1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE Hải Phòng 30.04 - 01.05

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thế này là Phương mời hở Phương ..... chẹp ...dịp này hiếm lắm đấy mà tớ bỏ lỡ ...còn lần sau kô Phương ơi .... mai nếu mà có duyên tớ gặp HPC ở ĐS thì sao nhờ ...
  2. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    nhưng mà sao lại như thế này có cả tới 2 lời mời cơ à
    như vậy biết theo lời mời nào đây..fải thống nhất đi chớ ..?
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Tốt nhất là nên theo cách thứ 3, he'' he''
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thế cách thứ 3 là thế nào thế hở bác chủ huỵch
  5. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Là cách mà người thứ 3 nghĩ ra, đơn giản quá nhỉ
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ngọ ngoạy, động đậy ... gi? ca? ba? con HPC ơi. Chắc la? phi vụ offline DO SON bị phá sa?n rô?i ha? ??? Hay la? cươ?ng độ đú co?n hơn ca? vụ trước lên mấy hôm nưfa mới có tin pha?n hô?i ???
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    da. báo với bác là dân ta có đi đó chứ ,,, nhưng mà được có 5 người .,... em bị lạc kô tìm thấy mọi người đâu cả chán ơi là chán ... còn mọi chuyện để cho những người đi người đó tường thuật lại .,.. còn làm sao mà vui bằng những ngày anh YANN ở đây được
  8. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    To Monter : người ta sinh ra cái điện thoại để làm gì ? Mà hôm trước anh biết chú đi ăn mảnh với lucky_luck rồi nhá.
    Chẹp, hôm qua HPC off theo cảm hứng nên chẳng thấy chuẩn bị gì cả. Mình đang ngồi vu vơ trước bờ biển Đồ Sơn thì lù lù 1 con gấu già phi xe đến bắt cóc đi ... tắm biển chơi. Ra đến bờ biển cũng gần chết vì tắc đường. Chẳng có gì mới mẻ ngoại trừ sự chống cự yếu ớt của chip_hoi để giành được quyền ... ngồi yên trên bờ trước sự lôi kéo mãnh liệt của 1 con gấu già Nico78 và 2 con quỷ sứ ( noibuonmuathu va congai19 ), giúp sức cùng là anh bạn có cơ thể cường tráng, bạn tuan_no1 và thang_hp. May thay, 1 vị anh hùng luôn ra tay giúp đỡ những người hoạn nạn đã xuất hiện theo lời cầu cứu thảm thiết, đó là ... Rocket . Anh đã nhảy bổ vào cái đám lộn xộn đó để ... xin các anh các chị tha cho em nó, để em nó đi dạo biển vói em được rồi. Xong, chương trình kết thúc bằng màn gom tiền trả chỗ ngồi và tếch đi mất hút con mẹ hàng lươn, chả thấy chào nhau 1 câu. Hề hề, anh nợ cô Trang huh ? Khi nào lấy chồng anh gửi cả thể, ok ?
  9. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chưa hết, đã bảo tinh thần chiến thắng và ngày quốc tế lao động bất diệt mà lị. Mới có tí thế mà đã nghỉ thì chán chết. Sau khi chia tay vội vã, Rocket yên tâm ở lại Đồ Sơn, gọi cho vài thằng bạn hữu phi ra nhậu nhẹt. Chưa thấy bữa thịt rắn nào ngon như thế, uống say chí tử. Sáng hôm sau định về thì vừa vặn sep20022001 thò cổ vào " A, mày đây rồi, cobehanoi xuống chơi, hề hề " " Á á, để tao mặc quần đã " ... 3 đứa vật vã kéo nhau ra khu 2. Tiger đang mở chương trình ma-két-tinh, đông vui nhộn nhịp không thể tả. 3 đứa phi vào chơi ném vòng, đá bóng trúng thưởng. Bon chen mãi mới được 7 lon Tiger và con mực nướng, toát cả mồ hôi. Ngồi buôn dưa với cobehanoi nghe chừng cũng phê . Sau khi 3 đứa uống hết bia, lại khoác vai nhau dàn hàng 3 chân lọ đá chân chai bước vào quán Karaoke ( quán mà lần off có bác Yann HPC đã từng vào ). Điều 3 chai Hà Nội uống tiếp, lúc này thì sep20022001 đã không còn tỉnh táo, cứ lọ mọ bên cạnh cobehanoi rồi lăn ra khò lúc nào. Đến đây thì hết chương trình, 3 đứa chia tay trong sự nuối tiếc và lời hẹn của cobehanoi hẹn gặp trên Hà Nội. See ya
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ối xời...đính chính lại tí là vụ "A mày đây rồi,..." không có sự chứng kiến của em đâu nhá.
    Ăn nói cứ mập mờ thế lắm người lại tưởng tượng hay thì chết
    Em nhớ là mình được thưởng 5lon + 3lon mua =8lon
    Thế mà sao lúc lên uống có mồi thì em chỉ được có 2lon nhểy
    ........Nói chung cả cái lễ được hôm 1.5 là okie,hehe....
    Nhưng em cãi nhau mất rồi....
    Nói chung là trong tình trạng vui buồn lẫn lộn
    Biết thế uống thêm
    Thế là k nghĩ gì
    Nhưng mà về nhà đầu em cứ quay quay...
    ......Bia tiger hôm đấy thì hơi loãng

Chia sẻ trang này