1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE lần 2 box NNTĐ_11h ngày 1-4-2006 tại Nhà Hát Lớn HN

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Iem vốn tính cả tin, chẳng biết các bác hẹn thật hay đùa nhưng iem cứ cho là rất thật.
    Trước khi về quê, iem đăng ký dự vụ này, chia sẻ nỗi "đau" là nữ nhi duy nhất của Lookatme.
    Vậy là hơn 1 mâm rồi nhá:
    1. Wavetau (iem thích cái nick của bác nì )
    2. Phamson05 (lão nì gặp iem oánh bỏ bu )
    3. Cowboy_hanoi (đấy, có tên rùi nhá, không đi đừng trách )
    4. Kilua (Độ nhiệt tình cao thưởng cho 5*)
    5. Banhbaonuong (Tự nhiên quý bác nì thế mới lạ )
    6. tungthanden (Nói đến tên lão nì là thấy ngứa tay òi )
    7. Lookatme (Thành viên nữ duy nhất thế mới đau )
    8. Jealous_girl (YIM: smile_for_your_tender)
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ôi iem sung sướng quá thế là có 1 thành viên girl nữa rùi này bạn jealuos gì gì ơi, đăng ký rùi mà hông đi là bị Mod khoá nick đấy biết chưa? (doạ tí )
    Thống nhất thế nhá cả nhà? Quái lạ Mod của Box này nghỉ Tết sớm thía hông biết , nhờ sét hộ cái tiêu đề mà rõ lâu
    @wavetau: Bác yên tâm đê hông phải ăn THỊT LỪA đâu mà lo (L-A-M uy tín nhất ttvnol )
    @tungthanden: iem sẽ có mẹt đúng như đã hẹn bác cứ đến là gặp ngay thôi sms làm rì cho tốn xiền bác ạ Bác khỏi lo, iem mà nói dối 2 đầu gối iem bằng nhau
    Nào đăng ký thêm đê cả nhà ...
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đen thế, tưởng 27 thì còn bố trí được chứ 25 thì chịu thôi. Hay tối nay LAM ọp với anh trước nhé. Đúng 7h tối nay anh sẽ đợi em trước cửa nhà vệ sinh công cộng Bờ hồ. Nếu đến 10h mà em không đến là anh về thắt cổ chân tự tử đấy nhé em yêu.
    XXX
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thế cuối cùng là có đi không đây, iem lo quá, dang nhịn ăn từ bi giờ để mai ăn đc nhìu, những mong kéo lại đc cái 50k phải bỏ ra, mọi người mà xù iem quả này nà iem... nà iem... hix hix...
    ứ nói nữaaaaaaa đâu
    Nói thật: Mai có đi kô vậy?
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác đang đùa đấy à !
    @ L_A_M : Anh bị bệnh tim đấy, vì vậy đừng trêu anh như thế
    @ All : Em sẽ mang can 10l đi nhé !
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, để mọi người nhận ra nhau dễ dàng hơn, đề nhị L-A-M làm 1 cái biển đề KHU VỰC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA treo trên ngực đứng ở nhà thờ lớn lúc 6h để anh em đỡ mất công tìm nhau.
    Anh em thấy thế đc không ạ???
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi ọp giữa LAM và PS05:
    6h45'', có mặt tại điểm hẹn. Trời ơi, sao mình hồi hộp quá vậy, gần giống như lần đi cùng vợ lên phường làm đăng ký kết hôn. Nhưng hôm nay thì có khác đấy, mấy khi mời được người đẹp box NNTĐ đi ọp riêng như thế này.
    Ngước mắt lên nóc Bưu điện Bờ Hồ, 7h01'' rồi, sao nàng chưa đến, có trục trặc gì chăng. Trong thâm tâm luôn nghĩ, vì yêu mình, nàng sẽ không bao giờ lỗi hẹn, có lẽ do Hà Nội đất chật người đông, tắc đường đoạn nào đó nên nàng đến muộn chút thôi.
