôm nay là ngày cuối tuần.
    Đường phố dường như trong lành hơn. Hà Nội đã vào đông nhưng sáng nay trời lại nắng ấm.
    Nguyễn Du phố một sáng thứ 7 trong lành. Những quán cà phê vỉa hè tồn tại ở một góc phố từ khi nào vẫn tồn tại đến bây giờ.
    Chiếc xe Future dừng lại trước một trong những quán đó, vắng vẻ. Chủ nhân của chiếc xe nghĩ thầm " chắc tên đó giờ còn đang ngủ, hic hic, mới về VN mà đã quen giờ cao su, nhưng thôi kệ, gọi cho tên đó sau"
    Hắn ngồi vào cái ghế ở góc mà hắn đã quen từ lâu. Gọi ly cafe đen đá, mua tờ báo và rút chiếc Nokia cũ rích ra gọi tên kia dậy.
    " Vâng, em đây, tới ngay" Cái giọng ngái ngủ của tên kia nghe mà thấy ghét.
    15phút trôi qua. Hắn đã đọc xong tờ báo lá cải về thể thao hàng ngày. Chợt thấy một gã đi chiếc Dylan phóng lên vỉa hè. Nhưng lại chỉ có phía trước lên được, còn nửa sau thì phải vài lần rồ ga thì gã mới đưa được chiếc xe lên vỉa hè an toàn.
    Hắn nhìn gã và nghĩ thầm " chắc tên này đây, vì cái vỉa hè đó thì có gì mà khó khăn để đưa chiếc xe lên đâu nhỉ".
    Gã rút chiếc điện thoại đời mới nhất ra bấm. Điện thoại của hắn cũng đổ chuông. Hê hê, vậy là đã bắt được sóng.
    Hắn và gã ngồi tán chuyện trên trời bên bển, rồi tình hình công việc trong thời đại hiện nay.
    Gã này trẻ quá, mà nhìn quen quen, chẳng biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng mà thôi kệ, có khi gặp ở đường phố bên bển rồi.
    Thời gian cứ trôi qua, đã quá giờ hẹn hơn 20p rồi mà nàng vẫn chưa xuất hiện.
    Kia rồi, nàng giản dị trong bộ áo len quần bò trên chiếc Mio Amore nhỏ nhắn.
    Gã vội vàng hỏi hắn tên và tuổi của nàng. Rõ khổ, hắn có bao giờ quan tâm đến tuổi tác đâu cơ chứ. Nhưng cũng may là hắn đã biết nàng qua 2 diễn đàn và nàng cũng có một bài phỏng vấn trên tờ báo điện tử nào đó.
    Chẳng mấy chốc mà câu chuyện cứ chạy từ bển về đây, rồi lại từ đây qua bển. Vui vẻ, hòa đồng, thân thiết....và hơn nữa....có nói qua đến việc cuối tháng sau sẽ tụ tập ăn nhậu
    Bất chợt, hắn quay sang hỏi gã, có phải em là em trai của chị ......không? Cả gã và nàng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
    Ơ kìa, trái đất tròn nhỉ. Hóa ra là chị của gã sang bển cùng ngày, cùng chuyến bay với hắn. Thảo nào mà hắn nhìn gã có vẻ quen quen.
    Chuyện lại quay sang thủa ban đầu của hắn và chị gã. Cái thời đi nhặt đồ cũ về dùng, cái thời mà chỉ dám mua đồ ở chợ đồ cũ về dùng.............
    .................
    .........................
    Reng reng....lại điện thoại. Và cũng là tới lúc tạm thời chia tay.
    Hắn đến công ty gửi thông tin cho khách hàng. ( hắn là ai thì các bạn tự đoán nhé )
    Gã tiếp tục đi chơi với bạn. (gã là markhn )
    Nàng cũng phải đến sở làm để hoàn thành nốt bản báo cáo cuối tuần............( nàng chính là Mod của diễn đàn nhạc Trịnh, một Lys trẻ trung, xinh đẹp, dễ thương )
    ............................
    Hẹn gặp các bạn vào ngày 30/12/2005 nhé.
    Hiện nay, theo thống kê của hắn thì đã có 5 thành viên có thể tham gia. Ai sắp sang bển hoặc về HN vào dịp đó thì nhớ nhé. Liên hệ với hắn qua số điện thoại ở dưới.

Chia sẻ trang này