1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline lần 5 ( 16h 30 ngày thứ năm, 14 tháng 11-2002 ).Triển khai- chuẩn bị-tường thuật

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    nhạc tranh 4.5 K cốc nâu đá + bản mẹt làm xiền của lão chủ quán, được cái yên tĩnh, tuy nhiêu cũng không ấm cúng lắm []

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAA, chị Sol ra đây mà không cho em biết nhé, bắt đền đi, lại lấy cái nick lạ quá, làm em đoán mãi, chị ơi, xuất hiện đi!
    Không thì em đạp xe vào đón chị ra nhé, he he he he!!!!!!!
    EM LÀ BÚP MĂNG NON.
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là những thứ ở NT đúng giá với những nơi khác:
    1:nước lọc-cho không.
    2:vina-0,5k 1 điếu.555 thì dắt hơn ở ngoài nhiều
    3:kẹo cao su.thông báo cho các bạn biết để tiện mang tiền.
    ặc ặc
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Lại đi chơi nào! Lần này không đi với ai cả... lại chở về với kiếp phôi pha ngày nào...
    Ngoài phố mùa đông
    Đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé
    Cho ta nương nhờ lúc thở than...
    Chân đi nằng nặng hoang mang
    Ta nghe tịch lặng rớt xuống khe im lìm....
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, nói nhỏ thôi không anh Sơn nghe thấy thì...hì hì....
    Khổ thân bác Net quá, thế cô Bống nhà bác làm sao rùi ? Ai ơi, đi với bác ấy đi kìa , đi một mình buồn lắm bác ơi ! ( tiếc là cháu không đi cùng bác được ). :(

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  6. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    nhanh lên mọi người ơi...muốn nghe mọi người hát lắm rồi...
    hôm đó bác nào hát : Người già và em bé,,,ca dao me..nhé. tôi nhớ lần đầu online..có bác nào hát.." Ghế đá công viên..và Người già và em bé" hay lắm....
  7. linhma

    linhma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buôn đi nào ............Buồn quá má ơi.........
    Con người khó sống thật với nhau nhỉ ..!
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    (sorry cho nói chen vào một câu thôi)
    gio_mua_dong và linhma có phải là một không nhỉ? Một vị như GMD có lẽ là đủ rồi đấy ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    lại chuyện giá cả ở nhạc tranh.Hình như Lola không thích thì phải,nhưng nên bít mở quán ra là phải có lãi thì mới làm,đừng nên so đo thì hơn
    Vớ vẩn
    mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng
    mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thay ngay cái ảnh đại diện đi ! Tôi không muốn người ta lấy hình của tôi làm ảnh đại diện , như thế là xúc phạm tôi đấy !
    Chấm dứt ngay đi ! Đây không phải là chỗ buôn chuyện ! Nếu đồng chí buồn thì sang tâm sự mà làm một topic và trút vào đó, làm ơn đừng chat ở đây ....

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này