1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline ký sự (xin lỗi cả nhà vì đến giờ này mới chịu post)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Visser_Three_new, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Offline ký sự (xin lỗi cả nhà vì đến giờ này mới chịu post)

    Khà khà, gặp hôm ngày lành tháng tốt, bác XSA yêu qu(á)í của chúng ta về nước chơi mấy ngày, lại có dịp đi offline với JC, thật là quý hoá. Xin mọi người cho bác XSA 1 tràng pháo tay chúc mừng cái đã.

    Diễn biến chiến sự như sau :

    7h45 : Cùng Mít đến nhà chị ET, đã thấy có một số người ở đấy rồi. Trong đó, ngoài bà chị già ET ra là chị Luna (mới có biệt danh là "Chị chưa già lắm") và xe ôm bán chính thức chị. Tiếp theo là "kẻ mà JCer ai cũng chưa biết là ai đấy" (he he, xin lỗi bác XSA nhé). Được một lúc, Kowai Pig từ trên gác đi xuống, mồm vẫn còn ngáp ngáp, mép vẫn dính một chút nước dãi (chắc là đêm qua nằm mơ thấy được ai cho ăn gì). Anh XSA thấy thế vội hỏi "Chị đến sớm thế ạ?". Pig nhà ta trả lời luôn "Chị đến từ hôm qua, ngủ lang ở đây, giờ mới dậy". Tiếp theo là việc mà bất cứ JCer nào mới gặp Kowai Pig cũng đều phải chịu trận (thì đã gọi là Kowai mà lị). Suốt thời gian từ 8h đến 9h, trong khi chờ đợi JCer tập trung đông đủ là màn "hỏi cung" anh XSA của Pig nhà ta. SỢ QUÁ ĐI MẤT, ngồi cạnh mà cũng thấy hơi run run. Các đồng chí, đồng đội còn lại được thể cũng chu mỏ lên đòi quà, không để cho bác XSA được yên thân phút nào. Lúc sau, thấy mặt bác XSA đã hơi tái tái thì "chính phủ" đành phải can thiệp, không cho dân tình đòi hỏi nữa. Bác XSA rút Dejikame ra chụp mỗi người 1 kiểu cận cảnh, nói là để làm Avatar trong profile.
    Danh sách những người tham gia lần này như sau (thứ tự xếp theo thời gian có mặt) :
    01. ET Kodomo
    02. Kowai Pig
    03. XSA
    04. dhnLuna
    05. Mr. Hà (xe ôm của chị Luna)
    06. Mit-uot
    07. Visser 3
    08. Mr. Chung (bạn của Kowai Pig)
    09. Kien vang
    10. Grain-of-Saind
    11. Khong sau rang
    12. Akai usagi
    13. Ngo Bung
    14. Batistava

    9h : Rút cục cũng nhổ được rễ lên vì mọi người kêu đói nhặng xị (chắc "rửa ruột" từ tối hôm trước để hôm sau đập phá). Lòng vòng hành trình gian khổ mãi, cuối cùng lại phải vào nơi "sang trọng" để thực hiện cái việc trọng đại là "ăn sáng" này. Trong chờ phục vụ thì bác XSA tranh thủ thực hiện "trách nhiệm" tặng quà : Một chai rượu UME cực ngon, kẹo và một số sách tiếng Nhật. Khổ quá đã bảo đừng tranh nhau nữa, thế mà cứ tranh nhau mãi mấy quyển sách.
    9h30 : Cuối cùng thì BÚN THANG (not BÚN THAN) cũng được đem ra. "Tình yêu như bát bún... thang, bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình". Với tinh thần đó, không ai bỏ sót một sợi bún, một giọt nước canh nào, quyết tâm chiến đấu đến cùng, ăn xong lại còn liếm mép quèn quẹt ra vẻ vẫn muốn ăn nữa. Nhưng mà thôi, lính tráng có suất, ăn thế thôi để bụng còn ăn cái khác.
    10h mấy phút : Cả làng rút khỏi quán, trước đó còn có màn chụp ảnh lấy cảnh quán ăn. Tiến thẳng về hàng nước Minh Minh ở Bờ Hồ, tụ tập bia bọt. Một lúc sau, anh giai XSA giới thiệu cô em họ (theo một số nguồn tin vịt không đáng tin cậy thì đây là em họ con ông chú ruột của ông anh kết nghĩa của bà hàng xóm anh XSA) xinh xắn có cái tên cũng dễ thương chẳng kém : Quỳnh Anh. Sự xuất hiện của cô bé Quỳnh Anh này gây nên một số sự cố (đổ vỡ, leng keng, teng teng...) trong lòng một số đấng nam nhi của JC, tiêu biểu ở đây là đồng chí Không Sâu Răng (hình như rất chăm dùng P/S). Lập tức KSR thực hiện ngay màn chào hỏi làm quen, đồng thời cả hai nhận ra rằng đã gặp nhau ở đâu đó rồi mà sao trông mặt quen quen (). Đã thế lại còn có màn uống chén giao bôi nữa. [Kampai]
    Một lúc sau 3tí mới mò đến, trình bày hoàn cảnh "Em ngủ quên! Vịt nó gọi em xong rồi thì em lại ngủ tiếp!" Hư, không được thế, phải phạt! he he, còn phạt cái gì thì để toà tuyên án

