1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE lần 2 box NNTĐ_11h ngày 1-4-2006 tại Nhà Hát Lớn HN

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa mới về đến nhà, mệt quá nhưng cũng vui vẻ, chờ đợi ảnh của bác Phamson. Chúc cả nhà vui vẻ, em đi ngủ đây
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Anh chị em nào giữ ảnh thì post mau mau cho bà con ngó với.
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    He ! he! Hôm nay gặp "mẹt" nhau vui nhểy ! Đông đủ nhểy ! Nhưng có lẽ vui nhất là tôi, các bác ạ! Gớm! 3 năm nay mới gặp cái "mẹt" của dzợ iêu... Lâu thế rồi mà "Nàng" vẫn trẻ trung, vẫn xinh "giòn" như cái thủa... mới iêu nhau...
    Hic! Bác phamson và bác "Uây Tầu" phải mừng cho tôi đấy nhá
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Mệt bã người..ặc ặc tại các bác mà em phải đúng 10 gờ mới mò đc đến nhà...nhưng ở hiền gặp lành...papa ko có nhà lại nói dối tí con về từ 9 giờ cơ...hehheVui kinh...chị J_G nhảy làm các anh nhà ta cứ gọi là khóc thét...
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay anh ứ đi off làm em bơ vơ nhá...làm em lên HN phải ngồi dọ cua kilua
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, vui quá là vui. Vui không có gì để có thể nói hết thành lời nữa. Vìa đến nhà rùi lại nhớ các bác quá đi cơ. hiiiiiiiiii
    Sáng nay ngủ dậy rõ sớm để "tưởng nhớ" lại buổi off hôm qua.
    Cảm ơn mấy bác tối qua đã đưa iem và cuoi_xinh về nhà nhé.
  7. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hik may cho ST_SC nhỉ... về nhà ko bị Papa la...
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hic, chẳng hiểu mạng lỗi gì up mãi không được, chán quá. bác Phấn son đâu rồi, lên up ảnh cho anh em cái nhỉ.
    P/s: chị LAM à, xin lỗi chj nhé, hôm qua thằng em hơi phê phê nên ko qua chị được, mất công chị đợi cửa đến...............nửa đem. Tối nay em xin chuộc lỗi hà hà
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ko có ai tuờng thuật à!thôi thì em mạn phép zậy!
    Đúng 11g mọi nguời đã có mặt tại nhà hát lớn!ko hổ danh NNTĐ giờ giấc rất nà chính xác(ngày 1/4 cho e bốc phét tí) quân số khi em có mặt bao gồm các bác:nobita(bác nè bác ý dã man lắm!em phải kiện bác ý vì tội phóng nhanh phanh gấp thui),kilua(tên này là náo lắm,dám kêu chở người ta rùi lại xí xớn với em cuoi_xinh),à tất nhiên ko thể thiếu e cuoi_xinh(mà em ấy cười xinh thật,tươi ơi nà tươi),ừm e ST_SC,chị je..._girl(hay còn gọi winekiller),chị nuoc_mua(người nhỏ nhỏ xinh xinh^^)anh wavetau ,anh tungthanden cùng cháu họ anh ý(cái vấn đề cháu họ thì còn cần xem xét) anh haibk(ko bít em viết có đúng nick ko nhỉsai thì anh đừng trách em tội nghịp)
    Vẫn thấy thiếu thiếu ai đó,quả nhiên một lúc sau,một bóng hồng yêu kiều cuỡi trên con atila bay đến,vâng chị L_A_M nhà ta, trông chị ấy đẹp và nhỏ nhắn hơn trong ảnh nhiều thảo nào anh phamson05 và anh wavetau uýnh nhau toác đầu mẻ trán(à phải có cái mở ngoặc này zì nó rất wan trong,anh phamson đã bị chị L_A_M cho ăn dưa bở......em chỉ nói đến thế ai ko đi thì cứ nà tò mò
    Sau hồi buôn dưa lê dưa chuột chán chê để cho bụng thêm phần sôi sục,mọi người quyết định đi ăn lẩu Phùng Hưng Đúng là ko vào hang cọp thì chả biết cí mẹt cọp nó ra nàm sao......Các bác ý uống khoẻ ăn cũng khoẻ,e chả biết uống đành làm chân lăng xăng bưng bê chụp ảnh.À tí nữa thì quên sau khi lên quán và làm vài tuần ruợu thì bỗng nhiên một chị xinh xinh đến tự xưng là em họ anh wave tàu(đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ,kẻ độc ác pha stan lóp xe của mình và chém với giá cắt cổ lại có 2 iem xinh thế ko biết),rồi chị em gaibuon,và phải lói rằng không khí thực sự rộn ràng khi anh bquang xuất hiện!Anh đã góp thêm vào đội quân NNTĐ thêm 1 cái chữ X nữa(lói các bác nà cấm có hiêu lầm X ở đây là 6X 7X 8X và 9X)sự giao lưu ko biên giới giữa các thế hệ quả ko biên giới.
