1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE KHU VỰC PHÍA BẮC NHÂN NGÀY 19/8-2/9. TÀI TRỢ: DŨNG SPORT, TUẤN SPORT ?T? Ảnh tr 22,24 - Tổng

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ladythang8

    Ladythang8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại cái vụ hen hò hụt cua Gando , bưc mình về không post ảnh ngay nên lỡ mất 2 ngày vi phải đi ctác ngoại tỉnh.
    ok , L post ảnh nè. Gando hay Kim xử lý giùm nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0

    @ Phải nói trận Cùn đánh với đôi trẻ hay quá đi chứ . Hôm đó đôi Cùn còn dẫn trước cơ mà nhưng theo A trận đó đôi Cùn sai về đấu pháp bây giờ A mới nói nhé... Em cũng thấy cách trả giao bóng của Thắng Khỉ khi đối phương ở hai phông rất an toàn nêu cao sâu cuối sân rồi chạy lên chiếm lưới nếu trận này E tích cực đứng lưới hơn bên E đã có cơ hội để chiến thắng. A thấy E trả một số quả trả giao bóng của E khá tốt cao sâu buộc đối thủ phải lùi sâu đánh trả đó là cơ hội tốt nếu E chạy lên sát lưới chắc chắn Thắng Khỉ sẽ hoạt dộng hiệu quả hơn với phần sân còn lại .
    @ pharaoh: anh ui là anh! Cóc có phải sai về đấu pháp gì hết, mấy cái đó chị em em đều biết, mỗi tội trình không có thì làm thế nào, em làm gì có tý lưới nào đâu mà lên lưới thế qué nào được. Phải tập đã.
    Hôm đo bọn em cứ sau một quả là bảo nhau, nào nào nào lốp lốp lốp lên qua đầu nhá, rồi lưới bắt nhá, nói chung cũng có hiệu quả, nhưng vì trình em có hạn nên ... hờ hờ... hiệu quả cũng chỉ có hạn thôi. Hơi tiếc một tý ở rơ bị dẫn 5-4, bọn em đã kéo được lên đến lợi ngoài rồi mà để hụt mất, chứ không lên được đến 5 đều thì chắc sẽ có cơ hội chạm bóng vui hơn.
    Nhưng nói gì thì nói, Khuê - Hiếu vô địch là xứng đáng rồi. Về nhà tự gõ vào trán 3 cái nhủ là phải tập cho tốt hơn, thế thui! He he.
  3. Ladythang8

