1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Làm đẹp tại SG đã....xảy ra như thế nào!? :-D

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi cutie_beautie_sushie, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Offline Làm đẹp tại SG đã....xảy ra như thế nào!? :-D

    Tầng thượng Windows No.2 cà phê, Sài Gòn, ngày 17 thang 06 năm 2003......
    Gió ào ào, mây đen kéo tới, trời chuyển mưa..........Không biết mình có làm điều gì ác không mà trong ngày offline đầu tiên của Làm đẹp tại SG thì trời không được đẹp cho lắm :-) (phải chăng chính vì sợ trời mưa nên một số tv dù đã đăng ký nhưng không thèm tới :-)
    Mọi người đến khá là đúng giờ :-) Tuy lịch offline là 6:00 pm thế nhưng kém 20 phút 6 giờ, khi Sushie (được sự kềm cặp của em gái) cùng với dunghoitaisao lơ ngơ bước vào Windows No.2 thì đã thấy bé Quick ngồi đấy tự bao giờ, với ly cam vắt đã vơi đi gần phân nửa . Trong bộ quần áo màu thiên thanh (hơi sến tẹo nhưng cho nó có tính văn vẻ tí :-) khá ư là sành điệu và sporty, Quickcười tươi "roi rói" đón chị em chúng tớ. Sau khi bàn bạc, thảo luận, dặn dò các anh chị phục vụ viên xong, cả bọn kéo lên nơi cao nhất của toà nhà - tầng thượng
    CÀ phê Windows No.2 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế độc đáo, lấy ý tưởng từ những khung cửa sổ lãng mạn của Windows No.1. Vẫn lề lối trang trí đường đi lạ lẫm bằng cách tạo hình cầu thang bằng đèn sáng rực làm cho khách đến với Windows có cảm giác mình đang đi giữa vầng dương sáng chói hoặc dạo bước trên 7 sắc cầu vồng hay là tung tăng hòa mình vào biển sao rực rỡ Tuy nhiên, sự khác biệt giữa No.2 Windows và No.1 là độ cao của không gian.
    Cả bọn 4 đứa tìm được một góc thật vừa ý trên tầng thượng của Windows No.2. Một góc khá yên tĩnh, có mái che (vì sợ trời mưa to gió lớn đột xuất mà :-) và tầm quan sát rộng . Mọi người đang lo âu là không biết có thành viên nam nào "gan dạ" đến với làm đẹp ngày hôm nay không hay chỉ toàn là phái yếu thì từ đàng xa một bóng hồng.....chết, nhầm .......một bóng "xanh" xuấn hiện. vetgia (phát âm tiêng việt là vẹt già :-)đã không quản ngại đoạn đường xa 300 cây số để lặn lội từ vùng biển Vũng Tàu để đến với Làm đẹp (hông biết có phải thiệt vậy hông nghen, toàn nghe "đồn" không à :-) Vẹt già đã "mở hàng" cho Làm đẹp thật là "đắt" vì từ giờ phút ấy trở đi, thành viên đến với làm đẹp thì hết 80% là nam rồi Không khí có vẻ xôm tụ hơn khi có sự xuất hiện tiếp đó của tanit (hội trưởng hội gà SG) và pajero. Mọi người nói chuyện với nhau rôm rả như đã quen từ lâu lắm rồi (mà đúng là như thế thật ). Không có sự ngại ngùng, bẽn lẽn cũng chẳng có sự e dè, rụt rè giữa những con người "yêu cái đẹp". Chủ đề "live chat" xoay quanh những gì rất đỗi bình thường nhưng cũng không kém phần quan trọng. Ví dụ như đi nói về những cái nick không xuất hiện, bàn luận về các topic của TTVNOL vv..........vv.........Chẳng bao lâu sau thì "hội nghị bàn tròn" của LÀm đẹp được tiếp nhận thêm một thành viên khá ưu tú, bạn MAFIOSO (sau khi thám thính tình hình offline qua fone với Sushie, thì bạn ấy đã nhanh chân chạy ngay đến với Làm đẹp ). Buổi họp offline của làm đẹp lại thêm phần ấm áp khi Sushie nhận được điện thoại đường dài từ thủ đô Hà Nội của thành viên Lissette - một thành viên rất nhiệt tình từ những ngày đầu mới thành lập làm đẹp. Cám ơn bé nhiều nhiều nhé, Lissette
    Kim đồng hồ Tissot của bé Quick chỉ đến khoảng 6:30pm thì bao tử của mọi người không còn cầm cự được với vẻ hấp dẫn, mượt mà của món ăn đến từ Nhật Bản -sushi rau củ :-) Thời gian này, nhận thức được sự "tròn trịa" hơi quá thể đáng của mình nên Sushie tớ mong mọi người cùng hưởng ứng chế độ "diet" với mình :-) Đó là lý do tớ làm món sushi rau củ (ít đạm, nhiều xơ) chứ không phải bất cứ loại sushi "màu mỡ" nào khác Khi Sushie tớ đang loay hoay chuẩn bị dọn thức ăn thì Pttuanavtrinh đã có mặt kịp thời để hưởng ứng bữa tối "đạm bạc" nhưng không kém phần "thịnh soạn" của Làm đẹp
    TẤt cả mọi người vừa ăn, uống, chat-chit, nói - cười trong không khí rất ư là đầm ấm và hòa bình (may quá, tớ chuẩn bị thức ăn vừa đủ nên không có cuộc "hỗn chiến" xảy ra giữa các chiến binh )
    Thời gian trôi qua vun vút. Lúc này thì xung quanh "địa bàn" của Làm đẹp đã có khá nhiều khách khác nên không khí không còn đầm ấm như trước kia nữa. Cộng với sự tận tâm "quá ư là chu đáo" đến mức không cần thiết của một anh phục vụ viên xinh xắn (rất năng nổ trogn việc "take care" đến khu vực của LÀm đẹp, cứ đi dọn dẹp suốt ), Làm đẹp quyết định "di dời" đến quán Karaoke NNice đường Võ Thị Sáu vào lúc 7 giờ 48 phút tối.
    Đội hình Làm đẹp đến hàng KOK tương đối ổn định. Các thành viên chiến đấu cho tới lúc bấy giờ là Quick, dunghoitaisao, Sushie, em gái Sushie, Tanit, pajero, MAFIOSO Đội hình được bổ sung sau đó bởi sự xuất hiện của một nhân vật khá ư là nổi lềnh bềnh trên TTVNOL - bé Soledad
    Các thành viên làm đẹp ra sức ca...hét để thể hiện tài năng "xuất chúng" của mình. Mở đầu cho cho chương trình "văn nghệ KHÔNG theo yêu cầu người xem" là ca sĩ Quick với bài......(bài gì nhỉ, quên mất rồi)...đại khái là có câu cuối cùng là "...chỉ yêu một người, là anh thôi..." :-) (ngeh cảm động chết đi được ) Tiếp đó là số diểm tuyệt đối 100 dành cho đôi "song ca bất đắc dĩ" dunghoitai sao và Tanit
    Cuộc thi thố tài năng của những "người ...không đẹp hát" :-) diễn ra rất cuồng nhiệt và sôi nổi. Ai cũng có đóng góp chút tài nghệ nhỏ nhoi của mình cho "chương trình ca nhạc đặc biệt của LÀm đẹp"
    Phần thi thố tài năng đang tới đỉnh điểm "cao trào" thì bất ngờ whisper với sự xuất hiện khá muộn màng đã đem đến cho cuộc thi thêm một vị khán giả kiêm giám khảo dễ tính (vì chỉ lo ngồi...ăn không chứ đâu có nghe ngóng gì hết món này đến món khác )
    Offline của Làm đẹp tại SG đã được kết thúc thật mỹ mãn vào lúc 9 giờ 45 phút tối :-) Mọi người ai nấy ra về trong niềm hạnh phúc ngập tràn (có phải vậy không thì phải hỏi các đương sự mới biết chính xác được )
    Cám ơn mọi người thật nhiều vì sự có mặt hôm nay của mọi người.
    Hy vọng là sau buổi offline này, chúng ta lại "thắt chặt thêm tình hữu nghị" nhé
    Chấm hết.

