1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***OFFLINE lần 1 - Box Mỹ Thuật - Ảnh ọt Trang 2 nhé *** - Đã được qui tập Nghĩa Trang Mĩ Thật !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 19/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Con cái nhà ai kia mà ăn nói rỗng hết cả không ...đây có Cụ Ninh , cụ Cam , cụ Bút thiết ... có Bà Phọt tơ ...mờ ...náo quá , náo quá !!!
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hix Sấm tiên sinh xì trum vãi , cả nhà vote cho Sấm nha kakaka
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hết cái để vãi zồi ...gia tài còn mỗi cái vòi nước trong ...
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    hay là cụ vãi khẫu đuôi đi
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ Đã Câm : Vãi cũng đc thôi nhưng vào đâu ?
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Các cụ vãi gì thì vãi, Vote ***** cho Linkvespa như đã hứa đê .
    Ảnh sẽ được cập nhật tiếp vào buổi tối
    Cả nhà đón xem !
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    luồn vào đâu thì luồn
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ cái thân tôi, táy máy vote hết cho các cụ, mỗi cụ tận 5 hộp cao Sao Vàng rồi, làm thế nào bây giờ, lỗ quá lỗ quá
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Nói đoạn, ngài lãng tử Vespa bèn tháo giày. Với con mắt của nghệ sĩ, không những hai chiếc bít tất bên màu nóng bên màu lạnh tạo được sự tương phản độc đáo và sành điệu, phá cách, mà độ cộm, dày, độ gồ ghề phồng rộp của chúng ở dưới phần gan bàn chân tuy không chênh nhau là mấy, nhưng mỗi bên lại có những khối chìm nổi riêng vô cùng "cotton mềm mại", mang những dáng vẻ khác nhau dưới mọi góc độ - xét trên mọi phương diện mà nói...
    Nhân lúc thưa vắng, thiên hạ im ắng, Link tháo một bên tất ra. Ồ! Quả thực Link - dân Mĩ thuật Công nghiệp ra trường đã 5 năm có cái đầu tuy không còn được bùng nổ như xưa nhưng vẫn âm ỉ cháy - thật đáng kinh ngạc. Trong chiếc tất màu đỏ rực lùng bùng cáu bẩn toàn cặn bột thơm chống ẩm là một cục tiền lẻ đủ thể loại rách nát cổ xưa đã dầm mưa dãi nắng trong chiếc giày made in Thượng Đình từ bao năm nay, lâu lâu mới được rút ra xếp ngay ngắn cẩn thận bên cạnh chậu giặt thủng đáy để phiêu du sang một tổ ấm khác... Nhưng Link chỉ móc nó ra rồi nhồi vào túi áo, không quên phủi phủi cho bớt mùi.
    Và khi đó thì cả thế giới tập trung vào chiếc tất còn lại của Link, một chiếc tất mang sắc lạnh tương đối bí ẩn, tuy không rõ màu gốc là gì, nhưng nó ánh lên những vệt sắc xanh rêu đậm trên nền vải (có thật là vải không nhỉ?) màu lam lam tím tím, phía dưới lại có mấy nốt tròn tròn to to màu xám mủn như đầu bác Mun già giờ đang ở đâu xa xôi vô tận. Quay lại hiện thực 5m2 hàng nước, Link từ tốn vuốt tay, -nói đoạn- rút ra cục tít tít O2 tàu, đặt hàng xách tay từ tận trên Lạng Sơn!
    - À nhố anh yêu! Anh đâu rồi, em đợi anh mãiii...!
    .
    Loa tiên sinh mấy kiếp trước còn thong dong, áo cánh, quần lá tọa, tay cầm thỏi mực đen sì gõ gõ vào kẻng, vừa đi vừa ngân nga những khúc Loa loa loa loa đều đều, giọng trầm buồn đưa ánh mắt xa xăm đi về cõi sương mù lạnh lẽo...
    Kiếp này, bác Loa diện áo đơn áo kép, toàn đồ xuất khẩu, cổ bôi cao Con Hổ khoác thêm chiếc khăn loang lổ những chấm đen trên nền len nâu thẫm, trở thành điểm nhấn cho khuôn mặt lỗ chỗ những vết rỗ, lại thêm nốt ruồi duyên cười nụ trên má... Tay bác Loa cầm một quyển sách vuông vuông, đo đỏ, lại gạch gạch chấm chấm, loằng ngà loằng ngoằng... Ai mà không biết bác Loa mang Lê Quốc Việt đến cứu đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ đầu óc cho anh em thay vì thổi kèn đánh trống thì chắc lại tưởng bác Loa vừa đi chợ về, đủ hành, thịt, đậu tương vãi viên.
    Nhác thấy bóng đủng đỉnh khoan thai của bác, nữ nhi như bừng tỉnh cơn say, hươ hươ bàn tay ngắn cụt một mẩu trong bầu không khí loãng sương một cách thân ái đầy ngái ngủ. Bàn tay ấy có 5 cái móng quết sơn đen, trông lại càng cụt. Nhưng được cái, tuy đã tự "hạ thấp bản thân", nữ nhi vẫn có một tầm cao nhất định... Bác Loa lặng người đi trong giây lát vì kinh hãi. Ngươi định ám sát ta ư?
    À à, thì ra bác Loa vốn mắc cái khiếm khuyết là có đôi mắt quá tinh đời, vừa thoáng thấy bóng người đã trông ra logo mũ!
    Nói đoạn, Phuong Potter bèn vội vàng bỏ chiếc mũ lưỡi trai Polo đen đúng y chang nghi thức chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần mà suốt 2 năm đi học muộn, PP ta chưa có cái diễm phúc được đeo khăn đỏ hát Tiến quân ca.
    - Ô, cô bé Phương đây hả? - Bác Loa lờ tịt bàn tay rắn rỏi dạn dày sương gió của Link Vespa chìa ra định bắt chộp vồ để nở một nụ cười đỉnh cao nghệ thuật với Phương Phọt tơ.
    Cảm động rơi nước miếng đánh tủm vào cốc trà nóng, PP mấp máy môi không nói thành tiếng rành rọt:
    - Dạ-ạ.
    Nhưng may thay, bác Loa cửa miệng "công bằng mà nói..." thì thế này, thì thế nọ, cho nên đã đổi hướng chú ý sang cậu chủ Vespa toe toét (cậu chủ thì toe còn cái xe thì toét!), không để ý đến cái nhỗi nhầm nhớn nhao vô duyên mà mợ PP vừa lỡ mồm lỡ miệng gây ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này