1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline HPC , gặp mặt một người anh ở xa , kẻ mang danh bông hồng già hay ngan già ===> kẻ lắm tai ,

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    offline HPC , gặp mặt một người anh ở xa , kẻ mang danh bông hồng già hay ngan già ===> kẻ lắm tai , nhiều tiếng , đã gia` lại còn đú

    _nếu bạn là một người đang lơ ngơ ngó ngang , ngó dọc trong HPC thì hẳn bạn sẽ được tiếp đón nồng nhiệt bởi một kẻ mà có người gọi âu yếm và quyến rũ " anh thân mến hay anh yêu quý " { ai thế nhở , nghe wen wen }, hay đơn giản là ANH như những thành viên gạo cội , cằn cỗi , già nua như INNOCENT , như NICO, như NEW của HPC vẫn gọi { tranhthủchê bai mấy ông già ấy tí }........chà chà , thế thì hắn cũng phải thuộc hàng U3n , đít nhỏ hơn đầu roài ===> chứng tỏ hắn còn già nua , cằn cỗi , xấu xí , nhàu nát hơn mấy ông già đã trở thành đặc trưng của HPC i'''''''' rồi ....hic...xi`
    ----nếu bạn là một cô bé nhở nhắn , xinh xắn , dễ thương { ngại we'''''''' } hay đơn giản là một GIRL với tinh thần đấu tranh cao , tha` chịu "chết " chứ không chịu ế, chỉ cần bạn xuất hiện với một vài thông tin trên mạng , hay chỉ cần bạn bị bắn tin bởi một vài cái loa truyền mồm kiểu như " trên 18, nhà một bố , một mẹ , chưa chồng chưa con .......chưa người yêu ....tiêu chuẩn : đầu đầy tóc , mồm đầy răng , chânđầy ........" thi` ....aha , bạn sẽ gặp hắn trong YM , sẽ chat chit trong diễn đàn .......và thế là tèn ten , hắn đã vào tròng hay bạn đã vào tròng thì cả hai phải nhìn vào gương mới thấy rõ { HANTAM hay NOIBUONMUATHU nhà mình chú ý nha'''''''' }
    ========nói túm lại là già , trẻ , nhớn , bé , ngắn , dài , cao thấp trong HPC đã đều chat chit , chửi bới , cãi nhau , kênh nhâu , đá nhau ngã xấp , ngã ngửa với hắn roai` . vì độ nhiệt tình đáng nghi ngờ của hắn , vì cái khoảng cách xa tít mít tính từ chỗ hắn ở đến cái WC của bạn { wc= white computer } thì cái việc hắn đứng trước mặt bạn , kêu gọi , mời mọc tất cả anh chị em trong HPC đi chơi off, ăn un'''''''' là một điều vừa gây tò mò , vừa thú vị ......hắn không phải là vô hình ? vậy thì phải sờ , nắm được [:D]. hắn là có thật , vậy thì phải xem hắn có đến nỗi quá DATE không ? hắn gửi lời mời của một người anh hay chỉ đơn giản là một CON CÁ trong ngày 1/4 ?

    .......amen , đây là cái bài được viết đến lần thứ 2 trong khi bụng đói nhún ra , sẽ viết tiếp sau vậy .......cái mạng chết tiệt

    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 05/04/2004
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    trước ngày hắn từ nước ANH xa xôi về VIỆT NAM thì cứ gọi là dân tình có những ngày tâm thần đa nhân cách " câu nì trích của ..hi` hi` }, người vui vẻ đón chào , kẻ chỉ loay hoay nghĩ cách "kê " hắn , chê bai hắn cho bõ tức , đứa thì muốn lột hắn ra mà .........oánh , nhưng dường như những cô thiếu nữ của HPC là " bon chen" nhất , một hai miệng nói anh YANN , anh HỒNG thân yêu về nhanh lên mà bụng thì một bồ dao găm , âm mưu đầy mình ........chỉ monghắn về nhanh để quay , để lột , để cấu xé , để ....một vài việc mà hồi sau sẽ rõ.chả có rì ngạc nhiên , con gái HPC ngoài cái truyền thống chanh chua thì còn có cả truyền thống "thâm " 3 đời , chả thế mà lúc thì gọi hắn ngọt xớt , chát chít cũng đong đưa , web cũng lườm nguýt chả ít ........ấy thế mà quay ra nói hắn là BÔNG HỒNG GIÀ hay CON NGAN GIÀ được ngay . Mà HẮN cũng kém cạnh rì chứ ? ngày đầu v ào HPC thì cũng chân nọ chân chai , hiền lạnh như anh chăn vịt { nhưng hắn chăn VỊT THẬT đấy }, ngôn ngữ tưng tửng , chả đủ để bảo vệ cái thân hắn .ẤY thế mà chỉ sau một thời gian , hắn " bùng nổ " ngôn ngữ , phong cách , tâm tính cứ như lúa cằn gặp ......." ấy " tốt y''''''''.....hehhe{ cho em một ngày , một ngày thôi , anh YANN nha'''''''' }hắn đốp chát chị em phụ nữ, hắn chanh chua với BAOLUA , xù lên với HANTAM, bóng bẩy , đu đưa với NOIBUONMUATHU , tí toét với LIBRIA , .....T hôi thì đủ cả , chả thiếu ai .
