1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline lần 5 ( 16h 30 ngày thứ năm, 14 tháng 11-2002 ).Triển khai- chuẩn bị-tường thuật

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,ofline đi ,lâu rồi không gặp mọi người.
    có gì làm ơn gửi offline cho tôi theo địa chỉ IM la` tuu_gia nhé
    :( nick andreibolkonxki del vĩnh viễn rùi(bị hack)

    mỗi ngày chọn môt niềm vui
    chọn những bông hoa và nhũng nụ cười......
  2. Ivy1312

    Ivy1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhu, mọi người hay chọn giờ oái oăm ghê!!!!!!!
    Em còn bé nên ko thể đi buổi tối được. Tai sao lại ko phải là buổi chiều cơ chứ?????
    Huhuuhuhuhuhu, còn nữa, vấn đề là rất muốn đi cùng mọi ngưòi nhưng nhà em xa wá, có ai đến đón ko?????? Và nếu đi xe bus cũng ko xong vì em đã bít NT ở chỗ nào đâu
    Tình hình là dễ offline lần này fải ở nhà lém!!!!
    Huuhhuhuhuhuhuhuh
    Nhạc Trịnh là tất cả. Bóng rổ muôn năm
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    lvy1312 là em snowdrop đấy à ? bé ơi, không lo đâu, box mình nhiều anh thế, lo gì xe cộ hả em ?
    Sẽ làm buổi chiều em ạ !
    Mọi người ơi, nhớ nhé !
    14h ngày 9-11 : Thứ 7.
    Địa Điểm : Nhạc Tranh Quán ( số 33 ngõ 61 Thái Thịnh ) ( gần Thái Hà, Tây Sơn ấy ạ ).
    Đây chỉ là buổi họp bànbạc thôi, chưa offline tháng 11 đâu, mọi người đọc kĩ giùm em với
    .

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào offline thì làm buổi tối nhé Nguyet-ca. Vì buổi chiều anh toàn đi học. Híc.....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thui đã quyết định buổi chiều rùi ...Thì cứ thế mà làm đi ..He.he.Em Vân Hà này đi ô tô buýt thì xem có chuyến nào đi đên thái thịnh không thì lên ...Ra đó chắc sẽ tìm thấy cái quán nhạc tranh thui ...Ngõ 61 ...( Không biết nhớ chính xác không nhỉ ?)
    Có Phải Mình Đi Lạc
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    SnR tham gia ví, nhưng không biết đường? Ai giúp được thì lên tiếng hộ cái!

    S&R
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi , bác ở tận miền Nam cơ mà. Sao mà ra nổi ? hay là....Nếu thế thì bác có thể liên hệ với một ai đó trong box ( có thể tìm trong " Thông báo khẩn liên hệ offline" ấy ạ !

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  8. alien

    alien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    không ai đi nghe nhạc trịnh vào ban ngày cả :-(

    alien

  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai ko a ?
    Em da nhu 1 ke lac loai di giua cuoc doi bang doi chan tho dai,bang trai tim som mang nhieu vet thuong,cam giac luon lo au va so hai,mat niem tin o chinh minh,o cuoc doi va o tinh nguoi
  10. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không được hở NC? SG cách HN có 2h máy bay thôi mà? SnR dang rét run vì chưa quen cái lạnh HN đây, dù là dân SnR...

    S&R
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này