1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline lần 1 về chuyện nước hoa LinhPerfum bị khách hàng kiện (trang 7, 20, 21, 22)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi busicare, 26/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Thế này L` ạ!
    Cái gì đã qua rồi, và nếu ông cảm thấy mình không sai gì thì cũng nên có vài lời nhã nhặn tí, thứ nhất để ông tự bào chữa cho mình, thứ hai là để giữ uy tín mà làm ăn.
    Ông đã không có một lời phủ nhận những cáo buộc của các khách hàng mua phải hàng lởm của ông, điều đó quá đủ cho một sự thật rằng: Ông là thằng lừa đảo trơ tráo. Đấy là nói trên phương diện kinh doanh.
    Còn về phương diện văn hoá. Khi bị một số nhiều người lăng mạ về nhân phẩm, mỗi người nếu có tư duy và tự trọng (phần tiến hoá mà những sinh vật bậc thấp không có) thì sẽ quan sát, đúc kết để rút ra những bài học cho mình. Đáng tiếc ông đã không làm cái điều nên làm đó. Không những thế, còn quay lại đôi co với những người đã lên án ông bằng hình thức thô sơ nhất: "tao đ'' phải chó, có mà chúng mày í".
    Tất nhiên chuyện người ta lăng mạ mình là điều khó tiêu hoá được. Và bản thân ông sẽ không bao giờ cho rằng thái độ bức xúc của mọi người là đúng, và sự nhục nhã mà ông đang phải chịu là đúng. Vậy nên tôi nghĩ ông nên tìm một ai đấy thân cận, người mà ông tôn kính và tin tưởng (CHA MẸ ÔNG BÀ chẳng hạn). Sau đấy, ông cho người đó xem qua toàn bộ sự việc rồi hỏi họ là ông có ĐÚNG hay không. Ông sẽ thấy bản chất sự việc là cái gì.
    Tốt nhất ông đừng nói gì nữa, càng nói nó càng bộc lộ cái nền tảng văn hoá thấp kém của ông ra. Cứ đóng cửa lại mà nhìn toàn bộ sự việc đi, sẽ thấy nhiều đấy.
    À, còn cái câu ông bảo "Thằng nào làm gì được tao", nghe hay quá. Có lẽ may mắn cho ông là chưa lừa phải những khách hàng "cứng", nhưng ông sẽ không gặp may mãi trên hành trình lừa đảo của mình đâu. Sẽ có lúc phải ân hận đấy.
  2. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... ông bị seo ko??? ông chả theo dõi cái mẹ gì mà cứ vào ông ổng ông ổng lên ...mk! nó đã thừa nhận mấy cái hộp , mấy cái chai đó là của nó từ mấy topic trước jùi ... vấn đề là thằng lợn này muốn chúng ta(những khách hàng và những ng` thực sự wan tâm về nước hoa) hiểu rằng : nước hoa của nó xin nhưng được đựng trong vỏ đểu , chai lởm ... thế nên nó mới nói là thật hay ko phải ngửi chứ ko phải nhìn ... phải nói là thằng này nó ngu đến mức độ khó mà diễn tả bằng tiếng người ... dùng vỏ giả ,chai giả ,ruột xịn so với dùng vỏ xịn , chai xịn ,thậm chí tem xịn,ruột đểu thì cái nào an toàn và lợi nhuận cao hơn ...xưa nay mới thấy có kiểu thứ 2 thui ... còn cái kiểu nó nói thì vô lí và ngu xuẩn wá ... theo những nạn nhân ở đây thì Linh Cồn buôn bán thuộc vào dạng 3 : vỏ đểu, chai đểu , ruột đểu ... nói chung là cái gì cũng đểu ....
  3. chris1947

    chris1947 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Bạn đừng nói thế này kẻo có người không đọc hết 200 trang bên Topic 1 lại hiểu nhầm
    LP đã thừa nhận những lọ nước hoa của chúng tôi là do LP cung cấp !!!
    Nhưng vẫn khăng khăng thuyết phục mọi người tin vào một điều ngu xuẩn : Nước hoa xịn được bán trong những lọ chữ rơi lả tả !!!
    Đang băn khoăn không biết bác này có phải chân gỗ không cả nhà ạ
    Được chris1947 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 27/11/2006
  4. bl4ckdr4g00n

    bl4ckdr4g00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    trông em small_fire thế kia mà ăn nói gớm ghê phết [​IMG]
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tôi theo dõi rất kỹ! Nó đã thừa nhận 3 chai nước hoa là do nó bán!
    Chắc ý anh Linh là ảnh chụp vỏ kia mờ quá, nên nó khác so với "thực tế!"
  6. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thông, ạc ạc, bạn tuy chưa thông nhưng bạn cũng hơn mấy người kia vì còn chịu tìm hiểu.
