1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline ký sự (xin lỗi cả nhà vì đến giờ này mới chịu post)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Visser_Three_new, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ với MS là JC toàn những nhân vật nhẹ nhàng "nhí nhảnh" thôi. Đi ăn phở thì bánh ít, thịt nhiều, quẩy là chính. Vào quán uống cà phê thì toàn thấy bia Hà Nội giấu dưới gầm bàn. Thế nên JC sẵn sàng sắp xếp cho bạn một buổi chào hỏi nhẹ nhàng theo đúng tinh thần đấy!
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi, cho chị đây một ít bia và ít vụn thịt bò không chị ý đang bị đau túi kìa.
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Oh hay, Bung này. Anh lấy quà cho bố em mà lại sao lại bảo là anh để quên.
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi nữa thế cho tui đi với
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi thì sẽ có thông báo, xin Trưởng Lão cứ yên tâm.
    Hasta la Vista baby!
  6. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Để còn một ít bia thì trước hết phải có 1 chai bia, để còn ít vụn thịt bò thì ít ra cũng phải có 1 túi thịt bò. Mà những buổi Offline của JC thì bao giờ cũng khoán triệt tinh thần ko hết thì ko về (tiết kiệm là quốc sách mà). Thế nên nếu Aka ko đi thì đương nhiên chẳng còn nổi 1 ít bia và ít vụn thịt bò phần lại đâu. Còn ngược lại thì đương nhiên "mọi người sinh ra đều có quyền sống và bình đẳng"
  7. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thèm thịt bò khô và bia Hà nội là tôi lại nhớ đến Akarusa...
    người ta cứ nói mình quá yêu, người ta có biết rằng mình rất yêu..."

  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra dạo này Aka đổi nghề bán bia thịt bò khô à, hay quá nhỉ, hôm nào mình ra chỗ Aka ăn miễn phí nhé.

Chia sẻ trang này