1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline hôm chủ nhật 11-12-2005 thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cdp38, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Offline hôm chủ nhật 11-12-2005 thế nào?

    tớ vừa mới đi thi para-games về nên ko biết tình hình bà con ở nhà thế nào.
    Có gì anh em tường thuật lại cho mọi người biết với nhé

    Hôm trước định vào viện 108 cắt cái chai ở gan bàn chân, bác sỹ đòi 800k tiền mổ, 300k tiền thuốc.
    Nghe thấy choáng quá liền tìm sang BV Thanh Nhàn. Làm xong chỉ trong vòng 1 buổi sáng. Hết có 170k cả tiền mổ + thuốc + bồi dưỡng bác sỹ. Quá bèo.
    Kết quả là được cử đi thi para-games trong vòng ít nhất 1 tuần.

    Tóm lại là ko thể offline cùng các anh em được có lẽ đến hết tháng 12.
    Tình hình chiến sự rất mong được các anh em cập nhật
    Thân
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    khổ thân anh, anh em mình đều ốm đau bệnh tật cả, chỉ có điều em thì sắp khỏi rồi, chúc anh mau bình phục.
    Anh em ngoài đó miêu tả lại mấy giải thi đấu nhé, giải của box giải của An Dương... thanks
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật Vinh Thương Mại giải nhất, Đức Thương Mại giải nhì.
    Matnausac đoạt giải phong cách he he.
    Phần chính là lúc anh em đi ăn uống với nhau cơ, vui lắm.
    Em chỉ định uống một cốc thôi còn lên thư viện học, ai ngờ về đến nhà ngủ như con lợn con đến tối.
    Lần sau em ko uống bia ban ngày nữa đâu.
    Từ hôm ăn cơm giang ở quán bia đấy đến giờ cứ ăn trưa là em phi đến. Phê món cơm giang ở đây rồi. Buồn cười mấy em nhân viên cứ nhìn em đến quán bia ko uống mà chỉ gọi đĩa cơm, ăn xong cút thẳng.
  4. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    báo cáo anh: cái món đó tiếng Việt gọi là cơm rang chứ không phải cơm "giang"
  5. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, say sưa quá nên quên hết rùi [r2)
  6. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ hôm đó có một kiều nữ xinh đẹp lần đầu gặp gỡ, võ công cực kỳ thâm hậu. Bổn cô nương đó mới chỉ đi vài ba đường kiếm liễu, xác "các chàng lực sỹ" đã nằm la liệt dưới chân nàng.
  7. pqd_beckham

    pqd_beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó thực sự là vui , chỉ có điều những người khác hình như ko mặn mà lắm với giải thì phải . Hôm đó chỉ có bác vottaytrai , bác cuongphong, vinh TM , matnau là đến sớm nhất , về sau có tôi và moonbeam . Donguyen với caigichaduoc đến sau , có được đánh giải đâu . Đề nghị anh em khác phải nhiệt tình hơn nữa chứ . Tất nhiên là anh em ai cũng bận , nhưng đã hẹn rồi thì phải đến chứ , đánh bóng bàn cũng vui nhưng sau đó anh em ngồi bốc phét còn vui hơn .
    Chủ nhật này chắc phải đi xem đánh giải , ko offlime đc rồi , để tuần sau nhé
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa ở Sing toàn ăn cơm giang, thích một cô bé tên Giang nên bọn cùng nhà toàn trêu mình mê cơm Giang, lâu rồi thành ra quen, ko để ý là mình sai. Nhắc lại nhớ ngày xưa ghê.
  9. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thấy chú Lân nói đến cơm GIANG cứ tưởng là cơm LAM, thứ cơm nấu trong ống GIANG, thì ra là cơm CHIÊN. Thứ cơm này ở miền Trung quê tôi vẫn thường gọi là cơm RANG. Đến khi ra Hà Nội người ta nói rờ (r) là dê (d) nên đọc thành cơm DANG. Tôi ra ngoài này đành cứ lấy tiếng trong Nam để gọi: cơm CHIÊN; vừa là để cho không phải sửa tiếng quê vừa là để nhớ cô iem nhỏ xinh xinh ở trong ấy.
  10. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    chú cứ an tâm, hôm đấy anh phải đi thi para-games, thân mang trọng trách quốc gia nên ko đến được thôi.
    Mọi lần offline tôi rất tích cực đấy chứ. Chú cứ hỏi CGCĐ, donguyen1983 hay mastersprint là biết
    Đùa tí thôi, hôm đấy anh bị đau chân, đúng gan bàn chân luôn nên phải đi nạng ko đi được
    Chắc phải tĩnh dưỡng mất 2,3 tuần rồi
    Hy vọng lần sau Đức chặn cho anh tập giật 1 lúc nhé. Hôm trước được chú chặn khoái quá đi mất. Còn đánh trận thì chấp anh 3-4 quả nhé. Hiếu mastersprint chấp anh 3 quả anh vẫn thua đấy

Chia sẻ trang này