    Ladythang8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    tiếp nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Ladythang8 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 07/09/2006
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Chà !Chú Dương sao hình nào cũng có vậy ?Có giải gì k ?sao mặt bùn thế kia
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Chị! Chị có công nhận là mấy cái ảnh em chụp đẹp rạng ngời mà không chói loá không? Còn mấy cái nhờ zai chụp sao xấu thế nhờ. Trông mặt chị em mình lên ảnh bị tối thui, ặc.
  6. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Mún sáng hả ??????? có ngay
    [​IMG]
    Sáng chưa???? cứ gọi là sáng bảnh ra nhé
    Cô Linh: cô cứ to mồm đê, tốt nhất là bố trí 1 buổi thì mới bít được mềo nào cắn mỉu nào. Bố trí đê, hay chỉ to mồm
    Mấy hôm nay cả tui và chú Kim đều bận, ứ xoay đi đâu được, vài nữa sẽ có bài, mong pa con thông sờ cảm nhé
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vài hôm nữa nó nguội rồi, không còn nóng anh gando à. Viết liền đi anh
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Gando đâu rồi anh! Hú hoà, nhanh lên nèo!
  9. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết OFFLINE box Tennis khu vực phía bắc lần thứ 4 trong năm 2006​
    Rất nhiều lần BTC chọn ngày thi đấu cho các buổi OFFLINE và những ngày đó trời đều đẹp cả. Tuy nhiên giải lần này thời tiết đã làm cho BTC cảm thấy thực sự lo lắng. Rất may là ngày 2/9 trời rất đẹp, nắng đẹp đến..cháy da, và tịnh không có tý gió nào?
    Việc phân bảng, số người thi đấu tưởng như xong xuôi nhưng tới tận đêm trước ngày khai mạc giải, BTC đã phải thay đổi lại bảng thi đấu và thể thức thi đấu do có đôi VĐV không tham dự được.
    Ơn trời, mọi việc cũng tạm ổn. Sáng 2/9 dù một số mem có hơi ?ocao su? một chút thì giải vẫn diễn ra đúng như lịch trình. So với hôm họp bốc thăm, nội dung Đôi Nam chính thức có sáu Bảng đấu (1 bảng 4 đôi, năm bảng còn lại mỗi bảng có 3 đôi; mỗi bảng đánh vòng tròn một lượt lấy đôi nhất và chọn thêm một đôi nhì xuất sắc nhất trong số 5 đôi nhì của 5 bảng vào vòng sau, riêng bảng 4 đôi lấy nhất nhì vào vòng sau). Nội dung đôi Nam-Nữ có hai bảng (1 bảng 3 đôi và 1 bảng 4 đôi, đánh vòng tròn một lượt lấy nhất nhì mỗi bảng vào vòng sau).
    Để có được tấm vé duy nhất đi tiếp vòng sau, mỗi trận đấu tại vòng bảng đôi nam là một cuộc chiến căng thẳng, quyết liệt và thực sự hấp dẫn. Việc áp dụng luật bóng vàng càng tăng thêm sức ép cho các mem trong mỗi trận đấu đó.
    Không làm các CĐV thất vọng, kết thúc vòng đấu bảng nội dung đôi Nam có 8/14 hột giống đã sống sót để lọt vào vòng tứ kết:
    TK1: Tuấn Anh & Trường vs Tuấn & Hiếu
    TK2: Lâm ford Phan Anh vs Tâm & partner
    TK3: Hưng & Cường vs Bình & Khâm
    TK4: Nghĩa Pharaoh & Thành vs Hùng 223168 & Dũng
    Tại nội dung đôi Nam: Trận TK4 là một trận đấu cực kỳ căng thẳng và quyết liệt, hai đội liên tục bám đuổi và cân bằng nhau về tỷ số, với cú sì mách hỏng của đôi Hùng 223168 & Dũng trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đôi Nghĩa Pharaoh & Thành bằng điểm bóng vàng (6-5). Các cặp TK còn lại kết thúc trong sự vượt trội về đẳng cấp hoặc sự khôn ngoan về kinh nghiệm thi đấu khi Tuấn Anh & Trường vượt qua Tuấn & Hiếu (6-3), Lâm Ford & Phan Anh vượt qua Tâm & partner (6-2), Hưng & Cường vượt qua Bình & Khâm (6-2)
    Bán kết đôi Nam:
    BK1: Hưng & Cường vs Nghĩa Pharaoh & Thành
    BK2: Lâm ford & Phan Anh vs Tuấn Anh & Trường

    Nghĩa Pharaoh & Thành một lần nữa xuất sắc vượt qua cặp Hưng & Cường. Tưởng chừng như trận đấu phải huỷ giữa chừng do chấn thương của Nghĩa Pharaoh nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục diễn ra và phần thắng nghiêng về phía Nghĩa Pharaoh & Thành. Trong trận đấu này, trọng tài hai lần không quan sát thấy bóng ra ngoài ở dơ đầu tiên (Cường phát bóng-bất lợi cho phía Cường) và một lần không bắt lỗi net đã gây căng thẳng và ức chế cho cặp Hưng & Cường (thật đáng tiếc ?! ). Lẽ ra trận đấu sẽ có một kết cục khác với tỷ số 6-4. Tuy nhiên sự có mặt ở trận Chung kết của cặp Nghĩa Pharaoh & Thành là cũng rất xứng đáng. Kỹ chiến thuật của họ được đánh giá là tốt nhất trong các đôi tham gia. Những đường banh khó chịu, hiểm hóc, chiếm lĩnh vị trí trên lưới rất tốt và nếu như mọi người quan sát kỹ một chút thì sẽ thấy họ tỏ ra là một đôi rất chuyên nghiệp với những cử chỉ ra dấu bằng ngón tay nhắc nhau nên thực hiện như thế nào giữa người phát banh và người đứng lưới.
    Trận BK còn lại nghiêng hẳn về phía cặp Lâm ford & Phan Anh. Sức trẻ của Phan Anh cùng với kinh nghiệm trận mạc của Lâm ford đã giúp họ có chiến thắng nhanh chóng và thuyết phục trước cặp Tuấn Anh & Trường (6-3).
    Bán kết nội dung Đôi Nam Nữ:
    TK1: Hiếu & Khuê vs Bách & Diệp
    TK2: Nghĩa Pharaoh & Linh lady vs Neuyeu & Thắng