    LinhPerfume đã đề nghị các bạn cùng đại diện LinhPerfume so sánh cùng với hàng từ các cty phân phối chính hãng rồi ra kết luận.
    xxxx lắm.
    Chỉ được hùa vào là nhanh thôi hì hì.
  7. toonrock

    toonrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Cả bác fantasy_xy và bác tuaanh83 đều theo dõi từ đầu , rất mong sự quan tâm đúng đắn của mọi người như 2 bác
  8. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những ai hôm qua đi offline Pm cho em ym của ng đấy ..tối nay conference
  9. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai này cũng rất chi là xxx, ở đây hiểu xxx là ngu nhé.
    Giờ muốn biết, đemc ái chaiv à cái hộp đó, đến quầy chính hãng so sánh với 1 sản phẩm cùng loại của chính hàng rồi kết luận. Nhưng chàng trai xxx của chúng ta cùng với bầy nhất định ko dám cùng đại diện của LinhPerfume kiểm tra.
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, mình rất cảm ơn bạn vì những sự góp ý cho mình cũng như mọi người tham gia topic này trên cảm quan riêng của bạn.
    Thực ra, ban đầu mình cũng như bạn thôi, cũng chỉ là một TTVNOLer vì tò mò mà xem "tình hình chiến sự" đang xảy ra ở đây, thêm nữa... mình cũng có may mắn được biết một vài người cả trong 2 bên chiến tuyến. Sau khi dõi theo từng chặng đường cả hai bên đã đi và sau khi đã gặp trực tiếp một số người trong một số buổi gặp gỡ offline.... tôi mới mạn phép viết vài dòng... trên góc độ hài hước một chút như ở trên. Tất nhiên, một tư tưởng, một suy nghĩ, một con người hay thậm chí... một vài cách thể hiện của một con người... cũng sẽ luôn có người khen và kẻ chê... nó cũng là tính hai mặt của một vấn đề đúng không bạn? Mà nói nôm na... (thực ra mình cũng chỉ là người nhắc lại thôi)... trong con người ta luôn có phần con và phần người... vấn đề là trong tuỳ từng trường hợp cụ thể, môi trường cụ thể và với những con người cụ thể... 2 phần đấy nó sẽ được thể hiện như thế nào... Như các cụ cũng đã nói... đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy... Hay như nhà văn Trương Hiền Lượng (Trung Quốc) cũng đã từng đặt tên cho một tác phẩm của mình : ?oMỘT NỬA ĐÀN ÔNG LÀ ĐÀN BÀ?. Còn nếu là ?omột thể thống nhất? như hình ảnh ?ongười đàn ông chân chính? của bạn? tôi e có lẽ nó là một trạng thái lý tưởng quá chăng(!?) hay theo một cách nhìn nhận khác?nếu một người luôn tỏ ra ?ochân chính? thì? họ đang thực sự giấu mình đằng sau một cái mặt nạ mà chính bản thân họ sẽ không bao giờ lột bỏ ra nổi? để sống thật và sống cho bản thân mình?Và khi đó? ai sẽ là người giải quyết được những mâu thuẫn nội tại ở trong những con người đấy? Bạn hay tôi? Sẽ chẳng ai cả?.
    Về bản thân tôi, tất nhiên? tôi cũng có những mặt tốt và những mặt xấu (trong chùa còn có cả ông thiện với ông ác đứng cạnh nhau đúng không bạn), nhưng có lẽ ít ra, tôi luôn là một người đàng hoàng, đàng hoàng và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những hành động và lời nói của mình. Tất cả những thông tin cá nhân khi tôi đăng ký nick đều không có gì phải giấu diếm? nếu bạn là người đã từng tham gia TTVN từ những ngày đầu, chắc bạn vẫn nhớ đến nick TAMHM là một trong 5 người đưa ý tưởng và tổ chức buổi offline ngày 01/01/1997, nhìn ảnh tôi chắc bạn cũng sẽ nhận ra. Xin được xác nhận về nhân thân của ?ocon người ảo? của tôi như vậy.
    Còn về vụ việc cụ thể này, thực ra? trong chuyện xập xí xập ngầu hàng thật hàng giả của Linh hay của bất cứ một người , một tổ chức kinh doanh nào? tôi không quan tâm lắm, vì cũng chẳng quan hệ đến công việc của tôi (công việc của tôi trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và đất đai), chắc bạn cũng đã từng nghe những câu của cổ nhân? ?ophi thương bất phú? nhưng cũng có câu ?ophi gian bất thành thương?? Tôi, bạn hay bất cứ một ai? cũng không thể đòi hỏi có được một môi trường kinh doanh lành mạnh tuyệt đối ở bất cứ đâu, mà như bạn nói??Có hay chăng là chúng ta phải tự trang bị cho mình kiến thức để phân biệt thật giả mà thôi.?. Mình rất tôn trọng ý kiến này của bạn.
