1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline lần 2 của Box LS ... 9h30 thứ 7 ngày 17/07/2004

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUYNH_ANH1984

    QUYNH_ANH1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hê ! Chẳng ai tường thuật à ?? Tôi về dở nên chẳng biết hết ! Để sau mọi người post lên xem một thể !
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hay là QUYNH_ANH1984 tường thuật đoạn QUYNH_ANH1984 có mặt đi.. còn thiếu đoạn nào thì để mọi người bổ sung cho.. hi` hi`
  3. moucat

    moucat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Troài oai là troài. Kêu gào hoài mới đi offline, đi offline về thì đưa đẩy nhau viết bài tường thuật. Thôi, Cat nghĩ thế này, mỗi người sẽ cố gắng viết một chặng gặp mặt hôm 17/7. Cả box đã có mặt ở Quốc Tử Giám, quán bún chả phố cổ (quên tên phố rồi), rạp Tháng Tám, kem Tràng Tiền, quán karaoke chợ Mơ, công viên Lê nin và.......... Có hơn 6 chặng dừng chân, ai hứng thú chặng nào nhứt thì viết
    Cat mở đầu ở chặng Quốc Tử Giám nha
    Chuyện muôn đời vẫn thế !!!
    Một ngày đẹp trời. Có nắng, có gió, có người, có xe, có cây xanh bóng mát... 9h30, Cat và bạn đén cổng chính QTG. Chà, đúng là thứ Bảy, QTG đông nghịt. Toàn khách nước ngoài, ô tô đỗ nhộn nhịp. 10 phút sau, thấy Shoneti xuất hiện. May mà Cat nhận ra hắn, bởi hắn cứ mải nói chuyện trình bày với chú công an gác cổng như thể lạc đường vậy.
    Mới chỉ có 3 đứa. Nhìn xung quanh, đông quá, ai cũng khả nghi, ko bít đâu là member box LS đây. Quyết định được đưa ra, Cat được giao nhiệm vụ đi gọi chị nguyenthiquynhnga. Tìm mỏi chân được box điện thoại công cộng thì quên thẻ. Thế là quay về, đến lượt Shoneti đi. Cat và ban ở nhà, có trách nhiệm đứng chờ xe bus, nếu có ai xuống xe bus, trông khả nghi thì túm lại. Chờ hoài, mỗi lần có xe bus đến, có người xuống, là cười tươi roi rói như lễ tân đón khách, thế mà chẳng có ai buồn để ý dừng lại bắt chuyện. Chán ghê. Ko hiểu tại mình vô duyên hay quá bé nhỏ nên chẳng ai nhìn thấy
    Shoneti về, túm được một gã "man in black" và bảo đó là anhdangyeulangson (có phải nick đó ko nhỉ). Thêm một thành viên. Đã 10h30 rồi. Nhìn xe nhìn người đi lại trước mấy đứa đến chóng mặt. Mặt mũi bắt đầu ngẩn tò te. Nước. Khát. 4 cốc chè đá là giải pháp được chọn. Suýt nữa thì "man in black" ngất sỉu vì cốc chè đá của hắn, trên đường vận chuyển, rơi vào tầm ngắm của một bác Tây cao lớn và zui tính. Bác cũng muốn uống nước, nhưng nhìn thấy nét mặt bức xúc của hắn, bác đã trả lại.
    Lúc này, Shoneti cứ lầm bầm trách Cat để cuongpe trốn thoát. Shoneti khẳng định cái tên đứng ở gốc cây - chỗ có biển dừng xe bus - đó chính là cuongpe. Ui trời, ko đeo biển 12 hay ảnh sông Kỳ Cùng thì làm sao bít được. Rồi Shoneti luôn mồm bảo tìm baba đi. Những người qua đường chắc nghĩ Shoneti nhà mình có vấn đề thần kinh. Giữa trung tâm HN ko hồ ko ao này, làm sao tìm được baba. Hì hì, thật ra là hắn tìm biển số xe đầu 33K8, hình như đó là của quynh_anh_1984 (có phải nick như vậy ko nhỉ).Thế mà kì lạ thật. Cái ta tìm luôn ở trước mắt ta, trong khi ta tốn công ngó ngược nhìn xuôi mỏi mắt trẹo cổ. Cái xe đó đỗ ngay trước mặt 4 đứa, chủ nhân của nó đang đứng bên cạnh. Ối trời, lúc phát hiện ra, trông cả lũ mắt to thô lố. Cùng đứng trước mặt nhau suốt như vậy mà ko nhận ra.
