1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline HPC , gặp mặt một người anh ở xa , kẻ mang danh bông hồng già hay ngan già ===> kẻ lắm tai ,

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1

    Con mụ HANTAM dạo này học cái điêu toa ở đâu ko biết nữa mà nghe giọng điệu thấy rõ là điêu thuyền . Học trường Đoàn mà nghe văn tưởng học thầy" "nói quá ", heeee , dạo này cũng bít cò kè thêm 1 bớt 2 rùi đấy ........tưởng..... hoá ra cũng....??? [/red]

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [/quote] oạch cái vụ nằm ngoài cửa là có thật nhá,còn vụ vừa nằm vừa nhóp nhép điệp khúc "congái 12hđêm tao với mày chiến tiếp" là không có đừng có điêu thế chứ
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
    [/quote]
    Lúc đó chú còn mải thăng lên trời làm sao biết được mình đã nói gì trong giấc mơ chứ.
    Hờ hờ...Hantam có điêu cũng chưa điêu lắm đâu nhé. Điêu bình thường thôi, còn chưa bằng khối người trong HPC.
  3. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hihihih. có cái quái gì đâu, chỉ phải các cô các chú có ít xít ra nhiều ...... lâm ly bi đát như chuyện Quỳnh Dao vậy.
    Cứ tiếp tục dòng cảm hứng đi nhé, phần bác khi nào thong thả thĩ cũng sẽ bon chen một tý.
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong mờ hết cả mắt vì CÚ ........quaivật mình kô đú được ,chiều nay trả thù ..
    p/s trông cái mặt lão ngan già ấy đúng là điêu ..........thảo nào chả đú ..
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  5. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    hoàn toàn không hoà bình tí nào hết . Sau khi dân tình chúng ta đã kê giường được kê sát lại với nhau ,. Ngay lập tức bác Yann chiếm ngay cái giường ngoài cùng để nằm cạnh Hà Vi ............ và cô Lẩm Cẩm Hà chạy cái uỵch chui vô giữa để lằm . Chả hiểu sao mà Congai19 thích lằm cạnh Monter thế không biết . Chạy lon ton ra lằm luôn . Kế bên là bác NICO với cai roi sẵn sàng quật mình bất cứ lúc nào mà mình thò tay hoặc chân sang . Ngay bên cạnh là Hantam , người chỉ lon ton mỗi phòng 1 ít............. Đang trong giấc ngủ ngon..... Monter cảm thấy mình nghệt thở ........ không biết có phải do đau tim hay tức ngực hay không. Mở cái mắt ra ................. ui trời ơi thôi rồi ......... 1 cái chân của bác NICO đè lên bụng mình , 4 cái tay .... 2 cái đè lên ngực và 2 cái tay còn lai ( CONGAI19 ) đè vắt vẻo trên cổ mình . Thế thì làm sao mà không ngạt thở ..... và Monter đã có 1 sáng kiến hết sức tuyệt vời .......... nhẹ nhàng , cực kì nhẹ nhàng ... lỏm ngỏm bò dậy , khe khẽ , khe khẽ , đẩy bác Nico vào gần cái chỗ của mình Để cho 2 người khi nằm ngủ nằm không yên gần nhau ...... Mình nhẹ nhàng đi ra ngoài nằm phía ngoài bác NICO . Lúc này Hantam đã lon ton sang bên hội vui chơi có thưởng rồi . Monter được giải thoát nằm 1 mình 1 chỗ sướng phê líu zíu ( đến giờ mình vẫn cảm thấy là mình làm 1 chuyên có thể nói là cũng ........ . khá hoàn hảo ) .
    --------------------------------------
    Tôi chưa nói chuyện với ông đâu nhé,ngồi im đấy,cấm ti toe,tí toét nghe chưa?Ông thì ngủ ngon lành trong khi tôi thì hết dám ngủ luôn,làm cả đêm cứ lơ tơ mơ,khó chịu ko tả được,đã thế chẳng ai có lòng hảo tâm nhường chăn cho mình nữa chứ?Khổ cái thân mình.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  7. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bác Yann đã trở về bình an rồi chứ? Bác lên tiếng phát cho bà con mừng đi nào.
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ặ , bĂc Yann vỏằ rại à , em là em cỏằâ ỏƠm ỏằâc mÊi nên ỏằâ thăm 'ỏằc ofline , hôm ni vơa nhà không có chơa khoĂ vào , tỏằâc wâ lôi ra 'ỏằc tỏằô A 'ỏn Z ............. 1 tỏằô 'ỏằf diỏằ.n tỏÊ cỏÊm xúc : kin , HPC kin wâ ........, ỏƠy ....................wâ .
    ...................................................................​
    .......thỏằ?nh thoỏÊng lỏĂi thỏƠy tiỏc cho mỏằTt vài nhÂn vỏưt nhặ COBEHANOI , HEART_ON_FIRE , KHANH THI 'ặỏằÊc hỏằi han nhơu mà ko có mỏạt
    ..........................................................................​
    may mà chặa bỏằ anh nói gơ chỏằ? nhỏằ> mỏằ-i cÂu : " cỏằâ vào 'Ây viỏt ,......................., xin xỏằ gơ câng 'ặỏằÊc " , chặa kỏằ<p xin pĂc 'Ê .......'i roài , hichic .........ngỏưm 'ỏng nuỏằ't cay vỏưy .
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác đã trở về bình yên rồi. Bây giờ đã đến lúc bác nói lại tâm trạng của mình được rồi đấy ạ. Cảm nhận về VN quê hương thế nào? 2 tuần trừ thăm họ hàng ra còn lại chủ yếu là vui chơi với HPC có để lại trong lòng bác nhiều ấn tượng ko? Bác chia sẻ cùng mọi người đi nhé.
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này