    Diễn ra với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, cặp Hiếu & Khuê đã có chiến thắng tưng bừng 6-2 trước đối thủ Bách & Diệp. Mặc dù rất cố gắng chiếm lĩnh lưới và trả banh khá tốt nhưng đôi Bách & Diệp không thể trụ nổi trước những đường bóng cực mạnh từ phía cuối sân của đôi Hiếu & Khuê. Đôi Hiếu & Khuê là đôi duy nhất tại giải này hầu như chỉ tập trung đánh cuối sân, nhường phần kiểm soát lưới cho đối thủ. Những quả thuận tay và trái tay của họ thực sự uy lực và gây khó khăn rất lớn cho tất cả các đối thủ từ vòng loại cho đến trận BK này. Có mặt tại trận CK là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và công sức của họ !
    Trận BK2 đã phải cancell do Nghĩa Pharaoh không đủ thể lực thi đấu. Thật tiếc cho Linh lady vì không thể tiếp tục cống hiến cho khán giả những đường banh đẹp mắt?(lần sau chọn anh khác đứng cặp nhé?. )
    Chung kết nội dung Nam nữ diễn ra giữa cặp Neuyeu & Thắng vs Hiếu & Khuê:
    Đấu pháp mà Triển Chiêu của Neuyeu đưa ra đã khắc chế phần nào lối chơi uy lực của đôi Hiếu & Khuê. Những đường trả banh cao và sâu về phía cuối sân của Thắng đã gây rất nhiều khó khăn cho Khuê do Khuê hạn chế về chiều cao. Đôi Thắng & Neuyeu tạo ra áp lực đè nặng lên đối thủ của mình, Hiếu đánh trả không còn ổn định và thường xuyên đánh banh out, Khuê bị Thắng bắt volley trên lưới quá hay nên cảm tưởng như bị chế ngự hoàn toàn. Nếu trận đấu cứ tiếp diễn như những dơ đấu đầu tiên thì có lẽ phần thắng sẽ thuộc về phía đôi Thắng & Neuyeu, tuy nhiên có sự thay đổi về lối chơi của đôi Hiếu & Khuê khi Hiếu lên đứng lưới mỗi khi có thể và Khuê chủ động ở phía cuối sân. Lối đánh này bắt đầu phát huy tác dụng khi Neuyeu trả banh đúng tầm tay để Hiếu đứng trên lưới Sì mách liên tiếp ăn điểm (có lẽ những cú sì mách ăn điểm đã xốc lại tinh thần của Hiếu). Thắng đã rất nỗ lực nhưng tình hình không thể cứu vãn được. Thời điểm cuối trận Hiếu & Khuê đánh cực kỳ tự tin và không còn chịu áp lực tâm lý nữa, họ đánh những đường banh sâu và mạnh về cuối sân, tránh được người bắt trên lưới của đối thủ và kết thúc trận đấu với tỷ số 6-4. Xin chúc mừng Tân Vô Địch đôi Nam Nữ: Hiếu & Khuê.
    Chung kết đôi Nam:
    Được lợi do trận Chung kết đôi Nam Nữ kéo dài và được sự săn sóc đặc biệt của nhân viên mát xa THANH-chủ sân Vĩnh Tuy, Nghĩa Pharaoh tiếp tục thi đấu trận Chung kết với cặp Lâm ford & Phan Anh. Những đánh giá ban đầu đều nhận định đôi Lâm ford và Phan Anh sẽ thắng vì thể lực cũng như chấn thương sẽ khiến đôi Nghĩa Pharaoh & Thành gặp khó khăn. Tuy nhiên sự hồi phục tích cực của Nghĩa Pharaoh đã gây ra bất ngờ đối với mọi người và cả với đối thủ của họ. Lối chơi giằng co để phá sức, sự tinh quái của những người cầm trịch trận đấu được hai bên tha hồ phô diễn. Hai đội chơi cầm chừng, chắc chắn trong từng dơ giao bóng của mình để trận đấu theo kiểu bám đuổi tỷ số. Khi tỷ số đang là 4-4, Sự tinh quái của đôi Nghĩa Pharaoh & Thành được thể hiện khi nhận thấy đối thủ Phan Anh bên kia lưới tỏ ra xuống sức và còn khá non về kinh nghiệm thi đấu. Bóng liên tiếp được dồn về phía Phan Anh và Nghĩa Pharaoh tỏ ra cực kỳ chắc chắn khi đứng trên lưới, đôi Lâm ford & Phan Anh mất dơ vì Phan Anh mắc phải quá nhiều lỗi, tỷ số 5-4 nghiêng về phía Nghĩa Pharaoh & Thành. Không phạm phải bất kỳ lỗi nào, dơ Thành phát bóng khép lại trận Chung kết của Giải. Cả box Tennis khu vực phía Bắc xin ngả mũ kính chào Tân vương mới nội dung đôi Nam: Nghĩa Pharaoh & Thành. Các bạn đã cống hiến cho chúng tôi những pha bóng đẹp, tinh thần thi đấu vượt khó tuyệt vời và sự phối hợp ăn ý cao.
    Kết Quả​
    Nội dung Đôi Nam
    Vô địch: Nghĩa Pharaoh & Thành
    Á quân: Lâm Ford & Phan Anh
    Đồng hạng Ba: Hưng & Cường; Tuấn Anh & Trường

