1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***OFFLINE lần 1 - Box Mỹ Thuật - Ảnh ọt Trang 2 nhé *** - Đã được qui tập Nghĩa Trang Mĩ Thật !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 19/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Vâng ,nhà cháu HÂN HẠNH ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
  2. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    @83 : hãy nói KONIKA ......
    @Bé Phương : em viết bài hay lắm , tiếp tục đi......
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hay ông Tiến ngồi cạnh sàm sỡ gì ?
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nàng đang nhìn Chàng đắm đuối, và thèm muốn ..
    [​IMG]
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, tay bác Tiến đang tự chăm sóc bản thân thế kia cơ mà
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    Nàng đang nhìn Chàng đắm đuối, và thèm muốn ..
    [​IMG]
    Chàng Trịnh Anh thì lại tỏ ra yết kiêu, phớt lờ ánh mắt của Da Cam
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Nàng Trịnh Anh mặt đã đỏ ửng nhưng vẫn ngúng nguẩy
  8. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mưa xuân chưa kịp sủi bọt thì Thần Sấm đã bị một kẻ lạ mặt từ đâu đến, song phi một phát vào gáy, vào cái gáy mà lông cứng mọc quăn quăn không cách nào che đi được... Có tiếng người gầm lên tức tối đầy phẫn nộ:
    - Mày! Mày dám nhổ trước mặt tao!
    Thét đoạn, hắn ôm mặt khóc thút thít. Là người có quan hệ rộng, nhưng Link Vespa phải nhìn mãi một lúc lâu mới nhận ra gã vạm vỡ có cái đầu bùm bùm chíu chíu máu văng tung cả tóe kia là ai. Ô, còn ai nữa ngoài MóM, cái thằng chuyên cầm súng đi phun sơn với bọn trẻ con chơi súng phun nước?
    Thần Sấm mặt tối sầm, phần vì ức mất đi giây phút đỉnh điểm của tự sướng, phần vì bị đánh lén, phần vì lưỡi suýt đẩy rụng hai cái răng cửa...
    - Tiểu nhân nào dám đánh lén sau lưng ta?
    - Là ta đấy! Min Or Max đấy!
    - Á à, ra là thằng MóM! Mày móm không nhổ được nên ghen tị chứ giề!
    Link Vespa ra sức can ngăn hai vị, phải đặt cả súng Canon, gạch O2 ra hòa giải mà vẫn không làm Thần Sấm nguôi cơn bực mình, bèn rơm rớm nước dãi:
    - Thôi thì các anh cầm cho em nàng Vespa thân yêu mà ra Đặng Dung cầm cố, em chỉ xin các anh cho em một đêm ngủ ngon và được đến trường họp off vui vẻ....
    Nói đoạn, Link Vespa tháo đôi găng tay len thật 100% ra lót hẳn hai lớp xuống đất, bịn rịn vuốt ve hai cái chìa khóa xe một máy một ổ lần cuối, lại còn quyến luyến tới mức miết đi miết lại những cái chốt vòng han gỉ... Sau đó Link đau đớn thả chùm chìa khóa hai chiếc vào lòng bàn tay Loa đại phu, quay mặt đi để không phải nhìn thấy ánh mắt bác cảm thông nhìn Link tội nghiệp vì mọi người mà phải lâm vào bước đường cùng bán gái...
    Phải chăng lại đành như thế sao, Link? MóM - Mì nò Mát bỗng chốc nhận ra cái tội khó chuộc của mình, chỉ vì một giây nông nổi tự ái cá nhân mà đã làm cho bầu không khí hội tụ vui vẻ bỗng dưng trầm hẳn xuống... Mà cũng tại thằng Link, cái thằng vừa cưới vợ xong tự dưng lại thành ra nhạy cảm, yếu đuối thế không biết! Hồi xưa nó trơ lắm cơ mà...
    MóM không biết nói gì hơn, lừ đừ gạt phắt đống kho báu Link vừa bày biện ra, chẳng thèm dỗ dành Link đang sụt sùi giấy báo vò nát, lẳng lặng châm thuốc, húp trà. Thần Sấm thấy vậy cũng biết ý, dân nhà trời được cái cũng có phép tắc lễ nghi, cho nên ngài không nói không rằng, bưng cốc trà màu nước râu ngô lên, soi bóng cái lưỡi hồng hồng trong đó, lòng nhẹ tênh...
    Mà MóM húp trà êm cực nhá, chứ không sùm sụp như mọi người... Mợ PP lặng lẽ nhìn, rồi chẹp một cái, kì tật sinh kì tiện, người ta lại chả suốt ngày húp cháo loãng nên môn húp công mới được điểm tối đa, bất kể đấy là nước sông lâu ngày chị Hà vừa đun, vừa rót vào ấm cách đây vài phút...
  9. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Ặc...ặc ... răng đây này
    Quả là sai lầm khi khen Phương đen hát hay
    À mà nhìn kĩ lại thấy tay ku Tiến với ku Hưng đang làm cái gì ấy nhở
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Loa tiên sinh có mắt tinh nhìn đỉnh thì MóM đại ka lại thính tai nghe gái sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này