    Uống bia vào, tây hết cả lũ rồi nên không ai nhớ ra lúc đấy là mấy giờ. Hình như là đến giờ ăn trưa rồi thì phải (trời! lại ăn). Bữa sáng và bữa bia, anh XSA đã nhận làm Liên Xô rùi, giờ đến lượt chị ET nhận lãnh trách nhiệm cao cả này. Trong bữa trưa này, Vịt ngồi xa trung tâm quá nên không hóng hớt được hết những gì dân tình buôn bán. Chỉ biết là thức ăn ngon, mọi người ăn uống nhiệt tình, cái gì bưng ra cũng xử lý hết.

    14h30 : Kết thúc bữa trưa, vắng mặt 1 tiếng, anh XSA cũng phải về nhà một chút để báo cáo với phụ huynh.
    15h30 : Quay lại quán Dilmah trường Ams để thực hiện cuộc giao lưu với box Final Fantasy Fan Club (viết tắt là F3C) thì được tin 3tí là một, KSR là hai, chị Luna là ba, anh giai Xe ôm bán chính thức là tư đã rút khỏi hiện trường từ lúc nào, còn lại toàn chị em phụ nữ ngồi chơ vơ. Ngồi được 5 phút thì Kiến vàng kềnh càng mời vào bên trong giao lưu với F3C. Do không chuẩn bị trước, lại bị bà con đùn đẩy nên Vịt - vốn kém khoản ăn nói ngoại giao - chả nói được gì ra hồn. Đã thế lại được em Ngô Bung ngồi dưới nói leo (lần sau em thích thì cứ tự nhiên đứng dậy mà phát biểu nhé), bực hết cả mình. May mà cũng không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc họp. Tiện thể phê bình luôn Kirin vì một số chuyện lặt vặt không tiện nói ra ở đây. Kirin muốn biết thì PM cho Vịt.
    16h30 : Chia tay F3C cùng với món quà hữu nghị là 2 chiếc đĩa CD tự làm, JC tiếp tục chương trình "THỂ THAO VUI KHOẺ". Bây giờ thì khoẻ cái nỗi gì, chỉ muốn tìm chỗ nào mà ngả lưng thôi. Thế mà vẫn phải ra Hồ Tây, để phục vụ cái nhu cầu thể thao của chị em là Bơi thuyền. Chờ một lúc thì bà con dần dần tụ tập đông đủ trở lại. Còn chuyện trong lúc bơi thuyền thì khỏi phải nói, ai cũng biết rồi. Có một số pha chộp ảnh chớp nhoáng, được xem một số bộ phim cả Mỹ lẫn Hàn Quốc ở giữa hồ, v.v... Đề nghị anh XSA post ảnh đi chơi lên cho cả nhà cùng xem.
    18h45 : Tiếp tục chương trình Tây Kỳ. Trời ạ, mệt đứt hơi rồi. Mít thì đòi về học bài ôn thi, KSR cũng đòi về làm nốt đề tài tốt nghiệp. Thế là không đủ xe, phải kẹp ba lên Nhật Tân.
    (..............) Đoạn này Vịt mệt quá nên không còn nhớ nổi nó có những gì, ai còn nhớ thì chép ra hộ. Chỉ nhớ một chi tiết là Bung uống rượu vào đổ như chuối, phải đưa về tận nhà, còn các nhân vật khác thì uống bia vô địch. Có thể kể ra đây các "con sâu" : GOS, anh Chung, anh Hà, Akay. Ai mà gặp những người này ngoài đường thì đừng có nhắc đến chữ "bia" đấy..