    Chính vì vậy, ngay trong buổi offline với các TTVNOLer tối ngày hôm qua, sau khi nghe hết các ý kiến của mọi người, mình cũng khẳng định với mọi người, với những ?ochứng cớ? hiện có của mọi người?sẽ chả ai động được đến sơi lông?chân (nào!?) của LinhPerfume cả?Sự khẳng định căn cứ của mình cũng hoàn toàn dựa trên kiến thức của mình là một người đã từng học luật và hiện cũng đang làm việc trong một môi trường phải ?ophán xét? hành vi, kết quả hành vi của nhiều tổ chức cá nhân chứ không phải là theo cảm tính đâu bạn ạ. Nhưng cũng như bạn đã nói..?Đúng là thế giới online. Mỗi người hiện diện trên từng trang của diễn đàn chỉ bằng những cái nick và những thông tin đại khái mù mờ?? thành ra kinh doanh online TẠI VIỆT NAM hiện nay thực ra hoàn toàn dựa vào lòng tin đối với nhau là chính, chứ chưa có bất cứ một hành lang pháp lý nào cho vấn đề này cả? Còn để chứng minh LinhPerfume hay bất cứ ai, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng? thì cũng như trong bài viết đầu của tôi?phải có sự tham gia vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành chức năng, mà tạm thời trong thời điểm này, tôi chưa có khả năng tác động vào môi trường pháp lý tại TP Hồ Chí Minh, nên chưa giúp mọi người ?okhẳng định trắng đen? về mặt pháp lý được.
    Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, nếu như nhiều người cùng chung sức?thì việc đấy cũng không phải là không thể.
    Bản thân tôi, tôi cũng như nhiều người? tôi chỉ không thể chấp nhận được cách cư xử của LinhPerfume đối với khách hàng?vì bản thân tôi cũng đã từng đấu giá và thắng đấu giá nước hoa cung cấp bởi LinhPerfume trên trang www.chodientu.com, chỉ có điều mục đích của tôi thời điểm đấy là để ủng hộ cho một số người lập website đó chứ không phải vì chai nước hoa. Thêm nữa, những mặt hàng đấu giá như thế? tôi cũng không dùng mà luôn để làm quà tặng cho những bạn bè của tôi, nên tôi cũng không thể khẳng định thông qua những cảm nhận về những mặt hàng đó được.
    Còn về cách thể hiện ngôn ngữ? việc này chúng ta hơi bất đồng một chút. Thứ nhất, trong bài viết của tôi, bạn có thấy tôi nói bậy?dù chỉ là một câu nào không? Nhưng bạn vẫn hiểu những? ?oý bậy? (chúng ta thoả thuận gọi là như thế) của tôi. Nếu thực sự bạn coi những thứ??kém văn hoá? đấy không phù hợp với bạn, thế sao bạn vẫn biết, vẫn hiểu đấy thôi?logic chứ nhỉ?
    Xin kể hầu bạn một câu chuyện nhỏ:
    Có một anh thư sinh đi qua một chuyến đò do một cô gái có bộ ngực bốc lửa chèo đò. Lần đầu tiên qua đò, anh nhìn vào ngực cô lái đò và khen ?ongực cô đẹp thật?, đến bến cô lái đò tính thêm của anh thư sinh 5 quan tiền, vì? ?oanh đã dám nhìn và bình phẩm ngực tôi?. Lần thứ hai, anh thư sinh qua đò, rút kinh nghiệm lần trước? anh nhìn vào ngực cô lái đò nhưng không dám hé răng nửa lời. Đến bến, cô lái đò lại tính thêm của anh thư sinh 10 quan tiền vì??anh nhìn mà không nói gì thì anh sẽ tưởng tượng ra những ? phần còn lại?. Lần thứ ba, sợ mất tiền, anh thư sinh quay mặt đi chỗ khác?không dám nhìn cô lái đò nữa. Đến bến, cô lái đò tính tiền của anh thư sinh? thêm 50 quan, vì ?oanh không nhìn tôi, thì cái đầu anh sẽ tưởng tượng ra cực kỳ nhiều chuyện kinh khủng??.
    Bạn hiểu câu chuyện này như thế nào, theo góc độ nào là do chính cách tư duy, cách suy nghĩ của bạn đấy? cô lái đò ạ.. à nhầm? bạn ạ.
    Nói tóm lại? sau khi đã dành vài dòng tâm tình với bạn. Thực ra?Nhân chi sơ, tính bản thiện?chẳng qua, do ?tác động tương tác theo định luật 3 Newton ứng dụng trong xã hội?nên cách thức thể hiện của mỗi người mới như thế này thôi. Hi vọng bạn hiểu giúp cho mình phần nào? và sẽ ?olên án? mình nhẹ nhàng hơn. Thêm nữa? một góp ý nho nhỏ? cũng hi vọng rằng, bạn sẽ sống thật và tôn trọng, nâng niu bản ngã của mình hơn?.
    Thân?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này