1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline- làfng ?'àfng à?nh vĂ? T?.ng hợp tất cả cĂ?c lọai ảnh khĂ?c

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hoangthuylinh, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp nhỉ, còn ảnh chụp bữa thịt chó, nhãn, ...còn nhiều ảnh lém mà không thấy post nhỉ.....
  2. TRANTHIHUEANH

    TRANTHIHUEANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ơ trường thpt MỸ HÀO xây khu nhà bên trái khi nào vậy hả em BẰNG ngày trước chị cũng suýt học ở trường đấy đã được xếp vào lớp A3 nhưng mà sau đó có quyết định mở thêm trường TRƯNG VƯƠNG do vậy chị lại học ở VĂN LÂM nhưng anh trai chị thì và một số bạn bè của chị thì vẫn học ở MỸ HÀO.
  3. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái khu nhà bên trái cũng là nhà học đấy bạn ạ. Nó đc xây xong hồi hè năm 2000 . Hồi bạn đến MH thì chỗ đó là bãi gửi xe. Suýt nữa có thêm một đồng môn, tiếc thế
    Được xem trước mấy cái rồi
    Được mais sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 02/08/2006
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi chơi vui nhờ. Tiếc là mình ko đi được
    Hết ảnh roài hả Pằng Chíu...ai lo vụ ánh sáng thì hoàn thành nốt nhiệm vụ đi
  5. thanhvinh151

    thanhvinh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ngày xửa ngày xưa.. ở một làng nọ....
    Có bà lão đi vặt nhãn trộm... thấy quả nhãn to bàng cái loa thùng, bà vừa ngạc nhiên, vừa nổi máu tham... Bà nghĩ ăn quả này xong chắc trẻ đến cả trăm tuổi.. mắt sẽ lại đen như hạt nhãn, còn da lại bóng như cùi nhãn... Thân thể sẽ lại thơm như hương nhãn đầu mùa...
    Bà nghĩ trong bụng vậy.. tay quờ cái gậy toan chọc trộm... Nhưng nhãn thì cao quá.. còn bà thì còng, nhẩy mãi mà không tới... Bà giở giọng ngon ngọt :
    Nhãn ơi nhãn rụng bụng bà ( quên không mang bị mà), bà để bà nắn chứ bà không ăn....
    Em nhãn nhà mình tưởng thật, đáp xuống luôn bụng bà... làm bà đi mấy cái xương sườn, bọ xit theo em Nhãn rơi đầy cái yếm đỏ của bà...
    Từ ngày có quả nhãn to nhất làng, bà nở tung mày mặt với dân tình... Nhưng mà fải cái cũng từ ngày đó tự nhiên bà hay bị mất cơm nguội... Cứ đi về là y rằng cái nồi cơm sạch bóng hơn dùng Sunlight
    Bà bực lắm... Bà nghĩ tao không thèm trộm của người ta thì thôi, có đứa còn dám trộm cơm nguội trắng trợn của mình. Quả này tao fải...
    Sáng hôm ấy, bà đánh tiếng : Đi hội Chùa Hương đây..... thế rồi bà nhẩy phóc lên con trâu mượn của ông hàng xóm, ra vẻ như là đi thật.
    Vừa ra khỏi cổng bà liền quay lại, và đúng như bà lo sợ... Em nhãn nhà mình đâu có dễ bị lừa như thế... Em ngồi trong vỏ nhãn và cười khểy: còn non lẵm chị gái ạ! Đi hội Chùa Hương mà quên không mang gậy, định bay à?

