1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE lần 2 box NNTĐ_11h ngày 1-4-2006 tại Nhà Hát Lớn HN

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Fone cho bác Phamson nghe thấy eo éo Hãi vãi.....Cứ tưởng gặp phải vợ bác í kia, sau này biết đó là L_A_M thì cứ gọi là bủn hết cả rủn ( Mà oái lạ sao L_A_M lại cầm điện thoại của bác phamson kia chứ )
    Ôi cái cuộc đời, cứ gọi là.......................chán
    @ All & phamson + wawetau : Lookatme mà có hề gì thì.....hic hic....hic...hic... các bác chít với em.
    @ L_A_M : Chắc là em vui lắm nhờ. Thấy cứ cười tít mãi thôi
    Các bác nhớ thuật lại nhé. Để mà, để mà cho em ... thèm
    --------------------------------
    Còn sống còn phải khổ
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    wá vui wá hoàng tráng .... em về đến nhà là say ngoắc cần câu lết mãi mới đến được cái mày tính để gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người ....
    đầu tiên là LAM cùng bác Son phấn góp phần không nhỏ để mọi người có được buổi họp mặt hôm nay ....
    thứ hai là bác wawe tàu cùng 1 đồng chí đền muộn đã lặn lội từ Phú Thọ và Sóc Sơn về chung vui cùng pà kon ....
    còn lại thì mọi người cực kì nhiệt tình, cực kì hết mình không bõ công em hộc tốc từ Hải Phòng về ....
    cuối cùng thì jealous_girl là người cowboy cảm thấy ấn tượng nhất về tửu lượng ....
    P/S: bác wawe tàu cứ cẩn thận nhé giữ em LAM cho chắc .... em không fải đi TQ là bác mệt với em đấy ....


  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đến sớm 3 phút với 1 bông hoa hồng nhằm lấy le với L_A_M hòng cậnh tranh lành mạnh với những kẻ cạnh tranh. Vốn chưa biết mặt , ngơ ngác và đầy cảm xúc. Bên cạnh chiếc xe ga to vật là một con bé xinh xắn với hàng tiền đạo áo vàng đang nhe răng cười.Côn bé giới thiệu mình là L_A_M tuổi đời vừa tròn 2 giáp. Giật mình sững sờ, cơn gió nhà hát biến thằng bé tặng hoa bán chuyên nghiệp thành thằng bán mũ phớt chuyên nghiệp. Bông hoa bẹp dí vẫn đằng sau túi quần với hy vọng còn nhưng nhân vật chưa đến. Con tim phập phồng mong chờ trong khi miệng vẫn buôn đầy 2 ký dưa lê với bác donky_hô tê , Nhân vật cựu SV ngoại thương thay trời tạo những cơn mưa rào hoành tráng khiến mái tóc vốn bềnh bồng của em thêm óng mượt. wawetau do hết xăng tại cầu nên bắt taxi đến mặt đang tiếc ngẩn ngơ vì hầu bao nhẹ đi đáng kể. Phấn son để lại trong lòng người những ấn tượng đáng kể với chiếc Nikon chục chiệu là vật đáng giá nhất trên người bác. Bác là người gióp công nhất trong hôm nay. 1 chén mời bác.... thời gian trôi qua thật mau.. giờ ta biệt đi về đâu ? Cao su sao vàng đến 30minutes sau. Một nhân vật ì ạch phóng đến, 1 con voi còi lai hươu cao cổ đè trên chiếc xe vốn đã tàn tạ vì sức nặng. Cô ấy sinh năm 80 (hơn em 3 tuổi ). Tay lăm lăm 1 quả bóng nhựa mua ở hàng mã sẵn sàng ném bể đầu bất kể gã trai nào vô phúc trêu đùa vào thân hình mũm mĩm bẩm sinh của chị. ợ .... buồn ngủ quá ..ợ mai viết tiếp nếu Tà Lùng có quán net. ..ợ.
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bác bánh bao nướng ơi ! Nói ra kể cũng khổ, đầu 2 thứ tóc rồi mà trong khi cuồng nhiệt với Tiếng chày trên SÓC BOMBO , trong khi nhắm tịt mắt lại hát hò bị 1 fans cuồng nhiệt (đề nghị được giấu tên, không phải em ) , @##$%^ 1 phát vào má nên đi khoe và méc với bác Phanson suốt buổi Kara còn lại. Méc thì méc vật thôi, theo phân tích kỹ lưỡng thì ánh mắt LAM thoáng vẻ tự hào nhưng không kém phần tức tối vì KILUA ngồi im như pho tượng đợi mãi chả thậy động tĩnh gì.''
    HÔm nay nhầm bác với tungthanden chỉ vì người bác tung gì cũng giống bánh bao, tròn cả lượt .
    Không đi cũng tiếc, mà đi cũng tiếc .
  5. donkihote12

    donkihote12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi, chú Kilua văn hay vãi, làm anh đau hết cả bụng vì cười Thật anh thấy ông em hình như học nhầm trường thì phải Mà chú nói thế nào chứ anh em mình buôn dưa bán chuối cũng tương đối thật đấy, nhưng so với bác wave tàu với cả thần đèn.v.v. thì cứ là còn thua xa
    Tình hình thông báo với cả nhà là hôm qua do hát hò kinh quá, hôm nay đến công ty em chả nói năng được gì hết, mọi người lại cứ tưởng thằng bé giận dỗi gì vì được các anh chị mừng tuổi ít quá, chạy lại hỏi thăm tíu tít, buồn cười dã man
    @ cowboy: em rất đồng ý với bác, công nhận bà chị jealous uống đỉnh thế, mình nhìn cứ gọi là phục sát đất
    @ Look_at_me: ấy xem thế nào, chứ làm tan nát trái tim các chú bé mới nhớn như em Kilua kể cũng hơi "tội lỗi" đấy
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Vui dã man. Cảm ơn LAM đã mở topic này để anh chị em NNTĐ có dịp tụ tập. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia buổi off đêm qua.
    Bận quá, không có nhiều thời gian để post ảnh, đành up tạm mấy cái cho bà con đỡ vật.
    Gặp gỡ, chào hỏi...
    [​IMG]
    ...nhậu...
    [​IMG]
    ...hát:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    @ L_A_M
    em ngồi chỗ lào ?
  8. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Trời! các bác làm quả này hoành tráng quá, đếm cũng được mấy bác gái liền
    Ồi, nhìn nồi lẩu mà ko nói nên lời, thèm quá huhu
  9. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ôi điều tại hạ lo lắng quả thật không thừa. AI...ai......Đó là ai. Huhu bác Kilua, bác làm ơn cho em biết người đó là ai . Em sẽ một phen sống mái với người đó.
    Chậc chậc: Tăng 1 thì lẩu + Vodka
    Tăng 2 thì Ken + Kara tay vịn
    Tăng 3 thì.................................
    Cuộc đời còn gì thú bằng
    ---------------------------------------
    Thù này không trả cũng được
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục up ảnh. Thật vui khi những người chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt đã có một buổi tối thật hoành tráng. Mời mọi người cùng vui với box NNTĐ:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này