1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - không cần tưởng tượng

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonnippon, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Offline - không cần tưởng tượng

    Anh scan lên trông chán hơn nước ảnh rửa nhiều lắm. Tôi sẽ đưa ảnh rửa cho Kiên. Hôm offline đói quá nên không uống được. Offline là off bụng luôn. Lúc tui chụp cái ảnh đầu tiên hôm đó sao các bác lại cười nhỉ. Các bác thích tưởng tượng thế nào thì tưởng tượng.
  2. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    khổ thế mãi mới tải được ảnh lên. Trời ơi! vnn 1269 (Chết em rồi)
  3. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Trong anhe này có một người bị mất 3/4 mặt, khổ thân
  4. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Kiên ơi nhìn người iu liệu có tình tứ thế không.
    Anh nhìn em mà em hoá đá
  5. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    small_heart lim dim tận hưởng gì không biết
  6. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    lúc này Nguyệt Ca hát bài gì nhỉ. Chủ quán Cuối Ngõ là người đàn ông duy nhất trong ảnh
  7. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Lúc tui chụp cái này cá bác cứ cười làm em xấu hổ. Các bác tưởng tượng thế nào thì nói cho tui biết với nhá
  8. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Lúc này là lúc chẳng biết làm gì. Nhìn nhau cười và nhìn ra hồ
  9. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Hôm đó Kiên và ông anh họ tui uống hết cả chai mà trong bụng đói meo. Đĩa xoài xanh đưa ra đến đâu là hết đến đó. Da vàng-Rượu vàng - Đèn vàng - Xoài xanh
  10. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Một chữ V - vui vẻ (không phải văn vở)

Chia sẻ trang này