    Vài nét điểm về từng thành viênt ham gia Offline làm đẹp tại SG ngày 17 tháng 06 năm 2003
    1. Quick- phó nháy của làm đẹp hôm nay :-): một nét đẹp trí thức nấp sau cặp kính cận nhưng rất thời trang . Và nét đẹp này càng được tôn lên khi đi cùng với áo T-shirt xanh biển rút dây ở vai và quần jean lửng, túi xách màu da bò.
    2. Dunghoitaisao: một nét đẹp dịu dàng nữ tính đằng nấp sau tính hiện đại, năng động Với chiếc váy đen và chemise đỏ lịch lãm, nét đẹp nữ tính này được thể hiện sâu sắc.
    3,4,5.: Tanit, vetgia, pajero: 3 nhân vật này tương dối giống nhau về cách thể hiện :-) lịch sự nhẹ nhàng với chemise thông thường và cặp kính cận (trừ vetgia)
    6. Soledad: dáng dong dỏng, tóc vua được cắt ngắn thêm, mắt đep kính,chỉnh trang trong bộ đồ đơn giản để....đi học Soledad thật quyến rũ bởi những cái tưởng chừng như "rất đơn giản" ấy .
    7,8: Pttuan, avtrinh tương đối hiện đại trong bộ vía áo chemise vạt ngang bỏ ngoài cùng với quần có đường cut thẳng
    9. eđite theo yêu cầu của thành viên
    10. MAFIOSO: đặc biệt với mái tóc dài thẳng chấm vai, phong cách gần gũi-thân thiện tạo cho MAFIOSO một điều gì đó rất khác biệt, lớp người trẻ năng động, nhểy? XIn mở ngoặc thêm là mới nhìn MAFIOSO ai cũng ngỡ là người Hoa (giọng nói cũng giống nữa). Nhưng xin đính chính là anh hông phải người Hoa mà là Việt chăm phần chăm (theo lời của MAFIOSO).
    11. Whiper: vẫn phong cách "viên chức" quen thuộc, whisper luôn luôn giản dị, hiền lành trong mắt mọi người

    Phù..........mệt quá..........cuối cùng cũng viết xong :-) Hình minh họa cho buổi Offline của Làm đẹp..........click here------> [topic]222190[/topic]

    ~Tôi sẽ buộc số phận phải mỉm cười ~









    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 18/06/2003
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu, ko biết món sushi garden là món sushi gì ??? Sau này mới biết đó là món sushi cây nhà lá vườn. Nhưng mà ngon tuyệt nha. Bi giờ về nhà thèm en món đó tiếp wé.
    Vẫn còn thiếu 2 nhân vật nữa.

