1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE lần 2 box NNTĐ_11h ngày 1-4-2006 tại Nhà Hát Lớn HN

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bác này máu thế nhỉ. Nhớ LAM rồi hà? Bác mà rủ được LAM đi ọp tiếp thì chắc là buổi ọp tới sẽ rất đông. Tôi tin chắc thế (tôi cũng rất nhớ LAM).
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    iem cũng nhớ các bác ghê riêng bác Phamson thì cho iem 2 chữ "bình yên" nhá iem không thích củ đậu bay lắm đâu
    @tungthanden: Cả iem và bác đều đang trong rừng mơ NNTĐ mà cứ mơ thoải mái đi bác ạ
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Sao vậy? Iem lói thật mà, không buôn THỊT LỪA đâu.
    @ anh em: OFF tiếp đê.
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thỉnh thoảng đi ọp box NNTĐ thì thật vui, nhưng cũng không nên thường xuyên quá, sẽ mất đi sự thú vị. Mà chọn ngày offline nên tránh những ngày lễ thì dễ đi hơn. 8-3 này tớ còn phải đi mua hoa về nịnh vợ.
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chí lí! OFF thỉnh thoảng thôi!
    Thỉnh thoảng em xuống thì mơì các bác đi OFF trù bị! Các bác cứ cho em số DĐ đi! Em mà tổ chức OFF trù bị thì cũng chẳng có gì OFF thật đâu!
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    8/3 không được rồi, ngày này có một cơ số chú phải mua quà biếu vợ, số còn lại cũng phải bận để biếu hoa bạn gái chứ.
    ọp ẹp giề ngày này.
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hê hê......bác tungthanden dzui tính nhể? 8-3 bác ở nhà mà off với "dzợ" bác nhá iem cũng phải ở nhà để ....................................nhận hoa
  8. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Off nhân dịp 8/3 đâu cứ phẩy chính ngày 8/3 đâu mà các bác mải miết khoe chuyện nịnh vợ hay người yêu rứa hầy? Lãng xẹt thật đấy.
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chú này khá thật! TUỔI TRẺ TAI CAO! Anh hết mất nick để vốc cho chú rồi! Làm cốc vậy !
    Anh rất tiếc dạo này bận quá nhiều việc chứ không thì anh cũng đi làm phóng viên thử phát xem sao!
    À còn bộ phim NỮ Y TÁ bên "Thông báo khẩn......" chú làm luôn đạo diễn mấy tập cuối đi! Chứ anh thì phải hết tháng này mới làm đc.!
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Có gì mạo phạm mong các bác bỏ qua.
    ...
    Lại nói chuyện Kilua sau buổi offline cùng box NNTĐ bỗng trở nên trầm tư hơn bao giờ hết, Chàng giấu biệt gia đình và bạn bè, lặng lẽ bắt xe lên Tà Lùng quyết chôn kín nỗi buồn. Nhận được tin báo, nhóm phóng viên chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với mẹ của Kilua và được bà cho biết: Kể từ khi sinh ra, đây là lần thứ 2, Kilua có biểu hiện không bình thường như vậy. Lần đầu tiên con trai bà rơi vào tình trạng này diễn ra hồi Kilua còn đi học lớp mẫu giáo lớn. Hôm đó, Kilua được cô bạn gái rủ đi ra nhà vệ sinh và Kilua xuất hiện biều hiện bất thường suốt nhiều ngày sau đó.
    Còn lần này thì sao? Nhóm phóng viên chùng tôi quyết định tìm gặp nhóm thành viên box NNTĐ tham gia buổi off ngày hôm đó. Sau đây là lời của họ:
    - Wavetàu: Hôm đó Kilua đến rất sớm và luôn mồm nhắc đến LAM, cô bé xinh tươi, khá nổi tiếng của box. Do bản thân tôi cũng thích LAM nên tôi đã bí mật quan sát và phát hiện ra rằng, trên đường từ Nhà hát lớn (nơi hẹn gặp của box) đến phố Phùng Hưng (chỗ ăn lẩu) Kilua đã kín đáo trao cho LAM một bông hoa hồng loại 1000đ/10 bông và có lẽ Kilua đã tỏ tình với LAM. Nhưng thật bất ngờ, tôi thấy LAM thẳng tay vứt bông hoa của Kilua vào một cái xe rác đang đỗ bên đường. Tôi cho rằng đây chính là lý do gây ra vết thương lòng của Kilua?