    =========ấy nên gọi ngày đầu gặp hắn , cái câu đầu tiên mà hắn nói với BAOLUA và HANTAM , 2 người đầu tiên gặp hắn tại HÀ NỘI là " chúng mình như quen biết từ trước ấy nhỉ " . hi` , thì lại chả đong đua nhau chán rồi còn điệu {ă.c.....ặc }Uh , thì hắn thật , hắn thật như những rì hắn nói và thật cả như những rì người ta nói về hắn . hắn cao 1,65m , đầu tóc cắt gọn gàng, trông thì vẫn " ngon lành " chán , chả đến nỗi nhàu nát lém . Ehem`, dưng mà dù sao thì giống không tốt thì nước có ngọt , phân gio có tốt cũng chả thành cơm thành gạo được {các cụ nói cấm có sai bao giờ } hắn vẫn già , vẫn cay , vẫn " đau đời " lém lém khi đứng lọt trong cái vòng vây " ngọt ngào và man trá " của HPC mà đặc trưng là " gái HP vừa choe chóet vừa sâu cay
    ===============
    hehhe, em viết kái nì theo kiểu đua đòi , đú đởn , thấy người ta viết riêng cho ai đó nhìu quá nên ....hí hí , viết cái nì theo kiểu " viết cho dấu iu " nghe cho nó lãng mạn ...hờ hờ , nhưng nhân vật chính chả che đậy rì , thẳng toẹt ra là anh YANN và buổi off đầy " vật vã " của Hpc2 ngày qua , có những phần thời gian BAOLUA " bận " nên chả thấy rì , mọi người bổ xung vào nha''
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 05/04/2004
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Baolua sửa thành Câu chuyện về lão ngan già Yann cũng nên ý. offline tưởng về tường thuật hoá ra là cứ ngồi khen cái lão già mà tôi còn chưa biết là ai đấy ý chứ,chẹp...
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hợ,lão Ngan già( lâu lắm mới sử dụng lại ngôn từ..thương mến này há há..) đúng là..già đầu có khác.Nói chung để chiến đấu với mấy anh thì dùng nửa cái đầu ,còn giành thắng lợi trc'' lão này chắc..ưu ái dành hẳn cho 2/3.Lão sướng nhá
    Quên mất,thỉnh thoảng lão cứ " lên đồng" như tối hôm qua là chết nhăn nhở con ngoan trò giỏi nhà ng` ta.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1

    TƯỜNG THUẬT BUỔI OFFLINE
    Rất điên, bà con ạ!
    Điên cực kỳ luôn khi một buổi sáng mình phải nhận 8 cuộc gọi mà không nghe được cuộc nào. Nhất là khi những cuộc gọi đến đó lại toàn nhắm vào những lúc nước sôi lửa bỏng: Hai tay đang đu trên cầu thang như Tazzan thì bị cù vào nách, cuống cuồng leo lên để nghe thì không nghe được.. Niềm ao ước lớn nhất lúc ấy là biết được ai gọi, túm lấy hắn, cắn một miếng tai thật lớn.. hic hic... nghĩ đến đấy thôi đã thấy hả cơn tức rồi.
    10h. Quyết vượt ngục, đạp đổ sự áp bức để tìm đến tự do. Theo sự hướng dẫn của Ngocconuong, tìm đến nhà. Háo hức quá, không biết bác Yann trông ngang dọc thế nào. Ặc ặc.. trông mặt con nít quá, có vẻ đú hơn mình tưởng.