    ==>
    cutie : Trẻ trung , hiện đại.
    em của cutie : Baby and Cool !


    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài bình loạn này tui muốn... đi chơi với mấy bạn tiếp oa oa
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic...Phí wé ta ơi..Không được đi..HuHu..Máy bay đến trễ...Đến Sài Gòn muộn hơn 2 tiếng so với dự định..Rồi check hàng đủ thứ...5h30 ra khỏi sân bay...1 loạt Taxi nhảy vào tranh dành khách...Khách không đi thì nói đểu rồi doạ dẫm..Cuối cùng cũng chọn được 1 Taxi ưng ý nhưng Taxi lại đỗ vào chỗ cấm đậu xe..Lại phải cho 100 để Taxi lo lót..
    Khổ em wá các bác ah..Mình chẳng biết gì..Cứ nghĩ Sài Gòn cũng giống Hà Nội..Cuối cùng bị lừa đủ thứ..Đi Taxi thì có mỗi 1 đoạn đường ngắn nó đưa đi lòng vòng..Đứng xuống..Ngậm ngùi rút túi 300 khìn..Hic..Đêm đi chơi về..Đến khách sạn nhưng không ngủ được..Gọi ĐT cho bạn 4 tiếng..Tưởng rẻ..Ai dè..Em ơi rẻ lắm..Cho chị xin 600 khìn...
    Trời ơi trời có bác nào ở Sài Gòn dẫn em đi chơi với..Em chẳng bít đi đâu cả nè.. Bây giờ phải ra ngồi hàng Net vì không dám ra ngoài đường nữa..Hic..
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi vui quá thế, dạo này tớ đang đau ốm nên ít lên quá, hôm qua ở nhà cũng rên hừ hừ suốt nên có muốn quan tâm thám thính tình hình ăn chơi du hí của các bạn Làm đẹp Sì Gòong cũng hổng được :((
    Ơ, mà sao không thấy bạn em_xinh_21 à???
    Đợi đấy, mấy hôm nữa tớ khoẻ tớ làm quả Ọp lai Làm Đẹp Hà Nội nữa cho mà xem :)) Nu ba ga gi nhá! ;)
    TinyChick.
  6. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    khổ trưa sao" rên "vậy ấy ..chạy qua đây tớ cho mấy viên thuốc uống tạm ha
    ~Kan Guo Lai~
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nghe là offline LÀM ĐẸP mà thấy toàn là gà không hà, chiếm hết hơn 50% rùi, còn làm đẹp chính hiệu hình như có 2/10 hà.
    Hic! Hum wa cái bao tử lại nổi cơn điên mới tức chứ, nhưng dù sao thì cũng thưởng thức được món sushi mà không phải là sushi như mình nghĩ Cám ơn sushie@ nhé! Wên nữa, cám ơn cả mấy trái mận của bé QUICK@ nữa chứ nhỉ.

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    - Xin bác thông cảm, gà tụi nhà em là thế. Ko hổ danh ăn chơi bấy lâu nay.
    - Với > 50% là gà, chứng tỏ gà toàn người biết LÀM ĐẸP.
    - À xin bổ sung thêm cái nữa, hình như con gái Hà thành Làm đẹp hơi bị nhiều.



    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tui đi thì hụi gà thành ra là 55% rồi! Thấy bạn QUICK rủ bên hội gà mà bận đi dzụ khác, tiếc!!!
    Chị cutie viết bài tường thuật hay quá ta ơi, đáng nể!
    Cho hỏi món shusi nó ra làm sao hen, ngọt mặt chua chát? Anh em nào an kể tui nghe dzí... Tui trong bụi ra chưa từng biết món sushi garden nó sao hít.
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, đấy là tớ tính trừ hao thôi. Thấy người ta nói ra con số rồi, mình ngại chỉnh lại lắm. Chứ thực tế, nó đâu phải như thế. Hơn thế.
    Người đẹp, nói cái chi cũng đẹp. pls.
    Hôm nào thi xong, Msg cho tanit@. tanit@ sẽ dẫn đi ăn. Nhớ bao nha.
    Tất nhiên, sẽ ko ngon hơn rùi. Vì ko được tay người đẹp làm mà.



    Lễ phép ngoan hiền với ông bà, cha mẹ.
    Yêu thương đùm bọc anh em
    Giúp đỡ, che chở bạn bè.
    ********************

Chia sẻ trang này