    Và tại đây 1 bí mật động trời kinh dị....vâng hết sức kinh dị.............còn gì dã man hơn sau 3 năm trời xa cách ông chồng của chị L_A_M(tức anh bquang)chợt xuất hiện làm tan nát bao trái tim đang hi vọng,và họ chợt nhận ra hồ sơ của họ đã bị L_A_M cho ra nhóm lò suốt cả mùa đông để suởi ấm chờ chồng về.Vậy là chúng ta đã hiểu lí do chị L_A_M vội vã đóng cửa công ty ken chồng nhường quyền giám đốc điều hành cho em G_N_D.Trong cơn tức giận điên người anh phamson05 đã tuyên bố từ bỏ chị lam để tấn công chị nuoc_mua còn anh wavetau vẫn ko thôi hi vọng hão huyền đến một ngày con wavetau của anh sẽ đánh bại chiếc BMW sáng bóng của anh bquang(thật chảng khác đem trứng chọi đá
    )
    Song song cùng vụ rắc rối vì mĩ nhân,là vụ trả thù tàn ác của G_N_D với kilua,suýt chút nữa cái tờ 500 polime bị đem suởi ấm cùng với mấy tờ 100 polime kèm theo thẻ vietcombank bị cho vô nồi lẩu gà.Nhưng hắn ta vẫn kiên quyết ko chịu hạ mình trước G_N_D vì lo sĩ diện với cuoi_xinhthật chẳng có chí khí nam nhi dám làm dám nhận
    Ăn uống đến nứt nẻ cả rốn,là đến tiết mục ai cũng mong đợi!không khí thực sự đuợc làm nóng lên dù diều hoà đã để 18 độ!chị j_g chứng tở sự dẻo dai bằng việc đánh bật các cặp nhảy cùng.Anh nobita ngồi thở mà ko đứng dậy được còn chú kilua để giữ thể diện đàn ông cho anh e cũng phải gồng mình !nhưng vẫn cứ botay(hôm nào phải học hỏi bà chị tí kinh nghiệm)Chị L_A_M cũng máu chả kém vẫn làm cho trái tim anh phamson run lên bần bật mỗi khi chị cất tiếng hát
    Vâng các chị e ai cũng hát hay múa đẹp còn các anh em thì thi nhau phụ hoạ(đặc biệt anh nobita nhiệt tình quá dẫm vào chân G_N_D liên tục mà ko biếtấm ức quá đi tong đôi giày 200k)
    Đôi song ca kilua và cuoi_xinh đc đánh giá là dũng cảm(đặc biệt kilua dám vuợt lên mặc cảm )vì ấm ức chàng ta quyết chứng tỏ bản thân một lần nữa bằng việc song ca bài"Dẫu có lỗi lầm"với G_N_D(hehhe chắc về bị cưoi_xinh đập cho tơi bời nên sau đó chả thấy thò mặt lên box
    Ôi giời ơi mệt quá!bác nào vào kể nốt hộ iem cái
    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 02/04/2006
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn:
    Toàn bộ số ảnh chụp buổi offline box NNTĐ hôm qua đã bị deleted (do lỡ tay khi thao tác trong tình trạng "phê"). Cáo lỗi cùng các bác. Xin hẹn chuộc tội trong lần off sau.
    Kính báo.
    ps05
    đã ký

Chia sẻ trang này