    11h00 đã có 5 đồng chí. Oai troài, chị nguyenthiquynhnga oi là chi nguyenthiquynhnga, chị đâu rồiiii Cố thêm 5 phút nữa, chị nguyenthiquynhnga, chị Hường và em chị Hường (quên mất tên rồi) vu` đến. Chà may quá, có xe chị Nga mang biển 12, hì hì, dấu hiệu số 1 để chứng tỏ đoàn xe này là của box LS.
    Chúng ta đi thôi
    Let''''''''s gooooooooooooooo.....
    Được moucat sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 18/07/2004
    Được moucat sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 18/07/2004
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Xinh bổ xung thêm của Cat .Nick của tui là anhdangyeu_ls241 ,khi phố cổ đó là phố cầu gỗ .
    Trước đó tui và cậi chàng QUYNH_ANH_1984 đã đến trước rùi nhưng vì không biết ai là ai nên không ai dam nói gì cả .Đến 11h tui gọi điên cho chị Nga ,vừa cúp máy quay ra thì thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Shoneti ,thấy nghi nghi nhưng chưa kipgọi thì đã thấy cô nàng biến đi đâu mất .Rồi tui ngồi đợi đến hơn 10h thi Thấy Shoneti đi đâu về ( lúc đó chưa biết đó là ai ) hỏi thăm .Còn đoạn tiếp theo như Cat đã trình bài ở trên (còn toàn bộ các vấn đề trước đó tui đều biết như Cat đẫ nói .Nhưng mà cái cốc nước mà ông Tâyđịnhlấy ko phải là của tui mà là của moucat đấy.
    Bắt đầu tiêp theo sai khi đông đủ .Mọi người hành quân đến phố cầu gỗ ăn bún chả .Bỗng thấy chị Nga gọi điện đi đâu đó ,khi gọi xong thì bảo chốc nữa có một gã nữa sẽ đến đó là giangvan bảo sẽ đợi ở trươc Rạp Thang 8 .11h55 mọi Người tiếp tục hành quân đến rạp thang 8 .Đến nơi ,mình hỏi "thế cái ông giangvan đâu ý nhỉ ?" quay ra thấy ai đó đứng bên cạnh mình ............với ánh mắt dễ sợ ( chắc ko muốn gọi bằng ông ,sợ già ) .Chủ đè tiếp theo được đưa ra bàn luận là sẽ xem bộ phim nào ,phần này do phái yếu trong nhóm chọn ( mặc dù cũng có ý kiến khác ) ,quyết định cuối cùng là phim "Cô nàng nói dối " (hình như khi xem xong mấy phái yếu trong nhóm đòi đi học lớp nói dối thì phải ) .Tiếp theo đó là chụp ảnh và.............
    Thôi mệt rùi để phần còn lại cho ai đó tiếp đi ,chưa viết dài ba giờ .Mỏi tay quá .
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Xinh bổ xung thêm của Cat .Nick của tui là anhdangyeu_ls241 ,khi phố cổ đó là phố cầu gỗ .
    Trước đó tui và cậi chàng QUYNH_ANH_1984 đã đến trước rùi nhưng vì không biết ai là ai nên không ai dam nói gì cả .Đến 9h30h tui gọi điên cho chị Nga ,vừa cúp máy quay ra thì thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Shoneti ,thấy nghi nghi nhưng chưa kipgọi thì đã thấy cô nàng biến đi đâu mất .Rồi tui ngồi đợi đến hơn 10h thi Thấy Shoneti đi đâu về ( lúc đó chưa biết đó là ai ) hỏi thăm .Còn đoạn tiếp theo như Cat đã trình bài ở trên (còn toàn bộ các vấn đề trước đó tui đều biết như Cat đẫ nói .Nhưng mà cái cốc nước mà ông Tâyđịnhlấy ko phải là của tui mà là của moucat đấy.