    Chả có gì hay hơn chiếu bạc. Thành lập một chiếu nữa cũng không khó phải không bà con? dân HPC vốn dĩ đã máu ăn thua rồi. Cả chú Xitrum, trông đạo mạo là thế mà còn không chối được tiếng gọi của thần Đổ Bác thì các chú khác chịu thế Deck nào được...
    13h: Các cô nấu ngon thật đấy, nhưng cũng chẳng có gì lạ, khi mà bắt người ta phải nhịn đói nhịn khát đến 1h. Lúc ấy thì xin lỗi, mầm đá cũng còn gọi là cụ. hic hic... Đói hoa mắt. Lại lâm vào thảm cảnh.. Chả biết các cô các chú hợp đồng kiểu gì mà dứt khoát không cho người già ngồi xuống mâm. Bon chen kiểu cô noibuonmuathu thì không được nữa rồi.. mãi mới được cô hantam rủ lòng thương mời xuống.. may quá, chậm tý nữa, HPC mất một cụ, lại mất công lo cho cụ cái hậu sự thôi.
    Vẫn ức khi nhận điện thoại. Mãi mới nhận ra được một chân lý: Cái mic bị hỏng.. Một số n gười mất tiền oan với cái mic ấy mà không biết gì..... Kekeke....
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 07/04/2004
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Cơm no rượu say, các cô cậu bắt đầu chiến dịch đong đưa. Kekeke... Bác Yann bắt đầu thể hiện mình. Quá trình này không có gì đặc sắc (Hay nói đúng hơn là không biết có gì đặc sắc vì bận gạ em HanTam đấm lưng hộ.. Leo trèo cả buổi sáng, đau lưng quá)
    16h: Xuất phát. Đồ Sơn thẳng tiến. Một số em như Thuphuong20, Meokhongrau tính trốn chạy nhưng không được. Bác Yann xị cái mặt xuống vẻ cáu bẳn.
    20'' trên xe, gió + cát làm mọi người xấu đi nhiều. Một số xe chạy quá tốc độ phải chờ ở Khu 1.
    Chợ bến Nghiêng vẫn đông vui nhộn nhịp, chỉ có bác Yann sót nhất khi ra khỏi chợ với cái túi bị nhẹ đi mất >400K (Vẫn còn quá rẻ cho một số kiểu ảnh có được!!!)
    Nhà Nghỉ Bộ Quốc Phòng có vẻ khó tìm với cái trí nhớ dưới mức trung bình của HanTam. Trông người thì không đến nỗi, học cũng cao hơn một số người, vậy mà cứ cãi sống cãi chết là Nhà Nghỉ ở bên phải Khu 2??? Đánh giá IQ: Dưới mức trung bình.
    Thời gian vẫn nhẹ nhàng như thoi đưa, các đôi vẫn ra sức tán tỉnh nhau trong khuôn khổ cho phép. Khổ mỗi noibuonmuathu, chạy ra ĐS, lại quay về HP. Mãi đến hơn 19h mới thất thò mặt ra nhà hàng. HPC Mem chén nhanh hơn tất cả những gì có thể tưởng tượng. Luá mới + bò húc bị tiêu thụ nhanh chóng. Các hồn nhậu còn thòm thèm nhìn chai Remi của bác Yann. Nếu không được cảnh báo là còn một đêm thức trắng đang chờ phía trước thì chắc chắn là chai Remi không thể tồn tại quá 20h. Âu cũng là cái may mắn của một số người tửu lượng kém như mình.
    Hết hồi nhậu, các hồn lại kiếm cạ đánh ù, đúng là tinh thần cao hơn núi.
    Hồi này chưa hay, hồi đêm mới hay! Nhưng giờ té đã. Ai tường thuật hay hơn thì vào đây đi. Tớ khô như ngói, kể chuyện ra mọi người đi ngủ hết!