    Nội dung Đôi Nam Nữ
    Vô địch: Hiếu & Khuê
    Á quân: Neuyeu & Thắng
    Đồng hạng Ba: Linh lady & Nghĩa Pharaoh; Bách & Diệp

    BTC XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ TUẤN SPORT-63 LÊ HỒNG PHONG, HÀ NỘI ĐÃ TÀI TRỢ GIẢI THƯỞNG.
    XIN CẢM ƠN LÒNG NHIỆT TÌNH VÀ SỰ ỦNG HỘ, HỖ TRỢ CỦA ANH THANH-CHỦ SÂN TENNIS VĨNH TUY ĐỐI VỚI GIẢI ĐẤU. CẢM ƠN ANH ĐÃ TÀI TRỌ BEER KHI GIẢI ĐẤU KẾT THÚC.
    XIN CẢM ƠN CÁC VĐV, CÁC CĐV ĐÃ THAM DỰ VÀ CỔ VŨ HẾT MÌNH CHO GIẢI. HI VỌNG TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC MEM TẠI NHỮNG BUỔI OFFLINE TIẾP THEO.
    TRÂN TRỌNG.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    MẠN ĐÀM
    Giải đấu OFFLINE khu vực phía Bắc 2/9 đã thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn rất cao. Sự có mặt của những cao thủ banh nỉ Hà nội là một điều đáng mừng cho Box khi được học hỏi và giao lưu với họ.
    Nhìn nhận lại sau một năm (2/9/2005-2/9/2006) đã thấy có nhiều sự thay đổi: Chất lượng chuyên môn của các giải cao hơn, có nhiều mem tích cực tham gia hơn. Nhớ giải 2/9/2005 tổ chức tại XN Đầu máy toa xe ở Khâm thiên, chỉ có 2 mem nữ 1905 và Zimu đến cổ vũ, số lượng các đôi tham gia còn khiêm tốn thì đến nay đã có nhiều mem tham gia hơn, cũng như có nhiều mem nữ cùng chơi và cổ vũ cho giải hơn.
    Với suy nghĩ của một người làm tổ chức, tôi thấy chúng ta cần phải thay đổi thể thức thi đấu để mọi người có cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu và giao lưu gặp gỡ nhiều hơn. Có những mem trước đây tích cực tham gia như: Cobeo, CJ? nhưng nay hầu như vắng bóng. Đó là một thực tế đáng buồn và chúng ta cần phải nghiên cứu để có cách thức hữu hiệu nhằm liên kết mọi người lại với nhau.
    Việc phân hạng ra các series như Box SG cũng tương đối hay. Nhưng xét cho cùng tôi thấy việc phân hạng không phù hợp với chúng ta lắm (tôi không muốn lan man phân tích lý do làm gì..). Tôi đề xuất ý tưởng chúng ta sẽ tổ chức các buổi off chỉ nội bộ Box với nhau và đan xen với các buổi off có mặt cao thủ ở ngoài, cụ thể:
    Giải 23/10/2006: Sẽ tổ chức nội dung đôi (có thể là đơn) và một số thợ thuyền như giải 2/9 sẽ không có mặt. Nếu tổ chức đôi, mọi người có thể tự chọn đôi hoặc bốc thăm ngẫu nhiên để xác định cặp, riêng các mem 223168, ngocnt, donic_bxh, Pharaoh, lâm ford sẽ không đứng cặp cùng nhau.
    Giải cuối năm 2006 đầu năm 2007 (dự kiến): Có thể tổ chức với thành phần rộng rãi như giải 2/9/2006
    Giải 8/3/2007 (dự kiến): Cơ cấu tổ chức và thể thức kiểu như giải 23/10/2006
    ???????
  10. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    :D giải 23/10 mà tổ chức đơn có vẻ hợp lý nhất đấy. Vì mí giải sau toàn đôi rồi.

Chia sẻ trang này