    Bà cay lắm, không biết làm sao...
    Thế rồi một hôm, có chàng trai khôi ngô tuấn tú đến từ chợ lao động thị trường tự do, đang đi tìm việc làm. Chàng đi ngang qua nhà bà, đói quá, lẻn vào nhà bà lão ăn vụng....
    Mọi người post fần kết cho đôi uyên ương này nhé!!!
  6. thanhvinh151

    thanhvinh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sự tích nàng tiên nhãn....
    Đang đến đoạn vụng trộm của người tìm việc(viết tắt là NTV)...
    .... Bơ vơ, lang thang lâu ngày mà không có gì ăn, nhìn thấy "soong" cơm nguội, chàng như nghiện vớ cần sa... không thèm để ý đến nàng tiên nhãn trong tủ... chàng vác nồi cơm ra và chén... Đang hăng say, bỗng hự.. hự... 1 bàn tay tùm lấy tóc chàng, một tay khác siết lấy cổ chàng:
    - Ah, em bắt được ông rồi nhé... lần này đừng có hòng mà thoát khỏi tay em...
    Chàng ngước mắt lên... và ngất đi trong kinh hoàng... chưa bao giờ chàng gặp 1 người như thế... nhăn nheo, hàm răng chỉ còn 1 cái trước cửa... và đang bổ thẳng vào miệng chàng... Nụ hôn đầu tiên của chàng là như thế đó....
    Chàng tỉnh dậy và nhận ra mình đang bị trói...
    - Ông tỉnh rồi à? Em quả không tốn công đi vặt trộm nhãn... Ông trời đúng là có mắt, ông chẳng kém gì Tom Cruise đâu...
    NTV đang tơ ngơ ko hỉu gì... bà nói tiếp:
    -Gớm... ông thèm cơm em thì cứ hiện hình ra ngay từ đầu cũng có sao... cứ thích trêu em cơ... Em là em ứ thích cái kiểu mèo vườn chuột này đâu... bây giờ Ông thích cơm dẻo canh ngọt, chỉ cần đồng ý hầu hạ em... Ông đồng ý không?
    Vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe thấy cơm canh... NTV quên hết mọi thứ , chỉ biết gật đầu lia lịa.... Và chuyện tình bắt đầu từ đấy...
    Cuộc sống của NTV và bà khá hạnh phúc... đêm đêm, 2 người thường kể cho nhau nghe những bí mật của mình. Bà nói:
    - Hồi xưa, em cũng là công chúa đấy... Người ta gọi em là công chúa Ngủ mơ( viết tắt là NM) trong rừng ạ... Em fải ở trong rừng sâu cho đến khi có chàng hoàng tử đến cứu em... Và cuối cùng thì cũng có anh Tarzan không khố đến hôn em... và rồi em thành ra thế này đấy... Nói rồi.. nàng gục đầu vào nách NTV khóc nức nở.. nước mắt nàng càng làm cái mùi chua từ nàng thêm nồng nặc...
    NTV cắn răng vì miếng cơm manh áo....
    Bất ngờ, nàng NM bật dậy, khóc to hơn:
    - Em hận ông người rừng đấy... Vì hắn mà em thế này... Em không bao giờ tha thứ cho kẻ bạc tình ấy...
    NTV lại cắn răng dỗ dành...
    -Thôi mà em, bây giờ em có anh rồi mà... chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời...
    - Thật thế chứ anh? - anh mắt ngây thơ của NM không che hết được sự kinh hoàng cửa Chiếc lá cuối cùng ( tức chiếc răng cửa nhãn hiệu NM)
    - Thật... NTV dịu dàng đặt lên chiếc lá cuối cùng nụ hôn chua chát....
    Được thanhvinh151 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 05/08/2006
  7. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    .
    Thêm 1 ngày nữa nhớ Soong.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  8. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ô này chú sát thủ là thành viên cua box Hưng Yên từ bao giờ nhỉ, anh vẫn nhờ vụ chú xoè trên đường về hôm đi cùng box du lịch, anh hỏi thật nhé hôm đó chú và em Nhung có gì không mà lại súc động đậy đến lỗi không kìm chế được vậy
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Úi, thiện tại thiện tai...bác làm ai ngại chít, ai mún xúc động đến mức để xòe đâu....mất một tháng không tành tành gì được...híc..híc...!
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 07/08/2006
  10. bupbelua68731

    bupbelua68731 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao khong duoc

Chia sẻ trang này