    Bắt đầu tiêp theo sai khi đông đủ .Mọi người hành quân đến phố cầu gỗ ăn bún chả .Bỗng thấy chị Nga gọi điện đi đâu đó ,khi gọi xong thì bảo chốc nữa có một gã nữa sẽ đến đó là giangvan bảo sẽ đợi ở trươc Rạp Thang 8 .11h55 mọi Người tiếp tục hành quân đến rạp thang 8 .Đến nơi ,mình hỏi "thế cái ông giangvan đâu ý nhỉ ?" quay ra thấy ai đó đứng bên cạnh mình ............với ánh mắt dễ sợ ( chắc ko muốn gọi bằng ông ,sợ già ) .Chủ đè tiếp theo được đưa ra bàn luận là sẽ xem bộ phim nào ,phần này do phái yếu trong nhóm chọn ( mặc dù cũng có ý kiến khác ) ,quyết định cuối cùng là phim "Cô nàng nói dối " (hình như khi xem xong mấy phái yếu trong nhóm đòi đi học lớp nói dối thì phải ) .Tiếp theo đó là chụp ảnh và.............
    Thôi mệt rùi để phần còn lại cho ai đó tiếp đi ,chưa viết dài ba giờ .Mỏi tay quá .
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    19h15 hôm nay mới về đến LS, đi ăn uống về tranh thủ vào ngó nghiêng 5 phút thôi! Mai đi học về post bài phát biểu cảm tưởng sau nhé! Buồn ngủ và mỏi kinh khủng. Nhưng cực vui!
    To Pinks: Cứ tiếp tục hẹn hò nhé! No vấn đề. Công việc luôn luôn quan trọng mà. Nga cũng vậy thôi, ngày trước vì coi công việc quan trọng hơn cả người yêu nên bây giờ... hì hì ...thoải mái!
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chặng cuối cùng là tập trung ở công viên Lê-nin. Đang sung sướng vì được ngồi trên cỏ thì một " bác" đeo băng đỏ trên tay vào nói bằng cái giọng lạnh tanh: Đi ra ngoài! Nghe cái giọng ấy làm mình nhớ đến mấy tên cờ đỏ ở trường mình ngày xưa. Sao hắc thế nhỉ? Quát xong thì bác ấy đi ra, tháo băng đỏ và tiếp tục lon ton đẩy cái xe chở rác đi. Oai ra phết!
    May mà mọi người không muốn xem phim trong công viên nhưng vẫn đồng ý ngồi lại nói chuyện. Thú thực là lúc ấy mình ngại ra đường rồi. Hà Nội đẹp nhưng nóng, bụi và quá ồn ào! Mình thích nhất những đường phố rợp bóng cây cổ thụ. Ngồi trong công viên cũng thích, mát và yên tĩnh. Vừa đến cổng CV thì trinhtrot gọi đieẹn. Giờ ấy Trinhtrot mới được nghỉ. Cả bọn đang ngồi trò chuyện thì Trinhtrot gọi bảo đã đến cổng. Một lúc sau thấy 1 tên lơ ngơ đi vào " nhìn đất, nhìn trời, nhìn...". Anh Phụng liều mạng gọi : TRÌNH ƠI! Đúng à trinhtrot thật. Chả giống trong ảnh post lên tí nào. Đẹp trai hơn!
    Xuất hiện trinhtrot thì lại xuất hiện một tiết mục mới, đấy là KÍNH THƯA TẤT CẢ CÁC VỊ ĐẠI BIỂU VÀ KHÁN GIẢ, BÂY GIỜ LÀ MÀN CHÀO HỎI CỦA CÁC THÍ SINH...
    Trinhtrot là người đến cuối cùng nhưng phải giới thiệu đầu tiên. Hoá ra còn trẻ. Trẻ như.... mình. Ơ, hoá ra mình vẫn còn trẻ dấy nhỉ? doanhhuong và giangvan là " già bản". Lần off 2 này có BOY GIÀ BẢN và GIRL GIÀ BẢN nhé. Quá đầy đủ!