    - Tungthanden: Hôm đó tôi cũng hay để ý đến Kilua, một anh chàng khá bảnh với mái tóc nghệ sỹ. Theo tôi, Kilua lánh lên Tà Lùng là do anh buồn khi thấy LAM tỏ ra có tình ý với người tên là phamson05?
    - Donkihote: Chưa chắc, hôm đó tôi thấy sau khi ăn lẩu xong, Kilua tỏ ra rất vui vẻ và còn cười đùa với LAM nữa.
    - Cowboi_hanoi: Đúng vậy, kể cả lúc hát Karaoke ở Phố Huyện tôi vẫn thấy Kilua rất vui vẻ. Cậu ta còn giành mic của tôi để tranh hát bài Lời của gió với LAM cơ mà.
    - Thanchettc: Hay là hôm đó Kilua được hát ít bài quá, hay tại mấy anh em ta ăn hết tôm trong nồi lẩu mà không phần cho Kilua??? Nghĩ cũng tội, Kilua là người ít tuổi nhất trong nhóm, lẽ ra chúng ta phải nhường nhịn Kilua mới phải.
    - LAM: Khi Kilua tặng hoa cho em cùng với lời yêu cầu cho chàng ta một cơ hội, em đã nói rõ với Kilua rằng em đã dành trọn tình yêu của mình cho Ps05, hơn nữa em không thể yêu người ít tuổi hơn. Hôm đó sau khi nghe em giải thích, Kilua đã chấp nhận và đồng ỹ làm em nuôi của em rồi mà. Chắc chắn em không phải là nguyên nhân gây nên nỗi buồn của cậu ta.
    - Ps05: Trong bữa ăn, thỉnh thoảng tôi thấy Kilua liếc nhìn LAM một cách tình tứ và tôi đã cảnh cáo anh ta. Nhưng tôi đảm bảo rằng, đó không thể là nguyên nhân bởi sau đó khi anh em tôi cụng li chúc mừng nhau trong quán Karaoke, Kilua đã xin lỗi tôi và hứa sẽ không tái phạm. Tôi ngờ rằng, đằng sau chuyện này còn có một nguyên nhân sâu sa nào đó?
    Đến đây, hướng điều tra của nhóm phóng viên chúng tôi đã rơi vào ngõ cụt. Chúng tôi đã hỏi hầu hết các thành viên tham dự buổi off, kể cả hai cô bé là bạn của tungthanden nhưng không một chút ánh sáng nào hiện ra ở cuối đường hầm. Chỉ còn J_G, theo đồng chí cảnh sát khu vực nơi J_G đang sinh sống thì từ mấy ngày hôm trước, J_G đã ra phường khai báo tạm vắng để về quê thăm Bác (quê J_G ở Nghệ An, gần nhà Bác Hồ). Chúng tôi đã có cuộc điện đàm với J_G:
    - Chào chị J_G, chúng tôi là phóng viên của tạp chí Con vịt cồ, muốn tìm hiểu một số thông tin về những người bạn của chị tại box NNTĐ, chị có thể vui lòng tiếp chuyện được không ạ?
    - Rất vui lòng. Tôi vừa ăn xong mấy bát phở nên bây giờ cũng rỗi rãi. Vậy các anh muốn hỏi chuyện gì?
    - Cảm ơn chị. Trong box NNTĐ có một người tên là Kilua, hiện nay đang biệt tích tại Tà Lùng, gia đình và bạn bè rất mong tin anh ấy. Chị có biết thông tin gì về anh ấy không ạ?
    - Oh, tưởng gì, Kilua thì tôi biết quá đi chứ. Tôi còn biết hiện giờ Kilua đang ở đâu cơ?.
    - Chị nói sao? Kilua đang ở đâu vậy???
    - Anh ấy đang cho lợn ăn ở trong chuồng kia kìa.
    - Cho lợn ăn? Lợn ở đâu? Chị không nhầm chứ???
    - Nhầm thế nào mà nhầm. Kilua đang xắn quần cho lợn ăn trong chuồng lợn nhà tôi chứ ở đâu?

    Và thưa các bạn, đến đây, toàn bộ bí mật về cuộc sống của Kilua sau buổi offline box NNTĐ đã được hé mở. Như vậy là sau khi tỏ tình với LAM mà không được chấp nhận, Kilua đã chuyển hướng sang J_G, cô bạn có thân hình "phì nhiêu", uống voka HN như uống Lavie và đã có được tình yêu của nàng. Chuyến đi Tà Lùng vừa qua chỉ là một động tác giả nhằm tránh sự tò mò của anh chị em trong box. Hiện nay, Kilua đang sống rất hạnh phúc tại một vùng quê thanh bình thuộc tỉnh Nghệ An cùng với J_G. Hằng ngày, cả hai vẫn vui thú điền viên, sống hạnh phúc và cùng làm giàu với mô hình V-A-C
    Anh chị em box NNTĐ xin chúc anh chị luôn vui vẻ, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Mỗi dịp được mùa nhớ gửi cho box vài yến hoa quả hay đôi ba con gà, con lợn đề anh chị em box NNTĐ tổ chức offline.
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 24/02/2006

Chia sẻ trang này