1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline HDC dịp tết nguyên đán - mùng 2 tết âm lịch tại Hai Duong city .

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi ko_tin_ai_het, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ôi ui ui đọc bài của các bác mà em đây tủi thân quá......
    Đời em từ bé tới nhớn cứ nhìn lên bầu trời mà khao khát rằng được một lần bay lượn trên đó.
    Nay
    Thấy các bác ầm ầm ào ào, nào tây, nào ta, nào mù tung lưới, nào i rặc,........
    Thôi thì em đíu cần bít irac ra sao, thèng sing thế nào, hôm nào các bác vìa tới nhà thì nhắn một câu để em với em không tin ai hít ra sân bay, để em một lần thôi " sờ, mó" vào cái ước mơ của em với.
    To không tin ai hít: EM cho chi sdt đi chị sẽ gọi cho em.
    To tất tần tật các bác trong sì gòn: Tuần này anh đầu trần bận rùi, hơn nữa nthm cũng bận, nên để tuần sau hoặc sau nữa.
    em mới vào, khong tin ai hit cũng thía, cho nin kế hoạch như thế nào để dành cho anh đầu trần, anh phải tổ chức từ đầu chí cuối, đưa đi đón vìa. hiiiii ( cái này bác phải có trách nhiệm vì chúng iem không bít đường)
    KHông tin ở Q1, em ở GV.
  2. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế này nghe!
    Như tớ đã nói, việc bố trí địa điểm ở đâu là rất quan trọng. Chỗ đó phải đảm bảo zui, và tiện đường đưa đón mọi người. Tớ cũng đã nghĩ đến một vài địa điểm. Thứ nữa là thời gian, thường là buổi tối mọi người sẽ rảnh rỗi đúng không? Vậy thì ta nên tổ chức buổi tối. Và cái nữa là nội dung cuộc gặp mặt. Nói chung là lần đầu tiên, mọi chuyện còn xa lạ và lại ít người nên bỏ qua phần nhậu nhẹt, vì phần này chiếm khá nhiều thì giờ, vả lại tớ mới thấy có mỗi tớ là boy, không lẽ tớ uống một mình?
    Vậy là theo tớ thế này: Chúng ta hẹn gặp ở một quán cà phê nào đó (quán đẹp, sang, rộng rãi, thoáng mát và sáng sủa), gặp gỡ và nói chuyện làm quen. Chán rồi, tìm một chỗ nào đó hát karaoke, hoặc đi ăn đêm chẳng hạn! OK?
    Mọi người cho ý kiến đi!
    Mà quên, đây là SĐT của tớ: 0918299468 - Cứ nói gặp Đầu Trần Chân Đất!
    Được be_ba sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 28/12/2004
  3. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi....Có người bảo nvt_italia khích bác, bàn lùi đây này. Khổ thân thế ko biêt...!!!
    Boy galang này, tớ là dân chợ búa nên éo nghe quen mấy cái giọng khoe của nhá!!! Ko đi được thì nói là ko đi được!!!! Việc gì phải lí do lí trấu!!!
    Còn tớ, Offline hay đàn đúm thì tớ thích lắm, vì ko thể offline cùng mọi người ( tớ ở miền Trung, bay vào SG hay ra HN thì điều kiện, cả tiền nữa ạh, nó ko cho phép ) nên tớ thường xuyên vào mấy cái topic offline của box để xin tí "hơi" và xem mọi người vui thế nào, vui ra sao, khi thấy ông bót lí do thì tớ ngứa... Thế thôi!!!

  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to chị Hồng Minh: chị ơi số di động thì em ko có, nhưng số điện thoại bàn thì em có: 8374583 sau khi bấm xong chị sẽ được nghe lời giới thiệu, chị bấm tiếp 805 rùi đợi cho người bắt máy, rùi bảo cho gặp HOa fòng 7 là okie( em ở KTX mà)
    chị gọi tầm từ 12h trưa đến 6h chiều hoặc 10h tối trở ra thì em mới có trê fòng chị ạ
    em đợi điện của chị. em muốn đi chơi lém
    to đầu trần chân đất: bé ko_tin sẽ gọi điện cho anh, anh nêu tên cái địa điểm anh chọn em xem nèo...........
  5. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hmm, mấy ngày hôm nay bận rộn nên không thể đề ra một phương án gì cả, cứ áy náy, sợ mọi người lại bảo là "đầu voi đuôi chuột".
    Như tôi cũng đã nói, buổi gặp gỡ này mới chỉ là ban đầu, nên chỉ cần chọn chỗ nào yên tĩnh và lịch sự, không cần phải quá sang trọng và đắt tiền, dễ bị ngợp. Tôi biết có vài quán như: Vô thường, Tuấn Ngọc, Ngẫu nhiên (đường Tân Canh, Q.Tân Bình), Papillon (đường Trường Sơn, đường ra sân bay)... những quán này tôi thường tới. Mọi người thấy sao!
    Thứ nữa là thời gian: Tôi không biết mọi người đang đi làm hay đi học, thời gian như thế nào. Còn tôi, một tuần làm ngày, một tuần làm đêm. Tuần tới này tôi sẽ làm đêm, như vậy ban ngày sẽ rảnh rỗi, nếu mọi người thu xếp được, ta tổ chức ngay tuần này, vào ban ngày, OK???
    Ý kiến mọi người thế nào???
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chắc chưa được đâu anh ơi, em thì chỉ rảnh vào buổi chiều và tối, với lại bi giờ chỉ có mỗi em, chị HỒng Minh, anh chứ anh boss đã về đâu,
    ít nhân lực quá
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phải lên kế hoạch chi tiết đi chứ !!? kể cả hai , ba người cũng okie Lần đầu off chưa thể hoàn chỉnh và đầy đủ được ! Topic này để lâu quá rồi mà chưa thấy gì cả .
  8. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gần tết nên ai cũng bận rộn cả, em không tin thi dang phải thi học kỳ rồi, em thì chưa ổn định, giờ em đang ở vũng tàu, 2 tuần nữa về bắc , nên em thấy để ra giêng ngày rộng tháng dài gặp nhau một thể, có được không anh đầu trần?
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khó có thể off được trước tết ??
    Tớ sẽ chuyển topic thành off dịp tết tại thành phố Hải Dương .
    Ra tết sẽ off tại Sài Gòn khi mọi người đã vào và vuthanhminh sẽ off cùng mọi người tại Sài Gòn .
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    uh mùng 2 tết được đó, em cũng định lên HD vào mùng 2

Chia sẻ trang này