    Kim ngắn của chiếc đồng hồ trên nóc Bưu điện đã nhích qua số 8, kim dài chỉ đến số 7 rồi mà sao nàng vẫn bóng chim tăm cá. Sốt ruột quá! Đốt gần hết bao Du lịch mà thấy thời gian trôi qua như con rùa đang bò dưới lòng Hồ Gươm. Lẽ nào nàng không đến. Không thể thế được. Tự trách mình sao không hẹn nàng ở chỗ nào đó kín đáo hơn, sao không đánh quả babetta ghẻ đến nhà đón nàng; đường phố đông thế, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không???
    9h45'', còn 15 phút nữa thôi, 15 phút cuối định mệnh cuộc đời mình. Nếu nàng không đến, mình sẽ thực hiện cam kết: thắt cổ ... tự tử. Mệt mỏi, lê bước vào TrangTien Plaza, tìm đến hàng bán đồ điện. Thật may, hàng sắp đóng cửa nên cũng kịp mua 10m dây điện. Chừng này chắc đủ chứng tỏ tình yêu của minhg đối với LAM đây. Bước ra Bờ Hồ, đồng hồ chỉ 9h58''. Thôi. Có lẽ nàng không đến thật rồi. Chậm rãi, tôi đưa mắt nhìn phố phường Hà Nội lần cuối. Có lẽ sau đêm nay, sẽ chẳng còn cơ hội để ta ngắm nhìn những cô gái đẹp trên phố phường Hà Nội nữa rồi. Và khi ánh mắt sắp quay đủ 360o thì... Nàng, đúng nàng rồi, nàng hiện lên ngay trước mắt tôi, thật gần, gần đủ để cảm nhận thấy làn hương thơm toát ra từ thân thể nàng. Không tin vào mắt mình, tôi đưa tay ra, chạm vào người nàng. Đúng rồi, đúng là nụ cười tươi, đôi mắt nhung, đôi môi mọng, làn da trắng hồng, mái tóc mây... những thứ vẫn hiện ra trong giấc mông hằng đêm của mình.
    - L_A_M?
    - Vâng, em đây, em đang đứng trước mặt anh đây, tình yêu của đời em!
    - Anh đã đợi em từ 7h...
    - Em biết. Em cũng đến lúc 7h. Nhưng em nấp trong WC cộng cộng để được ngắm nhìn anh, để xem thử tình yêu anh dành cho em lớn đến chừng nào?
    - Vậy tình yêu đó của anh đã đủ cho em chưa?
    - Ôi còn biết nói gì đây! Xin cảm ơn Đất Trời đã mang lại cho con một tình yêu mãnh liệt. Em hạnh phúc quá anh ơi. Vì tình yêu này, em sẵn sàng làm vợ bé của anh...
    Trên đây là đoạn đối thoại giữa LAM và tôi trong buổi tối lãng mạn hôm qua. Trước khi chia tay, LAM hứa với tôi sẽ hủy bỏ buổi ọp tối nay, hủy bỏ luôn cuộc thi tuyển chồng để dành toàn bộ tình yêu, thời gian và tâm sức của nàng cho tôi.
    Rất vui mừng thông báo với anh em box NNTĐ: Kể từ 22h đêm hôm qua, LAM đã thuộc về tôi
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Có ai đang ở gần bác phamson05 thì tát cho lão 2 phát hộ iem cái ngủ gì mà đến 10 rưỡi chưa thèm dậy
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bác phấnson em cũng hiểu, bác đã đăng ký kết hôn rồi thì cũng như chết 1/2 đời người thì còn thiết gì nữa cơ chứ ? Bác phải thông cảm cho L_A_M chứ, đường thì đông, xe thì lắm chống gậy đi mua trầu còn khó chứ nói gì đến chỗ hẹn cũng bác ?
    Bác đứng ở nhà thờ lớn mà view được ra nóc bưu điện hồ gươm thì bác viễn cấp 12,55 rồi đấy .
    Hmm, kế hoạch có gì thay đổi không nhỉ ?
    Duy chỉ có thay đổi là điện thoại bị mượn, khó liên lạc nên chỉ còn có quả cố định ttvnol này thôi
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại đê. Tôi và LAM đã hẹn nhau ọp riêng ở Bờ Hồ từ tối qua rồi. Buổi ọp tối nay đã bị hủy bỏ

Chia sẻ trang này