  7. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    sao các cậu cứ nói sấu anh YANN thế ,tui thấy anh ấy có gì đâu mà nói đúng hơn là ko có gì để nói sấu anh ấy,anh ấy cũng là 1 người cũng được đó chứ theo tui nhận sét thi anh ấy được đó,mà anh ấy mới ở xa về thì mình fải nói như thế nào để cho anh ấy lần sau còn muốn về nữa chứ fải ko nào, nói mà để anh ấy ko muốn về thì buồn lắm đó
    mà wên mất .Tui là 1 thành viên mới liệu có được đón tiếp như quí vị nói ko vậy
    tình bạn cao cả
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    BỮA TRƯA TẠI NHÀ NGOCCONUONG
    ......là người muộn nhất về HP để kịp h ăn trưa , đi trên tàu đã được mí anh chị nháy máy suốt để cho người ra đốn đã thấy hic..hic...lém roai` , về đến nhà NGOCoCNUONG thì thấy mọi người đã đầy đủ , xôm tụ lém lém { đầy đủ cả người nghợm , chân tay . quần áo nhớ }
    .
    ........mình bé nhỏ , yếu đuối , mong manh thế này mà chả được nhường nhịn rì , đúng là dân HPC toàn những kẻ chuyên quyền , ăn chưa nóng chỗ đã giục rối rít bắt đi rửa bát .........khiếp , hum ni NOIBUONMUATHU trông ghớm ghiếc với mái tóc điệu đã bóng mượt,ICH thi` chao chat chả đổi thay ri` , gặp lại một vài nhân vật lâu lâu mới gặp , vẫn thấy vui tệ , cái HPC nì nó vẫn thế , có thể trên diễn đàn chìm nghỉm , chết trôi chết nổi , nhưng dân tình cứ có vụ rì là sôi nổi chả thiếu mặt người nào ........thằng MONTEr thì to oạch với cái nụ cười quái dị chả lẫn vào đâu , nhìn tướng nó thì nuôi tốn cơm gạo , chỉ nhà nông thì quý , dáng thằng nì nuôi chỉ để lấy .............. bác chủ tịch nhà mình thì trông như hoàng tử í , vẫn phong đọ như ngày nào mặc dù vừa qua một chận chinh chiến bóc lịch trong nhà thương , XITRUM cũng có mẹt , lại NICO nữa , toàn những thành viên đã từng một thời ko ngày nào ko xuất hiện trong diẫn đàn . xem nao` , có MEOKHÔNGRÂU là lính mới tò te , ngoan hiền phải biết , thế mà thấy mình tiếp đồ ăn cho , ăn thút thít , chả thấy ý kiến ý cò rì hết , TRAIDATCẢNG với SẾP thì cứ nhảy bổ vào con gái nhà người ta , cưa cẩm, đong đưa cả buổi .........già rùi mà còn dại , bao nhiu đồ ăn tiếp cho nó hết , sao mà ngu dữ, thể nào hùi xưa mình béo !!!
    ==========
    tiệc trưa chỉ là tiệc nhỏ , mà gọi là bữa ăn thân mật thì đúng hơn , ngồi vào bàn ăn mọi người chả ai lạ ai , xởi lởi , quấn quít nhau ấy chứ ......đồ ăn là do chính bác YANN và toàn con gái HPC nấu ăn , bia rượu cứ zô đều đều , một cảm giác rất yomost mà lâu lâu mới thấy
    THUPHUONG ngồi cạnh anh YANN cả buổi chỉ thấy cười ỏn ẻn , cảm giác như trên mạng là thị màu thì ở đây là THUÝ KIỀU vậy , thỉnh thoảng chỉ thấy mắt chớp chớp , mồm đớp đớm ....rõ là kinh !!!