    Sự việc túm lại là chỉ có bấy nhiêu thôi, chẳng chơi bời gì nhiều lắm nhưng cũng đủ mệt. Và bây giờ khi viết xong, nhìn xuống cái Clock ở dưới góc phải màn hình thì thấy nó đã chỉ 2h02 thứ tư 21/05/2003 rùi. Bùng thì đói, mắt thì mệt, mấy cái đĩa chưa làm xong, thế nên xin phép mọi người cho Vịt được đi nghỉ. Cảm ơn tất cả những ai đã đọc được đến dòng này mà không ngáp ngáp vài cái! Xin hết ạ!

    Hasta la Vista baby!
  2. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ui,hôm nay thứ tư rồi mà đọc lại bài của Vịt vẫn thấy còn....hương thịt chó.
    Hôm vừa rồi đi chơi vui thật đấy,lâu lâu JCers mới tụ tập đông vui như vậy thì phải.Luna thay mặt JC cám ơn XSA nhiều nhé.
    Ah,hôm qua Luna online,còn được biết là JC nhà mình sắp có thêm vài bữa đập phá no nê nữa,thứ nhất là em Batis tạ lỗi vụ hôm nọ,thứ hai là em Không Sâu Răng sẽ khao cả nhà vì đã được tốt nghiệp.Dân làng JC ơi,chuẩn bị tinh thần chiến đấu tiếp nha.
    Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  3. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ui đến bi h em vẫn còn thấy nhớ cái vị của pizza ngon ơi là ngon áh chẹp chẹp nhắc đến lại thèm quá .

    Miaka Yuki_Tamahome
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì hì, lại sắp có vụ bơi chời tiếp để chúc mừng cái vụ làm đĩa CD đấy ạ
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  5. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới mò được về đến nhà, đang đói bụng vào đọc bài thì lại thấy toàn kể chuyện ăn, ăn, và..đánh chén thế này có khổ thân ..cái bụng tôi không cơ chứ.
    Mọi người offline vui vẻ nhỉ. Nhưng mà sao không thấy ai tả lại anh XSA hình dáng, mặt ngang mũi dọc ra làm sao thế nhỉ?!?Nhỡ mà "đẹp trai rùng rợn " thì......
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, Vịt béo quên một chi tiết quan trọng là ai giữ quà của anh? Tiếc quá, hẹn hò với chú XSA mãi cuối cùng chú về VN thì lại ko có cơ hội gặp mặt, cuộc đời sao mà '"trớ trêu" thế nhỉ?
    Everything will be gone with the wind
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hic, đến bây giờ em vẫn còn thấy vị cay cay khi bị tên Vịt mắng vì tội nhắc vở Còn chả nhớ gì hết
    Bố yêu ơi, tuy rằng bác Xsa rất Liên Xô, Liên Xô hơn cả bố nhưng bác í không cho lấy quà hộ. Tuy nhiên bố yên tâm, con giữ cho bố một quyển sách Nhật [bí mật] cái này lão KRS để quên trong cốp xe của con [/bí mật]

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  8. Morning_Star_new

    Morning_Star_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỉ niệm 1 năm ngày nhận title "A JC's member", MS rất muốn có 1 buổi ra mắt JC. Nói nhỏ là MS k0 phải dân Liên Xô nên mong JC sắp xếp cho một buổi chào hỏi nhẹ nhàng thôi nhé.
    N.T.M.
  9. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Wow, thời gian tới có vẻ như JC sẽ offline nhiều đây. Phí quá, mình ko ở nhà
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  10. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hì dạo này kế hoạch offline của JC nhiều ghê ta,mà mem của box khác vào đọc chắc hơi choáng quá chỉ toàn ăn sáng->chơi->ăn trưa -> chơi tiếp rùi lại ăn ,hehe...

    Miaka Yuki_Tamahome

Chia sẻ trang này