    Đây là lần thứ 2 mình phải tự giới thiệu về TIỂU SỬ. Lần 1 là khi tập đi thi HOA hậu hoàn vũ ở Ai Cập ( Rất tiếc là chả thấy giấy báo trúng tuyển). Khoái nhất là nghe mọi người giới thiệu về hai chữ TÌNH TRẠNG. Nhưng chả biết cố tình hay vô tình mà mọi người cứ quên, để mình phải nhắc. Sory tất cả, mắc bệnh nghề nghiệp nên ai không nhớ thì mình phải nhắc để trả lời đầy đủ ấy mà. Sao Box mình chưa có ai đang ở TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN ĐÃ KẾT HÔN nhỉ? Có lẽ nên mở cuộc thi AI VỀ ĐÍCH TRƯỚC trong TÌNH TRẠNG này thôi các MOD ơi!
    Chia tay nhau ở cổng công viên. Hẹn gặp lại lần off sau ở Lạng Sơn. Mọi người nhớ đấy nhé! Khi ấy cho mọi người dưới Hà Nội thưởng thức cái rét buốt của xứ Lạng, sẽ nhớ lắm đấy! Hôm qua về đến địa phận LS đã bị lạnh rồi, lại nhớ cái nắng - cái nóng... cảu Hà Nội. Buồn cười nhỉ?
  8. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, đọc bài viết của mọi người là tôi biết được buổi off của chúng ta đã thành công và rất vui vẻ. Xin chúc mừng.
    Tôi xin lỗi cả nhà và rất tiếc đã không tham gia được dù tôi cũng có mặt, công nhận Moucat tinh thật há.
    Thành thật xin lỗi bà con nhá, trước hôm off thì tôi ở Sơn Tây có gặp chị Nga trên mạng và báo trước với chị rằng có thể sẽ chỉ đi buổi sáng vì chiều phải đi làm.
    Sáng hôm sau bắt se xuống HN , ra QTG từ sớm hình như 9h, biết còn sớm, ngồi lót dạ cái trứng vật lộn với bát bún ốc cái đã, sau đó qua cổng QTG đứng, thấy vẫn sớm, mỏi quá đi bộ ra xa xa ngồi uống nước chè và rình xem có cái xe 12 nào đi qua thì chộp, chờ mãi không có, chán quá định nhảy đi làm luôn vì định nếu gặp mọi người thì sẽ chốn làm trưa.
    Tầm gần 10h quay lại, thấy 1 bà cầm cái mũ vừa đi vừa phẩy phẩy....ai nhỉ ??
    Nghi nghi nhưng..sợ, không dám hỏi.
    Đứng 1 chút, thấy có 2 nường (trông như Ninja) phóng đến , lúc này thì xếp gọi đi làm .Nghĩ rằng dân nhà mình chắc cao su lắm, chờ cho đông đủ thì biết đến bao giờ, mà ra bây giờ rồi lại đi luôn thì cũng ngại, thôi...chuồn vậy.
    Thấy ba nường ngồi ở hàng rào, đoán mò chắc 2 người đến sau là chị Nga và em (trông 2 người hơi giống nhau) còn nường phẩy phẩy thì cứ nghĩ là Bà cô, nhưng hình như sai toét thì phải há ???
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bác nào có ảnh thì post khẩn trương lên cho em xem fát ko thì em lại phá đám bi giờ. HIc hic, nghe mọi ng kể mà thèm rỏ....Chán vật. Off vui thế mà mình ko đc tham dự. Nhục vật. Ước gì thời gian quay trở lại để tôi tham dự off được nhỉ. Cái nghề của mình nhục thật, bất kể thời gian. Chẳng khác gì làm **** cho xã hội. Mà cũng ko sướng được bằng **** vì ko được ăn sung, mặc sướng(lúc nào cũng mũ cối sùm sụp, quần áo bẩn thỉu thì sướng cái nỗi gì).
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Shoneti ơi ,ảnh đã được chưa ??? Mau post lên cho mọi người xem đi chứ .Ngay cả tui cũng đang nóng lòng biết cái bộ mẹt của mình lúc đó như thế nào đây .

Chia sẻ trang này