    --- một bữa ăn trưa với vài món đủ để cảm thấy thơm tho , hít hà , riêu cua HAI PHONG do con gái HPC nấu mọi người ăn thun thút , chả dám kêu ca rì .......cũng chả biết ông già YANN khi nào đi về cái bên mà nhìn con cua như loài vật lạ thì hương vị riêu của HPC hum ni có đủ cuốn hút để mà nhớ ko ......hehhe, nhưng đoán chắc một điều là kiểu rì cũng sẽ nhớ mí cái cô nấu món ni` { amen , ko có mình }
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 07/04/2004
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    một đêm hoành tráng tại đồ sơn
    cái vụ nì hấp dẫn và vui vẻ nhất của HPC , chỉ đáng tiếc một điều , dân tình thuê 3 phòng thì mỗi người một góc , mỗi người một khoảng , và cũng rất tiếc là vì 3 phòng ko thông nhau { rất may hay đáng tiếc nhở ? } nên mỗi người chỉ chứng kiến được một vài đoạn hay ho , một vài câu chuyện thú vị với những góc độ khác nhau .và cũng đáng tiếc vào buổi tối DỒ SƠN , baolua là người chứng kiến ít nhất nên tường thuật theo cái nhìn " it'' ỏi " của mình vậy
    ..........chờ đợi , chờ đợi và chờ đợi , con gái bao h cũng là chúa rắc rối , nào là phụ tùng , nào là đồ đạc , nào là hàng họ ,cái rì cũng lằng nhằng , phức rạp và nói túm lại là lâu ............vì chờ đợi người nọ chạy đón người kia , chờ đợi nên mọi người tranh thủ xuống biển chơi và chụp ảnh
    ..........nhà hàng ngay đối diện với nhà nghỉ ,bàn ăn ngay sát bờ biển , sóng vỗ rì rào , trời gió mát tê cả người , hướng mắt nhìn ra phía biẻn chỉ thấy một màu đen thẫm với những đợt sóng trắng , không có sao nhưng trăng lấp lánh { lãng mạn wa'' }.bàn ăn lịch sự lém , phục vụ tận răng , gọi rì có nấy . dân mình được một bữa say ssưa phát 2 . bia mở bôm bốp , buổi tối nì mọi người ún rược bia nhìu hơn , lại còn có vụ thách nhau giữa CONGAI19 và SEP2001 ,NOIBUONMUATHU .....góc nào thấy cũng nhộn nhịp , YANN cười toét ...buổi chiều ra biển , bác đã kịp đóng bộ quần bò bạc , áo sơ mi xanh nhạt loang những vệt trắng tròn làm bác như trẻ ra đến 15 tuổi ấy chứ , có con trâu nào cưa sừng mà thành nghé được đâu ....hớ hớ , rõ khổ
    .....lâu lém mí được ăn đồ biển , lại ngồi nhà hàng ngay bờ biển lộng gió thế này ,sướng ứ chịu được , dân tình nhìn ai cũng mắt long lanh ,mắt bia , mắt rượu ,bẻ ghẹ nhoay nhoáy , bóc vỏ bề bề cũng nhanh chả kém .nhìn quanh cũng đầy đủ cả , 15 nhân mạng , có tiếc chỉ tiếc THUPHUONG và TRAIDATCANG , ăn bữa trưa mà bỏ mất bữa sáng .......thỉnh thoảng lại thấy tiếc cho một vài nhân vật như COBEHANOI , HEART ON FIRE , KHANH THI được hỏi han nhìu mà ko có mẹt
    .......phải nói là một bữa tiệc mới đúng , cơm no rượu say ăn suốt từ 7h tối đến 10h mới đứng dậy đổ bổ vào quán KARAOKE được, dân tình dường như sung sức we'' cơ , ăn cũng giỏi , hát vẫn khoẻ , ainhìn cũng máu mê thể hiện cả
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    =======================
    1h tại nhà nghỉ , tính theo thứ tự từ trong ra ngoài gồm có phòng 2 , phòng 2 và .......phòng 3
    ...nhà nghỉ tầng 3 đầu mùa chưa có khách ,lại tách biệt với sự theo dõi nên ầm mĩ , ồn ào rì toàn quyền .........tưởng là ăn no , tưởng là hát khoẻ , tưởng là xuống nghịch biển đem đã mệt lém rồi , ai dè............tất cả bao nhiu " oan nghiệt " cũng do con gái HPC hết , đặc biệt là mí kẻ cầm đầu " ế " như NOIBUON, HANTAM, CONGAI, ICH
    ...........PHÒNG 1 yên mình và hoạt động bài bạc suốt từ tối , chả dây dưa dính dáng rì đến tình hình thế sự cho đến sáng hum sau
    ..........phòng số 2 gồm có MONSTER, NICO, YANN hình như đã ngà ngà ngủ .....rón rén , à ko , rầm rầm bất chợt có một lô một lốc những kẻ cố tình ko chịu ngủ chạy sang , chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện rì , YANN thì hét ầm nên đầy " oan trái " , nico cười sằng sặc .......thì ra và một vụ " oanh'' hội đồng " .trùm chăn mà đánh , mà cào , mà cấu , mà bẫu , véo , đá ......bác YANN bi h diện một cái " quần đùi ngắn " ngắn đến ko thể ngắn hơn được nữa............hờ , thế mà vẫn chiến đầu máu ra trò , cũng bật lại như tôm tươi , cũng đuổi nhau , cũng túm HANTAM , BAOLUA , 2 đứa ăn hôi to mồm vào , trùm chăn , bịt mồm ..........oanh''
    ............YANN đúng là ngan già , đã xấu lại còn tệ nữa , ai đời sợ chị em phụ nữ đến nỗi doạ " tụt quần " , ôhô, có khác dek ri` CHÍ PHÈO đâu .........dân tình chả ngán , bác có tụt thế , tụt nữa cũng mặc bác chứ , chị em HPC quen roai` , chả sợ .....hehhêh
    ==========================
    2 phòng cuối tầng 3 với đủ các tiếng la hét, cườinói rầm rầm , ồn ào đến phát sợ , cửa phòng này vừa mở ra lại đóng vào uỳnh uỳnh , dân tình đuổi bắt nhau toán loạn , bát cháo ngao ăn tối h chả biết còn sót lại bao nhiu , cái vụ đánh nhau hội đồng vẫn chả dứt cho đến tận 4h ssáng ========> bái phục
    ==========================
    5h sáng , phòng 1 mới ngơi tay đếm xiền , gõ cửa mấy phòng kia nhặng xị mà chả thấy cái dek rì ngọ nguậy , phòng 1 toàn những kẻ thắc mắc + tò mò ====> cơ bản tối qua có quá nhìu hành động kì quặc , khá nhìu tiếng động lạ .
    BAOLUA chạy sang hỏi NONGDAN_VN ở phòng 1 , hôm qua HÂNTM ngủ ở đay ah` ? " đâu , ko co'' " . chạy sang phòng 3 , NICO sau một đêm trông phờ phạc phải bit , lại hỏi , lại trả lời " không " ========> ơhay , HANTAM phải đuwọc bình bầu là " cô gái có đôi chân to nhất HPC " mới phải , chạy rầm rầm , nhảy hết lan can phòng này sang phòng kia , trốn'' . tránh , chạy .......thế mà chả bit ngủ hay chết đâu roai` ???
    3h30''đêm..............BAOLUA ngó ra ngoài lan can vẫn nghe tiếng cười rúc rích của HANTAM " anh NICO phải gọi anh YANN dậy chứng kiến thì em mới vào ngủ cùng anh cơ . mà phải bật đèn lên " =========> ac..a.c.c.....chả phải liên tưởng , rõ quá roài còn ri` , bên ấy tắt đền, tiếng cười nói , gầm rú cũng tắt rồi, mà sao nghe chuối thế ko bit ...........anh YANN hình như chả hứng thú với cái việc chứng kiến rì đó nên ko thấy tiếng .<====nghi ngờ wa''
    .............tính nhẩm trong đầu , hehhehhe........bên í có 7 con người , CONGAI19, LCH,HANTAM,NOIBUON VÀ NICO,YANN.MONSTER ..............3 cái giuờng , ấp êm phết , mình bên nì rộng thênh với 3 cái giường , 1+1=2 ======> thay cho lời tường thuật phòng 2 băngcách trích lời của YANN " chúng mày trầy trật mới khoá được phòng ,. đuổi anh em 7 người vào một phòng rùi ......đánh bài với nhau ah` , rõ là bọn trẻ con "
    ]=======================
    toàn những kẻ vừa ăn cướp , vừa la làng , sáng ra còn bắt đưọc một pô ảnh của NICO um CONGAI19 cười choe choét mà bông hồng già đặt tên là " nụ cười mãn nguyện sao một đêm ........
    cơ mà
    đêm qua cũng nghe kể lại YANN xả thân như chẳng có , phòng bên í mới đầu tắt đèn đi ngủ , êm ấp , nam nữ tách biệt , ấy thế mà một lcú sau thì rúc rích, rồi hét toáng lên ................bật đền , thứ tự đảo lộn cả , YANN ôm NOIBUON, LCH chạy toán loạn========> thích nhỉ , mà sao cái phòng bên í vui vẻ nhất thì cảh thấy ai nói ri` , bên nì sao ngó sang đưọc cơ chứ , người ta ngủ thì bit quái ri`

Chia sẻ trang này